1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai như này là ý sao ạ ? cả nhà giúp em cưa đổ hắn ta với ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi starstar53, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Em yêu để làm gì ? để cảm thấy vui vẻ, thoải mái đúng không ?
    Tính toán làm gì cho mệt hả em ? em định cưới luôn nó chắc ? cứ thoải mái mà tận hưởng cảm xúc đi, suy tính nhiều cho mệt [:D] thích cầm tay thì cầm tay, thích hôn thì hôn. Chứ còn ngồi tính hôm nay chưa cho hôn, phải ngày mai mới hôn thì chẳng còn gì thú vị đâu.[:D] Cầm tay thì chắc chắn là em đã từng cầm hoặc bị cầm rồi chứ a chẳng tin trong 20 năm em ko vô tình cầm nhầm tay anh nào. Nhưng lúc đó tim ko đập thình thịnh đúng không ? thậm chí bây giờ chắc cũng chẳng nhớ nổi. Đúng chưa ? [:D]
  2. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Đấy, cơ bản mình cũng thích đi chơi nên không từ chối, ngu thế đấy, hic
    Vậy theo ý bác, hạnh động tiếp theo là mình sẽ bơ lại, nt không trả lời ? hẹn đi chơi từ chối? Em chỉ sợ mình làm thế rút cục chẳng có lợi gì cho đôi bên, giai thì tưởng sau lần đi chơi mình không thích, còn mình thì miệng từ chối trong lòng thì bấn loạn, xong để lâu cả 2 cứ im lặng thế là dẫn đến kết thúc lửng lơ ?. chết dở :D, ý em là muốn cưa anh này cơ :D
    Em hỏi con bạn em nó cứ bảo em ngu, thích thì cứ nt, thích đi chơi thì rủ hẳn giai đi chơi trước đê, sao phải xoắn, phải chuyển sang thế chủ động thì mới đỡ thoải mái đc :)),
    Em giờ phân vân quá, ko biết làm thế nào? :(
  3. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    đứa bạn em nói chuẩn đấy.
    gái nào mà cho anh cầm tay là xác định được khoảng 4 ngày sau có thể đè ra ôm hôn. lúc trước e cũng tự nhủ rằng không cho zai cầm tay nhưng nó vẫn cầm được đấy thôi.
    Nếu là anh thì anh tìm mối khác thôi em ạ. cầm tay dễ dàng quá nên chán. :))
  4. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Tức là bọn con trai cứ đểu đểu như nhau phải không bạn . b-)
    Mình sẽ từ từ suy nghĩ, nếu 1 vài hôm nữa hoặc vài lần nữa mà cứ dập dòm thế này mình cũng thôi, tốt nhất là biết điểm dừng (dù trong lòng đang rất xoắn :"> )
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thì đấy, cảm xúc không tính được , huhu
    nhưng mình mà ko biết kiềm chế thì chỉ thiệt mình thôi đúng ko? giai chắc gì đã thật lòng với mình?
    Mà em tính yêu được là sau này cưới thật đấy chứ ko đùa đâu anh ợ :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh comment thế này làm em giật mình rồi, :(
    Thế phát này em sẽ im lặng ngồi chờ tình hình vậy :D
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Trai mà đã dùng bài thế này thì kinh nghiệm cao lắm rồi, làm gì còn lòng mề mà thật lòng hay không.[:P]
    Lấy chồng là chuyện khác, càng dùng tình cảm thì càng thua thiệt. Yêu lần 1,2,3 cho thoải mái thôi. Bao giờ chai cảm xúc đi, thấy thằng nào cũng như thằng nào thì lúc ấy hãy cân nhắc đến chuyện lấy chồng. Lấy chồng bằng đầu chứ đừng bằng con tim. ;))
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    yêu cũng được em ạ. mấy khi có chú làm cho em rung động. gái nên chọn những zai như vậy vì ít ra còn biết thế nào là yêu, nhớ nhung, thèm muốn và cần có 1 người.chứ nếu gặp gà nên cho out vì nó chỉ làm cho gái thấy chán....chán...và chán.
    trẻ không yêu, già hối hận. mà cũng đừng xác định lấy chồng làm gì cho mệt. khi em bước sang tuổi 20 thì ngoài tình cảm gia đình bố mẹ ra mà không có honey nào thì buồn lắm

    chúc em vui vẻ
  7. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    bác Anx nói này ko chuẩn, cái mốc thời gian cho tình cảm ko theo bác nói đc, có ng yêu mà vẫn học tập tốt đó thôi, quan trọng là biết hòa hợp mọi thứ thì đều ổn hết
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Với ng khác thì có thể không chuẩn. Với cô chủ topic này thì chỉ có thế mà thôi.

    Bạn không tin thì cứ liên hệ cô chủ topic rồi giữ tin tức trong 5-7 năm xem thử tôi đúng hay bạn đúng.
  9. Lucky-Luck

    Lucky-Luck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy những người thích mình hẳn thì họ toàn chủ động tấn công dồn dập (tình huống đã rủ vài lần đi chơi nhé, tức là người kia cũng có tín hiệu đèn xanh). Còn cái kiểu lửng lơ (bơ bủng) thì đều do tình cảm của người kia chưa đủ lớn, nếu bạn đã thích người kia hẳn thì sao phải bơ (nhắn tin thì cứ trả lời, đi chơi thì cứ đi...) hợp thì tiến tới, không hợp thì giải tán; tất nhiên phải thể hiện cái nết của con gái;

    Mà bạn tính hơi xa; yêu sao đã cưới được - đừng tính thế mà làm ra nặng nề; mất đi vẻ hồn nhiên, mình cứ đi chơi nhưng đừng đi nhiều quá để cho tình cảm tự nhiên từ từ ; cũng không nên dễ dãi quá (cứ từ từ mà tìm hiểu) nhưng thấy giai ngon thì cũng đừng quá cẩn trọng mà bỏ lỡ cơ hội
  10. giaenhinthaya

    giaenhinthaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em thớt thích anh ý thì cứ nhá tín hiệu đi đừng ngại gì. Tuy nhiên phải làm một em gái tinh tế. Tức là em ngắm anh cũng được đấy, anh đã có cơ hội, cố gắng mà múa cho tốt; chứ đừng kiểu "anh ới! cho em xin được chết ạ!" thì anh giai có đang thích em cũng chuyển sang chán ngay. Nhiều anh cứ hay ngu ngu thế đấy ~X (đúng ra em nó xin chết thì phải cho chết chứ!). a đi cưa e nào mà chả thấy tín hiệu khích lệ thì a chỉ muốn phắn đi chỗ khác cho vui vẻ cả nhà. Còn nếu em thớt nhá hàng, nhầm, nhá đèn mà a kia vẫn bơ thì chắc là thích e bình thường thôi, vậy thì em cũng phắn đi chỗ khác cho vui nhà vui cửa thôi, có gì đâu?
    Thích thì cứ nhích thôi e ạ! Tình yêu là một món quà chứ không phải là chuyện "bao cát để luyện skill" như các thế lực thù địch xuyên tạc đâu. Giữ vững lập trường, tư tưởng nhé! Một số loại người (như anh đây) thì sống, học tập và làm việc để được nhận những món quà đó, để nhận ra rằng mình đang sống thực sự chứ không phải đang làm kiếp con lừa, í! nhầm, con người.

Chia sẻ trang này