1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải hạng Nhì, hạng Ba và các giải trẻ khác của bóng đá Việt Nam (U13, U15, U17)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 10/07/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    1.948
    Long An hôm nay có 5 cầu thủ HAGL, có cả Vĩnh Nguyên mà đá như kẹc. Bị Viettel dominate toàn bộ. Mà bản thân Viettel cũng ko phải hay gì lắm
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    5.338
    Tôi mới xem qua mấy trận giải U21 phải nói là cực kì tệ, ngoài việc sân bãi nát bét ra ko nói làm gì, thì cái giải báo TN này năm nào cũng tổ chức nhưng chất lượng cầu thủ phải nói là rất kém, không hiểu sao. Có vẻ như bóng đá VN ở tầm lỡ cỡ này không có định hướng đúng đăn. Vì những thằng giỏi xuất sắc thì đã đá VL, trong khi bọn bé hơn hẳn thì nó lại đá ở các giải trẻ, vẫn còn định hình lối chơi chiến thuật, rèn giũa được, mấy ông U21 này lỡ cỡ thành ra toàn ngáo ngơ cả. Đá đúng kiểu bóng đá VL cách đây mười mấy năm, ngoại trừ một số đội thực chất đá giải hạng Nhất như Phố Hiến hoặc hạng nhì như CAND ra ( tức là được đá cọ xát thường xuyên ), thì còn lại đá cực kì tệ về tư duy chiến thuật, thật sự là xách dép cho bọn giải U15 cách đây mấy tháng. Chạy hùng hục đâm húc cắm mặt chả khác gì các thế hệ trước. Ngay cả một số đội có yếu tố VL cài vào dẫn như Nam Định hoặc Viettel xem cũng rất chán, vì toàn bộ bộ khung là những ông tập chay không có vẹo gì, nhìn đá lúc nào cũng như mơ ngủ.

    Bảo sao năm nào sau đấy cũng tổ chức giải U21 BTN Quốc tế với thành phần tuyển chọn mà năm nào xem cũng mua bực vào người, gộp một lũ ô hợp ngu học vào vứt cho một vài thằng HLV nội cũng kiểu lỡ cỡ như Minh Đức Tuấn gôn dẫn thầy nào trò đấy ngu không để đâu cho hết, chả hiểu sao bao năm vẫn tổ chức cái giải này, thà giải tán mẹ nó luôn gộp vào cùng giải hạng nhì hoặc hạng 3 đá theo lượt cho xong.
    Đầu ra của các anh thì thôi toàn những loại tôm cua ốc được vài mùa rồi sủi mất tăm như Hồ Ngọc Thắng với cả Hữu Dũng với cái gì gì.
  3. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.352
    Đã được thích:
    3.494
    Các CLB dùng hết khả năng đi gom mấy thằng đá chính ở Vleague, hạng nhất, thậm trí có thằng trên tuyển QG xuống bắt nó đá U21 đủ thấy tư duy tầm nhìn của bóng đá VN.

    Tiêu biểu nhìn vào đội hình của U21 HN, những thằng này nó có động lực gì để đá U21, chỉ tổ lấy mất chỗ của những thằng muốn đá khác ? tiền ko, học hỏi chuyên môn ko, danh tiếng ko vậy đá làm gì, thôi cố gắng tham gia để ko bị mấy thằng cha chú hám thành tích vớ vẩn nó đỡ chửi, nó trù dập rồi lặng lẽ thua sớm nghỉ ngơi chơi gái. Bọn trẻ nó làm thế là đúng, giai đoạn bản lề sự nghiệp lỡ chấn thương ở cái giải vớ vẩn có đáng ko, giờ mà mất 1-2 năm dưỡng thương xong ngồi dự bị bổ cam bơm bóng 1-2 năm nữa coi như từ tiềm năng thành phế vật, đấy là mấy CLB nó có tiền có tình nghĩa, còn ko nó cắt hợp đồng luôn cho ra đường.

    Trong điều kiện tài chính vá trước vá sau như này nên tập trung nguồn lực vào bọn U19 chở xuống, sau U19 thì phải bước chân vào chuyên nghiệp. Khi nào điều kiện tài chính dư giả thì tổ chức U21 đá cho vui cửa vui nhà.

    Báo TN có giỏi thì kêu gọi đc tài trợ tổ chức U21 theo dạng league đá quanh năm thì hãy làm, ko thì giải tán đi.
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    5.338
    Qua giải này thấy rõ hiện tại từ U19-U21 đang là khoảng trống lớn về mặt trình độ, kinh nghiệm cầu thủ so với thế hệ trước, và thế hệ sau. U22 thì đã có một số được đá hạng Nhất hoặc VL, bọn trẻ hẳn U17, U15 thì đã được tập giáo án chương trình mới ( và quan trọng nhất là đồng đều trên cả nước, có nghĩa là lứa đấy kể cả những thằng kém nhưng được đá nhiều với bọn giỏi, cọ xát với các đội đều có đầu óc cả thì nó sẽ tiến bộ nhanh ).

    Nhưng hiện tại khoảng giữa U19-U21 hiện giờ là đáng báo động, cầu thủ đá thế này thì không ăn thua ở tầm khu vực chứ đừng nói ra biển lớn.
    Nên nhớ ngay cả U23 năm 2019, chỉ 1 năm sau thành tích TC, vẫn còn khá nhiều gương mặt cứng cựa cao to củ tốt sót lại từ lứa trước, và vừa ngon lành ở seagames xong mà ra châu Á lập luôn thành tích á quân đầu tiên bị loại ngay vòng bảng của giải đấu với một lối đá cực kì bế tắc và nhạt nhẽo.
    Dân ta hay có kiểu thành tích thì nhớ lâu còn thất bại coi như không có, quên sạch, chứ nhìn bọn 2019 toàn hảo thủ mà vẫn còn dưới tầm châu Á như vậy thì tôi không biết là dựa vào đâu để hi vọng cho các lứa sau.
    DTQG nói chung vẫn gồm 1 thế hệ chính, nhưng bọn kế cận mỗi lứa cách từ 3,4 năm phải cho ra vài thằng bổ sung để dìu dắt, chứ kiểu trắng xoá thế này, 1,2 năm tới khi bọn nòng cốt hiện tại lên 25, 27 hết mà các ông sau vẫn còn kém thế này thì giỏi lắm chỉ duy trì chứ không mong đột phá, không có lứa kế cận mà chỉ gối đầu.
    Muốn có lứa kế cận ngon như những gì ở TC chắc phải chờ 5-7 năm nữa khi bọn U15 năm nay bắt đầu đá chuyên nghiệp, còn trong thời gian tới nhặt được thằng nào ở đoạn chuyển giao thì nhặt thôi.
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    U23 bị loại ở VCK U23 Châu Á vừa rồi cũng đâu có tệ lắm đâu bác. Vừa cày Seagames với mật độ dày kinh khủng xong lại mang danh là Á Quân mùa trước nên các đội họ đá cẩn thận với mình. Bị loại nhưng không đến mức tủi hổ như các bậc cha chú ngày xưa là quá ổn roài.
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    5.338
    Xem clip DHS trả lời lí do tại sao U21 HN toàn hàng tuyển mà bị loại nghe xong phát nản.
    Mà chả hiểu ở VN cơ cấu thế nào, cứ tưởng HN thì đầu óc của dân phố nó hơn dân miền núi của Đức nổ, cuối cùng cũng tương một câu kiểu 'cầu thủ toàn siêu sao khỏi cần HLV thả vào tự biết đá'.
    Một đội hình như thế mà cho thằng DHS nắm đội chỉ vì thằng này 'mát tay ở các giải trẻ', mấy năm liền dẫn toàn vô địch thì đúng là não toàn c*t.
    ** cái thằng DHS thì biết con c*c gì về huấn luyện, khác *** gì tuấn gôn. Chả khác nào bảo có thằng này hay đi ăn hàng, biết nhiều nơi có món ngon, sành ăn lắm, giờ ta mở nhà hàng 5 sao thuê nó về nấu bếp chắc cũng ok.
    Tư duy như thế thì khác mẹ gì nó thằng Đức nổ miền núi chặt rừng. HN thiếu *** gì người mà dùng cái thằng DHS mất hộ chiếu tư cách thì như ccc, ngay cả hồi làm thủ môn cũng có ra cái mẹ gì đâu mà cũng cầm sa bàn dạy trẻ con như đúng rồi.
    Cứ bảo tại sao sinh viên, kĩ sư VN ra trường như ccc, trường sư phạm tuyển điểm toàn c*t nát thấp lè tè thì lấy đâu ra người mà dạy.

    Mà nói đi cũng nói lại, cầu thủ *** gì toàn đá chính VL với lên tuyển U22 mà đá bị loại xong kêu 'vì áp lực thành tích' nghe ngứa hết cả lỗ đ*t. ** đá cái giải vô thưởng vô phạt ở nền bóng đá thứ 100 thế giới, sân thì *** có khán giả, gặp đội nghiệp dư mà còn kêu áp lực mà đòi lên tuyển mang chuông đi đấm xứ người thi *** hiểu nó muốn ngồi nhà thi đấu PES à ? U21 cũng *** phải là trẻ nữa để mà mang cái câu cọ xát học hỏi với cả đừng đặt nặng thành tích.

    ** Sơn hộ chiếu thì khác l*n gì thằng thắng tù nhà nó, thầy toàn những thằng mồm to nhưng gặp Thái thì sợ đến són cả đái truyền lại cho học trò bảo sao cứ vào trận *** ai làm gì cũng tự phọt ra tâm lí. ** tây nó có câu đàn sói mà do con cừu dẫn thì thua cả đàn cừu do sói dẫn cũng *** sai tí nào. Nhìn cắi thằng mặt l*n này câng câng nói đạo lí trong khi não rống tuếch với cả làm đủ trò để trốn lên tuyển khốn nạn đ chịu được. Không hiểu chắc do khéo ăn nhậu bú c*c mấy thằng HN hậu trường nhiều nên nó vứt cho mấy đội trẻ làm thay mà được chứ đ** hiểu thể loại này giỏi thế sao không về mẹ nó quê hương mà cống hiến đi, cứ tha phương mất gốc ở xứ xô bồ thế.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.329
    Đã được thích:
    6.778
    Cái danh "mát tay" này hình như nó cũng có nguồn gốc mê tín thì phải. Ngày xưa cứ nói ông này mát tay, ông kia mát tay để cho họ dẫn quân dài dài. Vì chuyên môn không giỏi cho nên thành công thất bại không biết vì sao, chỉ thấy lần này ông này đi thành công hơn ông kia (nhiều huy chương hơn chẳng hạn) thì cho là ông này mát tay hơn, "tốt vía" hơn. Chứ không thấy nói nguyên nhân là gì, ông này làm gì tốt hơn để dẫn đến thành công, ông kia thất bại vì chủ quan khách quan ra sao.
    eversong thích bài này.
  8. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    1.948
    Khổ nhất ông Mai Đức Chung. Vất vả huấn luyện đạt huy chương, cuối cùng về được gán cho chữ " mát tay". Bố ***** bọn nó

    Dương Hồng Sơn thì có lần đội nữ cơ quan mình tập đá bóng, cũng thuê nó về huấn luyện
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    5.338
    Tôi thấy ở VN có một ( trong một vạn cái khác ) nghịch lí rất ngược đời là trong giáo dục ( thể thao, văn hoá, các hình thức giáo dục nói chung ), những lứa tuổi càng nhỏ thì tuyển chất lượng giáo viên và mức đãi ngộ cực kì thấp, ví dụ như dạy trẻ mầm non thì chỉ có cao đẳng với trung cấp, hay trong bóng đá thì HLV đội trẻ toàn giao cho những cầu thủ thải loại hoặc giải nghệ hướng dẫn.
    Cái này đúng là lộn tu, chẳng giống ở đâu cả, vì nó giống như cái mồm người ta để ăn, cái đ*t để bài tiết thì ông VN làm ngược lại. Con người càng trẻ, càng dễ uốn nắn thì người thầy là cực kì quan trọng, không chỉ là về chuyên môn mà còn là cách sống, tư duy, cách ứng xử nữa. Nếu như ở các trường đại học là tự chủ về tài chính, tư nhân hoá trả lương thì không nói làm gì, nhưng ở các trường công lập, các cấp thấp hơn, lương giáo viên rất cao, thêm cả phúc lợi nữa.
    Trong khi ở VN ngược lại, cấp càng thấp lương càng thấp, vì đánh giá con người theo mấy bài vi phân tích phân.

    Về chuyện bóng đá, ở châu Âu tôi gần như chưa bao giờ thấy một HLV đội trẻ nào là cầu thủ trẻ cả. Trợ lí thì có, nhưng HLV đứng lớp toàn những ông già, hoặc chí ít cũng trung niên nhiều năm gắn với nghề. Về một mặt nào đó, HLV bóng đá cũng như thầy dạy võ, không chỉ là chuyên môn, còn là dạy đạo. Nhất là cầu thủ thì toàn thuộc loại tay chân phát triển trước đầu óc, cầu thủ trẻ thì lại càng bát nháo nên phải có người kèm cặp.

    Nên nhớ tuổi nghề của cầu thủ rất thấp, thằng nào già 35 tuổi giải nghệ thì cũng chỉ mới chập chững bước vào đời, ngoài bóng đá với quan hệ gầm bàn ra thì biết cái gì về cuộc sống ngoài quả bóng đâu mà giao trẻ con cho nó dạy. Như ở bên này tôi thấy có nhiều thằng về nhưng vẫn chỉ làm trợ giảng, trợ lí kĩ thuật chứ đứng lớp, huấn luyện chính toàn những võ sư đầu hai thứ tóc. Thằng nào có chí, thì học hành bài bản, đi làm trợ lí lấy kinh nghiệm rồi dần dần đi lên. Chứ đùng một cái vừa giải nghệ xong đi học lấy cái bằng tạm dốt như chuyên tu, ngu như bổ túc rồi vào cầm hẳn một đội trẻ thì đúng là giao trứng cho ác. HN năm nay thọt liền mấy lứa nó không phải bắt đầu từ bây giờ, mà đã bắt đầu từ cách đây rất lâu khi tin vào mấy thằng ôn con như Vũ Hồng Việt, Minh Đức nổ rồi thì DHS rồi, đây mới chỉ là những triệu chứng đầu tiên của ung thư thôi. Giờ bảo công ty sản xuất, ông đi tắt đón đầu tìm tòi công nghệ, vừa đi vừa học, vừa làm vừa sửa được chứ cầu thủ là con người, mỗi lứa hai mươi mấy đứa ông vứt vào tay thằng học việc cho nó vừa làm vừa sửa thì chết mẹ nó hết tương lai con nhà người ta.
    ptsondr, huongkts1fancom thích bài này.
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.885
    Đã được thích:
    1.948
    Không nên nói thế. Nhiều huấn luyện viên lứa trẻ là cầu thủ mới giải nghệ. Chẳng nói đâu xa, Guardiola, Inzaghi trước khi nắm đội lớn đều thử lửa ở những đội trẻ trước.

    Vấn đề là HLV phải đủ đức đủ tài, được đào tạo bài bản. Cái đó VN chưa có nhiều. Đấy là thiếu sót không thể tránh khỏi ở một nền bóng đá mới chậm chững. Ko thể so với các nền bóng đã phát triển hàng trăm năm được

Chia sẻ trang này