1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2002-2003.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi ALEX-DEL-PIERO, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2002-2003.

    Những cái nhất của giải Ngoại hạng mùa này


    Giải bóng đá hấp dẫn hàng đầu thế giới cuối tuần này mới kết thúc. Nhưng ngôi vô địch đã có chủ. Arsenal đã cầm chắc vị trí thứ hai. Sunderland không thể tránh bị mang danh đội bóng kém nhất. Do vậy, hãng tin Reuters quyết định tổng kết sớm những cái hay nhất và dở nhất của giải.

    Trận đấu hay nhất

    Đó là trận đấu diễn ra trên sân Highbury cuối tuần qua. Arsenal cần một chiến thắng để kéo dài hy vọng bảo vệ ngôi vô địch. Còn Leeds khát điểm để chính thức trụ hạng. Và Kewell đã ghi một trong những bàn thắng đẹp của giải ngay ở phút thứ 5, mở tỷ số cho Leeds. Henry quân bình 1-1, nhưng rồi Arsenal lại bị dẫn sau cú đá phạt chính xác của Ian Harte. Bergkamp gỡ hòa 2-2, mang lại hy vọng giành trọn 3 điểm cho đội bóng thành London. Họ tràn lên gây sức ép trong ít phút cuối. Nhưng đội ghi được bàn giành chiến thắng lại là Leeds. Hai phút trước khi trận đấu kết thúc, tiền đạo Viduka làm câm lặng cầu trường Highbury bằng pha ghi bàn đưa MU lên ngôi, giúp Leeds trụ hạng, nhưng khiến ông Wenger và các học trò cay đắng.

    Hai bàn thắng đẹp nhất

    Khó có thể cân nhắc sự hơn kém trong hai pha làm bàn của hai chân sút hàng đầu giải Ngoại hạng hiện nay - Nistelrooy (MU) và Shearer (Newcastle). Cú vôlê của Shearer từ cự ly khoảng 25 m làm thủng lưới "ngựa ô" Everton đã đem lại cho Newcastle trận hòa 1-1 trên sân St James Park, hôm 1/12 năm ngoái.

    Còn Nistelrooy ghi được bàn thắng tuyệt vời trong mùa giải này ở trận thắng Fulham 3-0, hôm 22/3. Phút 68 của trận đó, Van Nistelrooy đột phá tốc độ, vượt qua tới ba hậu vệ của Fulham, trước khi đánh bại thủ thành Maik Taylor, nâng tỷ số lên 2-0. Cũng trong hôm đó, anh lập hat-trick, mở đầu cho chuỗi 16 bàn thắng trong vòng 11 trận giúp MU tiến tới ngôi vô địch.

    Pha cứu thua ngoạn mục nhất

    Đó là tình huống Peter Schmeichel cứu bóng trong hiệp hai trận Manchester City của anh thắng Liverpool 2-1, ngay trên sân Anfield hôm 3/5. Thủ môn 39 tuổi người Đan Mạch - sẽ giải nghệ cuối mùa bóng - phản xạ tuyệt vời, bay người sang bên phải để đẩy bóng trúng xà ngang bật ra, sau cú sút cận thành như sấm sét của Hadji Diouf.

    "Người Đan Mạch vĩ đại" 1 lần nữa lại được tôn vinh sau khi anh có 2 pha cứu thua ngoạn mục nhất trong 1 thập kỷ của giải ngoại hạng.

    Đội bóng dở nhất

    Sunderland không chỉ kém nhất ở mùa giải hiện nay, mà còn là đội chơi tồi tệ nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng. Họ khởi đầu yếu kém dưới sự huấn luyện của Peter Reid, rệu rã trong những tháng Wilkinson dẫn dắt, cuối cùng Sunderland buộc phải viện đến tài năng của Mick McCarthy. Nhưng cựu HLV trưởng đội tuyển Ireland cũng không thể cứu vãn Sunderland khỏi một mùa giải thất bát. Họ mới giành được 4 trận thắng, ghi tổng cộng 19 điểm sau 37 trận đấu. Họ cũng mới chỉ ghi được 21 bàn thắng, ít hơn cả số bàn thắng của mình Nistelrooy (24), Henry và Beattie (đều 23). Trước trận đấu cuối cùng vào cuối tuần này, Sunderland đã trải qua mạch 14 thất bại. Kể cả thắng trong trận gặp Arsenal sắp tới, Sunderland vẫn là đội giành được ít điểm nhất trong lịch sử 11 năm Premier League, đánh bại kỷ lục của Watford ở mùa 1999-2000 (24 điểm).

    Những chân sút hàng đầu giải Ngoại hạng sau 37 vòng
    24 bàn - Nistelrooy (Manchester United); 23 - James Beattie (Southampton), Thierry Henry (Arsenal); 19 - Michael Owen (Liverpool), Mark Viduka (Leeds United); 17 - Alan Shearer (Newcastle United); 14 - Gianfranco Zola (Chelsea), Robbie Keane (Tottenham)

    Đội hình tiêu biểu:

    Thủ môn: Brad Friedel (Blackburn Rovers)

    Hậu vệ: Lauren (Arsenal), Sami Hyypia (Liverpool), Sol Campbell (Arsenal), Graeme Le Saux (Chelsea)

    Tiền vệ: Craig Bellamy (Newcastle United), Patrick Vieira (Arsenal), Paul Scholes (Manchester United), Gianfranco Zola (Chelsea)

    Tiền đạo: Thierry Henry (Arsenal), Ruud van Nistelrooy (Manchester United)


    Trước vòng đấu cuối cùng giải ngoại hạng đã xác định được 3/4 đội được dự Champions League là MU,Arsenal và Newcastle.Suất còn lại sẽ là cuộc đua giữa Liverpool và Chelsea.Chelsea đang có lợi thế về hiệu số trước Liverpool và tạm thời đứng ở vị trí thứ 4.Trận Chelsea-Liverpool ở vòng 38 này sẽ quyết định đội nào được dự Champions League.

    Cuộc đua trụ hạng cũng chỉ còn là cuộc đua song mã giữa Bolton và West Ham.2 suất đầu tiên đã có chủ là West Brom và Sunderland.Cả Bolton và West Ham đều chỉ phải gặp những đối thủ của nửa dưới của bảng xêp hạng là Boro và Birmingham.Leed hiện đang hơn nhóm xuống hạng 3 điểm và khả năng xuống hạng của họ là rất ít khi họ chỉ cần 1 điểm là có thể an toàn.Nhất là trong khi họ phải gặp Aston Villa chẳng còn mục tiêu nào.

    Cuộc đua dự cup UEFA cũng căng thẳng và hấp dẫn ko kém.Everton đang tràn đầy cơ hội trở lại cup Châu Âu kể từ năm 1995.Trận cuối cùng họ sẽ tiếp MU đã vô địch tại Goodison Park .Tuy nhiên MU quyết dành 1 trận thắng trước khi ăn mừng chức vô địch ngay tại sân này.Blackburn dễ thở hơn khi đến White Hart Lane để gặp Tottenham đã mất hết hy vọng dự cup Châu Âu.

    _ALEX_
  2. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 11-5 Primier League 2002-2003 đã diễn ra vòng 38,vòng đấu cuối cùng.1 vòng đấu mà có cả nụ cười và nước mắt.Vào mùa giải sau,2003-2004 sẽ ko còn thấy West Ham cùng với Joe Cole,Carrick,Jame....những cầu thủ xuất sắc của 1 trong những đội bóng đầu tiên của Giải ngoại hạng Anh.Ko thấy Liverpool chơi ở đấu trường danh giá nhất Châu Âu nhưng đó cũng là điều dễ hiểu nếu như họ cứ đá phập phù như vậy.
    Kết quả
    Birmingham - West Ham: 2-2
    West Brom - Newcastle: 2-2
    Bolton - Middlesbrough: 2-1
    Charlton - Fulham: 0-1
    Chelsea - Liverpool: 2-1
    Everton - Man Utd: 1-2
    Leeds United - Aston Villa: 2-1
    Man City - Southampton: 0-1
    Sunderland - Arsenal: 0-4
    Tottenham - Blackburn: 0-1
    Trong cuộc chiến dành vé dự Champions League với trận đối đầu trực tiếp của 2 đội Chelsea và Liverpool,đội nào bản lĩnh hơn đã thắng.1 chiến thắng thuyết phục cả về bàn thắng lẫn chiến thuật.Việc thiếu vắng Hamann và Smicer là 1 tổn thất ko nhỏ đối với Liverpool.Lịch sử cũng ko đứng về phía họ khi mà họ chưa thắng được Chelsea kể từ năm 89.Tuy mở được tỷ số sau pha đánh đầu của ĐT Hyppia nhưng Liverpool lại ko giữ được lợi thếc nhỏ nhoi đó và họ nhanh chóng đánh mất dễ dàng chỉ sau đó 3 phút.Gronkjaer,người có đường chuyền cho ĐT Desailly gỡ hoà đã ấn định chiến thắng 2-1 cho các cầu thủ Chelsea chỉ sau 27 phút thi đấu.Những phút còn lại Liverpool trong nỗ lực tuyệt vọng đã ko thể làm được gì và họ còn phải nhận thêm 1 thẻ đỏ của TV Gerrard.Trận đấu kết thúc trong tiếng hò reo như nổ tung sân Stamford Bridge.
    Cuộc chiến trụ hạng cũng hấp dẫn ko kém khi cuộc đua diễn ra giữa Bolton và West Ham.Phải nói rằng đội nào xuống hạng cũng đều đáng tiếc bởi họ đều có những cầu thủ đẳng cấp.Trước vòng đấu cuối,Bolton đang có lợi thế về hiệu số(-11 so với -17 của West Ham).Họ có thể tự quyết định được số phận của mình.Trong khi đó West Ham phải thắng và mong chờ Bolton sảy chân trước Boro.Nhưng vận may lại ko ở West Ham khi mà họ ko thể thắng Birmingham trong khi đó Bolton lại chiến thắng 2-1,chính thức nói lời chia tay với West Ham.
    Cuộc đua suất cuối cùng dự cúp UEFA tuy ko được chú ý nhưng cũng khá hấp dẫn.Everton và Blackburn đều còn cơ hội trong khi đó Everton có hơn đối thủ 2 điểm.Nhưng họ lại phải tiếp tân vô địch MU,đội muốn 1 chiến thắng để ăn mừng chức VĐ.Mọi việc tưởng như suôn sẻ với Everton khi mà ngay phút thứ 8 họ đã vượt lên dẫn trước do công của Kevin Campbell.Nhưng vào những phút cuối của hiệp 1 họ lại ko giữ được lợi thế và để cho Beckham san bằng tỷ số.Phút 82 Nistelrooy ấn định chiến thắng cho các cầu thủ MU và cũng chấm dứt hy vọng trở lại cup Châu Âu kể từ năm 95.Trong khi đó Blackburn thắng dòn dã 4-0 ngay tại sân của Tottenham.1 kết cục xứng đáng cho 1 mùa giải rất cố gắng của các cầu thủ Blackburn.
    Cuộc đua tranh danh hiệu vua phá lưới cũng đã kết thúc với chiến thắng thuộc về TĐ Ruud Van Nistelrooy của MU.Anh ghi được 25 bàn,hơn Henry của Arsenal đúng 1 bàn.Bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho MU của Nistelrooy trên sân Goodison Park cũng là bàn thắng thứ 44 của anh trên tất cả các mặt trận,đúng thứ 2 sau cầu thủ huyền thoại Denis Law
    Vòng đấu 38 này chúng ta cũng đã chia tay với thủ môn Peter Schmeichel,thủ môn đi vào huyền thoại của Giải ngoại hạng Anh.Giải nghệ vào tuổi 39 cũng đã là 1 cố gắng đáng khâm phục với anh.
    Vậy là Primier League đã kết thúc.Trận đấu cuối cùng của bóng đá Anh là trận CK cup FA giữa Arsenal - Southampton vào cuối tuần sau.Hẹn gặp lại tất cả vào mùa giải sau,mùa giải 2003-2004.
    _ALEX_

Chia sẻ trang này