1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai đoạn kiêu của gái, tấn công như thế nào các bác ơi.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi XoLa30Que, 19/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XoLa30Que

    XoLa30Que Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Minh đang tán 1 em, tình hình là bây giờ em ấy kiêu lắm, rủ đi chơi là kiếm lý do từ chối ngay ( nào là bà em ko cho đi, ngày mai em làm bài kiểm tra, bây giờ tối nào em cũng phải ở nhà học tin học,...)
    Mình đang còn non nớt mong các bác chỉ giáo thêm.
  2. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    lựa ngày nghỉ mà rủ, thường mà từ chối hết thì người ta đâu có tình cảm với mình, đầu tư làm chi
  3. latenthoi

    latenthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai mà mời con gái đi chơi thì ví dụ như.
    A: Tối nay e có rảnh không? Anh em mình đi uống nước
    E: Tối nay e có việc bận rồi.
    A: Thế tối ngày mai?
    E: Tối mai e cũng bận rồi
    A: Thế thì tối ngày kia, ngày kìa, ngày kĩa..... Lúc nào e rảnh thì chúng ta đi.
    Nếu gái có tình cảm thì sẽ bố trí một ngày nào đó, khoảng cách đó 5,6 hôm. Còn ko thì thôi hẳn rồi
  4. XoLa30Que

    XoLa30Que Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mình chơi thân với anh, chị của gái, anh chị của gái thuộc dạng cáo già, mình nghĩ là mọi hành động của gái có lẽ là do anh chị điều khiển. Giờ bọn nó cấm cung em gái rồi. Khó nhai quá .
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ đi thôi, nghe vị là biết gái ko có cảm tình với chú rồi.
  6. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bác đừng tự lừa dối bản thân đi, bác biết thừa nó từ chối như thế chẳng phải do anh chị nó mà xuất phát từ bác. Kể cả anh chị nó chơi vs bác, hiểu bác là thằng sát gái hay bla bla gì đấy, khuyên nhủ nó mà nó đã thích bác rồi, thì chẳng thằng nào ngăn nó tiến tới vs bác được cả [r32)]
    Nếu là bài thì ko bao giờ từ chối hết lý do này đến lý do nọ thế đâu :) nó có chút cảm tình thì nó hẹn bác hôm khác ngay :D
  7. Tee.Kull

    Tee.Kull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    mặc dù thằng em cũng đang bế tắc trên chuyện tình cảm của mình nhưng vấn đề rủ gái đi chơi thằng em thuộc nằm lòng, cũng xin mạo muội ném cho bác viên đá này, nếu mờ mún rủ gái đi chơi ko nên nằm dưới cơ của gái, tức là sao?? (Tối nay em rãnh ko,mai khoảng n giờ em mình đi xem phim nhễ).... Mà hãy tạo một cái gì đó khách quan, tình cờ chẳng hạn như bùn bùn nháy máy gái chơi,gái hỏi thì bảo rãnh rỗi quá ko có bik làm cái gì nên chọc phá thiên hạ, hay mình đi cafe nhễ (hoặc sắp có phim bom tấn, mình đi lun nhễ vv và vv) ,tuyệt đối phải nói chuyện qua đt hoặc trực típ chứ ko nên nhắn tin, vì nhắn tin gái sẽ có 1 khoảng time ngắn để suy nghĩ về vấn đề và tỉ lệ thất bại sẽ cao hơn. Một cách khác là gài gái vào thế bị động chẳng hạn như (ui đang có hội chợ hay lắm, anh đón em mấy giờ nhỉ??), cáo sẽ lúng túng chưa bik từ chối thế nào còn ta thì cứ nói liên hồi và theo quán tính cáo có thể sẽ uh mà ko bik vì sao tự nhiên lại uh, hoặc ta chủ động tắt máy luôn, vậy là gái bị vào thế :D
    Còn nếu cáo vẫn cứ từ chối đều đều thì bác lượn đi cho nhanh, chứ con này ko có chút xíu tình cảm gì vs bác đâu
    Trên đây nà 1 số ý kiến sách vở của em, bác có thể áp dụng hoặc tham khảo thôi cũng được :D
  8. XoLa30Que

    XoLa30Que Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)]
  9. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    thế các anh có kinh nghiệm cho e hỏi là con trai thích con gái kiêu kiêuhay thích con gái tán nhanh đổ hơn . :)
    Mà làm sao kiêu dc nhể ??? , tính e cứ có gì e nói nấy , quí thì e bảo quí mà thích e bảo thích , ghét e bảo ko ưng , ko thích , nói chung là ko biết cách làm kiêu nên ...:(
  10. nikao88

    nikao88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Trai cũng có dăm bảy loại em à, có những thằng đi săn chỉ với mục đích phang phệt ấm chén thì tất nhiên là nó mong quy trình kết thúc càng sớm càng tốt. Càng bớt chi phí sức lực tiền bạc...
    Nói chung là zai thích các em gái xinh xinh 1chút, tự tin 1 chút, biết kiêu kiêu biết ngơ ngơ đúng thời điểm. Mac dù thích, xoắn vãi cả lái ra thì cũng giả vờ làm cao,bớt mất giá...

    Riêng vs cá nhân a, cũng tuỳ vào gái. Nếu ngoan hiền thì xác định lâu dài còn loại son phấn loè loẹt, , đầu đýt bóng lộn, đi được 5/10mét thì lại vuốt tóc sếch quần..có vẻ chơi bời thì xác định làm hàng, đơn giản chỉ là tìm cảm giác lạ.Ko gì hết !

Chia sẻ trang này