1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải lao: Kìa chú là chú ếch con có 2 là 2 mắt mờ...

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi CaChep, 30/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pvc1

    pvc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Thật khổ cho 2 con ếch các bác nhỉ, đúng là chúng nó đều do sự nhào nặn của môi trường chúng nó đang sống, cái ăn, cái uống và những cái chúng nó học được, ...nhưng cái tội của tay phóng viên là tội lớn hơn, hắn ta với mục đích của hắn lại đi tung hô con ếch 1, để chửi con ếch 2. Chẳng biết tay PV có biết là cả hai con đều là ếch không nhỉ?
    I came, I saw, and I conquer - ****** Caesar
  2. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mình lại thấy thằng PV đó có công đấy chứ. Gã tiện thể đã vạch ra được rằng cần cải tổ, xem xét lại nền giáo dục con ếch. Mà chính con ếch cũng nói là Giáo dục phải giúp cho mỗi con ếch nhận ra mình mạnh gì, yếu gì chứ không phải dùng thi cử để cuối cùng ếch dùnglàm mục đích cho sự học !

    Để tri thức người Việt giàu hơn, trí tuệ sáng hơn !
  3. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Em thích bài này của bác Cachep, cái kiểu đặt , dẫn dắt vấn đề thoạt tiên có vẻ rất "trên trời dưới biển" nhưng ngẫm ra thì thực sự còn nhiều điều phải đáng suy nghĩ. Cái kiểu này từa tựa như mấy mục Phản chiếu của báo TTVH và Lý sinh sự của báo Lao Động.... Đúng loại em thích, vote bác 5 seo vào cả bài lẫn tác giả ( nhưng em hỏi khí ko phải , bác đừng giận, bài này bác viết hay sưu tầm vậy?)
    ================================================
    [​IMG]
  4. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Không có gì phải giận. Đó là 1 bài viết của 1 người khác, ở 1 ngữ cảnh khác được mình đưa vào đây với mục đích mới

    Để tri thức người Việt giàu hơn, trí tuệ sáng hơn !
  5. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Lần ngược lại lịch sử đời ếch 1: được bố mẹ sinh ra và ưu ái đặt vào trong giếng vì cho là tốt nhất đối với nó. Nó được lớn lên, hấp thụ nền giáo dục "giếng" và được dạy rằng:" Cần phải ngồi yên trong giếng, những con ếch khác nhảy lung tung là những con ếch không biết gì, và chỉ được phát biểu khi biết rõ". Một buổi đẹp trời, một cơn gió cuốn ếch ta văng ra khỏi giếng, ếch đành phải nhảy lung tung để kiếm lại giếng quen thuộc của mình, bất ngờ phát hiện ra còn nhiều giếng khác cũng hay không kém. Điều khốn khổ là ếch ta nhận ra mình có vẻ thích hợp với các giếng mới hơn (vì xưa nay nó có được tiếp cận đâu và có ai chỉ đâu mà biết?) và từ đó, nó đâm ra giận bố mẹ, giận những kẻ giáo dục cho nó rằng giếng của nó là tốt nhất.
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  6. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái thuở đầu lũ ếch trong giếng tự hào về nền giáo dục "giếng" tươi đẹp của mình. Dường như không chú ếch nào để ý đến cái nguyên do của vất vả khi sống trong giếng mình. Ngó nghiêng các giếng khác thì chẳng dám so sánh với cuộc sống của những loài ếch "giếng" khác.
    Nhưng rồi cái giếng cũng cạn dần và tầm mắt những chú ếch non tơ cũng xa dần ra, và ôi thôi... cái đáng tự hào bấy lâu của bậc cha chú chỉ còn được kể vào lúc ếch còn đang trong bọng trứng...

    Để tri thức người Việt giàu hơn, trí tuệ sáng hơn !

Chia sẻ trang này