1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải mã những bí ẩn về thiên văn (Tương lai, một ngày sẽ là 30 giờ)

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi VU_XUAN_HA, 02/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    ờ,nhìn trông ảnh thứ 2 cũng giống mặt người thật,thiên nhiên quả thật tuyệt vời phải không?

    đừng bao giờ phạm phải sai lầm chấp nhận quá sớm là mình sai
  2. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Trái đất có hai tốc độ quay khác nhau
    Các nhà khoa học Mỹ vừa đưa ra một kết luận, gây ngạc nhiên khi cho rằng nhân của Trái Đất quay không cùng một vận tốc với Trái Đất. Thực ra, giả thuyết về sự chênh lệch tốc độ quay giữa Trái Đất và nhân của nó đã được một nhóm các nhà khoa học Mỹ khác đưa ra vào năm 1996. Lúc đó, họ đã tiến hành phân tích những dữ liệu về sóng địa chấn ghi lại được qua các trận động đất ở hai cực của Trái Đất: trận động đất ở đảo Sandwich (Nam Cực) năm 1968 và trận động đất ở đảo Alaska năm 1996 và phát hiện ra rằng sóng địa chấn phản hồi lại từ nhân Trái Đất ở đảo Alaska nhanh hơn 113 giây so với sóng phản hồi của trận động đất ở đảo Sandwich.
    Kết quả phân tích cho thấy là trong vòng 28 năm, sự chênh lệch này đã lên tới 300 vì nguồn phát sóng là không đổi. Do đó, chỉ có những dịch chuyển của nhân Trái Đất là nguyên nhân chính dẫn đến sự chênh lệch này. Còn các nhà khoa học Trường đại học California thì lại sử dụng một phương pháp khác để khẳng định giả thiết này. Họ đã tiến hành ghi lại những chấn động sóng qua hai vụ thử hạt nhân của Liên Xô trước đây vào những năm 70. Và các so sánh của họ cũng khẳng định rằng cứ mỗi năm, vòng quay của Trái Đất và nhân của nó lệch nhau khoảng 0.150. Từ hai kết luận thuộc hai nhóm nghiên cứu khác nhau cho thấy vòng quay của nhân và vỏ Trái Đất có sự khác nhau. Nếu điều này được khẳng định chắc chắn sẽ góp phần giải thích những bí ẩn về các hoạt động kiến tạo của Trái Đất mà cho đến nay con người vẫn còn chưa biết đến.
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
  3. excounter

    excounter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hà không biết các bác ở đây có ai xem fim The red planet hay "Mission to mars" chưa ??.
    Trong phim có đề cập đến việc cái mặt người ở Cydonia là do người sao Hoả xây nên làm trạm đón tiếp người Trái Đất để tìm hỉu wá khứ của họ đấy các bạn ạ.Nó cũng liên wan đến Nhân sư và kim tự tháp ở Trái đất nữa.He,đừng nhăn mặt như thếe..đấy không fải là phim giả tưởng nhảm nhí đâu các bác.Tui thấy cũng có fần khoa học đếy.Có ai có điều kiện nên xem thử cho biết.
    ExCounter
    Được bigdog30784 sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 23/05/2003
  4. LockeLaton17

    LockeLaton17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chà ! hay thật. Hôm qua em mơ thấy đang đi chơi với người yêu em ( người yêu em xinh lắm, bác nào muốn xin poster về dán thì contact vơi em ) , thì tự nhiên Mặt Trời nổ tung, sau đó Mặt Trăng va vào.... Sao Hoả. Sợ thật !
    Forever 17 year old
  5. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Cuộc gặp gỡ ở chiều không gian thứ tư
    Đột nhiên mặt đất rung chuyển, nhà cửa, cây cối nghiêng ngả như động đất. Những sinh vật thật lạ sử dụng các loại máy bay quay tròn trên những nóc nhà trong làng. Ở ngay khoảng đất trước nhà, ?ohọ? đáp xuống và mở cửa khoang máy ra ngoài. Lúc đó, nỗi sợ hãi và khiếp đảm khiến em hoảng loạn. Nhưng khi bình tâm, em nhớ lại tất cả...
    Đó là lời kể của em gái 13 tuổi Theodona về cuộc gặp gỡ với người ngoài trái đất trong hai trận cuồng phong xảy ra năm 1998 ở một làng nhỏ thuộc ngoại ô thành phố Shoumen (Bulgaria). Theo lời các cụ già trong làng, đó là hai trận cuồng phong kỳ lạ chưa từng có. Đất đá rung chuyển, nhưng không phải động đất, bởi động đất phải xảy ra trên một vùng rộng lớn chứ không phải chỉ trong phạm vi làng. Tuy nhiên, không ai trong làng nhìn thấy gì khác lạ cả. Ngoại trừ Theodona...
    Theo sự mô tả của bé gái này, các nhà khoa học phỏng đoán, đó phải là cuộc viếng thăm của những cư dân ngoài trái đất, khi họ sử dụng phi thuyền dạng đĩa bay, có tốc độ rất lớn tương đương tốc độ ánh sáng (300.000 km/s) đáp xuống làng. Theodona kể rằng, "đám người lạ có nhiều hình thù khác nhau, có người giống như người Bulgaria với vóc dáng rất đẹp như thiên thần trong các truyện cổ tích, nhưng không ít người diện mạo dữ dằn như quỷ...".
    Nhà khoa học vũ trụ Nga Valentin Phomenko đã sang Bulgaria tìm hiểu về "chuyện của cô học trò nhỏ vùng Shoumen". Sau một thời gian nghiên cứu, ông kết luận: "Bé gái Theodona thật sự có năng lực giao tiếp và nhìn rõ những các sinh vật lạ từ bên ngoài vũ trụ, trong khi những người khác ở Shoumen đã không có khả năng này". Theo Phomanko, điều đó có liên quan đến một năng lực đặc biệt, giúp Theodona đi vào thế giới thế giới 4 chiều đầy bí ẩn, vì vậy em đã nhìn thấy những hình ảnh mà người khác không thấy được".
    Theo các nhà khoa học, não bộ của con người không thể tưởng tượng được không gian bốn chiều. Điều đó được giải thích như sau: Bạn hãy tưởng tượng các sinh vật ở không gian hai chiều. Chúng sống trên một mặt phẳng và không biết gì về sự hiện hữu của không gian ba chiều. Vì vậy, mọi di chuyển của chúng sẽ bị giới hạn trên mặt phẳng ấy và không thể tiến vào chiều thứ ba như chúng ta. Nếu một quả cầu lọt vào thế giới đó, các sinh vật hai chiều mới đầu sẽ nhìn một điểm sáng, rồi đến các hình tròn to dần lên, đến mức cực đại, rồi các hình tròn nhỏ dần, thu lại thành một điểm rồi biến mất. Kết quả là, chúng chỉ nhìn thấy những đường tròn mà không hiểu ?otoàn bộ câu chuyện về qủa cầu? ra sao cả!
    Nhưng đôi khi, sinh vật hai chiều cũng có thể đạt tới điều kỳ bí. Ví dụ chúng muốn vượt qua khoảng cách từ A tới B trên mặt phẳng. Theo lẽ thường, thời gian cần thiết lên tới cả chục năm. Nhưng vì một biến cố nào đó, mặt phẳng kia bị cong lại trong không gian ba chiều, khiến điểm A và B trở nên gần nhau, thậm chí trùng lên nhau. Khi đó, điều kỳ diệu đã đến với chúng: khoảng cách chục năm sẽ đạt được chỉ trong phút chốc!
    Phomeko giải thích, không gian ba chiều nằm trong cái nôi của không gian bốn chiều. Nếu ai có khả năng xâm nhập vào chiều không gian thứ tư, thì đối với anh ta, khoảng cách hàng vạn dặm, thậm chí hàng vạn năm ánh sáng không có ý nghĩa gì. Anh ta vượt qua trong phút chốc bằng cách đi qua khe hở của chiều thứ 4 này. "Khe hở" đó là biên giới ngăn cách hai thế giới, thế giới của không gian ba chiều và không gian bốn chiều. Đó chính là cơ hội để những sinh vật cấp thấp xâm nhập vào chiều thứ tư, như bé gái Theodona.
    (Thế Giới Mới)
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
  6. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Tương lai, một ngày sẽ là 30 giờ
    Đã từ lâu, loài người đo được thời gian để hoàn thành một vòng tự quay của trái đất là 23 giờ 56 phút, lấy tròn là 24 giờ. Nhưng liệu con số kỳ diệu kia có xuyên suốt chiều dài 4 tỷ năm lịch sử?
    Không phải như vậy, các nhà khoa học đã cho rằng 900 triệu năm trước, một ngày trái đất chỉ có... 18 giờ, ít hơn thời nay tới 6 tiếng! và.....
    Các nhà khoa học đã tìm ra phương pháp tìm tòi lịch sử trái đất, bằng cách ?olục lọi? các trầm tích lắng đọng theo nhịp thuỷ triều. Dựa trên các bằng chứng tự nhiên về chu kỳ thời gian và chu kỳ mạnh yếu của thủy triều, nhóm của ông đã tính ra một kết quả làm sửng sốt giới khoa học và dư luận quốc tế: Một năm, trái đất thời đó có tới 481 ngày chứ không phải là 365, 25 ngày như hiện nay!
    Mặt trăng quyết định độ dài ngày trái đất

    Ta thấy rõ mặt trăng đã bị trái đất "ghi lại" hoạt động thông qua thủy triều. Các trầm tích là những bằng chứng không thể chối cãi. Nhưng người ta cũng có thể khảo sát sự chuyển động trong không gian của hệ thống trái đất - mặt trăng để rút ra những điều cần quan tâm.
    Hệ thống trái đất - mặt trăng được các nhà khoa học coi như một ?ocặp uyên ương? quá lứa (tuổi tính bằng tỷ năm), có mối quan hệ rất khăng khít. Mọi chuyển động, thay đổi của vật này đều ảnh hưởng đến vật kia, được biểu hiện bằng những phản ứng rất dữ dội. Chúng vừa khống chế nhau, vừa ẩn nhau ra.
    Một trong các yếu tố dễ làm nảy sinh ?ophản ứng? trong mối quan hệ trái đất - mặt trăng là khoảng cách giữa hai vật thể này: Mặt trăng càng gần trái đất, do mô men động lượng của hệ thống luôn bảo toàn, nên trái đất sẽ quay nhanh hơn và ngược lại.
    Để dễ hình dung, ta lấy hình ảnh một nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật khi đang tự quay quanh mình. Muốn quay nhanh hơn, người diễn viên đã thu cả hai tay sát vào thân thể. Ở đây trong mô hình tương tự, trái đất giữ vai trò như tấm thân người vận động viên, mặt trăng như đôi tay người đó. Ta dễ dàng hình dung ra hiệu ứng chậm lại của trái đất khi mặt trăng lùi ra phía xa, cũng như khi người phụ nữ đang quay trên sân băng dang tay ra, thân thể cô ta quay chậm lại?
    Ngày trái đất đang dài ra
    900 triệu năm trước đây, thời gian tự quay một vòng của trái đất là 18 giờ, ứng với khoảng cách giữa cặp uyên ương khi ấy là 345.000 km. So với khoảng cách hiện nay là 382.402 km, trị số này đã tăng 10%.
    Cứ mỗi thế kỷ, trái đất quay chậm mất 0,0021 giây và mặt trăng lại rời xa thêm khoảng 3,8 mét. Với đà ly khai trên, đến một ngày nào đó mặt trăng sẽ cách trái đất 420.000 km và hơn nữa. Lúc bấy giờ, mặt trăng không còn giữa vai trò của nó, và trái đất không còn giữ được "sự bình tĩnh vốn có từ hàng tỷ năm?, để mặc cho trục quay (hiện đang ở góc nghiêng 23 độ) xáo trộn. Bi thảm sẽ trút lên cuộc sống của nhân loại.
    Nhưng thời gian từ nay đến đó được tính bằng tỷ năm. Nhân loại chắc đủ thời gian để chuẩn bị cho một cuộc di cư lên một tinh cầu xa xôi.
    Tuy nhiên, trước thời điểm đi cư, một ngày của chúng ta sẽ là 30 giờ! Những người năng động không còn phải ?ocằn nhằn? vì ngày sao ngắn quá, còn những kẻ lười nhác, không hiểu họ sẽ sử dụng thời gian để làm gì.
    Love Of My Life

  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Anh Hà ơi, bài viết của anh rất hay nhưng em nghĩ đó đâu phải phát hiện mới hay bí ẩn cần giải mã, cái đó loài người đã biết từ vài chục năm trước rồi cơ mà.
    Thời gian luôn trôi đi, tất cả đều có thể xảy đến nhưng tình yêu tôi dành cho em sẽ không bao giờ có gì thay đổi được!
  8. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề này được đưa lên để tưởng nhớ anh Vũ Xuân Hà. Mọi người cũng hãy coi như chúng ta sẽ cùng bàn luận về một vấn đề cũ nhưng hấp dẫn, cứ post bài như bình thường nhé!

Chia sẻ trang này