1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải mới đây!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi mybeobb, 17/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mybeobb

    mybeobb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Giải mới đây!!!!!!!!!!!!

    Giải bòng bàn học sinh toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 19/5 đến hết ngày 26/5 tại nhà thi đấu Hai Bà Trưng.Các vận đông viên về tham dự giải sẽ thi đấu để tranh 7 bộ huy chương của các lứa tuổi cấp 1, cấp 2 và cấp 3.Dự kiến sẽ thi đấu 2 buổi : Sáng từ 8h,Chiều từ 2h.Các bác cố gắng bớt chút thời gian đến xem và cổ vũ cho giải
  2. chip_hoibb

    chip_hoibb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    giangbow ơi,em nhớ post bài lên đầy đủ nhé,cho bọn chị ở bên này không bị mù thông tin.
  3. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    cho anh hỏi: nghe nói giải này Trình, Lâm của Hà nội thì không được đánh vì học trường Văn hoá thể thao, nhưng Trang béo, Bảo cận của TPHCM lại được tham gia, đúng không?
  4. untitled

    untitled Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nhà thi đấu Hai Bà Trưng ở chỗ nào vậy mấy em. Bày cho ông anh quê mùa này với!
  5. chip_hoibb

    chip_hoibb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Những ai học trường VHTT thì không được đánh.Còn Trang với Bảo thì trường ở trong đấy học như trường ngoài.
  6. mybeobb

    mybeobb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Trình với Lâm ko dc đánh vì hoc trường văn hoá thể thao.
    Trang Béo Học trường thể thao nhưng mà vẫn dc đánh là vì trường Thể thao trong đó có tên gọi như các trường ngoài.Theo quy định của giải học sinh và hội khoẻ phù đổng toàn quốc thì những trường có tên gọi là Văn Hoá Thể Thao sẽ ko dc đánh.Nhưng các địa phương khác đã đổi tên trường nên vẫn đc đánh.Còn ở Hà Nội trường Văn Hoá Thể Thao chưa được đổi tên.Nên Trình và Lâm ko đc đánh
  7. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Mỹ Trang & Xuân Hằng ko đánh giải này vì còn đi tập huấn.
    Chiều nay diễn ra trận chung kết đồng đội trẻ nam giữa HCM & Bắc Ninh. Trận đầu Khiêm gặp Tiến béo, đây là trận hay nhất trong chiều nay, sec 1 Khiêm đi nhanh do chịu không nổi chưởng của Tiến, đến sec 2 Khiêm đã đánh 1 chiến thuật cực kì hợp lí, bắt bóng ngắn, với khả năng đánh trên bàn rất tốt đặc biệt bên trái, Khiêm đã hạn chế gần như tối đa quả giật của Tiến và chỉ chịu thua sát nút 12-10 trên thế thắng, đến sec 3 thì Tiến đã chủ động đánh bóng dài và Khiêm lại rơi vào thế bí, kết thúc Tiến thắng Khiêm 3-0
    Trận 2 Bảo gặp Nam tiến, ai cũng nghĩ Bảo trên cơ nhưng vào trận mới thấy lối đánh 2 càng của Bảo trở nên không hiệu quả trước lối đánh 1 càng đầy dũng mãnh của Nam tiến, và như Master ghi nhận thì trong tất cả các pha đối giật thì Bảo không ăn được Nam 1 quả nào . Sau khi ăn liền 3 quả đầu ở sec1 thì ai cũng nghĩ Bảo cửa trên nhưng càng đánh Nam càng hay, và đã ăn 2 sec đầu sát nút. Gánh càng đè lên vai Bảo khi đồng đội đang bị dẫn 1-0, trận thứ yếu gần như đi chắc, bản thân bị dẫn 2-0, lại còn Tiến béo đang hừng hực khí thế sẵn sàng chiến trận 4, và vào sec 3 Bảo đã không thể hiện được đẳng cấp của mình, sau khi bị Nam tiến dẫn 5-1, Bảo vỡ trận và chịu thua sec 3 với tỉ số 11-2, chung cuộc Bảo thua 3-0, có thể do học hành mà Bảo đã không tập trung cho giải đấu này chu đáo nhưng trận thua sâu này có thể sẽ khó quên với Bảo, tuy nhiên Bảo vẫn còn cơ hội trả thù khi gặp Nam tiến ngay trận đầu tiên của nội dung đơn nam.
    Trận 3 thì khỏi phải nói, thứ yếu của HCM đúng là yếu , tỷ số là 3-0.
    Bắc Ninh đã chiến thắng đầy thuyết phục khi đội hình quá mạnh và đều, có được giải nhất đồng đội nam.
    Trẻ nam Hà Nội tranh 3-4 với Hải Dương đã ra đi với tỷ số 3-0. Quả thực lứa này của Hn thì chỉ còn mỗi Trình là còn có triển vọng, còn lại thế hệ này đã không chuyên tâm vào bóng bàn nữa mà đã đi theo con đường học tập là chính.
  8. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Đúng như Master dự đoán, Trận tái chiến Bảo - Nam tiến là trận chung kết sớm của giải, thật đầy duyên nợ khi 2 đối thủ này lại gặp nhau lần nữa và ngay trận đầu tiên của giải. Nội dung đơn đánh loại trực tiếp và thi đấu 7 séc. Với lối đánh 1 càng đầy dũng mãnh, Nam tiến đã nhanh chóng ăn Bảo 3-1, nếu đánh 5 sec thì chắc Bảo sẽ khó chịu lắm, cảm giác này chắc giống Beckham nhà ta trong giải SV vừa rồi thua Huy. Nhưng vấn đề lại là thi đấu 7 sec, Bảo đã thành công khi đưa được Nam vào lối đánh 2 càng của mình. Hầu như bất cứ quả nào dù ngắn hay dài, Bảo cũng hất ngay về đôi công bên trái của Nam, Nam giật thì ko chê vào đâu được nhưng khi bị ép vào đôi công trái thì chịu không nổi, Bảo tăng trái tốt không chê vào đâu được, Nam không có cơ hội để xoay ra đánh phải, và 1 phần vì lối đánh 1 càng tiêu hao nhiều thể lực hơn so với lối đánh 2 càng ôm bàn của Bảo nên tỉ số là 3-3. Séc 6 Nam vỡ trận hoàn toàn. Sec 7 là sec kịch tính nhất khi 8-8, Nam ăn liền 2 quả. Bảo cầm giao bóng cuối, nhưng do sơ sẩy nên bị Nam giật được trước nhưng bản lĩnh thi đấu đã kịp thời thể hiện, Bảo dũng cảm đối giật với Nam ( tỷ lệ đối giật 10 quả thì Nam 8 Bảo 2 ), Nam cũng rất tỉnh táo và khéo léo khi đang đối giật góc phải, Nam bẻ được bóng qua trái, tốc độ bóng quá nhanh, Bảo không thể giật trái lại mà chỉ kịp móc lại, Nam dùng hết chút tàn lực né ra giật như búa bổ vào góc trái, biến Bảo trở thành giơ phòng thủ xa bàn, Bảo đánh phải lốp bóng đợi chết, Nam bất ngờ không bạt nữa mà bỏ nhỏ làm Bảo nhoài nguời ra đất mà đỡ và bắt đầu chắp tay đọc kinh để ra đi thì trong 1 tình huống bóng bổng không xoáy như dọn cỗ và với đẳng cấp Pro của mình Nam đã bạt bóng ra ngoài, thật không thể tưởng tượng nổi. Sau quả thua củ chuối đó, Bảo đã tranh thủ gỡ 10-10. trong tình huống cân não này thì cứ Bảo hất được trái lên, ép vào đôi công với Nam thì Bảo ăn, và hễ Bảo gò thì Nam cho Bảo 1 phát, Bảo đi Macao ngay, và trong 1 tình huống khi Bảo đã đưa được Nam vào thế đôi công trái, Bảo đã lùi ra giật trái, tốc độ đôi công lúc đó rất nhanh nên chuyện giật ra ngoài cũng là bình thường, quả sau Bảo mắc sai lầm khi giao bóng sang bị Nam bắt ngắn được, Bảo đành chọc sâu vào trái của Nam và chỉ đợi có thế, 1chưởng như trời giáng tiễn Bảo về HCM. Đây chắc chắn là trận hay nhất và kịch tính nhất của giải. Tuy nhiên chiều mai tầm 2h-2h30 nếu các đối thủ thể hiện đúng đẳng cấp của mình thì sẽ còn 1 trận tái chiến nữa giữa Khiêm HCM và Tiến béo Bắc Ninh.
  9. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên là chúc mừng em Giangbow nhà ta đã xuất sắc đoạt 2 huy chương vàng chiều nay tại nội dung đơn nữ và đôi nam nữ. Cả 2 trận diễn ra đều căng thẳng đến phút cuối, 2 trung tâm đầy duyên nợ là Hải Dương và HN lần nữa gặp nhau trong cả 2 nội dung này, tất nhiên là theo dòng lịch sử thì HN thắng nhiều hơn. Trận đơn nữ Giangbow chắc còn mải tạo dáng và nhường nhịn chị em từ phương xa đến nên chấp cho đối thủ ăn luôn 2 sec đầu tương đối nhanh, đến 3 sec sau, HLV Thu Thuỷ có chỉ đạo sát hơn về cách tạo dáng trong thi đấu nên Giangbow ko còn những đường bóng nữ tính nữa mà thay vào đó là những cú bạt trời giáng và những pha đôi công tốc độ, mặt gai phải của Giang phát huy được tác dụng, làm đối phương rất khó chịu, số lần cắm lưới nhiều hơn là vào bàn... sau khi dẫn 3-2, Giangbow thấy tình hình sẽ kém vui nếu hạ đối thủ 4-2, nếu như thế thì chẳng còn gì là chung kết nữa. Giang tự nhủ : "chẳng mấy khi khán giả đông thế phải ở lại sân càng lâu càng tốt " Và không hổ danh là người đe doạ ngôi hoa hậu của LKL, 1 lần nữa Giangbow lại múa ( điều này thì Master hoàn toàn tán thành, chiến thắng ko quan trọng bằng ấn tượng trong lòng khán giả ). Đến sec 7 thì Giangbow lùa cho em HD kia chạy hệt như 1 con vịt và chiến thắng với tỷ số 4-3. Sau trận đấu em HD kia mắt đỏ hoe, chắc ko phục vì như những gì thể hiện ở 2 sec đầu thì nhiều người sẽ nghĩ Giang đi nhanh. Theo những gì Master được biết thì Master suy đoán em Giangbow bơi chắc là khá, vì trước đó 1 trận, Giangbow cũng "lội nguợc dòng" sau khi bị dẫn 3-1.
    Lấy tư cách là người nhiệt tình nhất box này, giải nào em Giangbow thi đấu tại HN là Master cũng đi xem, nên Master sẽ đại diện cho box mời em Giangbow đi .... bơi trong mùa hè này
    Trận đôi nam nữ thì theo nhiều khán giả thì HD sẽ thắng do Thành HD đánh rất hay. Đôi Thành và cô bé gì đó vừa thua Giang đánh với đôi của HN là Giangbow và 1 ông tướng béo béo ( chắc quê ở Bình Đà vì khả năng đốt điểm thiên bẩm của mình ). Sec 1 như thường lệ Giangbow thì thả còn ông tướng kia thì phá nên đôi HN đi nhanh. Những sec sau đôi HN đánh 5 ăn 5 thua với HD, trong trận này em Giangbow nhà ta thì ra sức mà cày còn ông tướng kia ko hổ danh là trai Bình Đà đang tuổi lớn, đốt điểm như đốt pháo,. Trong trận này phải ghi nhận những quả đối giật rất Pro của Thành HD, phong cách giật bóng có dáng dấp của Vũ Mạnh Cường, uy lực và chuẩn xác. Trong sec 5 Giang thể hiện rõ những đường bóng của dân trí thức khi có những quả gài bóng rất thông minh làm cho em gái HD hạt bí và những quả bạt mạnh, đẳng cấp như trẻ nam. sec 5 đôi HN dẫn 10-7 nhưng do những quả đánh quá Pro của Thành mà trận đấu chỉ kết thúc với tỷ số 11-9.
    Qua buổi chiều nay, dựa vào những trận lội ngược dòng và những quả bạt có dáng dấp của 1 vận động viên bơi sải của Giangbow, Master có thể tạm kết luận là Giangbow hay bơi sải
  10. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Tiêu điểm thứ 2 trong chiều nay là trận Việt ( Bắc Ninh ) - Tiến béo ( Bắc Ninh ). trận này do quá quen bóng và Tiến có phần tâm lý nên Việt đã thắng với tỷ số 4-3. Quả thật là ngoài dự đoán, nhưng Việt thắng là xứng đáng khi đã thắng cả Nam " Tiến " và Tiến béo.
    Tiêu điểm thứ 3 trong giải là trận thua thứ 4 của Bảo trước Nam " Tiến ", tại 4 nội dung : đồng đội nam, đơn nam, đôi nam, đôi nam nữ. Chắc cái tên Nam còn vang vọng dài dài trong giấc mơ của Bảo.

Chia sẻ trang này