1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải mã!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wonder1212, 20/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tớ bảo thật là tớ mà đang bận, đang tập trung làm việc mà gái cứ nheo nhéo nhắn tin, đã nhắn trả là bận rồi mà cứ "em xin lỗi" rồi lại nhắn tiếp là lần sau tớ cạch, ko thèm trả lời,
  2. wonder1212

    wonder1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Tớ bảo thật là tớ mà đang bận, đang tập trung làm việc mà gái cứ nheo nhéo nhắn tin, đã nhắn trả là bận rồi mà cứ "em xin lỗi" rồi lại nhắn tiếp là lần sau tớ cạch, ko thèm trả lời,
    [/quote]
    Hix,bạn em có thế đâu.Em nhắn tin ko thấy trả lời thì em sẽ ko nhắn tiếp,nhưng tối về thì lại gọi điện trách sao ko nhắn tin,bảo ko nhắn vì sợ làm phiền thì lại bị trách là nghĩ linh tinh,cuối cùng thì em cũng chẳng hiểu thế nào nữa.
  3. janymeo

    janymeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tớ có con bạn từ đầu đến nhà người yêu giúp việc sổ sách kế toán cho gia đình hắn, vô tư thôi. Sau một thời gian, ko có ai thay thế, khổ thân nó, làm không công hơn năm trời, vẫn phải vui vẻ... ko dám kêu ai! (chỉ dám tâm sự với mình - khổ thân thế cơ chứ). Ngày lễ ngày tết cũng hùng hục làm không lương! Ghét nhất khi yêu lại còn có cả quan hệ sếp với nhân viên, nhỉ!
  4. wonder1212

    wonder1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em hơi khác một chút.Đây là Cty của riêng anh ý,do anh ý tự mình làm nên và ko hề có sự giúp đỡ nào từ phía gđ,vì thế chỉ đơn giản là em và anh ý thôi,ko có ý kiến của gđ can thiệp.Mà cv thì có theo thời vụ đâu.lúc nào cũng có việc đấy chứ,thế nên cứ ngày làm việc Cty,tối về làm việc của anh ý,chả có nhiều thời gian cho các mối quan hệ khác của mình(chỉ đi chơi với anh ý là hết thời gian rồi,hix).Em đã nửa đùa nửa thật đòi lương,nhưng anh ý cũng đùa lại là ko trả,thế nên cũng chẳng biết anh ý đang coi em như nào,nhân viên hay là người gánh vác cv cùng mình.
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì anh chàng của bạn thuộc tuýp người nhanh yêu và nhanh chán, hoặc thuộc người của công việc, yêu việc hơn yêu người, hoặc trong thời gian quen bạn anh ta cũng đang có một vài mối quan hệ song song và anh ta đã chọn được đối tượng hoàn hảo nhất để đầu tư thời gian và tình cảm . Nói vậy chứ bạn cũng đừng nên buồn, có thể nhiều khi cuối năm công việc bận rộn nên anh ta phải dồn sức để làm ko còn đầu óc để nghỉ đến chuyện iu đương. Bạn cũng nên thông cảm cho anh ấy. Vậy nhé! Chúc năm mới vui vẻ và gặp nhau may mắn!
  6. oneagain

    oneagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Giống mình thế,khi gặp chuyện này chẳng biết nghĩ gì nữa,không tin tưởng hẳn nhưng cũng chẳng đủ lý do để nghi ngờ.bạn nên chú ý đến thái độ của anh ấy trong nhiều chuyện khác nữa,chúc bạn nhanh có câu trả lời.
  7. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có nhắn tin với gọi điện thôi, mà lại cả thắng giời - không phải là chán mà có khi là mệt. Hay là em phải có gì HƠN nữa cho nó đi!!!!!
  8. wonder1212

    wonder1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    bác này nghĩ xấu quá,em muốn anh ý cầm tay em mà anh ý còn chả cầm cơ.

Chia sẻ trang này