Giai hận tình rùi không biết các bác giai đây có ai hiểu được người này giúp em không hé. Cao to, đẹp trai, thành đạt, trẻ...túm lại là đầy đủ tiêu chuẩn cho nhiều gái mơ ước, vậy mà đâm đầu vào yêu một gái có chồng có con. Yêu gái và quyến rũ gái đã đành, mà lại còn ghen ngược lại với chồng của gái nữa. Gái thì từ chối quyết liệt, vì sợ ảnh hưởng đến gia đình mình (cũng đáng khen lắm thay), nên cuối cùng giai này sinh hận gái. Motif chuyện y như phim Hàn Quốc. Các bác cho gái hỏi: - Người như thế phải "rũ" làm sao mà không gây thù hận. - Người như thế liệu có buông tha gái sớm không? hay im lặng chờ thời cơ hạ độc thủ. Để nói hết luôn nhé, giai này kém gái đến 3 tuổi đấy. Khổ không. Các bác bình loạn thì thiện chí giúp nhé. Gái post lên chuyện thật 100% đó. Cứu.
Gái phải xác định cái gì với mình là quan trọng nhất. Nếu gia đình là quan trọng nhất thì đừng có ngại giai nó lăn tăn làm gì, không phải phũ mà cực phũ với giai luôn. Còn nếu vẫn muốn kiểm chứng khả năng quyến rũ của mình thì cứ dịu dàng mà e ấp, "em ơi đừng, đừng em ơi, đừng đừng, thôi, ôi..." Lên đây hỏi vì ngại giai hận tình là quả này có phần trăm dính rồi. Tỉnh lên gái ơi.
Cái vàng vàng ấy, có lẽ là có tình cảm rồi, giờ chỉ là đấu tranh giữa cái thằng 2 cánh với cái thằng có sừng, có đuôi thôi. 1 bên là gia đinh, là giáo lý, 1 bên là, chút chút si mê, k tỉnh nhanh, thì nó thành rất rất si mê đấy
Chơi game, đi học, chơi thể thao, quên cái vụ đó đi, yêu vào rồi khỏ cả đời, không những khổ bạn mà khổ cả người kia nữa