1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải đố đi!

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi kankuli, 04/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoHellandHeaven

    NoHellandHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    1
    Thực ra anh cũng không dám nói là ban đầu khi hình thành các hành tinh thì vật chất tồn tại ở trạng thái rắn, lỏng, hay khí. Nhưng chắc chắn có một đặc trưng của hấp dẫn làm cho chúng có hình dạng như vậy là bởi trường hấp dẫn là trường đối xứng cầu, nhưng khi tổng hợp cả lực ly tâm và các lực tương tác khác nữa thì mới sinh ra hình dạng dẹt của chúng.
    Đến nay thì các giả thuyết về sự hình thành hệ mặt trời anh biết có khá nhiều và đều có vẻ hợp lý, nếu ai nắm bắt được thông tin mới nhất về điều này hãy viết lên đây cho mọi người cùng đọc nhé !
  2. hung_thang_999

    hung_thang_999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với anh về điều này.
    Ở đây nếu hiểu nôm na ta cứ nghĩ đến cân bằng của vật làm bằng kim loại tích điện (Vì thực ra lực hút tĩnh điện cũng tương tự như lực vạn vật hấp dẫn)
    --> điện trường phải vuông góc với bề mặt của vật.
    Tương tự như vậy với các hành tinh: hướng của gia tốc rơi tự do tại bề mặt hành tinh phải thoả mãn đk là vuông góc với bề mặt của hành tinh đó.
    Đây chính là điều kiện cân bằng.
    Nếu gia tốc không vuông góc thì sẽ diễn ra sự trượt của vật chất trên bề mặt hành tinh.
    Như khi ta đặt một vật lên mặt nghiêng (gia tốc sẽ không vuông góc với mặt nghiêng) và vật bị trượt.
    Sự trượt này sẽ diễn ra liên tục cho tới khi hành tinh trở thành hình cầu (đối xứng)
    Được hung_thang_999 sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 23/08/2004
  3. emyeunhungvisao

    emyeunhungvisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hic híc, hôm nay nhàn cư nên ngồi lục đọc lại các chủ đề cũ của box , trong đó có chủ đề này, bây giờ thì mắt đang đầy sao bay luợn rồi nè.
    Topic này đã rơi vào quên lãng gần một năm rồi cơ à? ( từ ngày mình chưa gia nhập CLB , sợ thật) Em thấy topic này rất thú vị đấy chứ, tại sao mọi người không tiếp tục nhỉ? Theo em nên đặt những câu đố kiểu " hỏi nhanh đáp gọn" thui, những vấn đề quá chuyên sâu không nên đặt ra ở đây, sẽ dẫn đến "lười đọc" và "lười trả lời", đúng không?
    Em xin mở màn cho sự quay trở lại của topic này nhé
    Câu đố đây:
    Hành tinh nào mà tại đó một ngày của nó dài hơn một năm? Nghe thì có vẻ vô lí nhưng đúng là thế đấy, mọi người thử giải đố xem .
    Được emyeunhungvisao sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 29/06/2005

Chia sẻ trang này