1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải mã DaVinci

Chủ đề trong 'Văn học' bởi lsb108, 23/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ade

    ade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thế có đứa muốn say mà không say được thì có vác xác về Thi ca không croco? Hừm, hứa với chả hẹn.
    [/quote]
    Uh đúng rồi. Nếu lúc nào nhậu thì cậu gọi cho tớ nhé. Nói thế thôi chứ tớ chưa lần nào được nhậu với cậu cả.
  2. candy00

    candy00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không quay lại topic này đọc vì chả tìm thấy cái cần đọc, chỉ thấy "sự vĩ đại của trí tuệ" của Isb108 càng ngày càng đáng ngưỡng mộ.
    "Dường như có thần thánh đã sắp xếp tất cả mọi việc từ ngàn năm trước rồi giờ đây, mới tiết lộ cho Dan Brown toàn bộ câu chuyện để trao cái sứ mệnh của một messenger cho ông.Đằng nào thì ông cũng là một nhân vật phi thường. Hoặc giả, ông thêu dệt các tình tiết hoang đường để chứng minh một sự thật đinh ninh, hoặc ông ***g ghép các sự việc có thật, để xác tin cho một câu chuyện hoang đường. Quá sức tài tình. "
    Hồng quá hồng quá, Dan sắp trở thành sứ giá của thần thánh rùi, thế thì vĩ đại là đúng quá rồi còn gì ạ. Thế mà chả có ai phong cho Baigent, Leigh, hai sử gia hội Tam Điểm và Lincoln, một nhà văn, tác giả của tác phẩm "Dòng máu thiêng, Chén Thánh? (Holy blood, holy Grail) - những người đã kiện Dan Brown vì ông đã sử dụng công trình của họ mà không xin phép là "sứ giả của thần thánh" cả. Thật đáng thương cho họ vì họ chẳng thể nào Biến "những thứ dường như là độc lập, từ ngôn ngữ, toán học, tôn giáo, kiến trúc, hội họa, với những thư tịch, với ký tượng học và với những anagram tài tình (như có chúa sắp đặt) có thể hòa nhập hợp lý và quyến rũ đến như vậy?

    Kết luận: Đồng ý với ý kiến vĩ đại và trí tuệ của lsb108- người chưa bao giờ chịu đứng chung hàng ngũ với lừa.
    1. Người có khả năng kết hợp một số cái hồng hồng với một số cái tím tím với một số cái đỏ chót và một số cái đen ngòm thành một bức tranh huyền bí để thiên hạ phải cùng nhau ngồi tranh cãi một cách hoà nhã, tức tối, bức xúc là người vĩ đại và "sự vĩ đại của ông là sự vĩ đại của trí tuệ".
    2. Người có thể biến công trình nghiên cứu của người khác thành của mình mà không cần xin phép là những người vĩ đại và sự vĩ đại của ông là sự vĩ đại "của tinh thần sáng tạo".
    3. Người không cần đọc tác phẩm khác của cùng một tác giả, người luôn bận rộn vào forum để thể hiện "sự vĩ đại" mà không có thời gian để đọc cho hết các tác phẩm của cùng một tác giả "bằng tiếng Anh" là người vĩ đại.
    Bài học tự rút ra:
    1. Nếu tỏ ra lịch sự với những kẻ không chịu đứng chung hàng ngũ với lừa thì sớm muốn cũng thấy mình bị lừa, vì những kẻ này còn thiểu năng trí tuệ hơn lừa.
    2. Trước khi ti toe với ai về tác phẩm nào thì phải đọc kỹ phần cuối tác phẩm xem nó đập lại toàn bộ những cái hay ho huyền ảo ở trên đã.
    3. Đừng bao giờ bốc phét về những cái "vĩ đại" trong khi "những trích dẫn khách quan nhận xét về những cái "vĩ đại" đó chả biết lấy từ đâu.
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    candy00 viết rằng:
    Kết luận: Đồng ý với ý kiến vĩ đại và trí tuệ của lsb108- người chưa bao giờ chịu đứng chung hàng ngũ với lừa.
    .............................
    Bạn candy00 khen bạn lbs ghê quá, làm tớ cụt cả từ để khen tiếp... Hic, buồn thật!
    Nhưng bạn candy00 này, tớ có cái thắc mắc nhỏ thôi, câu ở phía trên bạn viết : Bạn lbs giờ đang ở hàng nào, đàn nào đấy ạ?
  4. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Việc éo gì phải nhiều lời với thằng bé lsb này. Hình như em nó mới học đến hết năm hai đại học nên khoe một tẹo là biết số i với triết học. Quả là một con lừa bé chân chính. Em nó còn khoe là chuẩn bị đọc tác phẩm khác của Dan Brown bằng tiếng Anh.. hi hi.. anh chắc bé chỉ tốn ít nhất 1 năm cùng với một cuốn từ điển to nhỉ.
    Trình độ của bé cũng đến thế. Đừng nhiều lời càng bộc lộ cái ngu của mình.
    Chúc bé khá hơn!
  5. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Việc quái gì phải thế???
  6. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    ui, không lẽ tui có cả fan hâm mộ.
    Giới thiệu thêm với croco một bài viết về Da vinci code của giáo sư Nguyễn Văn Thành. Cũng hay lắm
    http://www.ttvnol.com/forum/vanhoc/588279/trang-4.ttvn
    Được lsb108 sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 14/10/2006
  7. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    "Người đáng nói mà mình không nói là mất người. Người không đáng nói mà mình nói là mất lời". (Khổng Tử)
    Ngu mà lì thì cũng còn hy vọng nhưng hoang tưởng thì hết thuốc chữa
    Đố các bạn, Hitler và Chí Phèo có điểm gì chung
  8. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hmm, Hitler và Chí Phèo! Ai cũng tưởng mình là number one cả, có phải không Hổ Dịu dàng?
  9. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... với mọi kiểu nhân cách, tồn tại một kẻ cuồng theo kiểu Hitler và bẩn theo kiểu Chí Phèo thì ta nói kẻ đó là điểm chung của Hitler và Chí Phèo
    Được GentleTiger sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 16/10/2006
  10. hauyen1972

    hauyen1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Haha, nói như vậy thì ... nếu cho lai giống Hitler và Chí Phèo, ta được ....
    Mời Hổ nhé

Chia sẻ trang này