1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai như thế này là sao ạ? Xin các bác tư vấn giùm em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi letmego, 07/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. letmego

    letmego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu chính xác điều chị nói. Gì chứ quyển He''s just not that into you thì em đã đọc nhẵn rồi.
    Vấn đề là trên thực tế nó không dễ như thế. Okay, tự nhủ là "he''s not that into me, so move on", nhưng mà he không biến mất khỏi cuộc đời mình, he vẫn cứ ở đó, quanh quanh quẩn quẩn, quan tâm chú ý, thì làm sao mà không nghĩ đến chứ? Chứ còn học và chơi thì em vẫn tiến hành như bình thường, vẫn ổn thoả vui vẻ như bình thường, chả vấn đề gì cả.
    Anyway, e vẫn đang cố gắng ấn vào đầu mình cái câu đó thật nhiều, thật nhiều lần, để đứng vững trên mặt đất. Cám ơn chị.
    @Zarg: em cũng nghĩ đến khả năng đó nhưng tìm mãi không ra 1 tí tẹo bằng chứng nào cả ạ.
  2. letmego

    letmego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà đẹp đúng kiểu em mê, huhu.
    Động thì không ạ, chạm 1 chút thôi, không có gì quá đáng cả ạ. Không phải cáo. Cái này thì em chắc chắn, ứng xử quá vụng về để có thể gọi là cáo.
    @Firellagner: bác thật là hài hước.
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2

    Vầy thì tốt òi. Ý chị là cứ học chơi nữa cho đến hết thời gian ý, thì có muốn cũng làm gì còn lúc nào mà nghĩ đến anh kia. Còn lúc nào anh ta ở đấy thì cứ nói chuyện bình thường thôi.
    À quên, còn cách này chưa nói, đấy là tán anh nào khác nữa đi. Hông nên đổ hết trứng vào một rổ, đúng hông nào : )?
    P.S: Em đọc hết quyển đó tài đấy. Dưng chị cho rằng quyển đó ko hẳn tốt đâu. Vì nó chủ yếu do một anh đàn ông viết ^^.
  4. letmego

    letmego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    À quyển đó tốt cho những người hay ảo tưởng, hihihi. Ngoài quyển đó em còn đọc vài quyển khác nữa (ôi mình lắm thời gian quá =)) ), chủ yếu để tham khảo thôi. Chứ hành động thì em vẫn làm điều mình cho là đúng thôi. :)
    Cái không nên đổ hết trứng vào 1 rổ e cũng biết luôn, nhưng khổ nổi trong tất cả các anh em quen bây giờ mà có ý với em, em chả thích anh nào. Anh nào em cũng ớn, nói chuyện đã thấy ớn chứ đừng nói đi chơi. Đi chơi với gái em còn thấy vui hơn. :))
  5. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất dg có ý nghif j với giai đó bạn ạ . ng như thế ko giưf đc anh ta đâu , sớm muộn anh ta cufng la?m bạn đk . bạn năm nay bn tuô?i , va? bạn hơn anh ta bao nhiêu ?
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Nokếmm vài tuôithỉ dĩ nhiên emko phải là lựa chọn ưu tiên của nó rùi, nhất là nóđẹp zai thì thiếu gì em trẻ đẹpmà phải lái máy bay bà già
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Chính là thế đó, quyển đó đặc biệt tốt cho những người hay ảo tưởng, em đọc hết thì thật kiên nhẫn ^_^.
    Hi hi, em biết câu "trứng .." đó mà sao lại hiểu thành tiếp tục với các anh cũ vầy. Chả lẽ ngoài anh nì, em hông tìm được anh nào làm em không ớn mà mới sao?
    Anyway, đó chỉ là một option, hông phải bắt buộc. Đơn giản vì em đang ở hoàn cảnh thế này nên mới cần phải tận dụng nhiều cách thế, không thì có thời gian em lại ngồi phân vân với băn khoăn, lại chả mệt hơn sao : ).
    P.S: Cưng ơi xóa bớt quote đi .

  8. letmego

    letmego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    1 là đối tượng đã từng yêu 1 người hơn tuổi
    2 là em chỉ già hơn về tuổi, chứ về ngoại hình thì em có thể khẳng định là em không hề già hơn. Em chơi với rất nhiều bạn kém tuổi, mà không bạn nào lần đầu gặp em biết em hơn tuổi, thậm chí còn xưng anh/chị với em, về sau em nói tuổi mới biết.
    3 dĩ nhiên người như vậy thiếu gì người theo ạ, nhưng ngoại hình không quyết định được tình yêu, có fải cứ người xinh nhất là chọn yêu được đâu. Mấy lại em cũng hông đến nỗi nào, xét về học vấn, ngoại hình, gia đình, v.v... Em biết em là ai, đứng vị trí nào ạ. Giai dù có không chọn em thì giá trị của em cũng không giảm, em mạnh mặt nào, yếu mặt nào, em biết.
    @gwen: ài da, dạo này em chẳng gặp giai nào cả chị ơi, mà em cũng bận chứ không có nhiều thời gian tham gia hoạt động, giao lưu gặp gỡ này nọ... Mà em khó rung động lắm, lâu lắm lắm mới có người làm em hứng thú ấy.
  9. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Cô em ngốc thật, đàn bà đúng là tóc dài mà trí tuệ ngắn
    Đọc một loạt những bài tâm sự của em, đúng là không biết người biết ta.
    Sao em không nghĩ xem bạn bè zai có tư vấn cho zai không?
    Nếu mà là thằng chơi bời thì nó sẽ tán em vì tự dưng được gái già thích, vì cô em bật đèn xanh mà
    Còn những thằng nghiêm túc thì nó thấy là: tốt hơn hết chỉ là bạn. Chị già này có tư tưởng cốc, biết sao anh bảo vậy không?
    Đàn bà con gái bọn em ngu thật, ỡm ờ nói bóng gió thích quyển sách đó để làm gì, dụ zai mua tặng à? Nếu là bạn bè thì cần quái gì phải tặng cơ chứ, nếu mà là cưa cẩm thì cũng phải chọn dịp chứ?
    Anh giờ già rồi, nên không đi cưa những chị già nữa, nhưng hồi xưa anh dị ứng nặng với cái loại gái cứ ỡm ờ với zai cái kiểu: anh ơi, cái quần kia đẹp quá, hay cái nọ hay quá. Trời ạ, bố có phải ngu đâu mà không hiểu mày đang nghĩ gì? tán tỉnh thì còn làm bộ, thế mà còn dụ khi ****** nữa, dẹp đi cho rồi
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Oài, em cứ nghĩ vầy thì lại càng tệ hơn.
    Tập những người có thể hợp với em, bao giờ cũng phải khá liên tục, không có lý nào lại có một anh nổi hẳn lên 10 điểm còn tất cả các anh còn lại đều dưới 8 được.
    Chị nghĩ thật ra vì em đang chưa có, nên em rất muốn có, và vì thế em cảm thấy hoặc anh ta hay hơn, hoặc các anh còn lại chán hơn hẳn. Chứ thật ra thì họ xêm xêm nhau thôi.
    À, mà nếu ko xêm xêm, thì nhiều khả năng đúng là anh 10 điểm này nằm ngòai tập hợp em đấy .

Chia sẻ trang này