1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Giai đoạn 1: Box võ thuật có máu làm phim võ thuật ko ? - Giai đọan 2: Kịch ba??n phim va?? phâ

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi anhtuan166hn, 07/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deple78

    deple78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ---
    Kịch bản linh tinh quá.
  2. deple78

    deple78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
  3. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    @ Thánh kiếm: đang lùng, có được sẽ hú liền!!!!
    @ Píc pờ rồ: Anh đọc roài, he he, chỉ là thấy thì hỏi chơi vậy thôi, hàng tốt không???
  4. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hàng ngon khỏi bàn anh ạ...nhưng với tay của em thì thấy...hơi nặng! Gậy nặng thế này mà táng ai đó thì phọt óc mất, thôi em đi ra hàng tiện cho mỏng bớt đi, cho nhẹ đi, để táng ai đó chỉ phọt máu thui...hĩ hĩ
    Nếu bộ phim trên kia mà thành hiện thực, mà em có đóng thì sẽ cố cầm gậy của lão Dân để táng 1 diễn viên nào đó ... keke..ặc...
    Chúc lão Dân 1 ngày vui!
  5. lananh63

    lananh63 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    nhớ hồi xưa xem phim Chưởng Hongkong chả thấy có nội dung gì mấy, toàn đánh đấm. đầu phim là cảnh chém giết, rồi 1 thằng sống sót, đi tập võ để trả thù, cuối phim là cảnh trả thù,giữa phim có yêu đương 1 tí. phức tạp hơn thì lại yêu đúng con của kẻ thù, kiểu kiểu thế
  6. HiepVo

    HiepVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    đã thế thì em xin đóng góp ý tưởng kịch bản này:
    đầu phim là cảnh một 9x tóc nhuộm đấu giải tán thủ phong trào Quận X thành phố Y, đấm đá tơi bời, rồi thua một cách tức tưởi. Rồi cay cú về tầm sư học đạo ở một số nhà văn hoá một số môn phái. Kết thúc là màn trả thù với đối thủ hồi xưa hạ mình. Giữa phim thì yêu đương 1 tý, éo le hơn thì với 1 bé chính là em gái đối thủ hoặc con gái HLV đối thủ, có thể làm tý style Hàn Quốc như hôm lên đấu trả thủ thì cũng là hôm bé kia nhập viện vì bệnh máu trắng. Đại khái thế....
  7. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ok... máu lắm đây!
    Nhiều khi xem phim hành động về võ thuật của Việt Nam ta... đủ thể loại mà thấy chán quá, chắn từ thằng chỉ đạo võ thuật, đạo diễn và những thằng diễn viên
  8. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Liên hệ:
    Yahoo! Chat: phananhlam
    phananhlam@gmail.com
    phananhlam@yahoo.com.vn
  9. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Phim Việt ta làm về võ thuật thì chỉ đạo rất xuẩn. Vấn đề không phải là đánh nhau mà là cái cớ để đánh nhau đã chẳng ra làm sao. Công an gặp truy lùng tội phạm, gặp thì cho phát đạn vào chân cho rồi, còng tay lại mà dẫn về, lại còn bày đặt xòe chân duỗi cẳng thủ thế thủ thiếc. Thằng tội phạm thì đánh đấm rất quân tử. Trong khi xung quanh nó đầy những thứ có thể vớ cái là phang được luôn thì lại cứ tay không trần trụi múa may. Lại nói chuyện đánh. Đánh rồi thì không phải là cái thằng ra đòn làm sao cho mạnh mà là cái thằng nhận đòn phải biết văng đi thế nào cho nó hiệu quả. Tất nhiên muốn văng thì chúng phải bố trí ròng rọc co kéo ra vấn đề. Cái này thì chả ai làm. Đã thế đánh đấm lại cứ thêm mấy cái âm thanh ứ hự nghe rất phồn thực. Phương châm của phim Vịt không phải là "đánh chỗ nào đỡ chỗ ấy" mà là "Mày đỡ đi, đỡ chỗ nào thì tao đánh vào chỗ ấy." Nhìn rất ngây thơ.
  10. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    1./ Với các phim điện ảnh, ví dụ: Thăng Long đệ nhất kiếm, Tráng sĩ bồ đề, Phạm Công Cúc Hoa, Tây Sơn Hiệp Khách...gần đây là bộ Phim đình đám nhất, đỉnh nhất là "Dòng Máu Anh Hùng" thì võ thuật ko tệ đâu bác ạ. Không tệ đâu.
    2./ Với Phim truyền hình thì có phần đúng như bác nói, nhưng bác đừng chê nhiều quá, vì tất cả cũng vì lý do : ÍT tiền. Tiền ít chỉ thế thôi bác ạ. Tiền ít sao đòi hít...thơm được
    3./ Phim Việt bắt đầu có lãi ở các rạp.Nếu bác theo dõi thi mới biết được!
    4./ Phim sắp đóng: Lửa Phật, phim được dự đoán là hay hơn Dòng Máu Anh Hùng, và doanh thu cũng cao hơn Dòng máu anh hùng. Phim này đương nhiên đầu tư cũng tốn hơn DMAH 1 bậc.
    Tản mạn với bác 1 tý về Phim Việt
    + Các nhà sản xuất đặt hàng hãng Phim.
    + Các nhà sản xuất và rạp chiếu Phim là một.
    + Tỷ lệ Rạp phim ở VN quá ít. Rạp càng nhiều thì doanh thu càng cao (nếu rạp đông).
    + Tiền đầu tư và doanh thu rạp ở Việt Nam theo tỉ lệ 1:3 (gần 3). Tức là Nhã sản xuất đăt hàng hãng Phim Hanoi Offline (chẳng hạn) làm 1 bộ Phim có tên: Đại K Linh Huyền Thoại với chi phí 10 tỷ thì doanh thu rạp phải đạt 30 tỷ mới hòa vốn. Trên 30 tỷ thì Đại K Linh Huyền Thoại có lãi. Đây là tiền đề để năm sau Nhà sản xuất đặt hàng Hãng phim Hanoi Offline mạnh tay hơn. Ngược lại nếu lỗ thì năm sau Nhà sản xuất sẽ "dè dặt" hơn khi đặt hàng phim Hanoi Offline và các hãng phim Việt khác.
    + Phim chiếu rạp chán chê mê mỏi roài thì mới đến lượt đĩa DVD.
    + Phim Tết là 1 bài toán hơi phức tạp. Ví dụ: Gỉai cứu thần chết đầu tư 7 tỷ, tức là phải doanh thu trên 14 tỷ mới có lãi. Nhưng Xích Bích 2 hãng phim chỉ mua của nước ngoài có 2 tỷ (thông tin đáng tin cậy) tức chỉ chiếu trên 5 tỷ hoặc trên 6 tỷ là có lãi roài(có thông tin nói rằng xích bích 2 đã đạt doanh số trên 15 tỷ). Vậy thì bác là nhà sản xuất bác chọn phương án nào cho mùa phim Tết năm sau? Mua phim nước ngoài với những sao nổi hay Đầu tư vào Phim việt?
    Hê hê...câu trả lời là chúng ta hãy mua vé đi xem phim để sướng cho chính chúng ta và ủng hộ Điện ảnh nước nhà!
    Đi xem phim thôi!
    Trung Tiger đâu roài, đi xem phim đê em ơi, hĩ hĩ!

Chia sẻ trang này