1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải mã hiện tượng Võ Trọng Nghĩa

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi the_sign, 28/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Em xin anh...sơn ăn tuỳ mặt ma bắt tuỳ người, anh em mình quay clip thì toàn bụng mỡ...Phỏng có hấp dẫn được ai...em can em can...
  2. The6thsense

    The6thsense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    hic
    Em yêu nhầm!
    Được the6thsense sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 31/07/2009
  3. nggiang

    nggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    1
    Qủa tên này bác Nghĩa hồi trước bên Nhật nhiều chắc mượn ý tưởng bài "Wind and Water" của Kitaro rồi ... âm nhạc và kiến trúc gần nhau vãi ....
  4. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Không nói về Xuân Bình nữa.
    Xin một chút bắt đầu với Nghĩa.
    Khi bài viết này được tung lên mạng, một anh kts lớn lớn tuổi gọi điện cho tôi bảo tôi nên có ý kiến về việc một số người ngoại đạo có ý kiến không đúng về kiến trúc sư trong facebook của Xuân Bình, đó như là sontt chẳng hạn...
    Tôi không hiểu điều các anh đang muốn làm là cái gì, tôi cũng đã hỏi động cơ của Xuân Bình khi viết bài này? thì nhận được câu trả lời đó là bắt nguồn từ xích mích cá nhân như ngày xưa Xuân Bình làm với kts Hoàng Minh chẳng hạn....Nhưng kts lớn tuổi đó đã nói ra một điều thuyết phục được tôi: Thằng kts nào làm được là mình phải cổ vũ, dù là mày hay là ai, tao cũng làm thế. Tôi thấy đúng quá, anh em đã làm nghề vất vả, không bảo vệ nhau thì còn làm gì?
    Tôi nhắn tin cho Nghĩa với sự thông cảm sâu sắc, tôi bảo Nghĩa anh cứ tiếp tục con đường của mình và đừng suy nghĩ nhiều về tai nạn nghề nghiệp này...Tôi thấy qua đt giọng Nghĩa rất tâm trạng bảo:
    Anh không lo cho anh, chỉ lo cho các anh em kiến trúc sư trẻ như bọn em bị ảnh hưởng.
    Cuộc điện thoại qua lại, tôi hứa với Nghĩa là tôi sẽ lên tiếng cho chuyện này, đó là lương tri trong con người của tôi.

    Thưa các anh, dù các anh có lên qua cái diễn đàn này đi nữa, tôi thì tôi tin chắc là các anh sẽ qua, tôi cũng chỉ muốn nói với các anh rằng.
    CÁI NHÌN CỦA TÔI VỀ CÁC ANH KHÔNG CÒN TRỌN VẸN NHƯ NGÀY NÀO NỮA, CHÚNG TA CÓ NHỮNG CON ĐƯỜNG RIÊNG, CÓ THỂ NHỮNG CON ĐƯỚNG ĐÓ ĐÃ ĐI QUA NHAU TẠI MỘT ĐIỂM NÀO TRONG QUÁ KHỨ, NHƯNG TRONG TƯƠNG LAI CHƯA CHẮC NÓ ĐÃ CÓ NGÀY GẶP LẠI .
    So với những kts khác, các anh không nghèo bằng thì cũng đừng vì thế mà làm mình hèn đi trong mắt những anh em kts ít tuổi hơn mình..Cái thứ ảo vọng trong cuộc đời này các anh vẽ ra thì cứ một mình mà hưởng cái thơm tho ấy!
    Tôi có con đường của mình, và những người khác có con đường của họ. Tuổi tác và những khát vọng hư danh dường như nó làm cho con người ta trở nên thô tục.
    Và hãy nhớ ngày hôm nay, KCD tôi đã nói với các anh như thế!
  5. gialinharc

    gialinharc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Sến vãi kec.
  6. daoant

    daoant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    nhà chú Tuấn em này càng ngày càng vãi lìn.Chú đi viết văn có lẽ thành nhà văn đại tài ấy chứ.rơi cả nước mắt
    Xin lỗi pác mod nếu spam
    Ô hô,ô hô tai!
  7. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chú, thoạt nghĩ chú dốc lòng tâm sự .Nhưng đọc kỹ mới thấy chú đang nổ.
    Chú nổ rằng chú được chat với VTN...
    Chú nổ rằng chú an ủi VTN...
    Chú nổ rằng dường như chú là 1 kts lớn, được kts đàn anh tham khảo ý kiến...
    Chú nổ rằng chú có con đường riêng của chú...
    Những người có tâm a biết, họ đ.éo bao h nói ra những thứ mà họ theo đuổi như chú. Họ đ.éo khoe. Họ ko nói mà người ta vẫn biết việc họ đang làm và người ta tôn trọng họ.
    Sau 1 tg theo dõi, Anh đánh đồng chú với TVAT (sory TV). 1 thằng mở mồm là tiền, 1 thằng mở mồm là "tao chất".
    Lùi lại 1 tí, nhìn lại mình xem đã làm được gì...
    (1 buổi sáng đẹp trời, đeo khẩu trang phòng H1N1,ngồi vp, đ.éo nói được, đành type)
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Hô hô, chỗ Intruder phải đeo khẩu trang rồi cơ à?
    Chiều nay ra Bảo Lâm ngồi cho ma rượu nó đuổi cúm đi, hay hơn.
    Đang lập hội Cruiser mới nổi bao gồm Hưng B_e, Hoàng Arc, Chu Quân Vương... chạy toàn xe cùi bắp, anh em Cruiser cũ ra đón tiếp đi chứ.
    Thàng Cọ dái nó phũ mồm, đánh đĩ mồm, nhưng lại là thằng có tâm đấy.
  9. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Đeo cho ló an toàn anh ơi
    Chiều ae vp cũng đã hẹn nhau nhậu rồi, thất hẹn với ae Cruiser. E đang vật lại pkl đây.
    Thằng kcd nó có tâm thì cũng đ.éo phải nhảy lộn lên mà hét : TAO CÓ TÂM!
    Cứ làm, cứ nghiên cứu, cứ theo đuổi con đường của mình, ai kấm! Sao cứ phải la toáng lên làm giề?
  10. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    hội nghề nghiệp đếch gì cứ hở ra là đâm nhau rặt phường ganh tị cả thôi, em đề nghị đừng nói chuyện chuyên môn nữa nhá.
    Mình nói chuyện gái gú ăn chơi cho nó vui vẻ đi được không?

Chia sẻ trang này