1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải đơn chào mừng 30-4 và 1-5 / khu vực TPHCM

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khanhhuydelta, 16/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Không dám !không dám thi tài với chú đâu .Tại thấy chú thì bận ,không lên dõi trực tiếp giải nên không có bài viết cho anh em gần xa đọc mà theo dõi .Còn Anh khanhhuy thi không thể viết tường thuật hết cả các trận đấu nên chia ra mỗi người viết ít .keke.Nếu anh em hủng hộ thì mình viết tiếp ha.
  2. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    CÁC TRẬN ĐẤU BẢNG A SERIE A
    Bảng A:xipomos,kuetern,Ford-mustang,Normanltd.
    Trận đấu thứ 1 của bảng:xipomos và Ford-mustang.
    Tay vợt đạI diện duy nhất của Mod ở bảng serie A và tay vợt trẻ đầy uy lực và thể lực Mustang.
    Xipo và Mustang khởI động trận đấu bằng những cú thuận tay đầy uy lực.Một lốI đánh bài bản như trong sách của Xipo và một lốI đánh hừng hực của tuổI trẻ.Sau khi khởI đông ,trận đấu bắt đầu .
    Xipo giao bóng ,cú phát bóng của anh không gây khó khăn cho đốI phương,Mustang trả bóng bằng những cú cuộn ,xóay , điểm rơi bóng thường giữa sân , độ nảy không cao ,Xipo dường như không ép được đốI phương,Mustang cắt bóng nhỏ ,Xipo mặc dù rất cố gắng nhưng anh không thể thực hiện cú di chuyển ,bộ chân của anh chưa được nhạy bén .
    Mus tang dường như nhận thấy yếu điểm đốI phương ,anh ta ép những cú tạt biên và đẩy Xipo vào thế chông trả.Tỷ số 3-1 nghiêng về Mustang.
    Xipo như tỉnh ra,anh thấy mình cần phảI thay đổI chiến thụât cũng như về tư duy trận đấu .Anh chuyển qua đánh bóng ép sâu về cú trái tay của Mustang vì thấy anh ta dường như chỉ chơi 1 cú phảI ,tất cả những cú trái tay anh đều chuyển ngườI hết cỡ để đánh cú fore hand vì đây là điểm mạnh của anh .Xipo đã đúng khi thay đổI lốI đánh và hiêu quả tức thì .
    .Cục diện trận đấu đã thay đổI ,Xipo đã lật ngược tình thế trận đấu và giành tỷ số chung cuộc 4-3.Rất bản lĩnh ,Xipo đã thể hiện được đẳng cấp của mình .Và rất tiếc cho Mustang khi anh đang dẫn trước vớI tỷ số 3-1.Nhưng vớI tâm trạng tự tin và hơi chủ quan,anh đã trả giá cả một trận đấu trong tiếc nuốI .
    Trận đấu thứ 2 của bảng:Kuetern tay vợt ứng viên cho chức vô địch và Normanltd tay vợt đang lên .
    Kuerten vớI lốI đánh bóng điểm rơi sâu ,lob bóng xóay ra sân sau ,nếu đốI thủ của anh chưa từng bao giờ chơi vớI lốI này thì họ thực sự gặp khó khăn khi gặp anh .Dường như sân ĐDA không đủ cho các đốI thủ chống đỡ vì biên sau hơi ngắn ,Normanltd cũng vậy ,anh không thể nào ép bóng được kuetern,vớI lốI đánh đều và thủ tốt ,dường như kuetern không cho Norman có cơ hộI lấy điểm .Anh ép đốI phương ra tận hàng rào biên sau .Norman vất vả chống trả ?yếu dần ?yếu dần và tự đưa bóng vào lướI hoặc ra ngòai hoặc dính ngườI vào hàng rào .
    Norman cũng có thể thay đổI được cục diện thế trận khi vùng lên ở set thứ 3.Nhưng không may cho anh Kuetern thuộc lọai tay vợt có lốI đánh phòng thủ hay nhất nhì của giảI .Anh đành thất thủ vớI tỷ số trắng tay 0-4.Tỷ số chung cuộc thuộc về kuetern.
    Trận đấu thứ 3 của bảng:Kuetern và Ford-Mustang(Hai đấu thủ này là chiến hữu vớI nhau ).
    VớI tâm lý nặng nề .Mustang đang rơi vào tình cảnh khó,bắt buộc phảI thắng 2 trận nữa mớI mong vào vòng sau .
    Kuetern thì thỏai mái hơn khi đã có trong tay 3 điểm khởI đầu .Hai đấu thủ bước vào trận đấu sau vài đường bóng khởI động.
    Vẫn lốI chơi bóng lob về sau và kéo đốI phưong ra sau kuetern vẫn trung thành vớI lốI chơi của mình ,Anh vẫn đều đặn đưa bóng ra sau và mặc dù có rất nhiều cơ hộI dứt điểm nhưng anh vẫn chọn lốI chơi an tòan và cứ nâng lên .
    Mustang chơi mãnh liệt , đều đặn vớI những cú trả bóng uy lực,anh dẫn trước vớI tỷ số 2-1.
    Qua set thứ 3 ,lốI đánh của 2 tay vợt vẫn nghiêng về phòng thủ ,và đều đặn như một cú tập dượt .2-2.Và rồI kuetern đang dẫn tỷ số 3-2 và đang dẫn ưu thế 40-15 ,anh có thể dứt điểm trận đấu bằng cú Smash hay 1 cú bỏ nhỏ vì đốI thủ đã
    ở quá sâu dướI biên đỏ nhưng anh vẫn thủ một cách khó hiểu và bị đốI phương lật ngược tình thề và kết thúc trận đấu .
    Khán giả ai đó buông 1 câu :?trận đấu có mùi rùi? (cái này nhắc nguyên văn ).
    Trận đấu kết thúc hơi buồn tẻ .Không có những đường bóng tân công lướI hay những pha hấp dẫn . Âu đây cũng là chiến thuật của các tay vợt .
    Trận đấu thứ 4 của bảng: Xipomos và Normanltd Hai tay vợt chưa gặp nhau bao giờ trong lịch sử.
    Xipomos vào trận vớI ưu thế của tay vợt dày dạn kinh nghiệm hơn 10 năm cầm vợt của mình .Anh tận dụng triệt để những lần giao bóng cộng vớI tâm lý tương đốI thỏai mái khi đã có trận thắng trước đó .
    Anh đánh bóng còng và xóay gây khó dễ cho Normanltd. Đành rằng về kinh nghiệm thì Norman không bằng, nhưng để thắng một cách dễ dang thì Xipo không thể làm chuyện ấy một cách giản đơn .Norman xông xáo vớI những cú bỏ của Xipo.Anh chạy không mệt mỏI .
    Mặc dù rất cố gắng nhưng Normanltd chỉ có thể gây khó khăn cho đạich thủ chứ không thể lật ngược tình thế.Anh chưa đủ bản lĩnh để hạ bệ Mod Xipo và đành cúi đầu thất thủ vớI tỷ số vuốt mặt trắng tay 0-4.Cục diện trận đấu đã phản ánh đúng những gì cac tay vợt thể hiện .
    Trận đấu thứ 5 của bảng:Normanltd và Mustang.
    Hai tay vợt bước vào trận vớI tâm trạng trai nhau .Một tay thì không còn gì để mất ,muốn công hiến cho khan giả một trận cầu tuyệt đỉnh .
    Một tay vợt thì vớI tâm trạng quyết tâm thắng thì hy vọng vào trong mớI thành ước nguyện .
    Mustang vớI sức trẻ và thể lực bền bĩ anh vẫn chọn lốI chơi như lúc thể hiện đầu giảI .Dường như anh không thấm mệt khi các đốI thủ của anh đang dần xuống sức .
    Cũng vớI những cú bóng xóay ra sâu,anh ép normanltd ,những tưởng Norman sẽ cuốI đầu ,nhưng không!Anh vùng lên và chống trả quyết liệt vớI thế trận ngang ngữa.Norman đẩy bógn ra biên ,cho Mustang di chuyển thật nhiều rồI dâng lên tấn công ,anh bắt lướI hòan hảo vớI những cú bắt bóng đẩy banhra sâu sân .MọI ngườI vỗ tay tán thưởng cho những pha bóng đẹp và đầy phấn khích
    Normanltd đánh bóng như vừa được hồI sinh ,anh chơi rất hay và dũng mãnh ,anh gần như thay máu và chơi biến hóa khôn lường.Mustang cũng không phảI tay vừa ,chống trả quyết liệt .
    Tỷ số 3-3.Một thế trận cân bằng và đôi công đẹp .Lẽ ra Normanltd đã thể hiện tốt hơn và ưu thế đang thuộc về anh .nhưng anh đã bị đốI thủ phá vỡ lốI chơi và khai thác được điểm yếu ,mustang gài bóng cho Norman lên lướI và ?oxẻ nách ?omột cách tài tình .và những cú lob điệu nghệ,Norman chôn chân nhìn bóng.
    Tỷ số chung cuộc thuộc về Mustang.4-3.là tỷ số cuốI cùng.Norman bước ra sân ngẩng cao đầu ,anh đã cống hiến cho giảI ,khan giả những trận cầu đẹp và lốI chơi tấn công.Mặc dù không được vào sâu giảI nhưng anh cũng rất đáng để mọI ngườI thán phục .Xin chúc anh tiến bộ hơn để tranh cúp vớI các tay vợt mạnh .
    Trận đấu cuốI cùng của bảng A:
    Xipomos và kuetern.

    Xipo vào trận vớI tâm lý tương đốI thỏai mái .Anh thắng 2 trận được 6 điểm ,
    Kuetern được 1 trận thắng và 1 thua, được 3 điểm .Nếu vào trận này Xipo chỉ cần để thua vớI tỷ số 2-4.Anh đã nắm chắc chiếc vé vào tứ kết .
    Có lẽ cũng vì tâm lý chỉ cần thua ,Xipo đã vào trận một cách co cụm và những đường bóng của anh không còn mạch lạc và tự tin như những trận cầu trước .Kuetern vẫn áp dụng những đường bóng sâu và xóay ra cuốI biên ngang.Anh dồn Xipo vào thế chống trả trong tuyệt vọng ,Xipo vươn hết tay nhưng anh không thể nào điều khiển quá bóng theo ý mình được .
    Những đường bóng hiểm ác ấy, đẩy Xipo ra tận hàng rào lướI B40 ,anh lắc đầu và không hiểu tạI sao mình không khống chế được những cú rót bóng này .Xipo gần như tuyệt vọng những cú bóng sỡ trường của anh đã bị đốI phương bẽ gãy và đáp trả bằng những cú rót quá sâu ,có lẽ đường bóng của xipo chưa khó ,chưa ép đốI thủ và khống chế đốI thủ nên khi vào đúng bộ kuetern sẽ đưa bóng thật cao và sâu .
    Xipomos không thể tin nổI khi đốI phương dần dẫn điểm 2-1 rồI 3-1.Anh không thể nào kiếm thêm 1 game nữa mặc dù rất cố gắng .Và đành thất thủ vớI tỷ số 4.1!Không thể nói gì hơn : ĐÁNG TIẾC.
    Theo cách tính đốI đầu trực tiếp của BTC ,cuốI cùng Xipo bị lọai trong nước mắt ,quả đắng đốI vớI anh . Đây cũng là sự khắc nghiệt trong môn này .Bạn hãy nắm bắt và chộp lấy thờI cơ ngay khi có thể , đừng để phảI hốI tiếc cho những gì mình thể hiện
    Kuetern đầu bảng A
    Ford_Mustang nhì bảng A
    Trận bán kết sẽ diễn ra vớI các cao thủ:
    BÁN KẾT 1: Hama_bien & Ford_Mustang
    BÁN KẾT 2: Lolita & Kuetern.
    Hai trận cầu hấp dẫn cho sự chờ đợI khán giả ,vì những gương mặt ưu tú của giảI dần lộ diện.Ai sẽ là tay vô địch của box?Li ệu Hama c ó bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình không?Liệu Lolita có thể phục thù mốI nợ năm xưa không?MờI các bạn theo dõi tiếp phần tường thuật các trận bán kết và chung kết.
    Pác nào đọc thấy hay ủng hộ em 5 * khích lệ nhé!TốI em về em tường thuật tiếp .keke
    Được hama_bien sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 24/04/2006
  3. khanhhuydelta

    khanhhuydelta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Về câu hỏi của hama_bien vì sao xipomos bị loại dù có hiệu số cao hơn Ford_Mustang (9-7 so với 11-10), mình xin được trả lời rộng rãi như sau:
    Trên đây là trích đoạn luật thi đấu tại giải đơn nam thử nghiệm ngày 12-03-2006 và cũng được áp dụng tại giải lần này.
    Tại giải lần này đã có 3 bảng phải xét đến thứ tự ưu tiên thứ ba (hiệu số thắng thua giữa những người có cùng số trận thắng), đó là:
    1) Bảng Xanh: Kuerten, Ford_Mustang và Xipomos có cùng số trận thắng, có cùng số trận thắng khi đối đầu trực tiếp và có hiệu số đối đầu trực tiếp lần lượt là: 7-5, 7-7 và 5-7. Do đó Kuerten và Ford_Mustang được quyền vào vòng trong. (Rất tiếc dù xipomos có tổng hiệu số thắng thua cao hơn Ford_Mustang)
    2) Bảng Hồng: Tương tự, hama_bien, lolita04 và daika có hiệu số đối đầu trực tiếp là: 7-5, 7-7 và 5-7 nên daika bị loại
    3) Bảng Xám: khanhhuydelta, mantennis và C. Tâm có hiệu số đối đầu trực tiếp là: 5-4, 4-4 và 4-5 nên C. Tâm bị loại
    Vì tính chất quan trọng của trận đấu, nhất là những trận đấu đối đầu trực tiếp nên mong là các bạn sẽ rút kinh nghiệm chiến đấu tới giây phút cuối cùng trong những giải đấu sau.

  4. tommyhcm

    tommyhcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    xin chúc mừng hai nhà vô địch hamabien va quocvq.Cả hai đều chơi rất hay và rất xứng đáng đọat giải.Như vậy là giải lần này mặc dù xuất hiện nhiều anh tài mới nhưng vẫn chưa làm được cuộc lật đổ nào đáng kể, 2 khuôn mặt quen thuộc là lolita và hamabien vẫn duy trì được phong độ cao.Và chức vô địch vẫn đúng như dự đoán trươc giải.
    Riêng Tommyhcm thì vẫn cảm thấy một chút tiếc nuối cho 2 tay vợt lolita và xipomos.Lolita thì dường như không được may mắn lắm, vào phút chót là bị chuột rút khiến cho anh không thể chơi với phong độ cao nhất để có thể giật cúp.
    Còn xipomos thì chơi rất hay và có những động tác kỹ thuật rất hòan thiện và đẹp mắt nhưng nếu như anh chơi aggressive hơn và tập trung hơn thì chắc là hoàn tòan có thể mơ đến cúp vô địch.
    Riêng pác hamabien thì chơi tấn công rất dũng mãnh rất xứng đáng là tay vợt số 1 trong box vào thời điểm hiện tại.Xin chúc mừng
    Cuối cùng xin cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức một giải đấu rất hoành tráng và thành công tạo một sân chơi lành mạnh cho các anh em.
  5. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Từ bên Mỹ, Cuội xin chuyển lại lời chúc mừng của thống đốc bang California, ông Arnold Schartzenager, đến anh Hà Mã đã thắng giải đơn nam 2006. Ổng muốn về Việt Nam để thử tài anh hà mã, nhưng công việc lu bu quá nên phải hẹn kỳ sau. Ổng khen anh biết tung hỏa mù trước giải làm cho bà con bên này tưởng là anh đau lắm, chắc sẽ không giành giải được. Ai ngờ anh chơi quá hay.....
    Còn anh Lolita: anh nở lòng nào "bán" ván cuối để em thua $100? Những tay anh chị trả anh bao nhiêu mà đang xung sức lại bị "rút" thế? Dám chừng lolita và Tuanv đều đồng lõa, vụ này BTC phải điều tra mới được.
    Tin
  6. oro

    oro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chú Hà mã biển này lên cạn giựt luôn 2 cái giải đầu của box tennis SG rồi. Chúc mừng chú!
    Bà con, anh em nên tìm thầy tốt để học cách trị chú Hà mã này, hoặc là chịu khó giao lưu với những nhóm khác để nâng cao trình độ. Vì cứ quanh quẩn trong nhóm mình ko thì sẽ mất nhiều thời gian hơn nhiều. Nhưng bắt đầu như vậy thì tốt quá rồi, sẽ có nhiều người tham gia cùng nhóm trong thời gian tới. Mong 1 ngày giải của box tổ chức sẽ là 1 giải uy tín.
    Nhân đây cũng khoe 1 chút là hôm 9/4, oro cũng tổ chức cái giải nho nhỏ cho tất cả du học sinh ở Melbourne, oro cũng giành được cup cho nội dung men double nhưng trượt mất cái nội dung đơn vì anh bạn kia giỏi qua, ảnh thường xuyên thi đấu cho cái club nơi ảnh đang ở nên tâm lí,kinh nghiệm trận mạc oro ko sánh bằng:D
  7. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG CÁI NHẤT CỦA GIẢI ĐƠN NAM BOX TENNIS HCM OPEN 30.4&1.5
    Sau một giảI đấu căng thẳng và hấp dẫn ,phóng viên báo lá cảI xoong của nhật báo Hama_bien do Hama phụ trách (kiêm phóng viên ,biên tập viên ?.Tổng biên tập ) đã thu thập các thông tin qúy báu và có cuộc bình chọn sau :
    NgườI chịu chơi nhất giảI :khanhhuydelta,bay từ Đà lạt trong đêm để kịp sáng mai về Sài gòn tham gia giảI và giật được giảI 3.Nếu chuẩn bị thể lực tốt hơn ,cơ hộI của anh sẽ cao hơn .
    NgườI bị lọai khỏI cuộc chơi đáng tiếc nhất :xipomos .Mặc dù anh chơi rất tốt trong các vòng lọai và bảng đấu ,và tính cả hiệu số bàn thắng thua, anh cao hơn đốI thủ,nhưng anh vẫn bị lọai do tính đốI đầu trực tiếp theo tỷ số đốI khánh (BTC đã công bố trước đó)
    NgườI phụ nữ chịu chơi nhất :MDX ,mặc dù dướI cái nắng gắt gỏng của những tháng hè.Chị vẫn ngồI coi và theo dõi từng trận đấu ,mặc dù chị không hề biết gì về mí vụ đánh đấm này .Và chị vẫn chăm lo cho đờI sống anh em (mua bánh bao ,chuối..).
    NgườI phụ nữ nhiệt huyết nhất :như khuê,mặc dù chả dính dáng gì tớI giảI nhưng chị vẫn lên tham gia và mang xòai lên cảI thiện đờI sống anh em (Xòai rất ngọt ,nhà chị trồng ,hôm nào đánh giảI chị cũng như vậy là anh em ủng hộ hết mình ).
    NgườI có lốI đánh phòng thủ hay nhất :Kuetern.Anh phòng thủ rất tốt ,luôn làm nản lòng những tay vợt có lốI đánh tấn công .
    NgườI có lốI đánh tấn công hay nhất :Hama_bien(keke!quý vị cho em tự bầu nhé,nếu ai phản đốI em xin sửa ạ)Anh có lốI đánh tấn công đẹp mắt và hiệu quả nhất ,những cú lên lướI bắt volley và Smash của anh tuy chưa hòan hảo nhưng đã áp đảo ,ép bóng và gây khó khăn cho đốI phương và ăn điểm .
    NgườI có cú phát bóng khó chịu nhất :Lolita .Những cú server của anh rất khó chịu cho đốI thủ,bóng cuộn và xóay khi tiếp đất ,bóng bật cao lên gây khó khăn cho đốI thủ.
    NgườI có cú Smash mạnh nhất :Hama_bien.Cú đập bóng của anh tương đốI dứt điểm ,khi bóng chạm đất ,bóng sẽ bật cao và bay ra khỏI hàng rào ,gây khó khăn cho đốI phương(đôi khi cũng bị hỏng ăn ,như trận chung kết ,anh đập 1 cái ,bóng và vợt bay luôn ,tạI tay cẩm trơn quá).
    NgườI gặp sự cố trong lúc quan trọng nhất :Lolita.Hai lần vào chung kết ,2 lần anh bị chuột rút .Lần trứơc ở tay ,lần này ở chân .
    NgườI có ý chí quyết đấu nhất :Cũng Lolita luôn .Mặc dù đã thông báo vớI BTC và khan giả anh xin bỏ cuộc tớI 5 lần ,nhưng Anh vẫn quyết định thay đổI ý và xin BTC thi đấu,để cống hiến cho khan giả một trận cầu như mong đợI của khan giả .Nhưng lực bất tòng tâm .Anh rờI cuộc chơi vớI tỷ số 2-6.Những tưởng anh sẽ lật được tình thế khi bị Hama dẫn điểm 2-0,và anh đã lấy được thế quân bình 2-2.Nhưng thế trận đã định ,Hama đã ép đốI phương di chuyển nhiều hơn và tự giết bóng.
    NgườI có giảI phong cách nhất :Kuetern.Anh chơi bóng rất ?ohiền ?odường như không muốn giết đốI phương mà thường để đốI phương tự chết .Anh giống như ngôi sao võ thuật Hongkong Thành Long,khi gặp đốI phương dùng vũ khí như gươm,súng.Thành long không bao giờ giết đốI thủ ,mặc dù có cơ hộI .Nhưng ngôi sao này vẫn lật sống kiếm để đánh đốI phương cho đốI thủ ngất đi ,hay trói lạI ,tước súng trong tay đốI thủ và quăng đạn đi . Đó là tính nhân văn trong mỗI thước phim của Thành Long.(thường anh la diễn viên chính kiêm đạo diễn ).
    NgườI lịch sự nhất :Kuetern.Vào trận bán kết 2 gặp Lolita.Khi Lolita tự đánh bóng vào lướI anh liền nói ?osorry bồ?.hay ?ocảm ơn bồ?.
    NgườI có câu nói khó hiểu nhất :Tuanvs.Khi anh lên lướI ,anh bắt bóng hỏng(trận Lolita)anh hô lên :Sirô!Chả hiểu anh nói gì cả.MọI ngừơi nhìn nhau thắc mắc và bàn luận sôi nổI về câu nói của anh và chẳng thèm quan tâm 2 đấu thủ nữa mà chuyển sang Tám về câu nói ấy .
    NgườI phiên dịch hay nhất :Normanltd.Khi nghe Tuanvs la:Sirô.Chị như khuê thắc mắc ,anh phỏng dịch lạI :câu đó có nghĩa là :Sirô mà sao không uống!Phóng viên bó tay vớI câu dịch của anh luôn .
    Khán giả có nụ cườI ?omất mát ?onhất : Đó là fan hâm mộ nhí của KFC,và cũng là con bác quocqvq:khán giả này luôn cườI và thiếu mất ?..2 cái răng cửa.
    Khán giả Holigan nhất và phấn khích nhất :Cũng chú nhóc này lun ?Chú chuyên ra chọc ghẹo và dùng vợt đập cầu thủ một cách không thương tiếc.Hama sau trận vớI Daika đang ngồI uống nước ,nghe cái đùng trên lưng ,thấy đau quá ,quay lạI xem chuyện gì đã xảy ra.thấy chú nhóc này đang ôm tay la: đau quá .Pó chân lun , đánh ngườI ta mà la đau thì ai dám làm gì nào ?keke.Chưa hết,chú luôn theo chọc ghẹo Kuetern và nói những câu chuyện khó hiểu ở một hành tinh xa xôi nào ấy .Chú luôn miệng kể về Siêu nhân ,làm Kuetern luôn há hốc miệng vì tò mò(Có lẽ KFC đã kể cho chú nghe rất nhìu về siêu nhân).
    NgườI có những câu nói hóm hỉnh nhất :Normanltd.Anh luôn làm chị em phụ nữ cườI như nắc nẻ vì những câu nói hóm hỉnh của mình .
    NgườI có khiếu dụ dỗ trẻ con nhất :KFC. Anh luôn miệng ngọt ngào kể về những câu chuyện siêu phàm và hấp dẫn .Anh bày cho chú nhóc con bác Ân như thế này :Cháu về cháu lấy siêu nhân sói lấy cái mõm ,siêu nhân cá mập lấy cái vây ,siêu nhân cọp lấy cái chân ,siêu nhân đạI bang lấy đôi cánh .Siêu nhân chim ưng lấy đôi mắt ?Cháu lắp lạI sẽ thành một siêu nhân trùm .Chú nhóc hỏI :siêu nhân trùm tên gì .KFC bảo :là siêu nhân KFC gà rán .Pó tay lun.Và nữa,không hiểu anh đã dỗ ngon ngọt thế nào mà chú nhóc thay vì theo bố để ủng hộ thì chú lạI quay ngược 180 độ và ủng hộ KFC khi bố và KFC đang là địch thủ,mỗI lần KFC đánh bóng ra hay vào sân chú đều la lớn và rung hàng rào mãnh liệt .
    NgườI uống nước nhiều nhất trong các trận đấu :Hama_bien. Đúng vớI những gì có trong nick của anh ,Anh như chú hama lên bờ bị mất nước vậy .Những trận đấu mà anh không vào nước thì như đường bóng của anh bị mất lực. Đôi khi đốI thủ muốn điên lên vì anh .
    NgườI có thể lực tốt nhất :Ford-Mustang.Anh dường như không biết mệt khi vào trận bán kết 1 vớI hama,và không tỏ dấu hiệu gì là xuống sức cả.
    Ngừơi nhặt bóng bảnh trai nhất ;Daika.Khi vào trận bán kết 2 anh là vận động viên lấy bóng bất đắc dĩ cho trận đấu .
    Khán giả nhiệt tình nhưng chưa tận tình nhất :Vợ Tuanvs có nick:thôi ngộ lắm .Chị đã nhiệt tình không quản nắng nôi để ủng hộ chồng ,nhưng không hiểu tạI sao những trận cầu của chồng bên sân 1(chị ngồI sân 2)chị không thèm nhấc chân ra khỏI ghế để qua kia cổ vũ.Mà ác nổI Tuanvs đánh 3 trận đều sân 1.Có lẽ đêm trước chồng chị đã ngủ sớm để ngày mai tranh tài các cao thủ?Nên chị giận chăng?khi cô giáo chưa dò bài mà học trò đã khò rùi ?
    NgườI chơi được nhiều trận nhất :Là 2 tay vợt vào chung kết:Hama_bien và Lolita.TạI vì không đủ thờI gian nên BTC đã ngưng các trận tranh 3.4.
    Tay phó nhòm chụp hình đẹp nhất của box:Dragon.Anh đã mục kích được những pha bóng đẹp và những đường bóng như mơ.
    Tay vợt có lốI chơi xông xáo nhất :Normanltd ,mặc dù anh không thắng trận nào nhưng luôn có những trận cầu hấp dẫn và năng nổ .
    NgườI gây bất ngờ nhất :Haiku,khi anh vượt qua các đấu thủ nặng ký khanhhuy,mantennis,strange man để đọat cúp bạc.và anh cũng nhận lun giảI :ngườI Mỹ trầm lặng ,Rất ít khí thấy anh nói .
    NgườI bị oan thị mầu nhất :Khi CuộI đang nghi án Lolita và Tuanvs bán độ.Mặc dù 2 tay vợt này rất cố gắng và cống hiến những pha bóng đẹp .
    NgườI có máu đỏ đen nhất :Chú CuộI . Đặt cá cược 150usd cho 2 tay vợt trên.
    NgườI nổ nhất :CuộI .Dám nói quen Arnord,và nói về Ông ta về VN gặp Hama.(Đúng là chú Cuội ,không hổ danh )
    Tay vợt có trang phục bắt mắt nhất :KFC.Anh luôn có những bộ trang phục sặc sỡ,những cái quần chim cò ở Hawoai,làm đốI phương mất tập trung khi chú ý vào những họa tiết trên chiếc quần màu sắc của anh .
    Tay vợt thay vợt nhiều nhất :Haiku.trong vòng 1 năm hơn mà anh thay 5 cây vợt mớI toanh .
    NgườI có làn da trắng trẻo nhất :xipomos.Mặc dù dướI cái nắng thiêu ngườI ,nhưng làn da của anh trắng như bông bưởI,là nỗI thèm muốn của nhiều cô gái .
    NgườI có nước da "trâu" nhất:Hama_bien.Nuớc da của anh đã thể hiện đúng vớI cái nick ấy .Trước đây thì Lolita,nhưng bi giờ anh đã sóan ngôi Lolita .
    Trọng tài có kiểu ngồI bắt mắt nhất :quocqvq.Anh luôn ngồI gác 1 chân lên và 1 tay bỏ vào ?chỗ ấy .Sợ mất của.
    Trọng tài mau quên nhất :Kuetern.Anh luôn hỏI cầu thủ ,bao nhiêu rồI ?Sorry bồ ,bao nhiêu rồI ?và luôn miệng nói vớI khán giả :nhớ dùm tỷ số nhỏ.và Hama cũng là ứng viên lun,keke.Mặc dù làm trọng tài nhưng hama luôn ngồI phân tích đường bóng từng cầu thủ và phân tích điểm mạnh ,yếu mà quên mất nhiệm vụ(chắc chú Kuetern cũng như mình )
    Phu quét rác có trang phục đẹp nhất :Hama_bien ,anh cầm cây chổI là vài đường cũng điệu nghệ phết .hehe.
    NgườI sướng nhất: được các cao thủ công kênh làm kiệu (nhưng không phảI rước về dinh )Lolita trong trận chung kết đuợc anh em vác đi như 1 ông hòang.
    NgườI lườI nhất:Nguyhun.Thay vì lên theo dõi anh em thi đấu và viết các bài bình luận sắc sảo của mình thì anh chọn giảI pháp :ngủ-để tăng thêm bề ngang của mình .
    Cặp vợ chồng vui tính nhất :Vợ chồng Tuanvs, khi anh không đạt được thành tích cao ,chị vợ luôn miệng khen chồng và hứa ,anh không lấy cúp được thì về nhà 2 đứa mình tranh giảI sân nhỏ và sẽ có cúp cho anh ,khữa khữa,vụ này coi lạI nha.Xin thông báo là pv đã ghi nhận hết sức khách quan .
    Khán giả gây bất ngờ nhất :Em họ Xipo,cao ráo ,trắng trẻo ,dễ thương(không bít phảI không,mí cái vụ em họ này rắc rốI lém ) Ở đâu chạy vào ,hỏI tùm lum như một viên thiên thạch từ đâu rơi xuống vậy ,làm lolita hí hửng tưởng hoa lạc ở đâu rơi xuống..keke.Xong biến mất như cơn gío thỏang .Làm cho các anh hùng 1 phen xao động.
    Phóng viên Hama đã ghi chép được 1 số ý trên ,bác nào có ghi nhận được điều gì thì bổ sung thẹm cho vui ạ.Xin cảm ơn ,Nhớ vote em 5* khi đọc thấy vui đó nhe.
    Được hama_bien sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 25/04/2006
  8. donhumai

    donhumai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    @ anh KHD,
    Toi thu Bay, 23-04-2006, ngoai may tran o Serie B con mot tran doi nua:
    Mantennis&Hai711 - Anthuong&Mai : 6 - 2
    Anh update nhe
  9. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    DIỄN BIẾN 2 TRẬN BÁN KẾT .
    Điểm mặt 4 tay vợt lọt vào tứ kết , đó là 4 tay vợt mạnh của box.Hama_bien,Lolita,Kuetern,Ford-Mustang.Các anh đều sởhữu một thể lực tuyệt vờI ,vì khi vào trận ,lúc này đỉnh điểm của trận đấu là 1g30,dướI cái nắng thiêu đốt,nếu 1 tay vợt nào đó yếu về sức bền thì chịu đầu hàng thui.Vì đốI thủ của họ là những tay điền kinh đáng gờm .VớI thân hình lực lưỡng cả 4 tay vợt bước vào trận vớI khí thế của một tay vợt mạnh .
    Có thể nói thể lực đã chiếm 50% sự quyết định chiến thắng của các vdv.50% còn lạI là sự kết hợp của kỹ thuật và chiến thuật của vdv.
    Hama_bien:
    Sử dụng lốI đánh tấn công dũng mãnh , ổn định trong lốI chơi ,các pha lên lướI tương đốI hiệu quả, ép đốI phương vào thế bị động và thực hiện những cú Smash dứt điểm .Mặc dù cú backhand còn hạn chế ,chưa tự tin và thường cắt bóng chìm sâu ra cuốI sân .
    Lolita:
    Có lốI đánh tương tự như Hama.Anh có những cú forehand bay bổng ngườI ,rất mạnh .Nhưng anh thường chọn giảI pháp đứng cuốI sân hơn là dâng lên tấn công.
    Kuetern:
    Có lốI đánh phòng thủ tuyệt nhất ,dường như bộ chân của anh chạy không mệt mỏI , ở đâu có bóng là ở đó có anh .Anh đỡ gần như được tât cả những cú bỏ bóng hiểm ác của đốI phương.
    Ford-Mustang:
    Có những cú đánh bóng còng và xóay ,giữa sân ,vì thể lực tốt nên anh thực hiện những đường bóng của mình tương đốI đều ,luôn làm nản long đốI phương vì khả năng đeo bám.Bên cạnh đó ,anh chưa có cú backhand và quả cắt bóng,thường tất cả các cú anh đều de ngườI và xoay bộ để thực hiện cú forehand của mình .
    Vào lúc 12g30:

    TRẬN BÁN KẾT 1 DIỄN RA GIỮA:Hama_bien&Ford-Mustang.
    Lúc này trên sân đã là 12g30.VớI cái nắng đổ lửa cộng vớI cái háp nắng của mặt sân,mọI ngườI trên sân đã kiếm cho mình 1 chỗ thật mát để trú,một số khan giả đã chịu không xiết vớI cái nắng ấy đã chạy vào căntin để nhăm nhi ly đá chanh và ngồI tránh nắng .
    Thực sự lúc ấy là trận sinh tử nên 2 tay vợt dường như chả thèm quan tâm thờI tiết lúc ấy ra sao ,họ bước vào sân vớI tâm trạng quyết tâm cao để vớI tay giật chiếc cúp vô địch kia.
    Hai tay vợt vào khởI động vài đường bóng cho nóng ngườI (mà thực sự thì ngườI nóng lắm rùi ).

    Ford-Mustang giao bóng trước ,cú giao bóng của anh tương đốI dễ chịu và dễ bắt bài .Hama ép bóng ra sau ,hai đốI thủ giằng co bằng những cú forehand uy lực,Hama ép bóng cú trái tay đốI phương anh di chuyển nhanh về lướI để thực hiện cú dứt điểm .Mustang phát hiện đốI thủ rờI vị trí thủ ,anh xoay ngườI mở rộng vai để thực hiện cú lob bóng xóay ra sâu .Cú trả bóng quá hay ,bóng cuộn qua đầu và rơi ngay lim.15-0 cho Mustang.
    Qua cú phát bóng thứ 2,Hama vẫn áp dụng chiêu cũ anh vẫn đẩy đốI phương ra sâu và tấn công ,Mustang không vừa anh xẻ nách Hama.và điểm rơi bóng hòan hảo .Hama chôn chân nhìn bóng.Và trận đấu kết thúc 1-0 nghiêng về Mustang.
    Set thứ 2:Hama không phảI là tay dễ bị khuất phục và buông xuôi ,anh thể hiện được ngay những ưu thế của mình và bản lĩnh của tay vô địch .Anh không để đốI thủ ăn hiếp một cách dễ dàng như vậy .
    Hama giao bóng tận dụng cú giao bóng của mình ,Hama phát bóng còng và xóay ngay eke cú trái tay làm Mustang chớI vớI ,Hama dâng cao và đánh bóng thọc sâu .15-0 cho Hama.Tiếp theo là những cú giằng co forehand của 2 tay vợt . Đừong bóng của 2 tay vợt tương đốI giống nhau ,cùng cầm tay vợt số 3, đánh bóng topspin, đường bóng còng và xóay .1-1 cho Hama.
    Set thứ 3:Hama dẫn ưu thế khi dẫn điểm 30-0.Anh vẫn áp dụng lốI chơi của mình ,cù cưa những cú phảI tay đầy uy lực,anh ép cú trái tay lien tục về phía đốI thủ và tiếp cú phảI tay ?2-1 cho Hama.
    Set thứ 4:Hama vẫn dẫn ưu thế 30-0.Có lẽ anh có thể thực hiện những cú dứt điểm tốt hơn ,nhưng có lẽ vì thể lực suy giảm anh không thể thực hiện theo ý đồ của mình ,anh chuyển qua cắt bóng cho bóng ra sâu sau .Có lẽ những cú cắt bóng của anh chưa gây được khó khăn cho Mustang.nên đốI thủ đã khai thác được cú cắt bóng của Hama .
    Cú quyết định ,Hama cắt bóng nhỏ ,bóng rơi ngay trên lướI và từ từ rơi xuống sân mình ,anh định thực hiện cú bất ngờ cho đốI phương nhưng bóng thiếu lực.Anh bực tức và xen lẫn thất vọng.Quăng vợt xuống đất ,anh thất thuể vì không hiểu vì sao mình thưc hiện không được ý đồ của mình .2-2 cho Mustang.
    Set thứ 5:Hama vẫn khai thác được yếu điểm đốI phương ,anh thực hiện được nhiều cú bỏ nhỏ và thực sự làm đốI thủ bất ngờ và rờI vị trí và lên lướI ,chỉ chờ có vậy hama bắt volley vào vị trí trống cú trái tay .Mustang lùi về không kịp chớI vớI đưa bóng ra ngòai .3-2 cho Hama.
    Set thứ 6:Hama vẫn áp dụng chiêu cũ ,anh thực hiện nhiều cú cắt bóng hơn thay vì backhand 1 tay hay đánh bóng cuốn ra cuốI sân vớI những cú thuận tay thì anh lạI chọn giảI pháp an tòan .Lúc đầu anh chiếm ưu thế vớI lốI tấn công này nhưng sau đó Mustan đã nhận ra đấu pháp và dễ dàng bẻ gãy chiêu thức đốI phương 3-3 cho Mustang.
    Qua set thứ 7 :Hama thấm mệt vì đốI phương quá khỏe ,anh tốn quá nhiều sức cho trận đấu quyết định này.Hai chân anh như có lửa, đôi giày anh như muốn bốc cháy rừng rực .Anh dường như di chuyển nặng nề hơn ,dường như trong anh không còn sức lực để đánh bóng cuốn nữa ,anh liên tục ra sân tiếp nước
    (Hama mà,thiếu nước đâu được,mong bà con thông cảm .Chả hiểu sao nhưng ngườI em mà thiếu nước là như hết hơi vậy ,có nước vào mớI sung được)
    ,những cú sở trường của anh dường như mất hút ,thay vào đó là cú cắt bóng sâu .Nhưng anh đã trả giá cho lốI chơi thiếu lửa của mình .4-3 cho Mustang.
    Set thứ 8 :Hai tay vợt vào giảI lao . Đâu đó tiếng chị như khuê cất lên ?oSao Hama không tấn công áp đảo như lúc đầu . Đánh chả giống như Hama thường ngày gì cả.?.Tự ái dâng trào ,và dường như thức tỉnh .Hama uống một hơi nước,lấy khăn ra lau khắp mặt ,anh dường như dễ chịu hơn .Anh tỉnh táo hẳn ra và anh thay đổI chiến thuật .
    Vào trận anh không còn cắt bóng nữa mà thay vào đó là những cú ép biên trái tay uy lực,anh khống chế đốI phương,anh chỉ đánh ép 1 bên , đốI phương chớI vớI trả bóng lưng chừng ,hama thực hiện ngay cú Smash không chê vào đâu được ,bóng đập đất và bắn cao qua hàng rào bay lên nóc nhà 2 tầng bên kia.
    Khán giả vỗ tay tán thưởng,tinh thần anh lên hẳn .
    Hama ép đốI phương di chuyển nhìu hơn cú trái ,cú phảI ,cú bỏ bóng nhỏ ,Mustang dâng lên ,2 tay vợt đốI đầu bắn súng trực tiếp và phần thắng thuộc về hama.40-15.
    Hama phấn khích hẳn lên ,anh ra ngòai tiếp nước mặc cho sự phản đốI của đốI thủ.Anh dường như them năng lượng, ép bóng qua cú phảI và tấn công ,Mustang đánh trả bóng chìm bên cú trái tay ,Hama vớI tay bắt volley(Tay cũng dài phết )bóng đúng tầm ,Mustang tiếp cú nữa,lúc này hama đã về bộ thủ anh cắt bóng bỏ qua chéo sân ,Mustang bị kéo dãn biên anh di chuyển và tiếp cú trả dũng mãnh ,hama di chuyển hai bước tiếp tục cú bắt bóng ngược lạI ,lúc này mustang đã lên cao ,cú trả bóng của hama quá hiểm, bóng bay cong và xóay đường rơi bóng khá đẹp, ngay lim.4-4. cho 2 tay vợt ,họ vào trận quyết định .
    Set quyết đinh :Tinh thần Hama lên cao ,vớI lợI thế giao bóng của mình ,bóng xóay và bung lên ,Mustang thực hiện cú trả bóng không quá khó ,hama chỉ chờ vậy ép bóng ra trái và mạnh dạn cú dứt điểm ,Mustang thấy hama lên cao ,anh lob qua đầu ,nhưng cú gài bóng của hama hơi xóay nên Mustang không kịp thờI gian sửa bóng cho chính xác,bóng qua sân bên kia và bay cao ra ngòai .15-0.30-0?.Và rồI 40-15.
    Bước ngoặc trận cầu ở đây ,mình không việc gì vộI vàng cả,Hama nghĩ bụng ,anh ra ngòai uống nước mặc cho sự phản đốI kịch lịêt của Mustang.thực ra lúc ấy anh quá mệt và căng thẳng.Anh như muốn quỵ xuống vì trận cầu căng thẳng này ,nhưng ý chí muốn đọat cúp và bảo vệ ngôi đã không cho phép anh dừng lạI ,anh hít thật sâu và ưỡn ngườI ra để buồng phổI nhận them 1 luồng sinh khí mớI .
    Anh từ tốn bước vào .Mustang dường như điên lên ,anh như muốn nổ tung vì điên .Lúc ấy anh đi qua lạI trên biên ngang như một con mãnh hổ đang bị kích thích bởI 1 chú nai vàng điềm nhiên uống nước bên bờ song bên kia.nhưng không thể làm gì được .
    Hama từ tốn ném bóng lên ,anh định kết thúc trận đấu bằng cú giao bóng ăn điểm trực tiếp ép góc eke bên trái tay đốI phương ,nhưng bóng ép lướI và không thành .
    Anh thực hiện quả giao bóng thứ 2.Mustang trả bóng ,hama ép qua trái ,cú ép bóng khá hiểm nhưng không dứt điểm vì Mustang di chuyển nhanh về hướng bóng ,anh trả bóng thẳng giữa sân ,Hama tiếp tục cú ép trái khi thấy đốI phương di chuyển về giữa để thủ,và điểm rơi lần này cạn hơn và xóay ra biên buộc Mustang chuyển bộ lên cao và dạt biên .Chỉ chờ có vậy Hama quyết định dứt điểm trận đấu ,anh quýêt đóan ,anh mở rộng vợt hơn,tư thế đúng bộ anh thực hiện cú forehand sở trường đánh chéo sân .Mustang luống cuống lùi về nhưng mất thế anh đã trả bóng ra ngòai .
    Hama vui sướng quăng vợt lên và la to một cách phấn khích .Vậy là hy vọng bảo vệ ngôi vô địch của anh đang dần hé mở.
    .Hai đấu thủ đã kết thúc trận đấu đầy căng thẳng và tính chuyên môn cao.Các pha bóng đẹp mắt và quyết đóan ,khan giả đã như nhãn mãn và mục kích được
    một cuộc đốI đầu nảy lửa.Một trận cầu vớI lốI đánh tấn công mạnh mẽ.Xin cảm ơn hai tay vợt đã cống hiến cho khán giả trận cầu đỉnh cao .
    Hama_bien tay vợt hạt giống số 1 của giảI ,hiên ngang bước vào trận chung kết ,mặc dù trận đấu đã bào mòn thể lực của anh quá nhìu ,Xin chúc anh may mắn!

    TRẬN BÁN KẾT THỨ 2 DIỄN RA GIỮA:Lolita tay vợt á quân &Kuetern ứng viên cho chức vô địch .

    (Trận này phảI thay đổI địa điểm thi đấu, vì phảI trả sân cho hộI chơi sau đó,các đấu thủ di chuyển khỏang 800 m để qua sân mớI )
    Hai tay vợt này hòan tòan khác vớI 2 tay vợt trước đó .Nếu như Hama và Mustang đều chọn lốI chơi tấn công dũng mãnh thì 2 tay vợt này lạI ngược lạI ,họ chơi mang tính an tòan ,và thủ nhiều hơn công.
    Hai tay vợt vào trận khi khởI động vài đường bóng cho quen mặt sân .Kuetern giao bóng và đứng xuôi gío ,qua sân này gió nổI mạnh hơn sẽ là khó khăn cho lốI chơi của các cầu thủ ,nếu họ không thích ứng kịp thờI tiết .Anh chọn lốI chơi phòng thủ cuốI sân (không thuận lợI cho tay vợt này ,vì sân rông hơn sân kia nên nếu cú bóng rót sâu của anh chỉ ép đốI phương khi sân có biên giớI hạn ngắn ,còn sân này thì sẽ khó khăn cho anh vì đốI thủ sẽ trả bóng giống như anh)
    Lolita vào trận hừng hực quyết tâm khi thấy bảng kia Hama đã vào trận chung kết .Anh dồn hết thể lực và ý chí để quyết hạ đốI thủ để có dịp vào chugn kết phục thù mốI hận năm xưa.
    Anh bay ngườI lên để thực hiện những cú forehand đầy uy lực ,anh đè bóng và liên tiếp những cú như vậy .Nhưng có lẽ bóng của anh chưa có độ khó ,chỉ nhanh và chuồI đi ,chưa có độ xóay nên kuetern dễ dàng khống chế tất cả những cú sở trường của Lolita.
    Anh đưa bóng lob cao và xóay ra sâu ,Lolita nôn nóng muốn kết thúc trận đấu nhanh chóng nên đè bóng nhiều hơn và anh đã bị trúng kế đốI phương ,bóng anh vào lướI 1-1 cho kuetern.
    Set thứ 3 Lolita vẫn tấn công đều đặn những cú uy lực của mình ,anh đánh đều đặn cú trái ,cú phảI .Buộc Kuetern di chuyển dạt biên lien tục ,nhưng kuetern không dễ bị khuất phục ,anh trả bóng đều đặn và đôi lúc làm nản lòng lolita.Lolita như con thú vuột mồI ,anh ***g lên và đánh thật mạnh ,những cú tạt của anh đẩy đốI phương ra sâu ,nhưng dường như kuetern không hề lo sợ những đường bóng ấy ,an vẫn bình tĩnh trả bóng và nâng thật cao ,thật xa.
    Đôi khi kuetern dứt điểm thật mạnh ,nhưng do đứng theo chiều gió bóng của anh ra ngòai .2-1 cho Lolita
    Qua set thứ 4:Dường như thức tỉnh lốI chơi của đốI phương,Lolita thận trọng hơn anh dè chừng từng đường bóng của mình ,2 tay vợt chậm rãi đưa bóng lên cao ,thật cao và xa.Lúc này nhịp độ trận đấu giảm hẳn xuống,2-2.
    Vẫn nhịp độ chậm rãi,các tay vợt chơi chiêu rót trà ,nhịp độ trận đấu mức trung bình , đôi khi dướI trung bình lần lượt các tỷ số 3-2.3-3
    Qua các set sau ,2 tay vợt vẫn thể hiện lốI chơi buồn tẻ và thận trọng,Trên khán đài ,khán giả bắt đầu la ó vì lốI chơi chưa hết mình của 2 tay vợt .Vì không có gì hấp dẫn nên phóng viên không có gì viết thêm cho các bạn .4-3 cho Lolita.
    Vào set thứ 8:Hai tay vợt vẫn vậy ,họ chơi như những vận động viên cầu lông ,bóng được rót thật cao ?cứ vậy ,mặc cho khan giả phản đốI ,họ vẫn trung thành lốI chơi của mình . Đâu đó trên khan đài một vài khan giả ngáp ngắn ngáp dài .So vớI diễn biến trận đấu này 2 tay vợt đã thể hiện hòan toan trái ngược vớI Trận tứ kết trước.Trận trước hama&mustang đánh tiêu hao năng lượng bao nhiu vì tấn côgn thì trận này ngược lạI ,họ nhàn nhã vớI những đường bóng như tập dượt của mình
    Sau khi ru ngủ đốI phương ,Lolita bất chợt vùng lên tấn công mạnh mẽ và ép kuertern vào thế bị động và kết thúc trận đấu 5-3.
    Đánh giá trận đấu :hơi buồn tẻ
    Lolita bước vào trận chung kết như mong đợI ,anh đang khao khát để gặp Hama và như muốn ăn tươi nuốt sống đốI phương.Liệu anh có phục thù được không?
    MốI hận ấy liệu anh có rửa được không?MờI các bạn đón đọc bài viết tường thuật trận chung kết 2 tay vợt mạnh nhất giảI của phóng viên báo lá cảI xoong Hama_bien.Một cuộc lật đổ chăng?
    Được hama_bien sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 26/04/2006
  10. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    DIỄN BIẾN TRẬN CHUNG KẾT SERIE A
    Vào lúc 2g30:
    Trận chung kết diễn ra giữa 2 tay vợt hạt giống của giảI và cũng là 2 tay vợt đầy duyên nợ :
    Tay vợt đương kim vô địch :Hama_bien
    Tay vợt á quân :Lolita.

    Tình hình chung trên sân lúc ấy :
    MọI ngườI như mệt nhòai vì cái nắng say ngườI ,Hai tay vợt cũng vậy .
    Hama lúc đánh xong trận Mustang anh gần như quỵ xuống ,mắt như hoa lên và muốn cụp xuống vì chóang,anh cảm thấy dường như chưa bao giờ mệt như vậy ,bụng anh lả đi vì đói .Tay chân run rẩy anh móc trong bao vợt ra ổ bánh mì mua từ lúc sáng sớm ,nó vẫn còn nóng hổI vì cái bao vợt để ngòai nắng và tác dụng như cái lò viba,anh nạp them năng lương và chơi 1 cái bánh bao ,2 quả chuốI .
    Mắt anh dường như cụp xuống vì buồn ngủ(có lẽ trận tứ kết 2 đã làm anh và 1 số khan giả cùng chung số phận ).Anh thiu thiu dựa vào Norman làm 1 giấc 15 p và như khỏe ra .Năng lượng đã nạp đủ ,anh thấy mình khỏe hẳn ra ,như lúc đầu vậy .
    Lolita thì có vẻ mệt mỏI hơn ,anh đã tốn quá nhiều sức lực các trận đếu trước và những cú trả bóng đều đặn của Kuetren đã làm Lolita xuống sức.
    Hai tay vợt vào trận đấu :
    Lolita giao bóng trước anh đứng xuôi gió .Dường như những cú giao bóng của anh không còn hiệu quả nữa .Hama trả bóng xóay và sâu làm Lolita thốn anh tự đưa bóng vào lướI và trận đấu kết thúc nhanh chóng 1-0 cho Hama.
    Hama giao bóng ,cú giao bóng của anh vẫn còn lực và độ xóay gây khó khăn cho đốI phương ,Lolita trả bóng nửa vờI và lưng chừng ,Hama ép bóng làm Lolita lung túng ,những cú sở trường của anh dường như không còn hiệu quả nữa.Lolita thất thủ 0-40.
    Đột nhiên anh quỵ xuống,các săn sóc viên lao vào sân .anh không thể đứng lên được vì chuột rút . Các săn sóc viên vác anh vào sân .Anh đau đớn .Không thể thi đấu được ,cơ hộI đọat cúp của anh đã quá xa tầm tay .
    Anh nhìn BTC khẩn khỏan ,BTC ơi !Cho trận chung kết dờI lạI tuần sau nhe!Nhưng trong luật FIFA thì sau 15p chấn thương đấu thủ sẽ bị đánh bỏ cuộc nếu không thi đấu .
    BTC rất kiên định ,Lolita bất lực nhìn chiếc cúp ngễu nghệ như thách thức ,anh đứng lên vươn tay tớI định chạm nó nhưng sao khó khăn quá ,anh lạI ngồI xuống trong ánh mắt tiếc nuốI ,.
    Anh xin bỏ cuộc BTC .tớI 5 lần .Tay vẫn chườm đá vào vết thương.Ngòai sân kia Hama vẫn còn rất sung sức(Hama mà,anh đang đợI đốI thủ vào sân là anh bóp ngẹt ngay ,lúc này anh đang rất hưng phấn).
    Hama cũng không muốn như vậy ,anh chẳng thấy vinh quang gì khi lolita bỏ cuộc ,anh vẫn đợI và động viên đốI thủ.
    Lolita chườm đá xong ,anh bước ra sân cầm vợt trong tiếng vỗ tay mọI ngườI .
    Hama vào trận tự tin và vớI tâm lý bất ổn vì thấy Lolita như vậy .và Anh đã trả giá .Lolita dường như lột xác anh giở hết chiêu ra và dường như anh chẳng đa đớn gì cả.2-2.
    Hama hoang mang vì thấy đốI thủ khỏe quá và hơi bất ngờ.Nhưng anh không dễ buông một cách vô lý.Anh tĩnh lạI thực hiện những cú bóng giãnbiên ép Lolita di chuyễn nhiều hơn 3-2.4-2.5-2 một cách nhanh chóng.
    Trận quyết định hama dẫn 40-15.anh ép trái tay Lolita và dâng lên ,lúc này Lolita khôngdi chuyển nhiều được ở biên ngang nên anh lên lướI và đấu súng trực tiếp vớI Hama,quả trả bóng của Lolita cao qua đầu bên phảI Hama ,anh bay ngườI lên bắt Volley đè bóng xuống cú trái tay phía gần lướI ,Lolita hơi bất ngờ nên phán đóan đường bóng trật .Trận đấu kết thúc vớI tỷ số 6-2 nghiêng về tay vợt Hama_bien.
    Hama_bien một lần nữa bước lên bục nhận chiếc cúp vàng trong sự hân hoan của mình và khán giả.Anh xứng đáng nhận phần thưởng này .Anh đã cống hiến cho Khán giả một lốI chơi tấn công đẹp và lăn xả hết mình .
    Rất tiếc cho Lolita vì thể lực có hạn ,anh không thể làm gì hơn khi lực bất tòng tâm .Xin hẹn anh ở giảI sau .
    GiảI đấu thành công tốt đẹp ,xin cảm ơn BTC đã tổ chức giảI rất hòanh tráng và chuyên nghiệp .
    Xin cảm ơn đọc giả đã theo dõi bài tường thuật phóng viên báo lá cảI xoong,nếu đọc thấy hay vote cho em ông sao 5*,tưởng thưởng cho em một ngày trốn việc để bình luận ,keke,sếp mà bít là chit em .Còn các trận cầu Serie B do em không theo dõi nhìu nên sợ víêt không đúng thực tế (mắc thi đấu bên này)nên xin nhường lạI cho anh khanhhuydelta.Xin cảm ơn!
    Được hama_bien sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 25/04/2006

Chia sẻ trang này