1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai như này là ý sao ạ ? cả nhà giúp em cưa đổ hắn ta với ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi starstar53, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    em chả nhớ em đọc ở đâu (hình như cũng trong box này thì phải) rằng thì là : trong tình yêu kẻ nào yêu trước là người thua cuộc :))
  2. dtvt45

    dtvt45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này còn có cô gái 20 tuổi mà chưa "cầm tay" con trai bao giờ á, khó tin quá mà lại còn trông "cute" nữa chứ :). Chắc tại quá khó tính hoặc tính khó ưa rồi, just kidding!
    Về chuyện của em thì anh nghĩ hữu xạ tự nhiên hương thôi, nếu người ta có thích thì sẽ sớm thể hiện. Nhưng mình cũng phải biết "vẽ đường cho huơu chạy" một chút :)). Xem bộ cậu bạn kia chắc có võ nên mình cứ phải có chiêu, k nên vội vàng quá làm gì.
  3. Bs.HITCH

    Bs.HITCH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    nói chung là bạn chưa yêu lần nào thì lần này hãy yêu 1 lần cho biết mùi vị của tình yêu như thế nào . Chứ cứ hỏi nhiều thì bạn sẽ ko cảm nhận đc tình yêu của 1 đôi trai gái như thế nào đâu :D
  4. dtvt45

    dtvt45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vào box hỏi đáp hoặc tư vấn, hay nhận được câu trả lời hoặc tư vấn là: bạn còn trẻ, lo học đi, đòi hỏi tư vấn yêu đương này nọ làm gì, hoặc là đừng hỏi nhiều mà ... này nọ đi, hoặc là chuyện của người ta, bác hỏi tư vấn này nọ làm gì, thừa cơm rỗi của mà hỏi à , v.v... Người ta hỏi tư vấn mà vào trả lời như cha, như mẹ ==> chán

    ==> nay đã hiểu sao diễn đàn buồn và vắng như chùa bà đanh, tâm hồn các thành viên đã cằn cỗi hết rồi ....
  5. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    yêu thì cứ yêu thôi em, ở tuổi em tính chuyện yêu là cuới làm gì cho phí :))

    cứ bơ đi nhưng k lạnh lùng: k từ chối mà k nhận lời đi chơi ngay vd như " để e xem lịch đã chứ e đang đi học thêm/ dạo này e bận abc..." ; nhận tin (tối đi chơi về) thì k nhắn ngay mà sáng hôm sau mới nhắn, lý do "e ngủ quên/ e mệt " bla bla nhưng "cám ơn anh/ em vui lắm" bla bla rồi tranh thủ buôn với hắn một cách tự nhiên ( như thế là tạo cơ hội nói chuyện mà k mất giá nhé) còn nếu hắn k nhiệt tình trả lời mà kêu anh bận bla bla thì biết thế (có thể là bận thật có thể anh ta k thích e thật lòng).

    khi đi chơi thì có khoảng cách... đến khi nào hắn xoắn rồi thì tinh sau :D

    khi zai thích thật lòng mà dùng chiêu để tán thì khi thấy bật đèn xanh thế sẽ xoắn thôi :D còn không thì đừng phí thời gian với hắn. con gái yêu nhiều hơn k tốt đâu (dễ bị lợi dụng đấy)

    tạm thời thế đã
  6. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    chệp chệp tại sao cứ phải là zai chủ động nhề ?

    gái này sinh năm 91, suy nghĩ cũng sâu sắc đó, mỗi tội bị xã hội và bố mẹ nhồi sọ quá nhiều thứ vớ vẩn về chuyện tình cảm yêu đương.

    Thử hỏi gái đã bảo giờ chủ động hỏi thăm quan tâm gà chưa nhề ?, gái ta cứ bị mấy cái barrier định kiến vớ vẩn. Nếu thích đi chơi thì có thể chủ động bảo "em muốn đi ăn" "em thấy thèm coffee", "em thấy phim này hay lắm" ...,

    Nói chung gà là người chủ động, nhưng gái phải là người mở lối (một cách khéo léo và tế nhị)


    Gà cũng dễ chán nếu Cáo thể hiện là người thiếu quan tâm, ít tình cảm.
  7. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng lớn tuổi rồi mà sao cứ cay cú suốt thế, chỉ vì ko ai tư vấn giúp cho anh họ của bạn, mà bên kia cũng khóc, qua đây cũng khóc tiếp. Chán thì đừng vào nữa.
  8. dtvt45

    dtvt45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm to nhé, mình k cay cú về việc k ai tư vấn cho mình, mà cay cú vì người vào tư vấn (anxity gì đó) lên giọng hiểu đời và chê người khác rỗi công (k tin thì đề nghị về đọc lại topic đó để hiểu hơn). Và đọc thấy các bài tư vấn tình yêu cho các bạn đang đi học là đừng yêu vớ vẩn nữa mà chú tâm học hơn, rồi là hỏi ít thôi ... Còn việc chán box nhưng vẫn mình vẫn vào để hy vọng nó tốt hơn. Công nhận mình cũng rỗi hơi thật :)).
  9. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Yêu hay ko có quyền của người ta chứ tưởng khuyên mà được à [:D]
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cám ơn bạn đã xác nhận cho nhận xét của tôi.

Chia sẻ trang này