1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải mã khi con gái im lặng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Morange2000, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đàn ông lạc quan. Tớ mà ko thích thì cứ im lặng, lờ đi. Chả lẽ lại bảo "Không ạ. Em ko yêu được anh."?
    Thật ra, hồi xưa xửa xừa xưa có lần nói thẳng theo kiểu thế, mà lão hâm ý ko tha. Cứ rình mò nói bóng gió suốt. Mệt quá, từ đó cạch. Chả cần phải nói. Cứ lờ đi, các bác ý chán thì các bác ý tự bỏ mà mình đỡ mang tiếng ác.
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Mấu chốt của vấn đề là nhìn vào mắt của bạn gái chú khi chú nói những câu đó mà chú lại không thực hiện được thì chú còn trách ai?
  3. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải nói ra mới biết. Nhìn là biết rồi. Đứa nào tử tế thì không thể mang nó ra khỏi nhà nếu nó không thích.
  4. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể là nó thích, nhưng cách bày tỏ này thiếu dũng khí, không hợp về không gian, địa điểm, gái có thích cũng chỉ phản ứng là lờ đi thôi.
    Chả lẽ đang giữa đường đông người thế gái nó diễn màn quay ra mắt chớp chớp, mồm đớp đớp, cầm tay cầm chân à.
    Cùng lắm là nó coi như đạn réo bên tai, giật mình 1 tí thôi.
    Thử lại phát nữa xem. Nhớ chọn không gian và địa điểm khác đê nhé.

Chia sẻ trang này