1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải mã DaVinci

Chủ đề trong 'Văn học' bởi lsb108, 23/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc
    Thế tớ có nên tham gia viết tiếp phần 3 của Giải mã Davinci với tiêu đề: Vĩ cuồng - hiện tượng và căn nguyên không các bác nhỉ?
  2. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Haha, lsb nói đúng một điều: không phải cứ khóc lóc rồi đòi mọi người tôn trọng mình thì sẽ được tôn trọng. Càng không phải cứ vênh mặt vỗ ngực ta đây tài giỏi trí tuệ hơn người thì mọi người sẽ tin và nghe theo. Well, đối với một người mà thậm chí không hiểu rằng tôn trọng mọi người là tôn trọng chính mình thì có nói nữa cũng ... phí lời.
    Được hauyen1972 sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 06/10/2006
  3. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    uh
    em lâu lám rồi không vao` đây ! thấy vui quá ! cũng biết bác ibs đâm lao ma` phải theo lao cho nên ... gồng minh` phồng tướng lên như con ếch trong truyện ngụ ngôn la fonten . hi` ! cũng khó cho bác i . ma` quên bác bảo bác chưa đọc các tác phẩm khác cua DB la do bận thi` có ve ngoa quá em lai nhớ đến giá không có ruồi của azit nexin . ( bác đã đọc chưa ) . Cũng chúc bác đi chọn con đường hoạn lộ ma` bác đã chọn . nga`y xưa rủ bác tranh luận bằng kiến thức thi bác có vẻ ko ưng i lắm ma` có vẻ sa đa` vao` những cái lọ cái chai con lưa` , ngu ,đần , hâm ,dở người, van vân va` vân vân .... í túm lại là thế .
    hi`! trong kim dung có đọan tả để được lên chức trưởng môn phái cái bang thi` phải để mỗi người trong bản môn nhổ 1 bãi nước bọt lên người nước bọt càng bẩn đờm xanh , đờm vàng ,.......... rồi thi` càng nhiều thi` càng chứng tỏ là đẳng cấp pro .!
    đấy bác ibs chắc bác i cũng vui lắm . Em đồ chừng thế . ! ....
    Được ma_nho_ht sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 08/10/2006
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Ku lbs chắc chuẩn bị chép miệng bảo rằng "Nho vẫn còn xanh lắm..." thì phải. Chú mà nói câu này anh công nhận chú thông minh nhất. Sướng nhé!
  5. ade

    ade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    lang thang qua bên này lại gặp thằng bạn nhậu. Về làm thơ say đi Ấn ơi.
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Không có "gụ cốt", chí cốt ơi, thơ say hóa "cốt"(code)!
  7. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy mê cái bác Isb này.Người có tài thật sự thì kiêu ngạo 1 chút đã chết *** ai,mà dân làng thi nhau chạy lại hôi lấy được.
    Người có tài khổ thế đấy?
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    croco "ra tay hiệp nghĩa" cứu em lbs hả. Không có thưởng đâu, đi giải đối giúp thiên hạ cũng có kha khá đấy!
  9. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    croco phải nói lại một lần nữa (và ko phải chỉ lần này) rằng iem hoàn toàn ủng hộ bác lbs thực thi trách nhiệm lớn lao của mình,rằng iem thật ko đồng ý với cái cách mà một số người đã ghen tức với bác,đã và đang ko chịu hiểu bác, và rằng em ủng hộ bác hoàn toàn vô điều kiện.
    Bác lbs đừng để ý luonnoiloiyeu (hay Ấn iếc gì đó).Cứ nốc rượu vào là phởn,là ăn với nói linh ta linh tinh.
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    croco nói lung tung rồi, tớ cũng hết lòng ủng hộ chú lbs "dường như là thông minh nhất ở đây" đấy chứ!
    Miễn là chú ấy ừ 1 câu: "Nho vẫn còn xanh lắm!" là tớ tặng hoa ngay tắp lự.
    Thế có đứa muốn say mà không say được thì có vác xác về Thi ca không croco? Hừm, hứa với chả hẹn.

Chia sẻ trang này