1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIẢI ĐƠN NAM - ĐÔI NAM NỮ MIỀN BẮC - chúc mừng Lâm FORD vô địch đơn nam, Tlockts + Liên Hoà bình vô

Chủ đề trong 'Tennis' bởi gando, 16/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài các bác mà em cứ phọt hết cả Mỳ ra màn hình =))
    Đề nghị bác 2 lít, bác Long rùa, bác Trường và các bác không ngoáy sâu vào cái chỗ đấy của em, nó đau ạ.
    Giải sau liệu có nên khống chế hoặc chia bảng theo ..lứa tuổi không nhỉ . Chứ để mấy cái bác già già cặp với mấy em trẻ trẻ , xong cũng dắt tay ra vè, Phí. Em thì... chẹp chẹp
    Bác Trường..xuất ảnh lên box đê
    Bác gì gì resize lại cái ảnh cho nó dễ xem. Hoa hết cả mắt.
    Vui thật
  2. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Newbie chụp ảnh cũng OK, thể hiện giải cũng nóng phết (nhận xét của cá nhân nhé), nhưng xem xong tất cả các ảnh thì... mỏi cả tay, lòi cả mắt ra! .
    Lần sau rút kinh nghiệm, ảnh nhiều hơn, size (ảnh) nhỏ lại!
    AZ.
    [​IMG]
  3. hieunthn

    hieunthn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    ok - sửa xong ngay. To mới khó - nhỏ thì ... chán ....
  4. sharapova77

    sharapova77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Tiec qua.....Ban to chuc chon ngay dep thia ma ko tham gia, thoi giup kinh nghiem lan sau du nhu the nao cung theo Ban to chuc choi den cung.....!
  5. eric1980

    eric1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Phí thật. Được nói lại thì có khi mình cũng tham gia, bít đâu vớ phải partner Liên HB thì có phải mình cũng có số mà rùi ko
  6. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hải thân!
    Khi Hải đến , tôi không biết , Khi Hải về : Lầm lũi sau khi đã chứng kiến nốt trận đấu cuối cùng của bảng mình. Với câu trao đổi ngắn gọn :
    Zlite : ?o Lần sau Hải cố gắng tham gia với bọn mình cho vui !?o
    YMMrHaiVn : ?o Vâng ạ ?o
    Lúc ấy khuôn mặt của Thanh Hải bừng sáng . Ôi ánh mắt lần đầu trong ngày lộ vẻ hoan hỉ vì có người tâm sự, có biết đâu rằng câu nói ấy chứa đựng cả 1 dàn dao và súng .
    Lần thứ nhất xuất hiện trong trang phục : Áo có 2 túi sơ vin cắm trong thùng ?o qủa ?o quần đùi ngắn ( Loại quần của dân chạy ) Unique77vn gọi là ***y , đôi giầy chỉ có dân chơi Cầu lông mới biết đấy là Giầy của mình . Hải bước vào sân trong ánh mắt tò mò của mọi người . Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tỷ số là 1-6 . Thất bại dưới tay Đương kim vô địch cũng chẳng phải tìm nguyên nhân. Nhưng từ xa xăm bên này , với đôi mắt cận tôi cũng có thể thấy được các động tác của Mr Hải . Trông nó cứ mờ mờ ảo ảo , quả nào ve trái đẹp y như rằng rúc lưới, còn giao bóng ?okhông giẫm vạch ?o- Cái mà Mr tôn thờ như 1 Giáo phái thì chả có gì đáng bàn . 2 Chân khép lại rồi nhún giống như chị em khép lại trong trường hợp không muốn vãi tè khi ho mạnh.. ?oKey? của trận đấu là Hà_donic lôi Mr lên trên lưới rồi ?o Rầm ?o 1 phát giữa ?oBia? số 4.
    Trận 2 Mr găp Phương Wind177 : Khuôn mặt ngây thơ của Wind177 làm cho Mr chủ quan ?" nguyên nhân ?" nên chưa kịp ?olên ?o phong độ thì đã ngẻo và chuẩn bị xuống địa ngục . Wind177 nói mỗi 1 câu em thắng . Gặng hỏi mãi nó mới nói ra tỷ số : SÁU KHÔNG ANH Ạ.
    Đến đây thì chân tướng đã dần lộ diện, Thanh lão Tà mặc dù không đánh nhưng liên tục nhấc máy hỏi tình hình chiến sự. Lão cười phá lên : ?oThấy chưa, đã bảo là hàng lởm mà.? + 1 câu chửi bậy không viết ra.
    Trận 3 gặp Lý Thông chổng mông sang phải . Đến đây thì anh em ai cũng biết là Mr ra đi rồi nhưng có treo giải thưởng cho Thông phải thắng càng nhiều càng tốt. Được cái cậu này máu : Anh tin ở em, em cho cái ?otằng lè bít mẹt ?o. Không chịu nổi nhiệt, với những cú đoa nặng như ném Gạch. Ô nhưng lạ thật, tiếp tục rời sân với thất bại 0-6 nhưng khuôn mặt thì hớn hở lắm , Lúc này tôi cũng vừa xong trận đấu nên chạy sang định cổ vũ thì chỉ thấy tươi tỉnh bắt tay ?" Chả biết là Giao lưu là chính hay quá quen với thất bại mà tươi thế , chả biết cười với ai, ai cười .
    Các trận vòng bảng này :
    Hà ?" Thông 6-1
    Hà ?" Wind177 6-3
    Wind177-Thông 6-5.
    Tóm lại là sân số 4 này lắm chuyện nhất. Kết thúc vòng bảng tôi có hỏi : ?o Hà ! Sao mày thả cho nó 1 giơ ? ?o
    Donic_BXH trả lời : ?o Hôm nay nó nhã nhặn lắm anh ạ, chào hỏi tử tế , và em đã cho nó 1 phát vào người rồi còn gì ?o -
    CHẸP ôi, Mr, Kiểu này mà muốn lên đến 6 thì lĩnh đủ 6 phát thì khốn.
    ---------
    Giải pháp : Mr nên đi học thêm Tennis rồi hãy đi dạy . Chứ cứ như thế này thì không biết sẽ làm khổ biết bao nhiêu người. Học 1 tháng chữa cả đời.. Còn nếu Mr muốn được như Boletieri thì nên đi khám Bác sĩ trước đã , ở BOX có Bác sĩ Trường7888, cậu có thể hỏi được.
    Dẫu sao, BOX luôn giang rộng cánh tay cứu vớt những linh hồn tội lỗi.
    ---------
    Kết thúc vòng bảng : 4/8 vị trí thuộc về sân Trung Hòa. Viết đến đây thấy chạnh lòng quá. 6 thằng đi , 2 thằng tắm sớm.
    -----------
    Trận TK1 : Lâm F ?" Chuotcon90 6-5 là 1 trong những trận đấu hay nhất của Giải. Ai không xem cũng phí.
    Trận đấu diễn ra dưới trời mưa , bóng nặng làm cho những cú FH của Lâm F bị hạn chế đi sức mạnh . Lâm mất quá nhiều sức nhưng trái bóng không ?o vồng ?o theo ý muốn . Nhưng với kinh nghiệm thi đấu hơn hẳn đối thủ , Lâm đã điều chỉnh được lực đánh để có thể đưa được bóng xuống sâu 2 cánh. Đặc biệt sử dụng nhiều những cú Cắt trái rất an- đây chính là vũ khí bí mật của Lâm ở giải này - toàn dồn ép đối thủ về cuối sân và khi có cơ hội thì dứt điểm bằng những cú FH sở trường.
    Vũ Chuotcon90 không phải là tay vừa , sức trẻ , ăn tập chuyên , bố Vũ- Mr Tiến ?" được nhiều người Tennis lâu năm ở Hà nội biết tiếng . Cú quả đầy đủ, cái thiếu duy nhất là kinh nghiệm thi đấu. Nhiều pha bóng đôi công nhưng Vũ thua về độ bền và tôi cảm nhận thấy sau vài pha bóng ?o tăng tốc ?o bị hỏng Vũ có vẻ mất tinh thần . Khi tỷ số là 5-2 nghiêng về Lâm F, Với 2 cú dứt điểm trên lưới hỏng , Lâm F đánh mất chính mình .Thể lực giảm đi trông thấy. Nhều cú đánh như vô hồn, mất đi độ quái . Những pha trả bóng yếu ớt đúng là mồi ngon cho Vũ ?o sút Penalty ?o , Tuột luôn 1 Seri để Vũ gỡ 5-5 và vùng lên dẫn trước 0-30 ở giơ thứ 11, giỏ mà Lâm cầm giao bóng. Ai cũng nghĩ Lâm đi vì sức trẻ đang hăng. Lâm đã lựa chọn giải pháp ?o Xanh Chín ?o khi lên lưới vì thể lực cạn . Thực ra lúc này Vũ thiếu 1 sự chín chắn . Với 1 pha giao bóng ACE, Lâm gỡ lại 15-30. Rồi 1 pha đánh bóng dọc dây bên Trái bị Out, Vũ để Lâm gỡ hòa 30-30. Kịch tính ở đây, Lâm F tiếp tục lên lưới , Cú Voley của Lâm không được như ý bóng sang đúng tầm băng lên của Vũ , chỉ 1 cú chạm ?ochắc? bóng là Lợi ngoài nhưng không , Vũ dùng cách đoa đẹp để rồi bóng không qua lưới. Và Lâm F đã không bỏ phí cơ hội két thúc trận đấu ở pha bóng ngay sau đó.
    Tiếc cho Vũ khi bỏ lỡ cơ hội . Có 2 điều đọng lại ở trận đấu này :
    1.Không đối thủ nào dùng quả Flat Server khi gặp trời mưa vì nếu bóng ướt nó sẽ chuội theo mặt sân , khó mà ?omoi? lên được.
    2.CĐV của Vũ có những hành động phản ứng với Trọng tài cho rằng bắt nạt trẻ con là hoàn toàn sai. Đây là giải đấu trong sáng , có ai vụ lợi gì đâu. Hãy để các cháu tự trưởng thành , dùng cách can thiệp vào trận đấu như vậy chỉ làm phân tâm bọn trẻ. Ngay cả việc anh này xông ra sân dùng chân gạt nước cũng thấy là chăm sóc nhiệt tình quá, thay vì hành động đó , giống như Cùn ngồi trong nhà hô lớn : ?oĐẩy sân đê ? ?" sợ sư phụ thua . Hic.
    Dẫu sao đây cũng là trận đấu khó quen của Vũ Chuotcon90. Cậu này sẽ còn tiến khi thêm bản lĩnh trận mạc vì chuyên môn Okie.
    --------
    Trận TK2 : Đan Thép nhà tài trợ -Trường7888 : Nội bộ sân. Để Trường lên tiếng
    -----------
    Trận TK3 : Hoàn Gạt mua- Trung Blue- boy. 6-3
    Rất nhiều người ở sân không tin được là Trung sẽ gác vợt trước Hoàn nhưng đó là sự thực. Trung tốn nhiều sức vượt qua vòng Bảng xương xẩu , bóng nặng nhưng gặp phải đối thủ kỹ giơ có 1 buổi sáng nhàn nhã với những quả Gạt có thương hiệu.
    ?o KHông Có Bóng Để Mà Đánh? là tất cả những gì cho Trung ở trận này. Thua tâm phục 1 phần vì trời mưa bóng nặng , sức trẻ ?omoi? mãi cũng phải ?o mỏi? gặp phải đối thủ toàn cho bóng được vào sân nên phải Gắt, thế rồi Tắt. Dẫu sao Trung cũng là ác mộng đối với Seri B và kể cả A-. Chả có lý do gì để không hy vọng ngày đẹp trời sẽ trả nợ.
    ----------------
    Trận TK4 : Hà Donic_BXH - Kim Anhmoveem 6-2.
    Tiến bộ vượt bậc trong đánh đơn do khổ luyện giúp Kim có mặt ở Tứ kết.
    Không có bất ngờ nào xảy ra nữa. Khi thanh thản ra về với sự vui sướng hạ gục 1 ?olão làng của Box?.và niềm vui thêm 100k - đòi lại tiền giải đã nộp hộ .
    ----------------
    Trận BK1 : Lâm ?" Trường 6-0 Nội bộ sân . Để Trường lên tiếng phân tích
    Cái cách trở thành Tứ trụ này cũng hay .
    Nhắc lại câu nói của 223168new:
    ?o Tội chó gì vào để làm trò tiêu khiển cho bọn nó ?o
    --------------
    Trận BK2 : Hà Donic_BXH- Hoàn Gatmua 6-2
    Tôi đã chứng kiến rất nhiều trận đấu giữa 2 VĐV này . Đều có 1 nét chung : Gay cấn ?" Giằng co- Ít thấy ACE vì cả 2 đều không phải là những người có quả Giao bóng tốt nhưng cả 2 lại đặc biệt tốt khi trả giao bóng - Phần thắng trong những pha bóng quyết định nghiêng về phái Hà nhiều hơn. Đây có lẽ là sự khác biệt lớn nhất.
    Với 4 giơ thất bại bởi Bóng Vàng, Hoàn có lý do để tiếc. Vì chỉ cần thành công ½ trong số đó thì tỷ số ít nhất là 4-4 . Hà gặp Hoàn luôn đạt trạng thái phấn khích cao độ. Nhiều pha bóng cống hiến : Cứu bóng như Ma làm, Ve trái chuẩn xác dập tắt ý đò lên lưới của Hoàn ?" 1 trong những thế mạnh là lên lưới Smart điểm.
    --------------
    Trận chung kết : Lâm 6- Hà 2.
    1 bản sao của trận CK năm ngoái :
    Ai có nhu cầu xem lại Giải năm ngoái, cũng trời mưa , thì vào đây :
    Trận Chung kết : ( Mod chỉnh hộ lại đường Link với - Hướng dẫn bên Post bài nhé )
    http://www.vinhtuysportclub.com/UserFiles/File/Binh%20luan%20chung%20ket.mht
    Giải đôi Nam Nữ :
    http://www.vinhtuysportclub.com/UserFiles/File/Giai%20doi%20Nam%20Nu%201%20jul%2007.mht
    Giải năm nay Lâm giành chiến thắng bởi các nguyên nhân sau :
    1. Đạt độ hưng phấn khi qua được trận Tứ kết gay go, hồi phục về thể lực
    2. Sân khô và chơi đúng sức nên bóng rất khó chịu sâu , líp. .
    3. Sử dụng vũ khí bí mật là các quả cắt trái , tránh được việc mất sức do phải né trái để Đoa phải.
    4. Quá hiểu nhau.
    Nguyên nhân Hà thất bại :
    1. Thể lực suy giảm vì mất quá nhiều sức ở các vòng trước đó.
    2. Những giơ đầu dánh bóng quá ác nên bị Out nhiều
    3. Bị Lâm Ford vô hiệu hóa bài tủ : Ép trái lên lưới.
    4. Do quá hiểu nhau nên nhiều pha : ?o Thiếu dứt khoát khi lên lưới ?o với những pha bóng bên tay thuận của Lâm.
    Còn việc có bác góp ý về chuyên môn của Hà Donic thì bác này có biết Hà bóng bàn không nhỉ.
    Cụ thể trận đấu mời Bác nào Truyền tải hộ cả nội dung đôi Nam NữA nhé.
    Bút hết mực rồi.
    Nhắc lại câu hát năm ngoái :
    " Trong ngày mưa , " Liên "cùng anh lấy sức người gạt sức thiên nhiên
    Sống chan hoà cùng bóng với sân trong 1 ngày mưa gió
    Và ca lên đôi vô địch của Nis Box, Lộc - Hoà bình , của Nít Box Liên Hoà bình là nhà vô địch năm nay "
  7. mauxanhyeuqui

    mauxanhyeuqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Hay hay vote * cái nè chụt chụt
  8. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    -----------------
    Bác 2 lit: Đề nghị bác chỉnh sửa bài lại tí ti như đã bàn bạc hôm trước nhá
    E QUỀNH đâu rồi, tường thuật lại Nội dung Đôi Nam Nữ đê.
    CHÚ ĐỎ QUẦN, BÁC TRƯỜNG: Ảnh đâu??? ngâm đến bao giờ??? Nếu post ảnh thì post to nữa lên chứ post như ông kia vẫn bé quá xem mới chỉ hơi chóng mặt thôi,
    Từ hôm oánh rải về m cứ tủm tỉm cười suốt, vợ nó bảu ông HÂM à nhưng thỉnh thoảng lại nhớ ra một chuyện, nào là chuyện THẦY HẢI => cười; Nào là mẹt của chú ĐỎ QUẦN lúc bốc thăm xong=> cười; nào là câu nói của BÁC HÙNG SỐ => cười; nào là.... chẹp......
    BÁC TRƯỜNG: Vụ cờ thì e xin nhận lỗi, e cũng chả biết làm thế nào vì nội dung cờ e ghi sẵn hết cho người ta, e đi lấy về cũng chủ quan ko xem lại, Lúc trao mới biết, ra chửi thì người ta bẩu " ÔI BỎ MẸ, CHÚ CHO A XIN LỖI, BỌN NHÂN VIÊN ẨU QUÁ, A KO LẤY TIỀN CỜ ĐÓ" e đành cầm 100k tiền cờ về mua bia uống để gải sầu rồi a ạ. LẦN SAU E HỨA SẼ CẨN HƠN Ạ
  9. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Bác dzờ lít viết văn hay quá ! Em sẽ cố theo bác vài chiêu !
    Bác Win177 ở trong này cũng có số má nhưng ra ngoài đó thì thiệt quá ! Nếu bác mà nằm trong bảng khác không phải bảng có ưng cử viên VD thì có lẽ bác sẽ vào vòng 2 rồi ! Giải sau cố lên nha !
    Chúc mừng giải thành công về Chất Lượng Chuyên Môn !
  10. chuotcon90

    chuotcon90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    chú tuấn anh :(( bọn nso toàn trẻ con mà có ai nghĩ thế đâu chú ....anh Lâm đánh quá hay và đều hy vọng giải sau sẽ được chạm tiếp :D

Chia sẻ trang này