1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai già ế vợ khó tính - làm quen giao lưu kết bạn bàn bạc giải pháp chống móm (các bác 7x vào đây n

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mrkim2006, 25/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  2. HiepkhachHN

    HiepkhachHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tham gia gop phan voi cac ban 1 chut nhe'', minh thay hay hti pót thoi.
    -----------------------------------
    RỔI TỪ ĐÓ (1)
    rồi từ đó tình ngu ngơ nảy nở
    để người dưng thương nhớ bóng người dưng
    bóng người dưng như ảo ảnh lưng chừng
    treo lơ lững chờn vờn không dạng thể
    để chiêm bao khi mỗi lúc đêm về
    người lại đến như thiên thần cung quế
    để thương hoài chốn đất đá ngày nao
    ta gặp gở mà quên chưa kịp hỏi
    ấy tên chi nhà ấy ở đâu nào
    để trách mãi thằng tôi sao ngu dại
    để trách mãi sao ngu dại thằng tôi
    rồi từ đó (2)
    rồi từ đó không còn câu hò hẹn
    em ra đi khi chưa lần bẽn lẽn
    anh từ đó về quên thơ quên nhạc
    quên ngày mai quên cả tháng năm dài
    anh quên hết mà sao lòng vẫn nhớ
    tên người em ngày ấy thưở ta còn
    chung ước mộng vượt non cao núi dựng
    để dìu nhau đi mãi đến mai sau
    rồi từ đó chào nhau và mãi mãi
    rồi từ đó gấp lại bóng hình ai
    trang thơ cũ không làm vơi thương nhớ
    quạnh hồn ta cơn gió cũng bơ vơ
    tôi và em
    tôi chỉ là cơn mưa
    ướt nỗi lòng lữ khách
    em lại là nắng mai
    ấm bờ vai lãng tử
    tôi không là ảo ảnh
    để một đời bên em
    em lại không là mộng
    cho hồn tôi phiêu bồng
    nhưng nếu em là sông
    tôi xin làm biển rộng
    chờ em nơi nguồn cội
    xuôi dòng đến bên tôi
  3. zzippo

    zzippo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Xì pam 1 phát cảm thông cho nỗi lòng của anh em 7x!!!
  4. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
  5. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    phù, mệt ghê, đọc hết 16 trang mà không bít cười hay bít khóc, các bác đàn ông nam nhi 7x còn lo ế! thế mừ mình
    , chả dại làm osin không công cho nhà các bác! em cứ 1 thân 1 mình sung sướng chơi bời cho khoẻ! hức! chúc các bác mau lây vợ đẻ con cho bố mẹ các bác vui lòng!
    em Thành tâm đục khoét nôĩ đau của các bác ạ!
    em đi
  6. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác.
    Em đã dành cả buổi sáng, leo hết 16 tầng của cái tòa nhà này do các bác xây dựng để quy tập những anh em 7X mà đang trong tình trạng chưa có gì. Đọc xong, em thấy mình cũng phải có trách nhiệm góp 1 tay xây dựng ngôi nhà này ngày một mạnh mẽ hơn với những điều hay trong cuộc sống, để anh em mình cùng nhau chia xẻ vốn sống kinh nghiệm để dần dần dắt tay nhau ra khỏi nhà.
    Em cũng 7X (1978) năm nay cũng chưa có vợ. Thấy bảo là sắp có nên tranh thủ thời gian này vào với các bác cho nó có hội có phường.
    Kết nạp em vào nhé !
    Tks và
  7. chuyendoi79

    chuyendoi79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Về nhà đi anh, lượn lờ nhiều chị lại ......"dấu"yêu bi jờ.
    Dạo này nhà 79 có anh trông nom mà...
  8. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Theo em các bác nên lắp cầu thang máy cho nàh này thôi chứ tình hình kiểu "xây nhà cao cao mãi" mà vẫn chẳng thấy bác nào đưa ra đưa khả năng chống móm hữu hiệu cả thì có lẽ "giai già, ế vợ, khó tính" sẽ thành các cụ lão leo cầu thang mà vẫn móm hết thôi ạ..
    Thôi, chào các bác, em cũng đi
  9. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2

    abc Hiểu,em có đọc truyện chưởng tàu!
    thế hả,chắc không mà nói to thế anh? Anh đi rình lúc nào vậy .Cứ phải bưng cái mẹt một em Hàn xẻng cho vào avatar thì anh mới xao xuyến hả
    OK...ĐÚNG VẬY....KHÓ TÍNH QUÁ HA ..THẾ MỚI MÓM ..TRƯỚC KHI GIÀ .....
  10. mrkim2006

    mrkim2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nản nhỉ? Các em cứ lũ lượt ra đi thế này
    @nhắn bạn Khongaiyeuai:
    Tớ sẽ liên hệ gấp (cực gấp) với bạn nhé . Đã vote sao cho bạn. Anh em nào có theo đuôi tớ đăng ký ko nào

Chia sẻ trang này