1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIẢI ĐƠN NAM - ĐÔI NAM NỮ MIỀN BẮC - chúc mừng Lâm FORD vô địch đơn nam, Tlockts + Liên Hoà bình vô

Chủ đề trong 'Tennis' bởi gando, 16/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tqhtalit

    tqhtalit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Smallevil :
    "rờ iem mới nhớ là từ hồi chơi cái trò nữ tóm nam này là iem toàn tóm phải ông chỉ bít tên mà chửa có bít mặt, mặc dù hàng ngon ngon đầy ra đấy. Oái oăm thật. Nhưng mà đấy toàn là tự tay làm mình mất sướng, chả kêu ai được. Giải lần này tự iem tóm phải đồng chí tên là Thuỳ An, đọc tên đã thấy lạ hoắc roài, iem hỏi đi hỏi lại mọi người xiem đấy là ai nhưng ai cũng lắc đầu quầy quậy, chả bít là ai. E lại tưởng là đồng chí ý chưa đến nên cứ yên tâm ngồi chờ đợi đợi chờ, ai dè khi các đôi khác oắn đến trận thứ 2 thứ 3 của vòng bảng thì BTC mới phát hiện ra đồng chí Thuỳ An có nick là tqhtalit - đang oắn đơn nam ở ngay trước mặt mình. Miẹ kíp, chả hỉu ra làm sao nữa, đăng ký = nick ra thi đấu = tên cúng cơm, đăng ký đôi nam nữ lại ra thi đấu đơn nam. Đồng chí tqhtalit ui, tham gia thi đấu kỉu này thì đến pố BTC cũng chào thua chả ai quản lý được. Đi không đổi tên về không đổi họ, danh bất chính thì ngôn bất thuận. Rút kno thoai. Dưng mờ lần sau vẫn kứ thế đi nữa thì cũng chả sao, đằng lào BTC cũng bít roài"
    Thảo em!!! Em đừng trách anh, có lẽ chúng mình chưa có duyên với nhau. Việc nhầm lẫn này hoàn toàn là do trời định!!!. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, anh chưa thay tên đổi họ lần nào! Thuỳ An không phải tên anh ( em có thể kiểm tra ở bài phóng sự các trận đấu đơn nam ở bảng A của anh Zlite ở phần trên ) và có lẽ cái tên Thuỳ An là do trời xui đồng chí Long gando đưa vào danh sách các cầu thủ nam.
    Anh cũng giống như em, hồi hộp,rồi mỏi mòn mà không thấy partner của mình đâu. Hỏi ra mới biết là trong danh sách 12 cầu thủ nam đăng ký lúc 08h ngày 06/07/08 không có nick của anh. Sau đó, ban tổ chức đã chuyển anh sang nội dung đơn nam.
    Vào đêm trước của giải đấu, anh đã mơ được đánh cặp với em đấy, thế mà ... Mình hẹn nhau lần sau em nhé
    Được tqhtalit sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 09/07/2008
    Được tqhtalit sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 09/07/2008
  2. thangufo

    thangufo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bác Trường email ảnh cho em, em post lên cho. Các ảnh bác đưa lên toàn để trong máy local của bác thì chỉ có bác thấy thôi
    Email của em: thangufo@gmail.com
  3. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đấy, thảo nào ra sức cãi sao anh mở máy anh nhìn thấy ảnh đẹp lắm cơ mà, nói theo như anh Huylop thi "anh Trường vào Net bằng cái máy Casio 2 số nên Post ảnh đẹp quá."
    tụt hết cả hứng. dân tình có réo thì réo ông Trường ý. Đừng có lén lút PM kêu ca với tớ như thế
  4. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    @ Bác Zile : E ngẫm lại tại sao không dám tham gia giải đơn cũng đúng bác ạ. Hôm qua E nhảy lên cân mới biết thiếu hơn chục cân nữa là trọng lượng của E tròn ba số. Kinh không thể tả, nhìn những bước chạy thanh thoát của mọi người trên sân thấy khâm phục đúng là ếch chết tại miệng.
    Trận đấu giữa Zlite - Chuột con.
    Trong sự cố gắng hết mình trước 1 đối thủ to, cao, đen, hôi và trẻ hơn rất nhiều so với mình, bác Zlite nhà ta đã thi đấu điên cuồng rất xòng phẳng ăn miếng trả miếng với Chuột con, những pha đối công dưới phông bóng qua như kẻ chỉ những cú giao bóng sấm sét (mỗi tội hỏng nhiều) những bước chân nặng nhọc lên lưới những pha chéo góc, cùng những đường bóng dọc biên hóc hiểm dãu chưa phải là sở trường cũng được bác mang ra thi triển, quyết ăn thua đủ đôi lúc đôi nơi đã khiến cho Chuột con ngỡ ngàng trước lão già gân. Nhưng có lẽ thời của những con "chuột già" chưa đến bác nhỉ ? Cố gắng lên bác cứ luyện tập chăm chỉ 60 mươi năm nữa bác sẽ không thua thằng nào nữa .
    Bình loạn 1 chút về trận Chuột con - Lâm F
    Sau khi đè bẹp chuột già Zlite, Chuột con bước vào trận đấu với tâm lý không hề chủ quan trích lời chuột con nói với bạn bè đi cổ vũ " Tao gặp Lâm F trận này căng lắm ".
    Trận đấu giữa Lâm F và chuột con là một trận đấu rất hay và đẹp, trước trận đấu tôi vẫn nghĩ là Chuột con sẽ thắng vì đã xem nó đánh tại giải U18 thanh thiếu niên HN vừa rồi rất hay nhưng không ngờ lại bị Lâm F dẫn sâu đến như vậy . Với chủ công là Càng phải (FH) việc phải di chuyển nhiều trên mặt sân Lâm F đã đưa ra chiến thuật hợp lý khi đưa bóng vào cuộc chậm bằng việc Lip bóng cao và sâu vừa đẩy đối thủ xa vạch cuối sân có thời gian phòng thủ vừa khiến đối thủ khó tấn công với chiến thuật này theo tôi đã khiến cho Chuột con tự mắc lỗi đánh quá gắt quá mạnh và không thể phát lực đẩy nhanh tốc độ trận đấu đó là 1 chiến thuật rất hợp lý với 1 đổi thủ như chuột con. Sau khi bị dẫn sâu tới 5-2 chuột con mới tỉnh ngộ trả bóng cao đều sang sân nhưng cú FH và BH của Chuột thiếu độ lip soáy để đẩy Lâm ra xa vạch cuối sân, không gây được áp lực lớn vì vậy khó để theo lên lưới dứt điểm. Thời điểm quyết định là khi trận đấu bước sang game thứ 11, thể lực của Lâm F đã bắt đầu giảm sút nhưng độ quái vẫn còn, Chuột con tuy đã san bằng tỷ số nhưng tâm lý vẫn chưa đến mức lì lợm. Thay vì áp dụng chiến thuật phòng thủ cuối sân còn bát gạo cũng nấu nốt Lâm F đẩy nhanh tốc độ trận đấu tấn công lên lưới gây sức ép lên đối non kinh nghiệm việc gì đến cũng đến với những bước chân nặng nhọc lê lết Lâm F xung phong lên lưới nhìn anh lúc đó tôi có cảm giác anh như đồng chí Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai - Nhưng chúng nó láo chúng nó bảo cụ Phan nhà ta là bị người khác đẩy vào - còn anh là anh tự nguyện anh tình nguyện, tự mình quyết định số phận của mình, anh đã chiến thắng và anh đã đúng. Chân lý thuộc về kẻ không biết sợ - sợ thì ở nhà như em cho nó lành bác nhỉ- nói dại mồm nếu quả đó mà Chuột nó bắn tốt em trông bác chả khác gì Từ Hải . Với sức ép tâm lý do sự rượt đuổi điểm số từ đầu trận Chuột... thay vì bắn vào "kẻ lấp lỗ" đã tự bắn vào chân mình. Khoảnh khắc cuối cùng tôi thấy khi Chuột bắn ra ngoài là khuôn mặt mệt mỏi đờ đẫn thất thần Lâm F. Khâm phục bác nếu là em bố nó cho rồi mệt bỏ ..ẹ. Chúc mừng Bác Lâm F đã là nhà vua cũ nhưng cũng là nhà Vua mới của Box tennis chúng ta . .
  5. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    @ Bác Zile : E ngẫm lại tại sao không dám tham gia giải đơn cũng đúng bác ạ. Hôm qua E nhảy lên cân mới biết thiếu hơn chục cân nữa là trọng lượng của E tròn ba số. Kinh không thể tả, nhìn những bước chạy thanh thoát của mọi người trên sân thấy khâm phục đúng là ếch chết tại miệng.
    Trận đấu giữa Zlite - Chuột con.
    Trong sự cố gắng hết mình trước 1 đối thủ to, cao, đen, hôi và trẻ hơn rất nhiều so với mình, bác Zlite nhà ta đã thi đấu điên cuồng rất xòng phẳng ăn miếng trả miếng với Chuột con, những pha đối công dưới phông bóng qua như kẻ chỉ những cú giao bóng sấm sét (mỗi tội hỏng nhiều) những bước chân nặng nhọc lên lưới những pha chéo góc, cùng những đường bóng dọc biên hóc hiểm dãu chưa phải là sở trường cũng được bác mang ra thi triển, quyết ăn thua đủ đôi lúc đôi nơi đã khiến cho Chuột con ngỡ ngàng trước lão già gân. Nhưng có lẽ thời của những con "chuột già" chưa đến bác nhỉ ? Cố gắng lên bác cứ luyện tập chăm chỉ 60 mươi năm nữa bác sẽ không thua thằng nào nữa .
    Bình loạn 1 chút về trận Chuột con - Lâm F
    Sau khi đè bẹp chuột già Zlite, Chuột con bước vào trận đấu với tâm lý không hề chủ quan trích lời chuột con nói với bạn bè đi cổ vũ " Tao gặp Lâm F trận này căng lắm ".
    Trận đấu giữa Lâm F và chuột con là một trận đấu rất hay và đẹp, trước trận đấu tôi vẫn nghĩ là Chuột con sẽ thắng vì đã xem nó đánh tại giải U18 thanh thiếu niên HN vừa rồi rất hay nhưng không ngờ lại bị Lâm F dẫn sâu đến như vậy . Với chủ công là Càng phải (FH) việc phải di chuyển nhiều trên mặt sân Lâm F đã đưa ra chiến thuật hợp lý khi đưa bóng vào cuộc chậm bằng việc Lip bóng cao và sâu vừa đẩy đối thủ xa vạch cuối sân có thời gian phòng thủ vừa khiến đối thủ khó tấn công với chiến thuật này theo tôi đã khiến cho Chuột con tự mắc lỗi đánh quá gắt quá mạnh và không thể phát lực đẩy nhanh tốc độ trận đấu đó là 1 chiến thuật rất hợp lý với 1 đổi thủ như chuột con. Sau khi bị dẫn sâu tới 5-2 chuột con mới tỉnh ngộ trả bóng cao đều sang sân nhưng cú FH và BH của Chuột thiếu độ lip soáy để đẩy Lâm ra xa vạch cuối sân, không gây được áp lực lớn vì vậy khó để theo lên lưới dứt điểm. Thời điểm quyết định là khi trận đấu bước sang game thứ 11, thể lực của Lâm F đã bắt đầu giảm sút nhưng độ quái vẫn còn, Chuột con tuy đã san bằng tỷ số nhưng tâm lý vẫn chưa đến mức lì lợm. Thay vì áp dụng chiến thuật phòng thủ cuối sân còn bát gạo cũng nấu nốt Lâm F đẩy nhanh tốc độ trận đấu tấn công lên lưới gây sức ép lên đối non kinh nghiệm việc gì đến cũng đến với những bước chân nặng nhọc lê lết Lâm F xung phong lên lưới nhìn anh lúc đó tôi có cảm giác anh như đồng chí Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai - Nhưng chúng nó láo chúng nó bảo cụ Phan nhà ta là bị người khác đẩy vào - còn anh là anh tự nguyện anh tình nguyện, tự mình quyết định số phận của mình, anh đã chiến thắng và anh đã đúng. Chân lý thuộc về kẻ không biết sợ - sợ thì ở nhà như em cho nó lành bác nhỉ- nói dại mồm nếu quả đó mà Chuột nó bắn tốt em trông bác chả khác gì Từ Hải . Với sức ép tâm lý do sự rượt đuổi điểm số từ đầu trận Chuột... thay vì bắn vào "kẻ lấp lỗ" đã tự bắn vào chân mình. Khoảnh khắc cuối cùng tôi thấy khi Chuột bắn ra ngoài là khuôn mặt mệt mỏi đờ đẫn thất thần Lâm F. Khâm phục bác nếu là em bố nó cho rồi mệt bỏ ..ẹ. Chúc mừng Bác Lâm F đã là nhà vua cũ nhưng cũng là nhà Vua mới của Box tennis chúng ta . .
  6. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Cậu thấy rõ rồi còn gì . Thi đấu với Vũ lúc ấy chỉ có mỗi cái gọi là Đã từng biết bóng và Mình thắng chính mình thôi. Vẫn biét đôi công như thế là "dốt " nhưng biết làm sao đây khi mình chỉ thích đánh như thế.
    Chuotcon à : Lúc chú lịch bịch chạy lên lưới cũng là lúc chú xác định hết cửa rồi, mệt quá không đeo được nữa. Nhớ cái này chưa?
  7. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Người ấy đây ạ
    [​IMG]
    Gương mặt tiêu biểu nhất Box TN 2008
    [​IMG]
    Người chuẩn, dáng chuẩn, động tác chuẩn, trang phục chuẩn.
    [​IMG]
    Anh đã có công rất lớn làm cho Box ta được xôm và vui vẻ như ngày nay.
    Một lần nữa, xin cám ơn anh
  8. chuotcon90

    chuotcon90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    cháu không xem được ảnh ai gửi cho cháu với ym cháu đây safin_2010@yahoo.com
    @chú tuấn anh gặp chú trân đấy thấy chú đánh tiến bộ cháu đánh cắht chiu lăm đấy, chú hơn hồi trước , giao bóng hơn hẳn ^^
  9. Hola16

    Hola16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Chú Sọt phọt nhầm ảnh đấy à??
    Thế nào lại chụp ảnh ông mặc trang phục cầu lông, bóng bàn cầm vợt Tennis thế kia?? Giầy này là dùng cho chơi cầu lông, bóng bàn mà??
    Chắc chú lại dùng thủ thuật Photoshop để "dìm hàng" đấy à??
  10. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    @ Redshort: Bác chụp đẹp thế.
    Nhìn hàng thì chắc là dân cầu lông rồi. Chắc cầm vợt mặt 90 cho nó giống vợt cầu lông hả?
    Cú serve thì đúng như bác 2lit nói, nữ tính vãi. Chân không dạng ra được. Dung nhan thì .....
    Chỉ tội cho ai xin làm học trò của thầy.

Chia sẻ trang này