1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giải mã những giấc mơ

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phihai, 14/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    1) Không phải là ngoài đời, đó là một cảnh trong rất nhiều những giấc mơ của mình, hầunhư đêm nào cũng vậy, chẳng hiểu sao chỉ toàn mơ thấy một người.
    2) , vâng, bạn đọc mục (1) của tôi là bạn đã biết tôi thắc mắc về điều gì rồi đấy. Tôi không sợ bạn giải đáp sai, vì nếu sợ thì đã không post lên.
    3) , tôi đâu có phá hoại topic này, rõ ràng là tôi đã đề cập đến một vấn đề phù hợp với topic, có liên quan đến cả tác giả lập ra topic này kia mà. Hơn nữa, khi muốn phá hoại cái gì, tôi chỉ thích dùng GẠCH với liều lượng rất vừa đủ(bạn biết rõ điều này, phải không?). Cho đến tậngiờ phút này và cả trong tương lai nữa, tôi đảm bảo là mình sẽ không bao giờ vung tay lên quá đầu mà cố hết sức bình sinh ném ra một vật gì đó vào nơi này cả.
    Ôi, khi tôi mơ, tôi thực sự hạnh phúc, nào tenquadep, chúc cho cậu được mơ nhiều và thật nhiều nữa, những giấc mơ QUÁ ĐẸP, đẹp còn hơn cả tên của mình nữa!
    Quá đẹp!!!
  2. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Cka vẫn còn nhớ bf cũ à???.hay thật???giấc mơ của có không anh thể hiện một điều rất bình dị ???quên đi mối tình của mình???nếu dự báo trước khoảng thời gian nữa thì chỉ có thể nói rằng Cka sẽ bị ế thêm một thời gian nữa,sẽ còn gặp chuyện buồn nữa???gặp ai đó đưa mình môtt cái gì tức là ngoài đời sẽ mất một cái tương như vậy???.
    Cái hộp xốp ,trắng..hình trụ à..trong có một cây viết à khó nghĩ nhỉ???một tình cảm sâu lắng và trong trắng???trong sáng nữa chứ???hai người thích nhau nhưng không tiến cũng không lùi??????.kỷ niệm không phai ???vậy ngoài đời cka sẽ bị ảnh hưởng học lực và cảm thấy cô đơn dù có rất nhiều bạn
    MMF: không biết cậu có coi truyện tranh và phim ma không???mơ gì ghê thế..cậu là thiên thần ah..nếu cậu mơ vậy thì có thể cậu sắp có tin vui về chuyện kinh tế???.nhưng ko may mắng trong tình cảm đâu ???chắc cậu màu mè lắm nhỉ???..
    Anh tenquadep: anh ko hiểu ý thằng em này rùi..chỉ có thể xảy ra trong ba trường hợp trên thui???anh nhớ kỹ lại đi..có thể anh hay mơ thấy thongxanh chứ không thể nào anh mơ thấy thông xanh nói chuyện về em được..em không bảo là anh phá topic mà chỉ bảo là có thể thôi???
    Anh chú ý một điều này :tất cả những giấc mơ mà con người sau khi tỉnh dậy mà còn nhớ rõ được ,kể lại được thì sẽ không bao giờ có nhân vật thứ ba trong câu chuyện ???..lúc ấy não bộ phát sóng beta 2???lúc ấy não chỉ còn ghi lại trạng thái đầu câu chuyện và ngăn trì nhớ ngắn..anh không thể nào nhớ tới nhân vật thứ ba (em chả hạn) vì thông tin về em (hải là thằng nào ) được lưư trong bộ nhớ dài???lúc ấy não bộ không truy xuất được ???.(anh có thể tham khảo ở các s1ch về tâm lý mà có nói về giấc ngủ (hoặc giáo trình của dh y khoa não cũng có đó)

    em tôi ăn nói vô duyên quá
    em giết lòng anh em biết không
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    tiêp tục nhận đơn đặt hàng nè Hải:
    T nằm mơ thấ có người gửi thư cho T, đọc xong rồi cất vào 1 đống tập ở trên bàn (ko nhớ nội dung bức thư là gì) thế mà ba mẹ biết đươc lá thư đó , mà chính ba mẹ cũng biết người gửi thư là ai mà... và ...ba mẹ với 1 bộ mặt hình sự : "đưa lá thư ra đây xem nào" , T đành moi ra ... rồi tỉnh ngủ luôn...
    thế là thế nào nhỉ ?
    19
  4. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Phihai giải mã giẫ mơ của Thảo đúng lắm.....cám ơn nhe.........
    CKA
  5. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Đây nè phihai. Trưa nay tui mới mơ xong, lên đây hỏi ông luôn thể!
    Tui thấy lúc đầu mình chở 1 người bạn (bạn thôi!). Sau đó đi SWP chơi nhưng mờ sau khi bước vào cổng thì người đó lại trở thành người bạn gái của mình (nói trước là 2 người này là 2 người khác nhau nha!) Sau đó, GF của mình lại biến mất (kể cả người bạn kia, chỉ còn lại mình với lũ bạn). Rồi mình nhận được ĐT của GF, xong tỉnh luôn ........
    Nghĩa la sao phihai nhỉ? Cậu giải thích giùm cái.
    À quên, tớ mà thấy có bài nào phá phách là tớ del đấy nhá. Phá thì qua bên "Đang xả stress...." nhá
    Sometimes, you can't understand yourself. But you have to overcome i!t
  6. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tui mới mơ lạ lắm. Đầu tiên tui thấy mình đi học, trường BTX, nhưng khi đến nơi thì cổng trường khoá kín rồi. Tự nhiên mình đi bộ về, vào quán kem thì gặp đám bạn ĐH đang ngồi ăn kem trong đó. Rồi mình lại đi bộ tiếp về nhà, không hiểu sao lúc này có thêm một người "ấy" nữa đi cạnh mình. Rồi hai người cùng đi bộ về nhà. Đến lúc ấy mình bắt đầu mơ màng tỉnh dậy. Sau đó có ngủ lại nhưng lại không mơ thấy tiếp gì cả.
    Như vậy có ý nghĩa gì không?

    ....
  7. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    chắc là tại Elvin đang nhớ "người ấy", mong muốn được cùng người ấy đi ăn kem nè
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  8. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi,mới thấy topic này....ko biết giải sao nữa....
    thứ cái của 19 coi...
    chắc là đang có cái gí muốn giấu cha mẹ..lo lắng suốt ngày nên tối mới mơ thế thôi ..chả có điềm báo gì..nhưng nếu là lá thư thí chắc sắp gặp gỡ lại một nguời bạn nào đó
    Htung; Đừng nói ông sắp wen cô nào mới chứ hay đang chú ý ai đó ..cái điềm của ông nói như thế đó nha..nhưng o hiểu nữa..chả lẽ tui lại nói là ông cũng chả thành công trong mối tình mới đâu..hơn nữa ..điền còn báo là ông và cha mẹ hình như có chuyện ko vui lắm...chắc sai ha....lâu lắm tui ko ngồi bói rùi......
    Elvin:giấc mơ của cậu ..nếu về khoa học thì ...thật sự mà nói cậu bị căng thẳng hoạc đang có chuyện khúc mắc nên não mới lấy những ký ức đẹp của cậu ra ......làm một tác động ngựợc ...còn điềm bao thì chúc mừng nhá....cậu sắp có những may mắn bât ngờ..còn bất ngờ gì thì tớ ko biết

    Và rồi mỗi đứa một nơi
    Bao nhiêu giọt yêu thuơng đã chia hết rồi
  9. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    tru`i còn tui nằm mơ là minh yêu Ngocthietlangoc voi Miah la sao ha troi hehehe
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  10. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    dzụ dzì có ngoc_thiet_la_ngoc ở đây nữa dzợ

Chia sẻ trang này