1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải mã hành vi chụp ảnh

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi avgustina_nguyen, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. avgustina_nguyen

    avgustina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Giải mã hành vi chụp ảnh

    Em có thắc mắc rất nhỏ mà rất lớn. Nó nhỏ ở chỗ nó chỉ là một thao tác nhấn máy ảnh của môt anh chàng mới quen xin chụp chân dung em, còn lớn là vì nó không để cho em yên, k tài nào giải thích được 1 hành vi như vậy thường nói lên điều gì
    Giả định 1: ngẫu hững qua cầu, tiện máy ảnh thì chụp, có j đâu
    GĐ 2: em này kinda cute, về bổ sung vào bộ sưu tầm
    GĐ 3: k biết bao h gặp lại, nhỡ tối về nhà quên mất mặt ẻm thì còn có tài liệu coi lại
    GĐ n: ....


    Bối cảnh là hai người quen và làm việc với nhau được 2 ngày, bình thường chẳng có gì đặc biệt cả, tự dưng vào ngày thứ ba, vào buổi tối sau ngày làm việc cuối cùng hai người đang ngôi trên xe, nói chuyện luyên thuyên anh chàng lấy máy ảnh ra xin chụp chỉ 1 cái ảnh thôi....và chỉ thế thôi. Chụp xong cũng chẳng giải thích tại sao, cũng chẳng hứa hẹn là sẽ gửi qua mail để keep in touch... mà nhẹ nhàng chuyển sang nói chuyện khác trong khi người mẫu còn đang hơi sốc chưa kịp chất vấn

    Cử chỉ này, tự nhiên làm chuyện bình thường trở nên ko bình thường cho lắm, hay là binh thường thôi, người thích chụp ảnh thì cái j chẳng chụp...hay là sao ạ?!

    ÔI, rối như canh hẹ, chẳng biết nghĩ sao nữa,ai rỗi rãi vào đoán mò với e đi
    Cheers
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Cái cần giải mã là trạng thái tâm lý của em.
    Có cho chụp mỗi 1 tấm ảnh mà muốn "lột trần" suy nghĩ của người ta...
  3. dreamxxx

    dreamxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    1. Mẫu có cái gì đó hay (khuôn mặt ưa nhìn...)
    2. Tiện có máy, muốn thử tay nghề
    Thường là hai lý do đó thôi, chuyện cũng đơn giản thôi mà, làm gì mà căng thẳng ghê thế hả em? Đôi khi chụp ảnh cũng là 1 hình thức giảm stress đấy!!! Nghe kể cũng tò mò muốn ... chụp thử
  4. cutiforever

    cutiforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà suy nghĩ ghê thế?Chắc tại em xinh quá nên anh ta muốn ghi lại tấm ảnh làm kỉ niệm???Với 1 số người thì máy ảnh và hành vi chụp ảnh là phương pháp hiệu quảđể tạo ấn tượng trong mắt của người khác
  5. avgustina_nguyen

    avgustina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Uh, sao k có j mà sao mình suy nghĩ ghê vậy nhỉ. Dại trai quá đi!.....
    Còn vì trông em xinh xinh mà đồng chí này dương máy lên chụp thì..cám ơn người ta...cử chi đó là một trong những lời khen hay nhất mà em từng có
  6. viendu_hcm

    viendu_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là dại trai. hết.
  7. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Anh đóng topic lại em ui. Điều em hỏi anh thấy chẳng an nhập gì đến kỹ thuật nhiếp ảnh cả. Em có thể post lại topic của em trong room Tính Yêu Tình Bạn của em Vy Huynh đi sẽ được giải thích cho. Anh đã để cho topic của em sống một thời gian ngắn nhưng nó có vẻ là nói lung tung hơn là nói về chụp ảnh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này