1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải nghĩa cho tớ về câu thơ này nhé ....Thơ Vi Thùy Linh

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Khongco0, 09/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Linh với chả Khuê
    Rõ là ... Rách Ruột!
    (Mình hiểu ý của câu thơ là dư thế, chả biết đúng hay không nữa)
  2. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Hì hì vấn đề là thấy em Vi Thuỳ Linh có vẻ rất bất mãn khi nhà văn Tạ Duy Anh loại bỏ bài thơ này và luôn lên tiếng khẳng định mình là đàn bà .
    Khổ quá cơ đàn bà sao cần phải khẳng định mình là đàn bà nhỉ ?
    Hì hì riêng tớ thấy loại bài thơ này quá đúng , bài thơ đá nhau lung tung về mặt nghĩa chưa kể đến từ nhảy lộn tăng gô , hithop lộn tùng phèo
  3. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Cái này giống văn xuôi xuống dòng, mà bạ đâu xuống đấy. Hay mình ko hiểu thơ hiện đại nhỉ.
  4. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thơ Vi Thuỳ Linh có cái nét riêng độc đáo chủ yếu là dùng ngôn từ rất dị bản
    Nhưng cấu tư một bài thơ cho dù có theo kiểu mới hay cũ thì nó vẫn phải là một vòng tròn liên hoàn , có sự tương đồng về nghĩa của thơ .
    Nhưng bài thơ này nó cứ nhảy tango - hit hop loạn xạ chẳng ra sao
    Chứ riêng tớ không nghĩ nó nói quá lên sự thèm muốn đàn ông đầy chất đàn bà như Vi Thuỳ Linh giãi bày
    Ví dụ như bài thơ này tớ thấy rất được

    Từ phía ngày nắng tắt
    Em không nhớ đã gặp anh bao lần, bất kể khi nắng còn hay đã tắt/Để rồi đêm nay/Em cay đắng khi anh đẩy em bằng ánh mắt!

    Nơi em ở là phía ngày nắng tắt
    Vi Thùy Linh
    Nỗi buồn nhiều như gió
    Em ước được thả lên trời như bóng bay?
    ?Gió vẫn thổi, buồn phiền không mất nổi
    Chỉ còn phía anh thôi
    Em không nhớ đã gặp anh bao lần, bất kể khi nắng còn hay đã tắt
    Để rồi đêm nay
    Em cay đắng khi anh đẩy em bằng ánh mắt!
    Ánh mắt anh - không - bay - được
    Lòng em vỡ
    Vỡ vào đêm chỉ thiếu một tháng trăng em tròn 19 tuổi
    Em không nhớ đã thả bao nhiêu nỗi buồn buộc bằng tóc rụng
    Tóc mỗi năm một mỏng
    Em tức tưởi trở về khoảng trời bóng đỏ
    Bóng chèn nhau
    vỡ
    Lòng em
    vỡ
    Em lầm lũi lại đến trước nhà anh nhặt xác nỗi buồn, đốt lên thành lửa
    Rồi đi
    Sau lưng em ngày nắng tắt.​
    Mình thấy ở Linh có tâm hồn rất nhạy cảm nên mình cũng rất thích thưo Linh điều đó thực sự rất cần thiết để có cảm xúc sáng tác thơ .
    Bài thơ này mình rất thích cái câu
    Em không nhớ đã gặp anh bao lần, bất kể khi nắng còn hay đã tắt/Để rồi đêm nay/Em cay đắng khi anh đẩy em bằng ánh mắt!
    Nhưng đúng là cảm xúc của Linh nó không nhất quán hơi đa chiều cảm xúc và cách dùng từ đúng là chưa chuẩn vậy thôi nên sẽ có sạn dễ nhận thấy như trong bài thơ nhà văn Tạ Duy Anh loại bỏ . Nhưng sự thực đáng buồn là Linh không hiểu tại sao nhà văn Tạ Duy Anh loại bỏ bài thơ của mình ...mà chỉ nghĩ rằng bài thơ đó bị loại vượt rào sự đức hạnh của người đàn bà Á Đông ...đáng buồn thay khi Linh không hiểu được những thiếu sót của mình
  5. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Trong câu thơ này, chữ "Linh" viết hoa, còn chữ "khuê" thì không. Nên mình nghĩ chữ Linh ở đây là tên của Linh, Vi Thùy Linh rất hay dùng tên mình trong thơ: "Hoa mẫu đơn e lệ nở/Khai mạc từ đêm Linh". Nếu cô ấy tên Mai, tên Cúc gì đấy thì câu thơ này sẽ là "Của một Mai/Cúc khuê mãn khai giữa bạt ngàn..."
  6. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Về thơ tình phải gặp lão Thỏ bên tnxm, đỉnh cao của thơ tình, VTL chỉ là hạng ruồi muỗi.
    Quote hẳn 3 bài mang về đây:
    ******** 1
    -Hưng-
    Anh muốn chui vào em
    thật sâu thật sâu
    Anh muốn chọc thủng em
    xoáy thật sâu thật sâu
    Anh muốn mình ngập ngụa trong em
    thật lâu thật lâu
    Rimbaud ******** với hồn thơ Verlaine thông qua sự tồn tại
    Anh ******** với em thông qua sự tai hại của tư duy
    Tư duy của anh chết đói
    tìm được em như thấy lại ngàn kiếp thời gian..
    17h22 giờ Berlin, 06.05.( nói về Mathematics ).
    ------
    ******** 2
    -Hưng-
    ( Tặng c(g)ái đẹp của tôi )
    Ta muốn xé tan tất cả
    Ta muốn lột truồng em ra
    Luồng cảm hứng dâng lên dần từ lòng đất rực cháy
    Sự run rẩy
    báo
    trước
    rung
    động
    nghẹn
    ngào
    Điệp khúc bắt đầu
    tơi tả
    Ta run lên từng cơn ngây ngất
    Sự kìm nén phình lên căng như cánh cung A-pô-lông
    Điệp khúc cuối cùng
    cuồng nộ..
    Ta nhìn ra cửa sổ
    Vệt trắng thẳng đứng giữa hai rèm cửa
    bỗng nhoè.
    A.D. 6h55", 19.05.2003, đang nghe Ballades số 1 của Chopin.
    ------
    Tưởng nhớ Hassid.
    ( ******** 3 )
    Àng àng
    Cú nện thẳng vào ***g ngực
    bật tung hai cánh tay anh khổng lồ quấn xiết thân em
    Bốn chiều không gian đổ màu lửa
    vàng vàng
    Bàn chân em thon thon
    trắng ngần
    chìm sâu trong hang đá tuyệt vọng
    Lời nỉ non đăng đắng
    đi xa
    Mười bẩy nhát kiếm thọc sâu
    mời ở lại
    nốt lặng
    ẩn nốt trầm
    Đêm bóp nửa bầu vú trăng
    lẩn mất.
    ----------
    Berlin, 16h15" a.D. 21.05.2003. Nhớ đến Hassid, khi chơi tác phẩm Le Capricieue của Elgar.
    - Josef Hassid ( 1922-1950 )- violinist người Ba Lan gốc Do Thái. Ông bị bệnh về não- thường xuyên bị quên, mất trí nhớ. Đến khi 19 tuổi thì bệnh trở nên nặng, bị mất hoàn toàn trí nhớ và phải nằm trong bệnh viện suốt phần còn lại cuộc đời, cho đến năm 28 tuổi thì chết vì phẫu thuật không thành công.
  7. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thơ VTL là loại thơ vớ vẩn nhất mà tôi từng đọc
  8. longspd

    longspd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    ko phải vớ vẩn mà là rất chi là vớ vẩn.
    Tâm hồn em nhà thơ này chứa toàn nhục dục, thế nên em VTL này sáng tác hầu hết là những bài thơ kinh dị, đọc phát tởm luôn.
  9. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Thơ của em VTL đến học sinh tiểu học đọc cũng hiểu nữa là

Chia sẻ trang này