1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải đơn chào mừng 30-4 và 1-5 / khu vực TPHCM

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khanhhuydelta, 16/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    ủa? mọi người tranh tài ở sân nào dzậy? hổng phải 163 ĐDA a?
    chúc mừng anh Ân nhé
  2. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Giải 3 cho series A : Ford_Mustang(Hải) (anh khanhhuydelta trao giải)
    [​IMG]
    Giải 3 series A đồng hạng : Kuerten
    [​IMG]
    Giải nhì series A : anh lolita 04
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giải nhất series A : anh hama_bien
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhất series B (anh quocqvq); nhì series A (anh lolita04) ; nhất series A (anh hama_bien) ; nhì series B (anh haiku)
    [​IMG]
    Những gương mặt ưu tú . Từ trái qua phải. Hàng dưới : anh haiku; anh quocqvq; anh lolita04; anh hama_bien; anh normanktl.
    Hàng trên : anh tuanvs; anh mantennis; anh khanhhuydelta; kuerten; Ford_Mustang (Hải) ; anh Daika

    [​IMG]
    [​IMG]
  3. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Linh tinh lang tang.
    Đấu thủ đánh thì cứ đánh, ta ăn thì ta cứ ăn
    [​IMG]
    Anh hama_bien đổi nghề phu quét rác
    [​IMG]
    Bác sĩ lolita trở thành bệnh nhân (bị chuột rút trước trận chung kết), tiếc quá chừng chỉ chụp được cái lưng
    [​IMG]
    Kuerten đổi nghề lượm banh
    [​IMG]
    Trước giờ trao giải
    [​IMG]
    Kỳ này không săn được cái ảnh nào độc đáo hết nhỉ? Bùn quá

  4. khanhhuydelta

    khanhhuydelta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Anh hoàn toàn đồng ý với tuanvs về sự yêu thích lối đánh đẹp từ cái nhìn của ... khán giả. Nhưng anh hoàn toàn ủng hộ và thậm chí là rất ngưỡng mộ cái chất quái quái kể cả những chiêu thức câu giờ, chọc quê đối thủ ... trong các trận đấu chính thức. Đó gọi là bản lãnh
    Trong lịch sử tennis cũng vậy. Khán giả ai cũng ưa thích lối đánh giao bóng lên lưới tuyệt đẹp của Sampras ngày xưa, nhưng từ khi kỹ thuật đánh cuối sân của các tay vợt ngày càng hoàn hảo (điển hình là Federer) thì lối đánh này coi như phá sản (VD như Tim Henman).
    Ý anh muốn nói là lối đánh hiệu quả nhất luôn chiếm ưu thế trong các cuộc tranh tài. Chừng nào mà lối đánh tấn công (như của tuanvs và anh quocqvq ...) áp đảo được đối thủ thì lối đánh phòng thủ kiểu kuerten ... ắt hẳn sẽ bị đào thải như một quy luật tự nhiên.
    Như mọi người thấy ở giải vừa rồi, 2 tay vợt bản lĩnh nhất là hama_bien và lolita04 lại một lần nữa chưa có đối thủ xứng đáng, dù rằng các tay vợt mới như Fod_Mustang, kuerten ... đã gây rất nhiều khó khăn cho họ.
  5. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Giải đấu đã thành công tốt đẹp, chúc mừng các member đoạt được giải Cám ơn BTC nhiều nhiều!
    Hôm qua về đến nhà người ngợm tơi tả, đi ngủ ngay (đồ còn nguyên xi như lúc ở sân nhé ). Tối thức dậy thấy MĐX post mấy hình, nhìn thấy khuôn mặt của mantennis và mọi người đáng yêu quá .... tiếc là mìn chưa được ẵm cúp .
    BTC ơi, hay là BTC làm tiếp giải QUỐC TẾ THIẾU NHI 1-6 đê! member nào có baby mới được tham dự (điều kiện này đủ loại được 1 số cao thủ) .
    To MĐX: cám ơn MĐX hôm qua vất vả săn hình, chăm sóc cho các VĐV nha!
    To NguyHun: hôm qua bận bịu gì sao ko ra sân cổ vũ cho mọi người? chắc là đi tình yêu roài .
  6. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Ý đồng chí này muốn nói là đồng chí này cũng đáng yêu
  7. tuanvs

    tuanvs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Qua giải vừa rồi mình có 1 số ý kiến và nhận xét như sau:
    1) Chúc mừng bác Hama bảo vệ thành công chức vô địch, quả thật bác Hama có đẳng cấp hơn hẳn mọi người, Giao bóng, Forehand, độ ổn định trong lối chơi, nếu bác mạnh dạn đánh backhand nữa thì hoàn hảo.
    2) Có vài điều đáng tiếc trong giải vừa qua đó là xipomos bị loại khi xét đối đầu trực tiếp và bác lottia bi chuột rút trong trận chung kết nên không thể cống hiến 1 trận đấu đẹp, thêm nữa giải vừa rồi ngoài bác Hama và bác Quốc Ân thể hiện lối đánh đẹp, cống hiến các bác còn lại có lẽ vì quá chú trọng và kết quả nên đánh ngắt nhéo và chiến thuật hơi nhiều, như trận bán kết giữa bác Lotlita và Bằng, 2 bác chơi cầu lông làm nản lòng khán giả trên sân luôn, kaka.
    Lối đánh phòng thủ đã thành công trong giải đấu vừa rồi, khi em thấy các bác phòng thủ tốt đều vào sâu các vòng trong.
    Em và normalkt lên seriA đúng là bị đập te tua, kinh nghiệm và kỹ thuật vẫn chưa thật sự tốt, khả năng đánh đơn, tâm lý trận mạc quả kém, em thua toàn những điểm quyết định mặc dù đôi lúc đã dồn ép được đối phương, hì hì, em vẫn thích lối đánh tấn công, kaka..Chắc phải chịu khó CN lên đánh với anh em để nâng cao trình độ. Vài lời nhận xét mạo muội ...............

  8. lolita04

    lolita04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin cảm ơn BTC đã tổ chức 1 giải đấu thành công, hoành tráng và rất vui, mọi người đã có 1 buổi CN vui chơi thoải mái, nhiều cảm xúc và ....... mệt nhoài :) (đề nghị mọi người vote 5* cho bác KHD, xipo và MDX).
    Secondly, chúc mừng hama đã bảo vệ thành công chức vô địch, tiếc là trận chung kết mình bị chuột rút nên ko thực hiện được ý đồ như hai anh em đã thoả thuận là đánh 1 trận đẹp mắt, hẹn dịp khác vậy. Nhưng bi h thì có kinh nghiệm rùi, lần sau có vào chung kết mình sẽ chườm đá chân 10'' trước khi vào trận.
    Thirdly, xin lỗi bà con cái vụ trận bán kết , mấy dơ đầu lolita cũng đã đánh công liên tục nhưng càng về sau thể lực giảm sút nên ko thể duy trì, hơn nữa Kuetern chủ trương tâng bóng bổng để tui tự chết nên ko thể để mắc bẫy được hehheh. Lần sau có chạm trán Kuetern tui sẽ có cách khác hiệu quả hơn nhưng vẫn còn phải phụ thuộc vào thể lực.
    Finally, có 1 số góp ý cho BTC cho giải 2/9. Bây giờ ta đã chia ra được SeriA, B. Lolita đề nghị Nhất, nhì của Seri B sẽ đấu trực tiếp với người thứ 7, 8 của Seri A để nâng hạng (nếu thắng). Giải lần sau ta ko phải đánh vòng loại cho toàn bộ mọi người nữa vì mình đã có sẵn Seri A và B rồi, ta đánh thẳng vòng loại của mỗi Seri luôn. Ta có thể bắt đầu giải từ đầu tháng 8, 1 sân dành đánh giải, 1 sân dành cho mọi người giao lưu như vậy ko ảnh hưởng những người mới muốn tham gia box. Hôm cuối cùng chỉ để dành cho các trận bán kết, tranh 3,4 và chung kết thôi, như vậy mọi người có đủ thể lực để đánh cống hiến hơn.
    That''s all for now.
    Have a good working week all!!!!!!!
  9. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    GIẢI ĐƠN NAM BOX TENNIS KHU VỰC PHÍA NAM ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP .
    Thay mặt các anh em thành viên trong Box ,Hàmã xin cảm ơn BTC đã tổ chức giảI đơn nam chào mừng ngày 30.4&1.5 thành công tốt đẹp .BTC đã tạo cho anh em một sân chơi lành mạnh,bổ ích và không kém phần hấp dẫn đầy kịch tính .
    Sau những ngày vùi đầu vào máy tính và hàng núi công việc ở công ty ,ngày chủ nhật là ngày được anh em chờ đợI nhiều nhất , được đi giao lưu học hỏI vớI các cao thủ trong giớI Tennis ,được phô trương biểu diễn những pha bóng đẹp , được mọI ngườI vỗ tay tán thưởng cho những cú quyết định ?.Tinh thần anh em rất vui và thỏai mái .
    Một lần nữa ,xin cảm ơn BTC đã tạo cho anh em một sân chơi vui và khỏe.Xin chúc box ngày một vững vàng và lớn mạnh ,thu nhập thêm nhiều cao thủ.Phát triển và đi lên đó là tiêu chí của anh em trong box.
    Cảm ơn pác khanhhuydelta,Xipomos,MDX..và một số fan mặc dù không dự giảI nhưng vẫn theo dõi và ủng hộ giảI như chị như khuê,nguyhun,dragon?

    TƯỜNG THUẬT CÁC TRẬN ĐẤU BẢNG B SERI A.
    (Các bác khác theo dõi chi tiết trân nào thì viết lên cho bà con ở xa đọc nhé!Tại mí trận kia em không xem ,vì bận thi đấu nên sợ bình luận không đúng)
    Bảng B:Hama_bien,Lolita,Daika,Tuanvs.

    Trận thứ nhất của bảng diễn ra giữa Tay vợt Á quân Lolita và Tay vợt đang lên Tuanvs:
    Tuanvs lãnh án tiên phong gặp đốI thủ hạng nặng của giảI .Lolita, một tay có lốI đánh khó chịu.
    Tuan vs vào trận rất thỏai mái ,anh vào trận vớI hừng hực khí thế của một tân binh mớI nhập ngũ , được lãnh án tiên phong hạ đốI thủ nặng ký Lolita.
    Trận đấu khởI đầu vớI ưu thế nghiêng về Tuanvs,Anh chơi sắc sảo vớI những đường bóng không chê vào đâu được,anh dồn ép Lolita vào thế chống trả ,lolita gần như tuyệt vọng bởI những đường bóng còng và ép cuốI sân ,chạm vạch lim ngang giớI hạn .Lolita đã buông vợt nhìn bóng một cách bất lực và nhìn trọng tài Xipomos vớI ánh mắt cầu khẩn .Nhưng không !Xipomos vớI tầm nhìn xa trên 10m vớI điều kiện không mây không mưa.Anh vẫn bắt bóng đúng như theo Tuanvs đưa bóng vào điểm rơi chính xác.
    40-0.Tuanvs dẫn trước, ưu thế vẫn thuộc về anh ,mọI ngườI trên sân đã nhìn anh bằng con mắt khác , đầy thán phục và dè chừng .Anh dẫn trước 1-0.Lolita giao bóng,Tuanvs vớI ưu thế dẫn điểm trước vẫn vớI những bóng ép sâu ,lolita chống trả cực nhọc ,Tuanvs ép bóng và lên lướI nhưng rất tiếc những cú quyết định anh đánh bóng hỏng ,mọI ngườI trên sân ồ lên tiếc rẻ.
    Lolita dường như đã nóng máy và đã bắt bài vớI lốI đánh của Tuan vs ,anh cắt bóng chìm và ép dạt biên trái gây khó khăn cho đốI phương .Tuanvs có vẻ nóng vộI vớI những cú backhand 2 tay ,nhưng có lẽ nhưng quả cắt trái tay của lolita đã khống chế được Tuanvs,Tuanvs đành thất thủ 1-1,2-1,3-1.
    VớI lốI đánh hừng hực của mình Tuan vs làm cho đốI phương bị dồn ép ,nhưng rất tiếc cho anh những cú quyết định cần đúng lúc và thờI điểm, anh lạI đánh hỏng.Lolita vớI kinh nghiệm dày dạn trận mạc của mình cũng đã kết thúc trận đấu vớI tỷ số chung cuộc 4-1.
    Trận đấu thứ 2 của Bảng:giữa tay vợt đương kim vô địch Hama_bien và Dai ka một hạt giống của bảng và là ứng viên cho chức vô địch .
    Dai ka giao bóng trước ,vớI lợI thế giao bóng,anh ép Hama_bien trong thế chống đỡ ,những cú giao của anh tuy không mạnh và xóay ,nhưng điểm rơi rất khó chịu và khi tiếp đất , bóng sẽ chuồI tớI ,(nếu bạn cầm tay vợt số 2 bạn đánh bóng la thì đường bóng của bạn nguy cơ sẽ ra ngòai ,nếu bạn cầm tay vợt số 3 ,bạn hơi líp cho bóng còng thì bạn sẽ khắc được cú này ),anh đường như chỉ cần thấy đốI phương khẽ xoay ngườI hay nhấc chân trụ lên là anh sẽ giao bóng vào nơi đốI phương mất cảnh giác nhất ,anh ném bóng lên và xoay cổ tay để ép đốI phương ,một động tác nhuần nhuyễn .
    Daika dẫn trước 15-0.rồI 15-15?40-40 và luật bàn thắng vàng được áp dụng ,hama thất thủ 0-1.
    Qua set thứ 2 ,Dai ka vẫn đang dẫn ưu thế 30-0.Hama vẫn đang chưa nóng máy và chưa thực sự ổn định tâm lý.Nhưng nhớ lạI trận giao hữu hôm trước ,Dai ka có lốI đánh khó chịu và bóng Sâu ,hama đã thay đổI chiến thuật ,anh mở rộng vợt rộng hơn để đón bóng và đánh bóng top spin ,bóng còng và xóay cao ra cuốI biên trái ,không cho đốI phương có cơ hội ép bóng sâu .Dai ka trả bóng giữa sân ,Hama dâng lên (Chiêu này tạm gọI là hama_bien lên bờ ,vì thực tình hama cũng thíc lên bờ lém !keke) và thực hiện những cú Smash uy lực ,bóng cắm xuống và tung lên ra khỏI hang rào lướI .1-1 cho Hama.
    Set thứ 3 Dai ka giao bóng ,có lẽ hơi bị căng thẳng vì đốI phương lật ngược tình thế anh vào trận hơi rụt rè và cảm giác chưa tốt ,Hama vẫn vậy , dường như đã lấy được 1 game nên tinh thần ổn định và tự tin hơn cho những đường bóng quyết định .Anh vẫn ép đốI phương sâu về cuốI sân và anh lên giữa sân tấn công(chấp nhận tình huống bị đốI phương lob bóng qua đầu ).2-1
    Vào trận thứ 4 Hama không đánh bóng còng và sâu nữa ,anh đánh bóng sát lướI và xóay tạo bất ngờ cho đốI thủ,anh ép hai biên ,cú trái,cú phảI ,Daika vẫn nhanh nhạy và phán đóan được ý đồ của hama,nhưng hama ép biên và buộc Daika di chuyển rờI vị trí thủ ổn định ,anh thực hiện một cú xoay ngườI lừa đốI phương,Dai ka thấy hama mở vai tưởng anh ta sẽ thực hiện cú forehand ép phảI ,nhưng hama mở rộng ngườI hơn và xoay gần như 90 độ để thực hiện cú forehand ép trái .Daika dường như chôn chân nhìn bóng vì ,bộ chân đã dichuyển qua phảI .Set đấu kết thúc 3-1
    Có lẽ vì thấy Hama tấn công hung hổ vậy nên Daika một phần nào cũng hơi cúm nên những cú rót bóng về cuốI sân của anh không còn hiệu nghiệm nữa,hoặc rơi vào giữa sân và bị những cú dứt điểm Smash của Hama hoặc bóng ra ngòai vạch đỏ biên ngang.Hama đã kết thúc trận đấu vớI cú bỏ bóng điểm rơi sâu sân ,Dai ka vớI tay mất bộ vì di chuyển không về kịp ,bóng ra ngòai sân .Tỷ số chung cuộc 4-1 nghiêng về Hama _bien
    Trận đấu thứ 3 của Bảng:Daika&Tuanvs
    Dai ka vào trận với tinh thần quyết tâm cao ,anh phải thắng tuyệt đối Tuanvs và trn sau anh phải thắng Lolita 4-1thì mới có cơ hội vào tứ kết .Quá khó!Anh chủ động đánh bóng sâu vào cuối sân và ép Tuanvs,dường như Tuan vs không quen lối bóng này nên thất thủ một cách nhanh chóng 3-0.
    Tuan vs cũng không dễ bị khuất phục ,anh chống trả và tấn công đối phương(mặc dù anh không mạnh về điểm này ).Và anh lấy lại 1 game.3-1.
    Nhưng với bản lĩnh già dặn trận mạc của mình Daika đã kết thúc trận đấu 1 cách chóng vánh .Trận đấu diễn ra quá nhanh .
    Trận đấu thứ 4 của Bảng :Lolita tay vợt á quân và Hama bien ,Hai đấu thủ nhiều duyên nợ .Lần này Lolita có phục thù được không ?Có đẩy Hama bien ra khỏI cuộc chơi không?-Các bạn hãy đọc nhé!
    Lolita giao bóng trước ,vớI những cú giao bóng top spin ,bóng còng và xóay ,bật cao khi tiếp đất ,Hama bien gap khó khăn khi không quen gặp đường bóng này .
    Lolita dẫn điểm trước 1-0.
    Hama bien giao bóng ,anh ép bóng vào cú backhand của Lolita ăn trực tiếp ,dường như khí thế đã lên Hama đã thay đổI đấu pháp ,anh đánh bóng sâu hơn và những cố gắng của anh đã mang lạI hiệu quả .Tỷ số 1-1.
    Qua set thứ 3 Lolita giao bóng ,dường như đã nghiên cứu và nhận ra quỹ đạo bay của quả bóng Hama cúi thấp ngườI hơn ,quan sát bóng một cách chăm chú hơn và mở rộng vai hơn để đánh trả những cú giao bóng của đốI phương.Lolita gặp khó khăn khi những cú trả giao bóng của Hama cũng đầy uy lực .Hama kết thúc set đấu 2-1.
    Qua set thứ 4 Hama ép bóng về cú trái tay đốI phương và dâng lên bắt volley đẩy bóng sâu vào vị trí trống,Lolita vớI bộ chạy vững vàng anh di chuyển như con thoi và trả bóng?bóng vào tầm tay hama,anh tiếp tục bắt bóng volley về hướng khác và giằng co những cú volley và dẫn trước 40-15.Có lẽ bước ngoặc trận đấu là ở đây ,nếu Hama tận dụng cơ hộI thì anh đã dẫn 3-1. Ép tinh thần đốI phương xuống .Nhưng có lẽ vì nôn nóng kết thúc trận đấu anh đã thực hiện những đường bóng tồI ,và anh đã trả giá 2-2
    Set thứ 5 ,Hama vẫn đều đặn ép bóng đốI thủ,những cú ép biên và dâng lên Smash vẫn còn hiệu quả vớI anh .3-2.Cả 2 đốI thủ ra sân giảI lao .
    Vào set thứ 6.Có lẽ vì tâm lý vộI vàng Hama đã muốn kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt và muốn thể hiện bản lĩnh nhà vô địch (Vì trong kia Daika và một số khán giả la lớn :Kết thúc trận đấu đi hama ơi! )Hama đã sai lầm vì tâm lý vộI vàng .Lolita vớI bản lĩnh dày dạn anh không dễ bị khuất phục,vì nóng vộI hama đã giết bóng vào lướI hay ra ngòai một cách cẩu thả .Anh gần như điên lên vì bực bộI .Và Lolita đã kết thúc trận đấu 3-3.
    Trận quyết định ngôi đầu bảng.Dường như tâm lý vẫn đang đè nặng ,Hama vào trận không còn đường nét nữa mà ở trạng thái rụt rè,chuyển qua cắt bóng thay vì backhand 1 tay bung như thường lệ(có lẽ anh đã thực hiện 1 cú trong trận đấu nhưng ra ngòai làm anh nhát tay ).Lolita vùng lên và đẩy Hama vào thế bị động.Lolita kết thúc trận đấu 4-3.Một thế trận ngang ngữa và đầy kịch tính như trận chung kết năm nào 2 đấu thủ gặp nhau ,giằng co từng điểm một .Vậy là ước nguyện hạ được đốI thủ truyền kiếp của Lolita đã thành hiện thực.Nhưng quãng đường còn dài .Lolita còn gặp khó khăn khi chưa lọai hẳn Hama ra khỏI cuộc chơi .Hãy đợI đấy !
    Trận đấu thứ 5 của bảng:Hama _bien&Tuanvs.Hama bien
    Hama Phải thắng trận này tuyệt đối thì mới mong có thứ hạng cao trong bảng.Anh vào trận tự tin và quyết thắng cao .Anh khởi động trận đấu nhanh chóng và Tuanvs gần như không thể bắt kịp trận đấu 1-0.2-0.3-0.
    Trận thứ 3 Tuan vs đẩy nhanh nhịp độ trận đấu ,dẫn trước 40-30.Nhưng Hama với bãn lĩnh của mình anh lật ngược tình thế và kết thúc trận đấu 4-0.
    Trận đấu cuối cùng của Bảng B:Dai ka&Lolita.
    Dai ka vào thế trận gần như không còn gì để mất anh cố gắng bắt nhịp trận đấu ,anh phải thắng đối phương 4-1 thì mới có cửa.Một điều không đơn giản tí nào .
    Lolita thể hiện mình ngay là một tay cừ và dẫn trước 2-0.Dường như cảm thấy yên tâm về tỷ số .Anh đã mạnh dạn dâng lên bắt luới (Vì đã chắn chắc 1suất vào vòng 2).
    Dai ka lợi dụng đối phương sơ hở và khai thác tuyệt đối ,lob bóng qua đầu đối thủ 2-2.Nhưng có lẽ trận đấu lúc này chỉ mang tính thủ tục ,vì đã xácđịnh 2 tay vợt vào vòng trong.Daika kết thúc trận 4-3.
    Hama,lolita,va Dai ka đều thắng 2 trận nhưng về tỷ số
    Hama đầu bảng
    Lolita Nhì bảng
    Hai tay vợt cùng bước vào vòng trong.Chặng đường gian nan ,khó khăn đang đợi 2 tay vợt .Liệu họ có vượt qua chặng đường này không.Bạn hãy chờ tiếp phần sau nhé!.
  10. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    anh HAMA bình luậb tuyệt quá .... cứ như là đang xem trực tiếp ấy ...hêhhhehhehhee ,,,

Chia sẻ trang này