1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai đoạn khó khăn của tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ducnang, 02/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị trên diễn đàn ... hiện nay tình yêu của em đang gặp 1 vài khó khăn trở ngại ..
    Mong anh chị tư vấn cho em một số điều với ...
    Em xin tóm tắt ngắn gọn như vầy ..

    Em 22t .. năm nay ra trường .. kinh nghiệm sống tàm tạm .. cũng chưa người lớn hẳn nên có những việc làm không được hay cho lắm trong việc ứng xử với tình yêu này
    Ny em 21t nhưng học cùng lứa ... tính tình trẻ kon ... bướng .... ham chơi .. thik đùa giỡn với những người quen ( có phần hơi quá đà .. nên đó là nguyên nhân của lần cãi nhau bây giờ ).. king nghiệm sống ít .. nhìu đuôi....
    2 tụi em đã trải qua nhiều chuyện với nhau .. giận hờn có .. mất cảm xúc yêu cũng có ... x y có ... có 2 lần em chửi ny vì quá bực mình và ức chế với cách ứng xử của ny ... cô ấy cũng rất giận ... mất cảm xúc ... thù hận có .. nhưng cô ấy vẫn yêu em nhiều hơn ...và em cũng tìm mọi cách để xin lỗi .. hứa sữa chữa lỗi lầm và cô ấy cũng đã quay trở về với em....

    Em và cô ấy yêu nhau được hơn 10 tháng rồi .. và cuộc cãi nhau bắt nguồn từ hơn nửa tháng nay
    Bắt nguồn từ chuyện em xác định rõ đc 1 chuyện quá khứ của cô ấy ... tại vì nó cũng liên quan tới vấn đề hiện tại nên em mới lôi ra để nói ... nhưng ko ngờ cô ấy phản ứng tiêu cực .. ko nghe đt, ko trả lời tn. ... em bực quá lại chửi cô ấy tiếp ...
    Rồi tình cờ .. em lại biết đc chuyện hiện tại của cô ấy ... và lần này em bực mình lắm ... cũng đã chửi cô ấy ... Và nhiều chuyện nhỏ nhỏ khác nữa ....
    Không hiểu sao dạo này sóng gió đến với tình yêu của em nhiều lắm .... em cũng chưa lớn hẳn nên chèo lái cũng ko xong ... hixx hixx =((

    Em ko hiểu cô ấy ntn nữa ... tha thứ cũng ko hẳn .. mà thù hận cũng ko hẳn .. ko rõ ràng gì cả .. làm em rất khó chịu .. rồi em cũng cãi nhau mấy lần vì vấn đề này ... ~X
    Và trong 1 lần ko chịu nổi đó .. tụi em đã quyết định ngắt đứt mọi liên lạc ...
    Cách cô ấy đối xử với em thì mọi người có thể koi các điều 2 3 6 7 ở http://vn.nang.yahoo.com/7-điều-tối-kị-khiến-tình-yêu-tan-122800674.html ... hixx ... bt thì em chấp nhận đc .. nhưng mọi chuyện nó cứ đến dồn dập làm em chịu hết nổi =((

    Em buồn quá .. buồn vì mình đã ko đủ vững tay để chèo lái tình yêu này trong cơn sóng gió ... buồn vì đã nóng tính làm những việc ko sáng suốt ....
    Trong những lần sóng gió gần đây .. khi lặng đi .. cô ấy cũng muốn liên lạc và nc với em ...
    Nhưng ko hiểu sao sóng gió cứ ồ ạt kéo tới ~X

    Mọi người cứu''' em với !!
  2. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    có nên hành xử như cái anh trong topic http://ttvnol.com/tvty/1433598 này ko mọi người ..
    con trai hơi phũ phũ tí gái mới iu .. :D
    lúc đầu em quen cô ấy cũng thế ạ :D
  3. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ko ai cứu ah :((
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu tin tưởng đó là điều đúng đắn thì bạn cứ làm.

    Còn nếu làm rồi mà thấy sai thì nên chỉnh sửa lại nhận thức, chứ đừng đổ lỗi ai đã xúi bẩy mình.

Chia sẻ trang này