1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai như thế này là sao ạ? Xin các bác tư vấn giùm em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi letmego, 07/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. letmego

    letmego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Giai như thế này là sao ạ? Xin các bác tư vấn giùm em

    Chuyện của em thế này ạ:

    Cách đây 2, 3 tháng, em đi học thêm, gặp một giai này rất đẹp trai, học hành khá khẩm khiến em không thể không chú ý. Rồi một hôm bọn em ngồi cạnh nhau, nói chuyện một hồi mới biết giai và em học cùng trường đại học, giai kém em vài tuổi. Tuy cuộc nói chuyện khá ngắn nhưng khi đó em có cảm giác rất thú vị, như kiểu ?ođây là một người mình có thể nói chuyện?.

    Sau đó bọn em không có cơ hội ngồi cạnh nhau và nói chuyện nhiều, nhưng bọn em hay ngồi đối diện, giai và em thỉnh thoảng lại nhìn nhau. Rồi thì có lúc học xong, giai bắt chuyện với em, hỏi một vài câu rất là? ngớ ngẩn không có liên quan gì đến lớp học. Một hôm bọn em lại ngồi cạnh nhau, giai hỏi nick yahoo của em.

    Rồi giai bỏ học thêm vì lịch học thêm trùng với lịch học của giai, bọn em bắt đầu chatchit linh tinh. Đầu tiên thì giai tán tỉnh em rất nhiều, nhưng em thực sự không thích vì cảm giác không thật lòng. Em nghĩ giai này chắc là kiểu hot boy lăng nhăng, hẳn là thích tán tỉnh con gái lung tung. Thế là em quyết định lơ giai luôn, nhắn tin trả lời không nhiệt tình lắm, thấy giai available trên YM cũng không chủ động gọi một lần nào hết. Sau một tuần lơ như vậy thì giai rủ em đi xem phim. Lần đó nói chung là okay, tức là cảm giác thoải mái dễ chịu, dù bọn em không nói chuyện nhiều lắm, vì phim dài nên khi hết phim cũng đã muộn, bọn em về nhà luôn. Có một điều nữa là trong rạp giai ngồi rất sát em, sát hơn bình thuờng. Mỗi khi một trong hai người định nói gì đó với nhau thì thể nhau cánh tay và vai cũng chạm nhau.

    Sau hôm đó giai vẫn tiếp tục chủ động chat với em trên YM, lại có ý khen nước hoa hôm đó em dùng. Dù vậy giai không còn tán tỉnh em lộ liễu như trước, mà nói chuyện khá là nghiêm chỉnh, vì thế em cảm thấy có thể tin tưởng hơn một chút. Tưởng như thế là có tiến triển tốt nhưng một tuần sau đó bọn em cùng? lơ nhau. Kiểu như cả hai cùng onl nhưng không ai chịu gọi ai cả. Tuy nhiên có môt lần onl mãi không thấy giai gọi, em chán invisible luôn, thì đến lúc rất muộn rồi, giai tự dưng nhảy vào hỏi cái status em đặt lúc còn để nick available nghĩa là gì. Em tự suy ra là giai dùng invisible scanner để bíết em còn onl hay không. Rồi bọn em lại tiếp tục chat mấy ngày sau đó, nói về nhiều chuyện riêng tư hơn một chút, kiểu gia đình, bạn bè, việc làm thêm, một chút về người yêu cũ :D?

    Nãy h em kể chắc các bạn thấy chiện của em hông có gì để tư vấn đúng hông ạ. Nhưng thật sự có rất nhiều điều làm em thắc mắc. Chẳng hạn như sau hai tuần giai vẫn chưa rủ em đi đâu chơi tiếp, dù em đã bật đèn xanh cho giai nhiều lần, dù em biết giai khá bận rộn nhưng không phải không có thời gian đi chơi (giai vẫn đi chơi, có lúc đi chơi?1 mình, về nhà khoe em ảnh chụp các nơi mà giai lượn đến). Ngoài ra có lúc em cố gắng ?odụ? giai, kiểu như show trên stt là em đang thích có quyển sách này quá. Giai biết thế nhưng cũng không hề có ý tặng em, trong khi a khác có ý với e thì đề nghị mua tặng ngay :D. Cơ mà không phải em tiếc tiền bạc mua sách gì đâu nha các bác, em làm thế để thử xem jai quan tâm em thế nào thôi, hic.

    Riêng em thì cũng tỏ ra là có để ý nhiều đến giai (hỏi thăm sức khoẻ, chuyện học hành các thứ...), lúc giai tỏ ra bị stress hay mệt mỏi em cũng rất quan tâm. Em cho giai thấy với em giai là một người hay ho thú vị blah blah blah. Mặc khác em cũng lơ giai rất nhiều lần, để cho giai thấy em có nhiều việc dể làm (mà em có nhiều việc để làm thật, em sắp tốt nghiệp ạ), nói chung cho giai hiểu là em có để ý giai nhưng không phải là quá nhiều, cũng không tấn công gì hết.

    Chiện là vây đó ạ, bi h các bác giải đáp cho em những câu sau:

    1. thực ra giai có thích em thật sự không
    2. ?hay giai chỉ coi em là bạn (điều này tự em thấy không đúng vì trước giờ giai hay thỉnh thoảng chém. gió linh tinh, mối quan hệ của bọn em chưa bao giờ có vẻ là giữa hai người ?obạn? cả, ?ochị em? cũng càng không dù em hơn tuổi giai nhưng nói chuyện kiểu ngang hang, rất thoải mái)
    3. tại sao giai vẫn chưa rủ em đi chơi tiếp
    4. liệu giai có chút ý định nào cưa em không? Hay em chỉ là một người giai có chút ?ođể ý?, nhưng không fải đối tượng giai cưa?

    À, còn điều này nữa ạ, vì giai rất đẹp trai và chắc chắn được nhiều con gái thích, nên em rất nghi ngờ về tình trạng độc thân mà giai khẳng định với em. Tuy nhiên sau khi tíến hành ?ođiều tra? em hoàn toàn thất bại trong việc tìm ra cô bạn gái bí mật kia, nên em bỏ cuộc và tạm coi như giai đúng là available.

    Bi h em phải làm sao hả các bác? Các bác đừng khuyên em chủ động cưa giai nha, vì giai này không hề dễ bị dụ đâu ạ, mà em cũng đã bật đền xanh cho giai đến thế rồi, quan tâm đến thế rồi. Em gần như là nản và đang quyết định bỏ ?ovụ? này. Tuy nhiên em vẫn đang băn khoăn nên nhờ các bác giải đáp hộ em những mục trên. Em xin chân thành cảm ơn. ^^
  2. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Trâu già gặm cỏ non thì phải nhún nhường chứ sao
    Ku nhà em chắc muốn chấm mút tí, nên có khi ku cậu chảnh tí để chén cho nhanh
    Là lá la, Bà già đòi lái máy bay
    Chúc may mắn
  3. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Chắc nó còn đang chọn lựa giữa máy bay bà già và vài thỏ non nào đấy . Làm chị thì chủ động đi chứ còn gì nữa
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Cô phải để nó đi kiếm tiền đã chứ. Khi đấy nó sẽ tán đổ cô bằng cái niềm tin tạo chỗ dựa vững chắc cho cô, và nảy sinh ham muốn chăm sóc trẻ em trong cô
  5. letmego

    letmego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Troài em post 1 bài chi tiết và đầy "tâm huyết" dư vậy mà mọi người chỉ tư vấn vầy thôi sao T__T. Các bác phân tích giùm em đi. : D
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Giai này có bạn gái rồi là chắc, tác phong y xì mình
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Chắc chắn thì ko thể nói.
    Dưng mà phỏng đóan thì là trường hợp 4.
    Người Pháp có câu nì: Nếu anh ta ko gọi, tức là anh ta ko hứng thú. Câu nì rất đúng theo nghĩa tin vào đó thì luôn có lợi cho cô gái kia : ).
    Vầy nên giờ cưng cứ cho anh ta ko thích cưng và đi học hay đi chơi đi, chứ ngồi đó phân vân cũng giải quyết được vấn đề gì đâu nào, cưng có nghĩ thế hông ^^?
  8. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Người Aurillaçoise có câu "Anh ta k biết số thì làm sao anh ta gọi bạn được"! Thế nên tối tối muốn gọi cưng mà hông biết làm cách nào để gọi
  9. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện gà mái vừa chạy vừa ngoái cổ lại nghĩ "mình có chạy nhanh quá để chú gà trống kia không theo kịp ko nhỉ"...
  10. linkinp

    linkinp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    1 là thời buổi bi h nên tránh thể loại zai đẹp, trc sau j cũng dẹp, ko vì mệt mỏi thì cũng đau đầu.
    2 là cái kiểu ỡm ờ dư lày có dấu hiệu của 1 cáo chính hiệu (nghiêm túc đàng hoàng thì chả thể động chạm cái lúc xem fim), đang thả câu từ từ đấy. cẩn thận kẻo mắc.

Chia sẻ trang này