1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai đoạn trục trặc nhấtcủa bọn em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi notmaybe, 12/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notmaybe

    notmaybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn trục trặc nhấtcủa bọn em

    Thực sự là em cảm thấy chúng em hiện nay gặp phải rất nhiều vấn đề rắc rối mà ko thể nói ra và cùng nhau giải quyết được

    - Chuyện mở màn là anh ý cho em leo cây ( ko phải lần thứ nhất , mà đã là lần thứ n rồi ) , hôm đấy em đã rất buồn và lên blog riêng của bọn em nói em thất vọng mấy ngày sau anh cũng k comment cho entry của em , tuần sau anh mới gọi cho em rủ em đi chơi , em k đồng ý thì bắt đầu xin lỗi em,chỉ nói đc 1 câu ?o sr em vì hôm nọ nhé , anh ... (trình bầy ) em thấy nhớ nên bỏ qua luôn ( vì anh ng yêu em 1 tuần chỉ đc nghỉ làm 1 hôm thôi )

    - Sau đó thì đến chuyện bọn em đi ăn ( nếu ai đọc topic trước của em thì chắc hẳn là biết rồi) , cảm giác của em bây h là vừa thấy xấu hổ hối hận, lại vừa cảm thấy mất lòng tin vào người yêu , anh ý cũng đã xin lỗi em rất nhiều , nhưng em thật sự cảm thấy khó khăn khi nhắc lại chuyện này .( vì k phải do anh ý mà do nguyên nhân khách quan tác động)

    - Sau đấy thì anh ý post lên blog bức thư tình anh ý đã viết cho ex từ lâu lắm rồi , anh ý nói là tự dưng tìm được post cho vui ...

    Đọc bức thư ấy , em thực sự cảm thấy bất an và nghĩ mình kém cỏi , theo phản xạ em so sánh em vs ex của anh ý và thấy mình thua thiệt hơn khi anh ý chưa bao h dành cho em tình cảm như cho ex , chúng em cũng chưa từng có những kỉ niệm đẹp như vậy .

    Anh ý đã từng nói vs em là chỉ coi ex như em gái , nhưng em biết chị ý vẫn có 1 chỗ đứng rất lớn trong ng yêu em, em thực sự buồn , em tin ng yêu nhưng cảm thấy sợ , em nghĩ em k thể nào vượt qua được hạnh phúc mà họ có


    - Em đã comment lại và góp ý anh nên cất những kỉ niệm đi và k nên mang ra cho em đọc , vì em sẽ cảm thấy k vui khi biết những chuyện anh và ex đã từng làm và những kỉ niệm đã có , nhưng anh ý cũng k trả lời comment , và del comment của em đi .

    - Đã gần 1 tuần nay , bọn em k hề liên lạc với nhau , cả update blog chung cũng chả ai online vào nữa. Nghĩ đến người yêu em k còn cảm giác nhớ ....

    - Em thực sự cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng lại , ít ra là dừng lại 1 thời gian để em có thể suy nghĩ kĩ hơn về chuyện của bọn em .

    - Em nhận ra bọn em ko đồng quan điểm và có vẻ em k được hiểu anh ý , cũng k hội tụ đủ những điều anh ý cần , từ trước em đã k nói ra những gì em nghĩ nên để bây h khi mọi chuyện dồn dập đến, em k nói thì cảm thấy rất mệt mỏi và bất an , nhưng em nói thì cũng k giải quyết được gì , anh ý k hiểu em và có hiểu thì cũng k thay đổi gì cả .

    - Bọn em yêu nhau vốn đã gặp rất nhiều trở ngại , em còn đi học nên gia đình em cấm , lúc nào cũng phải lén lút , và thời gian thì quả thực ko cho phép bọn em có thể quan tâm đến nhau thường xuyên , em đã chấp nhận và quen vs việc k được người yêu hỏi han , ở bên khi em cần . Nhưng ....

    Em có nên chia tay không ????????????????
  2. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hai bạn nên dừng lại một thời gian, tạo ra một khảng lặng cần thiết để cả hai cùng suy ngẫm về chuyện tình cảm của mình. Quyết định gì trong lúc này đều là vội vàng và không sáng suốt
    Bạn thử đọc tham khảo topic này xem
    http://www8.ttvnol.com/tamsu/962117.ttvn

Chia sẻ trang này