1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải mã khi con gái im lặng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Morange2000, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhpnhis

    anhpnhis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    co yeu thi bao la yeu
    khong yeu thi noi mot dieu cho xong
    ..............
  2. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    1 là ko có tình cảm với bạn.2 là có rồi nhưng chưa chắc chắn.3 là thích lắm rồi,yêu lắm rồi nhưng vẫn muốn gĩư giá,ko muốn mang tiếng dễ dãi quá .bác tự ngẫm lại xem em của bác thuộc dạng nào nhá
  3. thuantdh4

    thuantdh4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ai bảo tín hiệu xấu nó cũng thích đấy nhưng ngại ko dám nói,mạnh mẽ nữa lên là được thôi mà,cố lên
  4. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đôi khi khá đơn giản, có thể là người ta không thích cái cách bạn quan tâm, cái cách bạn tỏ tình thì sao. Chứ nếu không yêu bạn thì e rằng bạn chẳng có chút cơ hội nào để đến gần người ta chứ đừng nói là còn được quan tâm đến người ta. Người ta im lặng, đó là thiện chí với bạn đấy, cố gắng lên nào.
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chưa đủ dữ kiện để giải mã.
  6. win001

    win001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Im lặng là đồng ý ??
  7. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Thế chẳng nhẽ ông mong người ta quay ra ngoác cái miệng: ok, come on à!
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Đang so sánh để lựa chọn thôi ợ.
    Gái của bác đang nghĩ thế này "Thằng ku này ko được đẹp giai, hào hoa, phong nhã như thằng ku kia nhưng được cái thật lòng. Hết lòng với mình. Bỏ thì cũng hơi tiếc hay ta cứ để xem tình hình tiến triển thế nào. Với thằng ku kia ko xong thi quay lại ku này cũng ko muộn cơ mà. Kiểu gì hắn chả vânngồi đó với cái vòng đã xỏ vô mũi "
    Ôi con gái
  9. rainysky

    rainysky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ chuyện của bác hơi giống em nên em ké 1 phát:số là trong cái đêm noel vừa rồi,trong lúc đi dạo quanh nhà hát lớn đến ks carravel,(con đường lúc ấy được trang trí thật đẹp) em đã dùng hết can đảm để nói với cô ấy(em tên V,cô ấy là T)":thật ra trước T đã có người rủ V đi chơi Noel,nhưng V đã từ chối,vì V thấy không thích nên không đi".Rồi em im lặng trong 3s,bước thêm 2 bước mới nói tiếp:"Noel V chỉ đi với người mình thích thôi".(em nói mà mắt nhìn xuống đường chứ không nhìn sang cô ấy)
    thế đấy, lời thú nhận tình cảm của em đã quá rõ ràng(phải khó khăn lắm em mới nói ra được) vậy mà cô ấy vẫn im lặng,sau đó lại vui vẻ nói chuyện khác,làm thế có khác nào treo cổ mà không cho em chết,cứ để em phải ngắc nghẻo trên cây.Sắp chết ngạt mà em cũng đành phải giả tỉnh để tiếp tục trò chuyện với cô ấy.
    p/s:riêng em thấy bác gái nào mà cứ làm thế là ác lắm nhé,thích hay không thì cũng phải tôn trọng mà nói rõ cho người ta biết chứ
  10. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Im lặng là sự phản đối ngầm đó. Vì sao ưh? Vì không muốn nói nữa.

Chia sẻ trang này