1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải mã giúp tớ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oneagain, 04/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oneagain

    oneagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Giải mã giúp tớ!

    Tớ và anh ý tình cờ gặp nhau trong một buổi gặp mặt tập thể cách đây 6 tháng.Hôm đó bọn tớ chỉ chào hỏi xã giao và anh ý xin sđt của tớ. Sau đó anh ý là người chủ động hẹn gặp và cưa cẩm tớ. Anh ý gây cho tớ khá nhiều cảm tình tốt nhưng có 1 điều tớ không hiểu được. Bọn tớ đều đã đi làm lâu và đến tuổi bị giục loạn lên để lập gia đình rồi, với khoảng thời gian như thế tớ nghĩ đã có thể rõ ràng được mối quan hệ này, nhưng đến nay anh ý vẫn có vẻ như "bình chân như vại".Từ khi quen nhau đến bây giờ bọn tớ gặp nhau trung bình 1 lần/1 tuần, thường là vào cuối tuần và toàn do anh ý chủ động hẹn gặp, mes thì ngày nào cũng mes nhưng toàn là do tớ chủ động hỏi thăm thì anh ý reply 1-2 tin. Hôm nào tớ chán ko thèm chủ động mes nữa thì đến ngày thứ 2 anh ý mes hỏi thăm tớ nhưng sau 1-2 tin nhắn là thôi.
    Tình cảm của bọn tớ đến giờ tớ cũng không biết đang ở mức nào nữa. Đi chơi cùng thì có chuyện nắm tay hay khóac vai, nhưng chỉ thế thôi, còn chuyện chia sẻ suy nghĩ hay dự định gì gì đó thì không có nhiều. Cũng có thể vì bọn tớ gặp nhau ít quá. Giờ tớ khá là quý anh ý, nhưng tớ cảm thấy không thoải mái với thứ tình cảm nhờ nhờ không rõ ràng này. Đi chơi với người khác thì tớ cảm thấy có lỗi với anh ý, nhưng làm thế nào để anh ý tích cực hơn thì tớ không biết và cũng băn khoăn không biết anh ý có thực sự muốn mọi cái chính thức hơn không.
    Chuyện của tớ hơi lủng củng, các bạn chịu khó đọc và góp ý cho tớ nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.
  2. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là a này chỉ tán bạn cho vui thế thôi, chứ a ấy vẫn chưa biết là có tc với bạn hay ko!!! Sự thật thường đau lòng bạn ạh!
  3. 2LuaTK

    2LuaTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    1
    tình cảnh này giống tớ tán 1 đứa con gái,lúc đầu thì thấy hay,có hứng thú,nhưng tiếp xúc về sau thì tớ thấy ko hợp nhau,nhạt dần,nên cuối cùng chia tay,chủ topic nên chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đi,
  4. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu trường hợp như bạn chủ top rồi.
    Anh này không phải là không thích, mà chưa đủ thích để tiếp tục tiến tới xa hơn; nhưng do áp lực lập gia đình nên anh ý cứ cù cưa thế..Sau này không tìm được ai hơn bạn thì tiến tới nếu quá gần "Deadline"; nếu tìm được thì cường độ giảm dần về Mo.
    Mình có thể đoán là anh này làm như này với ít nhất 1 cô gái khác ngoài bạn.
    Sự thật thường rất là ...phũ so với tưởng tượng; bạn đừng để tâm nhiều. Cứ sống thỏai mái như trước đi, và nhất là không để tự ám thị mình với tình cảm lờ đờ như thế; sau này rất mệt mỏi..Chúc vui.
  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Mã mẽ gì. Thằng đấy lười thôi. Thích thì mai nhắn cho nó cái tin Anh ơi mình cưới nhau đi là chú chàng đầu cái rụp, tích cực hẳn lên ngay.
    .

  6. Redstork

    Redstork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Gà này chưa đủ thích bạn đến mức độ iu. Gà hẵn còn đang fân vân xem bạn có những điểm mạnh hay điểm yếu gì để có thể tạo cho gà cảm xúc đặc biệt. Chính vì vậy, gà hẵn còn lưỡng lự, lúc cần bạn, lúc không cần bạn.
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chả tội gì mà phải chờ cả bạn à , mấy thằng à ơi là cho ra dìa , gái có thì....
  8. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    tình cảm này chẳng nói lên điều gì cả
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Có gì đâu . Chú này chú chưa chung kết với em , có thế thôi . Thằng đó thích lờ đờ thì em cũng cứ sống cùng tình trạng lờ đờ với thằng đó đi . Tuy nhiên vẫn không bỏ qua cơ hội nếu gặp chú nào nhao vào yêu mình cuồng nhiet . Hãy tạo cho người mới một cơ hội và cũng mở thêm cửa tìm hiểu cho chính mình và người mới . Người mới cuồng nhiệt với mình hơn thì quên thằng cũ đi .
    Yêu đương thì cả hai phải cùng vun đắp chứ . Chớ mà cứ dửng dưng, lờ đờ thì dẹp nó đi cho đỡ vướng .Mất thời gian , tuổi thanh xuân có hạn .
  10. anhcodon09

    anhcodon09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    cu cậu vẫn đang do la tình hình ấy à.

Chia sẻ trang này