1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai đoạn đẹp nhất trong 'chu kỳ yêu'

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi FJX, 13/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn đẹp nhất trong 'chu kỳ yêu'

    Từ thuở biết yêu đến giờ (Có thể nói là từ lúc đi học, kể từ lúc bị 1 thằng bé kiss vào má năm 7 tuổi, còn sớm hơn nữa thì ở trường chỉ dạy yêu cha mẹ thầy cô thoai), bé đã nếm gần như đủ mùi yêu đương từ cưa người ta, bị người ta cưa, đá người ta, rùi bị người ta đá... Bây giờ đang ở trong giai đoạn ''theo dõi một đối tượng khả nghi và bám thật chặt'', bé chợt nhận ra một điều: Dù có yêu hay không thì giai đoạn tìm hiểu là thú vị nhất, đẹp nhất và... nhiều tưởng tượng nhất.

    Có người bảo khi yêu nhau thì cái gì cũng đẹp, nhưng rõ ràng khi yêu thì có quá nhiều cái để lo, mà đã phải lo thì trong mắt bé nó... chẳng đẹp tí nào. Vậy mấy anh (chị) nghĩ sao ạ?
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Có thể đúng trong trường hợp cưa đổ thôi,chứ cưa ko đổ thì đẹp cái nỗi gì
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Khoan, quên định nghĩa ''chu kỳ yêu''. Phải nói ra thì mới giải thích được là tại sao nó đẹp, ha ha ha ha
    Đối với 1 sản phẩm, chu kỳ có 4 giai đoạn là: giới thiệu, phát triển, bão hòa (có nơi dùng chữ ''trưởng thành'') và suy tàn, minh họa như sau:
    [​IMG]
    Nếu cứ giả định TY cũng là 1 sản phẩm được ... đồng sản xuất bởi 2 người khác giới thì nó sẽ diễn ra như sau, cũng có 4 giai đoạn:
    - Khởi yêu
    Giai đoạn 2 đối tượng biết nhau và có khái niệm về nhau. Giai đoạn này em đã cho rằng nó đẹp nhất. Tìm đủ mọi cách, viện đủ mọi lý do để được đi chơi chung, gặp nhau. Tức cười nhất là chẳng có gì để nói, ú ớ bất thành văn vậy mà vẫn 1 ý: (tớ thích ấy hoặc tớ để ý ấy). Giai đoạn này dễ e dè và hay đỏ mặt nhất. Hì hì...
    - Sơ yêu
    Cái này diễn ra sau khi đã tỏ tình xong. Giai đoạn này thường lắm trò và rất sôi nổi. Có người cho nó là đẹp nhất nhưng mình lại nghĩ đây là giai đoạn nhức óc nhất vì cứ phải tìm đủ cách làm mới TY cho nó khỏi nhàm.
    - Đang yêu
    Giai đoạn này là giai đọan trả bài, làm cho hết trách nhiệm của 1 kẻ đang yêu. Nó cứ đều đều đều đều, cao trào nhất của giai đoạn này là... cưới
    - Hết yêu: Sản phẩm của quý vị không được ưa chuộng nữa, nô tế bồ
    Đã gọi là TY thì không có chuyện đến từ 1 phía, em ghét cái gọi là yêu đơn phương lắm ạ. Lỡ dại tấn công và cưa cẩm thì phải đánh đâu trúng đó, hạ gục nhanh tiêu diệt gọn thì mới tài. Nên để hoàn thành cái gọi là sản phẩm tình yêu thì phải có đủ 4 giai đoạn trên, hì hì
  4. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thế rồi. Đỉnh cao của tình yêu là một lúc nào đó sẽ quyết định cưới. Vì thành vợ chồng rồi thì giai đoạn đi xuống sẽ bớt nhàn chán hơn vì lúc đó là vì tình nghĩa vợ chồng, vì con cái.
    Khó ai mà có tình yêu mãi được vì cuộc sống sẽ có nhiều chi phối và những thăng trầm có thể ảnh hưởng đến tình yêu.
  5. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bé anh mắc cười quá. Nhớ hồi sáng ngồi đọc bài лZбовO и .имия phân tích cách nhìn nhận t/y qua con mắt các nhà khoa học, nhất là các nhà hóa học. Hihi, cũng phân tích như bé đây, nhưng ngôn từ thì chính xác hơn, chât xúc tác đủ kiểu. Rồi có giai đọan tụt hậu nữa chứ, rồi vì sao người ta chia tay nhau nữa. Bé phân tích vui thật..
    Này bé, bé mí tuổi rùi, những gì bé trải qua theo anh nghĩ í chưa đáng gọi là tình yêu đâu...
  6. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tình yêu đẹp thì chẳng có giai đoạn nào là xấu cả, nếu là giai đoạn đẹp nhất thì tình yêu đó chẳng đẹp tí nào
    Nếu giai đoạn "khởi yêu", đẹp nhất thì mấy giai đoạn sau không đẹp lắm ==> tình yêu ngủm củ tỏi
    Nếu giai đoạn "sơ yêu" đẹp nhất thì giai đoạn đang yêu không đẹp bằng, từ từ sẽ chán==>ngủm củ tỏi tiếp
    ==> giai đoạn "đang yêu" đẹp nhất, cái đẹp đi từ thấp đến cao có ý nghĩa hơn, cái cuối cùng đẹp nhất thì người ta thường cho là nó đẹp nhất
    Nhưng theo ý tui nếu giai đoạn cuối không phải hết yêu mà là "kết thúc" (đến răng long đầu bạc rùi cùng nhau xuống lỗ) thì là đẹp nhất, hậu thế cũng cho là đẹp nhỉ
  7. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Sao muộn thế nhỉ? Ko bít có vấn đề j không đây???
  8. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Tụi Sea yêu nhau 2 năm và vẫn thấy đẹp như ngày đầu. Thậm chí còn thắm thiết, mặn nồng hơn ý ( tất nhiên không kể đến một vài lúc giận dỗi, nhưng điều đó chỉ làm cho 2 đứa hiểu nhau hơn thôi ). Cảm giác chờ đợi người đến đón đi chơi vẫn y nguyên như vậy : Mong ngóng, hồi hộp....
    yêu thì có quá nhiều cái để lo ===>>> Sea không nghĩ vậy đâu... như người yêu của Sea lúc nào cũng lo lắng cho mình, ăn uống, ngủ nghỉ, nào là đi đâu thì phải đi cẩn thận, đội mũ, quàng khăn.......lúc nào cũng dặn dò tỉ mỉ và Sea cũng làm vậy với người ta.......và thấy thực sự hạnh phúc khi được lo lắng cho ai đó chứ !
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Bọn bạn tớ bảo : giai đoạn mới yêu nhau là đẹp nhất
    Còn tớ thì hì hì , lúc nào cũng thấy đẹp cả. Kể cả lúc chia tay, tớ vẫn luôn giữ ấn tượng tốt, còn cái gì cho qua đc thì cho qua, kô nghĩ đến. hì hì, chỉ sợ không yêu thôi chứ đã yêu rồi thì đẹp hết mà.
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có ai cấm một con bé hơn 18 tuổi ...học yêu đâu?
    Cứ thích phân tích kiểu ấy đấy
    Lại bám theo người ta nữa roài

Chia sẻ trang này