1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải mã DaVinci

Chủ đề trong 'Văn học' bởi lsb108, 23/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. reflection82

    reflection82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Từ trước đến h , em vào luôn vào ttvnol với tư cách là khách đọc , theo dõi mọi thứ nhưng ko bao h thích bình luận , em theo trường phái mackeno .Thấy topic nào cuốn hút thì em thường xuyên nghé đọc ...em theo dõi cái topic của bác lsb108 khá chăm chú. Mặc dù em mới chỉ đọc Davinci code den chuong thu 5 còn kinh thánh thì em cũng có hiểu sơ sơ vì bà ngoại em theo đạo . Nên mặc dù chưa đọc kinh thánh nhưng mà về cơ bản chắc cũng hiểu ngang tầm với bác lsb108 . Có khi cón nhiều hơn : vi` thấy có lần bác lsb108 nói về quỷ Satang là con rắn ...em xin tóm tắt và đính chính thế này ( Satang ghen ty voi Adam, Eva được sống trong vườn địa đang` , nó đã biến mình thành con rắn và xúi Eva an trái cấm la` một cây giữa vườn địa đàng mà chúa trời cấm ko được phép ăn , cây đó được dịch nôm na là cây trí tuệ , hoặc là cây trí khôn . Sau khi ăn quả thì cảm xúc và trí khôn sẽ mở ra ...và sau khi ăn xong trái cấm , người nữ đưa cho người nam cùng ăn . Lúc đó họ bắt đầu ý thức được rằng họ đang trần truồng , họ bắt đầu cảm thấy xấu hổ và tìm lá cây để che thân thể ....họ bị chúa đuổi ra khỏi vuồn địa đàng . Và tội ăn trái cấm được gọi là tội tổ tông truyền ....các em bé mới trào đời được rửa tội ở nhà thờ , tức là các em rửa đi tội tổ tông truyền (tội của Adam, Eva ).... Lại nói về Satang : SAtang có rất nhiều hình dáng , có lần chúa an chay (nhịn an suốt 40 ngày trong hoang địa ) Satang đã hiện ra nhiều lần với nhiều hình dạng con người khác nhau để cám rỗ chúa ,Những lời hứa đại loại như se ban cho nủa thế giới , quyền lực ...etc (tôi ko nhớ chính xác vì nghe bà kể kha kha lâu rùi , khi còn là một cô bé ) ...Nói chung Satang được biết đến với hình tượng con rắn . Chứ thờ con rắn ko phải là thờ satang . Người Aicap coi con rắn là một con vật có quyền lực, va một vài nên văn hoá , một vài dân tộc hiện vần đang thờ phượng rắn , bò , dê (tôi ko dám nói nhiều vì thực sự ko có kiến thức sâu ) Ở nhà thờ lớn có một bức tranh to nhất được làm bằng kính nhiều mầu tả cảnh đức mẹ Maria đầu đội triều thiên 12 ngôi sao , chân đạp lên con rắn ....
    Em mới đọc đến chương 5 vì em nghe nhiều lời tán tụng quá , có lẽ quá cao so với tác phẩm nên khi đọc có thể do em co chút kỳ vọng ...Đọc đến chương 5 , em phải xuống nhà ăn cơm tối và khi ngối trước mán hình máy tính thì cảm giác là ko muốn đọc tiếp . 5 chương so với hơn 100 chương thì chẳng nói lên được điêu gi` . Nhất là những chương đầu tiên của một cuốn truyện , tiểu thuyết . Nhưng qua 5 chương em cũng phát hiện ra một vài điều nho nhỏ , thuộc về quan điểm của cá nhân em , bác lsb108 đọc được đừng chê em dốt nhá . Em cũng như toàn nhân loại đều ko perfect .
    Em thấy bác lsb nói đến số i và có nghe bác giải thích về số i . Mặc dù trong truyện ,theo bác nói là chỉ nhắc đến một đoạn nhỏ . Bác lấy làm thích thú vô cùng vì nó chạm đến học thức uyên thâm của bác , và vì nhắc đến ít nên bác nghĩ có thể rất nhiều người ngu dốt, tẻ nhạt bỏ qua . chà chà , em chưa đọc , nhưng nếu đọc thì em cũng sẽ lướt qua . Vì em ko phải là một nhà toán học , và đó chỉ là một cách nói ẩn dụ của tác giả , muốn người đọc hiểu là chúa chỉ là ảo ảnh ...gi` gi` đó như bác lsb nói . Rằng trong văn học có nhiều con đường để đi đến một đích , chẳng qua là giải ma~ thì dùng toán học trong văn phong thôi mà , em và một số độc giả sẽ luớt qua vì cho nó là một cách diễn tả . Bác thấy nó độc đáo vô cùng , còn em thấy nó độc đáo bình thường .
    ngày mai em xin được tiếp tuc , bây h em phải trèo lên giường đi ngủ vì đã 12h đêm rùi . Em phải bảo vệ làn da châu A'' mỏng manh cua em . Chân em ko dài như hoa hậu Phương Thuý , cái met thi` cũng ko xinh nhu em ay'' ...che.p che.p nen dành phải giữ gìn vậy . Em phải di ngủ cho cái met trông ko bơ phờ , ngày mai đến công ty nhỡ đụng đầu một anh dẹp zai nào đó thì sao hi''hi''
  2. lsb108

    lsb108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa. Please shut up.
    Trời ơi, Em không cần phải giải thích sa tăng là ai. Anh đang muốn nói về cái nguyên lý thờ să tăng nên chỉ nhắc đến lão ta trong cái hình dạng con rắn xui Eva ăn trái cấm mà thôi. Mẹ kiếp. Nhắc như em thì thà đừng nhắc, để anh đính chính tiếp cho em nhé. Thoạt kỳ thủy thì Satan có tên khác là Luxiphe. Ngài là tổng quản thiên thần, nghĩa là chỉ sau chúa trời thôi, còn thì ngài là tư lệnh. Chỉ còn một bậc nữa là ngài lên ngôi vô địch cho nên ngài lấy làm buồn lòng lắm. Ngài không cam tâm, cứ đòi là chúa cơ, nhưng không được. Ngài đã phải trả giá. Đó là cuối cùng thì ngài cũng được toại nguyện, thành chúa...địa ngục, từ đó ngài mới có tên là satan. Nếu muốn "explain who is satan" thì em nên nhắc đến cái đoạn đó mới phải.
    Em lại nói Dan Brown dùng toán học thể hiện văn phong thì thực tình, anh chỉ muốn bịt mồm em lại. Hoặc giả, em là nhà toán học vĩ đại vì đã chứng minh rằng, các con số với hình thức tuyệt đối của nó có khả năng biểu hiện cảm xúc bằng cách sắp xếp theo một trật tự nào đó. Thôi, tốt nhất là em nên im mồm dùm anh, anh không thích lừa lắm. Mà "mật ngọt thì không dành cho lừa" đâu, cho nên nếu đọc đến số i thì em cũng nên đọc lướt qua thôi, vì em nuốt không nổi đâu.
    Nhân đây anh cũng xin hỏi là có ai có tài liệu về triết học kito giáo của Augustus không? Ông sống ở thế kỷ thứ 8 và có cái câu nói "trước khi chúa tạo ra thiên đàng thì ngài làm sẵn địa ngục cho kẻ nào hỏi câu hỏi đó" đấy. Có thì cho tui mượn nhé. thax.
  3. reflection82

    reflection82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    eo` , trước khi tham gia cái topic của bác . Em bit là sẽ bực mình, lại thêm vô bổ nữa chứ . Nhưng mà em ko thể chịu nổi một white grouse ưỡn ngực đi lang thang trong sân và tự xưng ta đây uyên bác .Nếu uyên bác thật thì đã đành , đàng này rởm đời ko chịu được . Đối đầu với bác , như có ai nói lá giống Donkihote chiến đấu với cối xay gió . Nhưng ma Donkihote o đây là em, với một kẻ bảo thủ trì trệ như bác thì việc một ai đó muốn thay đổi cái đầu ấu trĩ của bác thì đúng là ảo tưởng .....
    Ngày trước em bị thằng bạn thân chửi về cái tính bảo thủ thế nay` " bảo thủ ko dám thừa nhận mình sai vì sợ mất sĩ diện , chỉ vì bảo vệ cái tôi to đùng của mình mà trở thành hèn nhát . Hèn nhát , đớn hèn thì rất dẽ đi đôi với nhu nhược . Mà nhu nhược thì luôn luôn thủa thuận với bản thân quá nhiều điều hơn cho phép ..." Abraham Lincol cũng từng nói rằng tính kiên định (hehe, còn nhẹ nhàng hơn bảo thủ) là bản tính ma quỷ của những cái đầu ấu trĩ .
    Em thấy em là cái con đã bảo thủ rồi , thế mà găp bác em tắt điện lun . Em bít có khi học hành em ko bằng bác , bảo thủ cũng ko bằng , chủi bậy dẻo quẹo thì lại càng sách dép chạy theo , loang quạng ở cái topic này thể nào cũng bi bác gà gô nhà ta mổ cho tan xác . Nhưng từ xưa đến h em cũng chưa ngán một thằng cha gà gô nào cả . ui` , đến h ăn cơm tối . Tẹo nữa em ngồi nghiền Davinci code để cãi nhau với bác tiếp ...chuc mọi người buổi tối vui vẻ , ăn ngon miệng
  4. PoohUQ

    PoohUQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình mới đọc The Da Vinci Code bằng tiếng Anh, chưa được đọc bản dịch nên có thể không hiểu hết tác phẩm do rào cản ngôn ngữ. Vốn từ trước tới giờ không theo đạo và không quan tâm nghiên cứu nhiều về tôn giáo nên cảm thấy cực kỳ thú vị khi đọc về thực chất bí mật của the Holy Grail trong tác phẩm. Đọc tác phẩm này cũng thấy nhiều kiến thức giống như những chân trời hoàn toàn mới mẻ đối với mình.
    Đọc topic này thấy lạ nhất là thái độ và ngôn từ của lsb108 khi tranh luận với mọi người. Không hiểu sao đọc xong những lời lẽ của bác này mình cứ liên tưởng đến câu nói của Mamy khi nhận xét về Rhett và Scarlet khi hai người mới cưới nhau: "Những con la mang đai thắng ngựa". Và một điều nữa muốn nói với bạn là mình đang học toàn ''khoai tây'' nhưng mà thưa bạn rằng trong 10 củ ''khoai tây'' mình đã gặp thì thấy đến 6 củ bị hà bạn ạ.
  5. seule

    seule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này Dan Brown khoe mẽ thôi, đem cái số i này vào để tỏ ra ta đây có hiểu biết toán học cho oai, có gì mà phải ầm ĩ là lần đầu tiên thế này thế nọ (bạn có xem show Numb3rs của bọn Mỹ chưa?). Người khác không làm thế, bởi vì họ thấy thế là phô trương quá mức. Thế thôi.
  6. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    hơ` hờ
    bác ibs cố lên . em la` em phục nhất tinh thần của bác . có đám gai nhọn có bãi *** to cũng cố giẫm lên mà đi . ngã vập mặt cả chục lần vẫn kiên định .
    gửi bác bai` thơ của g maxsac
    có anh chàng
    trên chiếc nồi bằng đất
    vượt đại dương trong giờ mưa gió nhất
    nhưng giá như chiếc nồi đất kia chắc và dày
    truyện của tôi đã
    không phải dừng ở đây .
  7. alibb

    alibb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi bác ibs là lo giải mã. Tội gì bác phải làm thế. Có ai cần bác phải giải mã tác phẩm đâu? thôi bác cứ để đó đi, đứa nào ngu kệ nó.
  8. spirale216

    spirale216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Bác isb yêu thích và muốn chia sẻ tìm hiểu thêm về tác phẩm em thấy cũng là ý tốt thôi, em không phản đối nhưng mà mỗi tội ....đọc đến đây em cũng thấy bác đã đi quá xa, và hơn hết là rất phục tinh thần bất khuất của bác "Don Quichotte xứ Hà thành thời @". Cervantes quả là vĩ đại heheheh, tác phẩm của ông cũng thật là vĩ đại hehehe, ông đã xây dựng lên một mẫu người mà nơi nào cũng có thời nào cũng có, à quên, nhân vật của ông cũng thật là ...."vĩ đại" .
    Nói thật là trong môi trường đại học không thiếu người làm PhD về toán học hay tôn giáo học, lịch sử nghệ thuật học gì đó... nhưng mà em chưa thấy ai có hiểu biết cao siêu như bác isb này để có thể đưa Da Vinci Code lên tầm vĩ đại
    Em đọc truyện này cách đây năm rưỡi hai năm gì đó và sau đó có cơ hội được đi tham quan một số địa danh dược nhắc tới trong truyện. Không ai phủ nhận đây là tác phẩm có tính chất thị trường nhiều hơn là khoa học. Ông Dan Brown này cùng với vợ chỉ khéo chôm những ý tưởng những giả thiết khoa học sẵn có để đưa vào tác phẩm của mình, thật giả, giả thật lẫn lộn với nhau để câu khách, họ cũng thành công phết đấy chứ, bây giờ thì giàu rồi . Đúng là nhiều khi chuyện lạ bên Ta sang tới bên Tây bên Mỹ cũng chỉ là chuyện thường ngày ở huyện
    Ông Dan Brown này cũng hay bốc phét quen rồi. Ngày xưa, ông này khoe có nghiên cứu về Leonardo da Vinci ở cái trường đại học gì to lắm bên Tây Ban Nha nhưng mà đếch phải, ông khoe vợ ông là nhà lịch sử học nhưng cũng đếch có bằng cấp ở đâu công nhận lại càng không có những đóng góp hay bài viết nào xuất hiện trên báo chí khoa học .
    Bản thân ông này cũng chỉ được biết tới như một nhà văn thế thôi, chưa được tổ chức thế giới nào công nhận những đóng góp gì khác. Của đáng tội ông ta cũng đã từng học toán và là thày giáo dạy toán nhưng mà những ai muốn thức sự tìm hiểu khoa học nghệ thuật, tôn giáo hay ngay cả toán học thì người ta cũng khuyên nên tìm hiểu những tác phẩm khác có giá trị đích thực .
    Em xin chấm hết
  9. nitriloxid

    nitriloxid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ngược lại chứ. Truyện best seller của Tây sang ta trở thành truyện tầm thường, nhiều người phẩy tay: thường thôi... Tất nhiên dân ta thì tài trí hơn dân tây, những thứ dân tây tò mò thì ta đều biết hết rồi, ta nên dọc những cuốn khaccó giá trị đích thực hơn...
  10. reflection82

    reflection82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    way` , bac nitriloxid nói thế cũng hơi quá rồi . Đúng là nhiều cái best seller của nước ngoài sang bên ta thì cũng có đôi khi ko dc chào đón nhiệt tình thật .....Có thể văn hoá khác nhau nên cách cạm nhận khác nhau . Em thấy ta hay nhưng mà công nhận ta cũng có nhiều cái dở đi bác ơi . Ko thể biến một toà lâu đài thành môt ngôi biệt thự được . Các đại gia phương tây có nhiều cái đáng nể thật ....Cứ chê lối sống ở nước ngoài tại sao lối sống của giới trẻ bị ảnh hưởng .
    Em có dịp đến các dân tộc đồng bào thiểu số , em thấy người ta loại những hạt thóc lép bằng cách rất chi là ngây thơ : họ cầm cái lia phấy trên sân thóc cho các hạt thóc lép bay ra . Con` người miến xuôi từ xa xưa lắm rồi ( dễ có đến 1000 năm ) đã biết đứng trước gió để dê thóc . Người miền núi rất ngây thơ , ko phải họ ko thông minh , ma do môi trường sống . Lúc đó tự nhiên trong đầu em có suy nghĩ rằng nước ta chênh lệnh với nước ngoài nhiều quá , chênh lệch như người miền núi với người miền xuôi . Biết đến bao h mới xoá hẹp được khoảng cách .
    Nếu ta chê lối sống của phương tây thì cũng chỉ giống người dân tộc chê người kinh là lừa đảo , là sống xô bồ , là ko có tình người ( vì họ bị người kinh lừa cho nhiều quá ) nhưng thực chất đấy lại chỉ là thiểu số luu manh thôi phải ko nào ?
    EM là người theo trường phài trung lập , luôn nhìn vấn đề hai mặt các bác a . Mình học hỏi người ta nhiều vì mình thua kém nhiều . Nhưng nước ta cũng làm nhiều nước đang chạy maratong phải ngoái nhìn đấy chứ . Cái tên Việt Nam thì cành ngày càng được cải thiện vị trí xếp hạng . Nước ta cái khoản maketing thương hiệu hơi kém . Cái này giới trẻ chúng ta phải học tập Ấn Độ . Maketing về đất nước của họ , họ cải thiện cái nhìn của thế giới về họ uhm` , che.p che.p giá em có tài .....cha` , em lại trở thành cái con ngồi hô hào những điều sáo rỗng , ngượng quá

Chia sẻ trang này