1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải Đố Phú Thọ

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hilittlesunshine, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Giải Đố Phú Thọ

    Hili lập chủ đề này để mọi người chúng ta hiểu thêm về Phú Thọ: Địa danh, sử tích, nhân vật lịch sử.

    Xin phép được mở đầu bằng câu đơn giản nhất:

    Điền vào chỗ trống:

    "Dù ai đi ngược về xuôi
    Cơm nắm lá cọ là người............"

    Mong mọi người tham gia nhiệt tình: Trả lời và post câu hỏi để chúng ta thêm gần gũi với quê hương mình.

    Cám ơn mọi người nhiều!
  2. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
  3. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hay ghê! Vừa vào box Phú Thọ chưa được một tuần đã có người yêu mặc dù chẳng biết mặt mũi, thân thế, tiểu sử của người yêu ấy ra làm sao. Chuyến này chưa buôn đã có lãi.
    Câu trả lời của bác không đúng rồi. Mọi người tiếp tục nha!
  4. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tiếp câu của người yêu này (nhưng mà lâu quá rồi anh cũng không nhớ chính xác nữa, vả lại có thể có nhiều phiên bản khác nhau, người yêu ạ)
    "Dù ai đi ngược về xuôi
    Cơm nắm lá cọ là người Phong Châu"
    Chú giải thêm: Theo Đại Việt sử ký toàn thư (Ngô Sĩ Liên) và nhiều cuốn sách viết về lịch sử của Phan Huy Chú, Đào Duy Anh, Trần Trọng Kim, Nguyễn Khắc Thuần, Nguyễn Đình Đầu, ... thì Phong Châu (thuộc Phú Thọ ngày nay) là kinh đô của nước Văn Lang?.
    ------------------------------
    Đố tiếp:
    Bài Sơn Tinh Thủy Tinh của Nguyễn Nược Pháp có đoạn
    " Sơn Tinh đến lạy chào bên cửa,
    Vua thân ngự đón nàng Mị Nương.
    Lầu xanh nàng ngoái trông lẫn lữa,
    Mi xanh lệ ngọc mờ hơi sương...
    Quỳ lạy cha già, lên kiệu bạc, thương người,
    Thương cảnh xót lòng đau.
    Nhìn quanh khói tỏa buồn man mác,
    Nàng kêu: "...........................??????????"
    Đố biết Nàng Mị Nương kêu cái gì???
  5. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời của anh online vẫn chưa đúng.
    Còn câu đố của anh thì đúng là khó quá à. Mà sao Mị Nương lại kêu chứ. Chẳng lẽ nàng sợ phải sống với Sơn Tinh. Hay vì không muốn xa quê, xa nhà...? Nguyễn Nhược Pháp này thấu hiểu Mị Nương đến mức nào đây?
    Bạn nào giải nhanh giùm Hili cái, tò mò muốn biết Mị Nương kêu gì quá trời luôn!
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Nàng kêu: giàng ơi
  7. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    À, anh post thế để câu bài đấy em yêu ạ
    Thôi, anh trả lời luôn để em còn giải đố câu đố của anh nhé
    "Dù ai đi ngược về xuôi
    Cơm nắm lá cọ là người Sông Thao"
    --------------------------------------------------------------
    Giàng ơi, chú Giang ở gần cổng trời có khác, Sai bét cả lời của em Mị Nương rồi
  8. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bác online này chơi xấu quá à! Người ta đố câu dễ như thế mà lại đố lại bằng câu khó quá trời luôn. Đã thế lại còn khó kiếm câu trả lời chứ. Hili chẳng có cuốn thơ nào của Nguyễn Nhược Pháp cả, lên mạng tìm cũng chẳng thấy. Mà cái đoạn đó hình như mới chỉ nghe qua một lần từ lâu lắm rồi. Không có cách nào tìm ra câu trả lời cả. Hili chịu thua đấy!
    Câu trả lời của bác thì đúng rồi! Sông Thao ngày xưa nổi tiếng với những đồi cọ, đặc trưng của vùng Trung du mình. Không biết bây giờ có còn vậy không?
    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 06:13 ngày 03/11/2004
  9. TTVietNamOnline

    TTVietNamOnline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Anh đã gợi ý câu trả lời cho em rồi đấy thôi. Tiếc là em đã chưa đoán ra, nhưng không sao, có phải ai thông minh cũng giỏi đâu
    Trên kia anh đã đưa ra từ Phong Châu, thay vì Sông Thao, với ý gợi mở câu trả lời rồi. Phong Châu là tên gọi xưa kia của kinh đô nước Văn Lang (đã dẫn), nàng Mị Nương đi làm dâu, thì đương nhiên rất nhớ Vua cha, nhớ nơi mình đã sống. Vậy nên, Nguyễn Nhược Pháp đâu cần phải hiểu Mị Nương cặn kẽ, cũng như không cần nói chuyện với cô gái trong bài thơ Em đi chùa Hương vậy, cũng có thể đoán được điều đó rồi:
    "Nàng kêu: Phụ vương ôi, Phong Châu..."
    (Người yêu anh muốn ra câu đố, hay để anh đố tiếp đây. Lưu ý, là không đố kiểu như: đố anh nhảy vào lửa đâu nhé)
  10. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ rằng sau "cảnh xót lòng đau"
    Câu tiếp kết thúc bằng vần "au"
    Ngẫm là hai chữ " Phong Châu"
    Nhưng nào ai dám chắc được đâu.
    ---------------------------------------------------
    Mọi người trong forum hăng hái tham gia đi nào! Để mình cùng học hỏi nhau chứ.
    Câu Hili đó tiếp: Câu này có lẽ nên post vào forum Vĩnh Phú trước khi tách tỉnh.
    " Bà Trưng quê ở Châu Phong
    Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên"
    Chồng bà Trưng là ai?

Chia sẻ trang này