1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải mã!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wonder1212, 20/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wonder1212

    wonder1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Giải mã!

    Các bác giải mã giúp em tình hình này với:
    em và bf của em cũng mới bắt đầu có tc với nhau cách đây hơn 1 tháng,trước đó em chỉ biết sơ sơ về anh ý(có nghĩa là thời gian em biết anh ý tương đương với thời gian anh ý trở thành bf của em.Anh ý đã dành cho em rất nhiều sự quan tâm,bọn em nhắn tin cho nhau rất nhiều,hàng đêm buôn đt với nhau,qua đó bọn em hiểu về nhau hơn.Nhưng càng ngày em càng thấy anh ý hờ hững dần đi,anh ý vẫn chủ động gọi điện cho em hàng đêm,nhưng các tin nhắn thì chỉ có 1 chiều từ em đi,anh ý hầu như chả bao giờ trả lời tin nhắn của em.Mặc dù biết anh ấy khá bận rộn,nhưng em thấy có mất gì nhiều đâu nếu chỉ là 1-2 phút reply cho em.Các cuộc địên thoại thì càng ngày càng ngắn đi,có thể anh ý mệt(vì hôm nào cũng kết thúc cv vào lúc 12h đêm)nhưng em cảm thấy sự chia sẻ suy nghĩ của anh ý ít đi,anh ý ko còn kể với em nhiều chuyện về anh ý như trước kia nữa.Mặc dù em đã cố gắng nghĩ,có thể tc của bọn em đã đến mức bão hoà,qua khoảng thời gian choáng ngợp ban đầu nên mới như thế,nhưng em vẫn thấy chưa thoả đáng,em thắc mắc ko biết có phải do em quá ảo tưởng về tc của em mà quên cân nhắc xem thực sự tc của anh ý dành cho em là bao nhiêu ko?Các bác là người ngoài cuộc sẽ có cái nhìn khách quan hơn,cho em xin 1 lời nhận xét nhé.
  2. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Nếu trong thời gian tới anh ấy lại quan tâm tới bạn nhiều, sau 1 thời gian lại ít... thì tốt đấy. Vì anh ấy biết cách cầm trịch trận đấu, biết điều khiển, nuôi dưỡng tình yêu theo cách "để cho nó đói nó sẽ sống, còn no nê quá nó sẽ nhanh chết". Nhưng cũng có thể anh ấy nhiều việc thật. Nhưng nếu như mình thì dù bận đến mấy thì cũng cố mà thỉnh thoảng quan tâm tí.
  3. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Nếu hôm nào cũng thế thì rất có thể cả 2 sẽ dần có cảm giác nhàm chán. Lúc đấy mới là vấn đề. Giờ thì chưa có j` gọi là ghê ghớm cả.
    Chỉ là tc của em đang mãnh liệt quá thôi
    Goodluck
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    "Kưa" thì cũng chỉ 1 tháng thôi chứ, đổ rồi thì phải có sự quan tâm từ 2 phía! . Gọi điện nhiều quá tốn tiền lắm đấy! Người ta nhìn tầm vĩ mô xem anh ta có giới thiệu bạn với bạn bè, gia đình kô, có cùng bạn nhìn về 1 phía kô????... Chứ đừng đánh giá mấy cái tiểu tiết!
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu mà em, cứ xem động thái nó thế nào đã,có thể đây là 1 trong những bài làm người ta nhớ mình thôi mà, em thử không nhắn tin hoặc gọi điện 1 , 2 hôm xem thế nào rồii tính tiếp nhé
  6. wonder1212

    wonder1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ thử làm theo gợi ý của bác xem thế nào vậy.thanks các bác!
  7. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước bạn gái tớ cũng trách rằng tớ rất ít khi trả lời tin nhắn của bạn gái gửi cho,lý do thì là thế này : khi đọc SMS của bạn gái thì tớ hay suy nghĩ,sau đó dành thời gian viết nó lên Blog chung... đôi khi lười trả lời mà toàn gọi lại nói chuyện cho đỡ nhớ... Mà thực ra nếu ngày nào cũng gặp nhau rồi thì liệu có cần SMS nữa không nhỉ?
  8. wonder1212

    wonder1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chán quá cả nhà ạ,em thử theo cách các bác gợi ý,cả ngày hôm kia ko thèm nhắn 1 tin nào,cũng chả thèm nhắn lại cho em 1 tin nào cả,nhưng đêm lại gọi điện rồi dỗi với hờn vì chuyện em ko thèm hỏi thăm.Hôm qua em xiêu lòng nên lại nhắn tin hỏi thăm,cũng chả thèm trả lời câu nào,nhưng có lý do lôi ra vì điện thoại bị khoá một chiều(do dùng vượt quá mức đăng ký,hix),tại em cũng thấy ko thoải mái một số chuyện nên đêm hôm qua buôn được 30p em gây sự rồi dập máy đi ngủ,ngày hôm nay em nhắn tin làm lành mà cũng chả thèm trả lời(ko biết đt đã được mở chưa,nhưng còn đt bàn cơ mà,có phải hết cách liên lạc đâu).Chán quá ạ,thế nào 12h cũng gọi điện rồi giải thích nọ kia,các bác khuyên em nên có thái độ thế nào đây,có phải lỗi là do em đã tỏ ra quan tâm quá nhiều đến người ta nên người ta coi thường mình ko?
  9. ngonho

    ngonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đúng ra vào giai đoạn này thì tình cảm phải ''nóng'' lắm mới phải chứ nhỉ. Cho dù bận bịu thì việc nhắn tin để bày tỏ sự nhớ nhung và tình cảm dành cho nhau sẽ làm cho tình cảm trở nên lãng mạn và đáng yêu hơn. Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra thế này thì lại có một vài điều cần làm rõ xem vị trí của mình đang ở đâu trong trái tim người kia. Thứ nhất, nói chuyện điện thoại hàng đêm thì dường như là 2 bạn rất ít gặp nhau, và nếu không phải các bạn đang ở xa nhau đến mức khó có thể gặp mặt thì chuyện này quả là một điều khó hiểu. Thứ 2, dường như anh chàng đó đang mải mê công việc và có nhiều áp lực khác trong cuộc sống khiến chàng cảm thấy hơi ''ngột thở'' vì sự quan tâm ''nhiều tin nhắn'' của bạn, hãy để cho chàng có một vài ngày ''tự do'' bạn sẽ biết ngay anh ta quan tâm và nhớ nhung bạn đến cỡ nào. Nên nói chuyện và trao đổi thẳng thắn để lắng nghe chàng đang mong muốn điều gì từ bạn.
    Chúc thành công và hạnh phúc!
  10. wonder1212

    wonder1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bạn rất nhiều,bọn mình đã nói chuyện thẳng thắn với nhau,và mình đã cảm thấy hiểu được nguyên nhân của những điều đó,vì thế mình đã free suy nghĩ hơn rất nhiều.
    Lại thêm một chuyện phải nhờ các bác tư vấn đây ạ.Chả là công việc bên CTy anh ý khá bận rộn vào thời gian này,nhân viên của anh ý ko đáp ứng được tiến độ công việc.Chuyên môn của em thì lại chính lĩnh vực mà Cty anh ý hoạt động.Ban đầu,khi anh ý hỏi em đã trả lời,em ko làm việc cho anh ý vì bọn em có quan hệ khác với quan hệ công việc,thế mà bây giờ,em lại phải bỏ thời gian công sức ra để gánh công việc cho bên CTy anh ấy.Mọi người đều khuyên em nên cân nhắc kỹ chuyện này,theo mọi người nói thì quan hệ giữa bọn em chưa đủ sâu sắc để em phải gánh những việc đó,một số người thì khuyên em nên nói với anh ý,trong công việc sẽ sòng phẳng như 1 nhân viên,tức là làm và được trả lương xứng đáng(hiện tại em toàn làm với danh nghĩa giúp mà,khối lượng cv thì ko hề nhỏ).Em rất băn khoăn chuyện này,vì em mà ko giúp,cv của anh ý sẽ bị lỡ dở vì nhân viên của anh ý cũng đã cố hết sức rồi,nhưng nếu em giúp,thì liệu có gây nên những nhận xét ko hay từ anh ý cũng như mọi người ko(vì em giúp free và rất nhiệt tình,hix).Thật ra em đã từng thử anh ý,đã từng hỏi xem anh ý trả lương em như thế nào(tất nhiên hỏi nửa đùa nửa thật)và anh ý bảo sẽ ko trả lương,vì em đang làm cho em chứ ko phải làm cho ai khác,em cũng mơ hồ hiểu một cái gì đó nhưng chưa chắc chắn,các bác tư vấn giúp em nhé.
    Được wonder1212 sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 25/12/2006

Chia sẻ trang này