1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải đơn nam thử nghiệm ngày 12-03-2006 tại Tp Hồ Chí Minh

Chủ đề trong 'Tennis' bởi xipomos, 08/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Ngày ấy , ngày ấy sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng..........spam (thế nào cũng bị xipo túm cổ)
  2. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Ơ, thế không xem mấy trang trước và hình ảnh à? Anh hama_bien chứ còn ai mà hỏi?
  3. Le_Linh_Nhi

    Le_Linh_Nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    heheh! Cám ơn chị MDX nhé. Em nhòm hình và đã biết ai thắng rùi. Cắm ơn chị anyway ha.
  4. jimmiinguyen73

    jimmiinguyen73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hello, hình như hình ảnh cũng hơi nhiều rùi, các pác có muốn xem mấy tấm hình em chụp trong máy của em kg?, em chủ yếu collect mấy cú phát bóng và bắt tay của các pác trước và sau mỗi trận thôi, định làm cái collection mấy quả giao bóng mà thấy bác Tâm cũng up lên mấy cái rồi nên kg biết có nên up lên nữa kg.
    Sorry là hôm nay đi làm có đem theo máy chụp hình nhưng lại quên đem theo ... cáp, cho nên kg thể transfer qua PC để up lên được, để ngày mai tớ up lên vậy.
    Chờ nhé, có tấm hình Nguyhun ngồi "phê" giữa trận đấu với 1 tư thế rất ... thoải mái và hình bác gì đó làm trọng tài ngồi trên ghế hơi cao mà chân gác lên cũng ... hơi cao, làm cô thư ký nhắc nhở hoài cũng funny lắm kg biết trong máy có đẹp kg, có gì hẹn các pác ngày mai nhé
  5. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0

    To:Tuấn vs.Nghe em nói giật cờ thấy sợ mất cờ quá.keke
    ,mà đúng thiệt ai cũng là ứng viên tiềm năng cả mình phải càng tập dượt trau dồi kỹ thuật và thể lực tốt hơn nữa mới mong ra giữ cờ.Chứ kiểu này mà lơ là là anh em cướp cờ mình liền
    Chà!vậy là từ khi có tổ chức giai như vậy thấy box họat động mạnh mẽ hơn và xôm tụ hẳn lên.Ai cũng măm me lá cờ và cúp cả =như vậy là hy vọng box chúng ta sẽ sản sinh nhiều cao thủ hơn .Hoan hô BTC đã có ý tưởng tổ chức giải lần này .Hy vọng rằng thời gian sắp tới chúng ta sẽ tổ chức 1 giải tương tự (có thể là đôi nam )
    Nghe pác Tâm bình luận mà mình cứ ngỡ là được tham gia vào một giải chuyên nghiệp thứ dữ vậy ,keke.Pác này co 1 khiếu thật ,nhưng rất Pro,vote cho pác 5sao .À mà Pác viết hay quá sao không bình trậnchung kết luôn nhỉ! Thật ra thì trận chung kết vì thể lực chỉ còn chút hơi tàn nên không còn những cú mạnh mẽ và dứt điểm như trận tứ kết gặp pác Ân được ,Dù sao thì trận đánh với pác Ân em vẫn thích hơn dám ăn miếng trả miếng với những cú sở trường hơn ,vào chungkết em đánh cũng thận trọng quá,mang tính an toàn nhiều hơn.
    (bí mật nha pà con :trận chung kết là đuối lắm rùi đó.nếu trận đấu mà kéo dài 15p nữa chắc nằm luôn trên sân đó,chắc tại do nắng quá nên thể lực sút nhanh quá nếu đánh buổi tối thì đỡ hơn ,giờ mới thấy ê ẩm nè,mình cũng may là không bị chụôt rút như anh lolita nên cũng may là thể lực còn tí xíu để dành lá cờ quán quân )keke.[8D
    Ái da!Em dùng níck của đứa bạn mà post bài lên rùi,sorry nha.nhờ admin sửa lại dùm ha!
  6. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    post lên đi bác ... càng nhiều hình càng dzui mà ....
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Chờ nhé, có tấm hình Nguyhun ngồi "phê" giữa trận đấu với 1 tư thế rất ... thoải mái
    [/QUOTE]
    chết chết ... tấm này thì đừng post nhá bác.... chết em mất....kekekek
    Được nguyhun sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 13/03/2006
  7. khanhhuydelta

    khanhhuydelta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    TƯỜNG THUẬT TRẬN ĐẤU BÁN KẾT ĐẦU TIÊN
    Trận đấu bán kết đầu tiên được bắt đầu lúc 11:00 giữa hai hảo thủ đồng cân đồng lạng là lolita04 và xipomos. Trách nhiệm trọng tài chính của trận đấu này được giao phó cho bác quocqvq, một người rất có uy tín dù sau này bị các chi em có mặt trên sân phản đối (hay ủng hộ? Con gái nói có là không mà!) về phong cách quá hở hang khi điều khiển các trận đấu trước đó.
    Trở lại với trận đấu, tôi cũng xin nói thêm là để tất cả khán giả có mặt trên sân không bỏ phí bất cứ pha bóng đẹp nào, các trận bán kết và chung kết đã được tổ chức tuần tự chỉ trên một mặt sân. Không khí trên sân lúc này rất sôi động bất chấp trời nắng rất gắt ngoài sân. Đấu thủ xipomos sau các trận đấu dễ dàng ở vòng bảng và tứ kết đang rất nóng lòng đòi lại món nợ mà anh đã từng để thua lolita04 trước đó với tỉ số không tưởng 0-6. Nhưng đó là chuyện của quá khứ khi mà xipomos đã rất lâu rồi không hề đụng đến bảo kiếm của mình. Giờ đây, khi anh đã bắt đầu lấy lại cảm giác bóng , cảm giác sân và cả cảm giác chiến thắng thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.
    Vào trận, chính lolita04 là người chủ động, anh liên tục dồn xipomos vào trạng thái phải chống đỡ rất vất vả. Anh xứng đáng được bầu chọn là tay vợt có chiến thuật thi đấu hay nhất giải. Khả năng tư duy chiến thuật của anh xứng đáng để các tay vợt khác học hỏi. Các đường bóng của anh luôn thay đổi tùy theo đối thủ là người như thế nào và trạng thái của đấu thủ đang như thế nào. Vì thế cũng không ngạc nhiên khi anh liên tục dẫn trước xipomos 1-0, 2-1, 3-2 rồi 4-2. Trận đấu có vẻ như sắp kết thúc.
    Nhưng, kinh nghiệm 10 năm cầm vợt của xipomos không cho phép anh lại một lần nữa bị khuất phục dễ dàng như vậy. càng đối mặt với nguy hiểm, bản năng sát thủ của anh càng thể hiện mãnh liệt. Các đường bóng của anh đã có sự thay đổi, không dứt điểm vội vàng như lúc đầu mà chuyển sang thế đánh chắc, chờ cơ hội phản công thắng điểm. Chiến thuật của anh hoàn toàn tỏ ra hiệu quả, anh giành lại được một game, rồi lại một game nữa để gỡ hòa 4-4 trong sư cổ vũ nhiệt tình vô tư của khán giả. Mọi người nín thở theo dõi game quyết định.
    Trong game sinh tử này, xipomos vẫn tiếp tục thành công khi liên tiếp ghi 2 điểm và dẫn trước 30-0. Tình thế lúc này như ngàn cân treo sợi tóc đối với lolita04, chỉ cần sơ sảy một chút là giấc mộng vàng của anh sẽ tan thành mây khói. Anh chủ động chơi chậm lại để kìm hãm sự hưng phấn của đối thủ. Bóng đã được chuyển qua chuyển lại hàng chục lần và rồi chuyện gì phải đến đã đến. Sự nóng vội dứt điểm của xipomos đã làm hại anh. Bóng hoặc đi ra ngoài sân, hoặc rúc lưới đã giúp cho Lolita có cơ hội lật ngược thế cờ. Thật đáng tiếc cho xipomos đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để khẳng định mình. Xin chia tay và chúc anh có một giải đấu may mắn hơn.
  8. jimmiinguyen73

    jimmiinguyen73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    vài tấm ảnh trước đã nhé, tớ đang up
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. jimmiinguyen73

    jimmiinguyen73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Sorry hình resize nên kg rõ, các pro thích xem hình lớn hơn thì nói để tớ up lại nhé
    Còn khoảng 20 tấm nữa
  10. jimmiinguyen73

    jimmiinguyen73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này