1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai em cưa thích lái máy bay - em phải nàm sao giờ :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi huongduck, 07/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    e***
    Được Fek sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 09/05/2009
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Em thấy chị An đang hơi bị sa vào chủ nghĩa cá nhân rồi. Đành rằng là phân tích, đóng góp, nhưng mà nó hơi áp đặt 1 tí. Đấy là suy nghĩ quan điểm của chị, nhưng ng khác thì không thế. Đối với họ việc xin đthoại của đối tượng họ đang bồ kết mà run rẩy lo lắng cũng là lẽ thường tình, em nghĩ 10 cô gái thì 9 cô như vậy, còn chị chắc là t/hợp cá biệt. Như bản thân em, gọi điện thoại cho ng mình thích thôi mà đã sợ, hồi hộp, lo lắng không biết phải nói gì rồì họ có nhiệt tình nói chuyện với mình hay không.
    Xin số đthoại của đối tượng là bạn, khách hàng...nó khác với xin số đthoại của đối tượng mình đang để ý.
    Haizza, ý kiến tí thế thôi, đọc những dòng bôi đen của chị mà thấy nặng nề quá, xã hội mỗi người một tính một nết, ai cũng giống chị thì đời đẹp quá, chả còn gì phải nói, một công dân gương mẫu
  3. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Có lẽ mod Anx già thật rồi, giờ là thời của các em trẻ mà , tình cảm đơn phương lúc nào chả run rẩy
    Lâu ko thấy mod post bài, tự dưng hôm nay đọc bài post thấy giọng điệu giống bạn cs nhà mình quá ( ko biết có phải từng ở HCM?)
    @ em gái chủ thớt: Xin số điện thoại dễ mà, đi bar với nhau mấy lần rồi mà ko dám chủ động đề nghị? Nếu ngại thì có thể lấy cớ là máy em hết pin anh cho em mượn gọi nhờ 1 cuộc , sau đó nháy vào máy mình lấy số hoặc gọi về nhà nói nhăng nhít rồi về nhà xem lại call list ( điện thoại cố định có hiển thị số)
    [/quote]
    em đồng ý với ý kiến giả vờ hết pin mượn máy.Hí hí.Sau này mà có đk e sẽ học tập.
    Btw e cũng thcíh bài "bình yên"
  4. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá. Có đến 4 loại rượu mix, đúng là motherf*kr.
  5. denthat

    denthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    uống xong loại này bạn chủ thớt có bị say nói lung tung ko ? sao lúc như thế , fê fê ko hỏi số đt luôn , haiz , bỏ lỡ cơ hội quá
  7. huongduck

    huongduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn tất cả các anh chị đã góp ý rất nhiệt tình, một số cách xin điện thoại như là gọi nhờ về nhà nói nhăng nhít, em sẽ hít hơi thật sâu lấy khí thế để nói phét rùi mượn xem sao ... tuần này lại gặp đối tượng rùi hic hic
    À quên, hôm đi bar đấy thì em say đơ ra chả biết gì (nói vậy thôi chứ chỉ mới choáng, đi ko vững). Em đi làm về anh bạn lái xe tới đón đi ăn rồi nhảy vào bar luôn, mới vào em rất nhỏ nhẹ (giả vờ con gà mờ) chỉ gọi mỗi ken nhà quê để uống, uống hít 1 chai thì các anh ý bắt đầu đố nhau pha rượu, thôi thì là mỗi loại em đều có "vinh dự" thử hic hic. Ban đầu e uống 1 loại nước màu xanh lá cây do 1 cô bé cùng hội pha, như rau muống luộc chả thấy gì, em làm 1 hơi hết lun. Thế xong rồi anh mà em thích lại bày trò buồn bã đau khổ, đòi batender nó pha cho monkey brain để quên sầu, cũng mời em uống....cái nì cũng kinh lắm, sợ lắm hic. Rồi anh ý bảo, mời em hạ màn bằng adios mother****er, anh í pha luôn 2 cốc màu xanh nc biển đẹp tuyệt vời, bọn e ngồi uống rồi tâm sự, anh ý nói từ trước tới nay anh luôn tự hào là tất cả người yêu anh đều là những cô gái xấu, chưa cô nào xinh cả. Rồi anh ý nói linh tinh gì về ngoại hình với tính cách, thú thật là em say nên ko nhớ nổi. Rồi anh ý kể về bà 69 kia, anh ấy nói là dù em có trẻ đẹp thật đấy, nhưng anh phải xin lỗi là chị ấy cũng đẹp y như em, mặc dù đã 40t rồi, em trong lòng căm hận nên uống luôn cốc đấy và đòi 1 cốc nữa. Kết thúc màn là 5,6 ng đều say bí tỉ, anh bạn e đưa e về nhà an toàn.
    Em đang hi vọng rằng lần đó em say trông em ko thảm hại như 1 con gà mới đẻ, nếu ko em ngại chết mất các anh chị ạ hic hic. Hi vọng lần tới anh ấy sẽ lại đến tiếp, để em còn có cơ hội xin sdt :(....Nhưng mà em run lắm....vì mọi hành động của em đều trong tầm ngắm của anh mà đang cưa em....chỉ sợ xin số dc rồi lần sau anh ấy ko đưa em tới để gặp người mà em thích nữa, thế thì..........
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chắc anh này đang sống ở cảm giác là : "chẳng mong được đời đời kiếp kiếp....Chỉ mong ta được bình thản nắm tay nàng đi giữa chốn nhân gian" . với chị già 40t kia .
    vẫn giữ lập trường ban đầu : em ko việc gì fải xoắn em nhá , nhiều khi mình muốn nhanh nhưng ko được thì đành fải chịu , hoãn binh 1 thời gian xem dư lào .
  9. tunyeu

    tunyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn.
    Cảnh của bạn mình chứng kiến nhiều rồi, kết quả cuối cùng là bạn k bao giờ có đc A ta đâu vì bạn là đối tượng của bạn A ấy.
    "Hắn" mà đàng hoàng, coi trọng danh dự thì k bao giờ làm vc đó. Mình có đọc 1 bài nào đó ở trên có đề cập đến là hắn nói dối bạn là "yêu quả 69", mình tin điều này hắn nói dối bạn.
    Bạn có đặt vấn đề là "Hắn biết bạn thích hắn k?" Trường hợp này mình tin là hắn biết và mọi ng biết nên hắn chủ động coi bạn như E gái. (Hắn rất đàng hoàng trong tình cảm trai gái_ Bái phục).
    Bạn nên tỉnh táo xem xét cho kỹ nếu k bạn sẽ mất hết tình cảm của mọi ng đang dành cho bạn.
  10. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    mèng ơi, sao box này lắm đứa củ chuối vậy. có xin cái YM và điện thoại mà...........
    to các bé gái chuối và giai cuối : vấn đề o phải là YM hay cell mà là: nhắn tin nó có trả lời o, YM thì nó có thèm reply o?
    xin cell: nói chuyện vài 3 câu, sau đó: ah, cho em lấy số điện thoại của anh. 1 thằng học ở bển về sẽ đọc luôn......nó o mắc bệnh tự sướng hay thắc mắc đâu mà lo.
    nếu sms mà nó reply thì sau khi sms vài lần thì nt, à mà tiện thể anh cho em YM để có gì chat tí.
    thế là xong, có đếch gì đâu.
    mà đúng như anxiety nói, sống ở TP mà còn YM cưa nhau thì bó tay .com. dthoai mà rủ nó o đi thì YM nó đi chắc.
    to em chủ topic: anh là anh nói thật, thằng kia nó thích bà 69 kia cũng đúng thôi, còn hơn là thích tụi 2x củ chuối.

Chia sẻ trang này