1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai như thế này là sao ạ? Xin các bác tư vấn giùm em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi letmego, 07/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. letmego

    letmego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh đã có reply thì em cám ơn, nhưng em xin được thanh minh 2 điều sau:
    1 là em không hề nói với chính đối tượng là em đang muốn cái này hay cái kia, em chỉ viết blog kiều là "đang muốn quyển sách này quá đi", em không hề vòi vĩnh cậu ta cái gì hết ạ. Sau này có người đề nghị tặng nhưng em cũng đã từ chối người ấy, và tự mua quyển đó rồi.
    2 là em không "tự dưng" thích ai cả. Đó là anh không đọc kỹ rồi. Người này bắt chuyện với em trước, tán tỉnh em trước, rủ em đi chơi trước. Không phải em trách gì cậu ta, dù cậu ta đã làm gì thì cũng không phải chịu trách nhiệm cho việc em quan tâm đến cậu ta. Nhưng trong mối quan hệ giữa em và cậu ta, em không phải người "khởi xướng".
  2. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chài. Ku này khá đây, Lúc đầu mới quen chắc là ku này thấy một cô em trông cũng được nên ve vãn tán tỉnh chút xem sao, sau khi làm quen và biết lớn hơn tuổi thì có lẽ cũng ít hứng thú hơn lúc trước, Ku này nữa muốn cưa, nữa muốn không vì hắn ý thức được mình đẹp trai, nhiều gái theo nên ko muốn có một cô bồ lớn hơn tuổi để chúng bạn đàm tiếu, Mà hắn chỉ muốn chấm mút chút đỉnh, Ko muốn dấn sâu vào để dính rắc rối. Kiểu này của mấy ku mới lớn. Thèm thì có thèm nhưng muốn chén mà ko phải chịu trách nhiệm gì hết, ko muốn để lại dấu vết giữ lí lịch trong sạch cho nên mới lập lờ như thế
    Cô em yên tâm đi là ku này ko có ý định cưa đâu. Tình hình dễ dãi thì ku ấy sẽ chén, Còn khó khăn thử thách thì ku ấy thà nằm nhà chơi còn hơn phải vắt óc suy nghĩ toan tính cách cưa cô đâu.
    Còn anh hiểu cái kiểu suy nghĩ của cái tuổi của cô.
    ở cái tuổi này, thường hay háo thắng, cố chấp. Có thể ko có chút rung động nào đối với người chân thành theo đuổi lâu dài mà lại chết bởi một kẻ chỉ quen biết vài giờ chỉ vì hắn ko thèm để ý cô và ko coi cô ra gì cả. Phụ nữ thường coi thường người yêu mình và yêu người coi thường mình. Đó là bản chất của cô.
  3. letmego

    letmego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có chấm điểm ai đâu. Nếu có chấm thì chắc chắn người này cũng không được rất cao đâu vì em cũng không thích 1 số điểm ở người đó. Em và người đó đã nói chuyện với nhau khá nhiều, nên em cũng biết nhiều điều về người đó rồi. Những điểm yếu của người ta, em phát hiện ra nhiều chứ không phải không thấy có. Nhưng mà điểm mạnh vẫn lấn át, nên là như thế đấy ạ.
    Thực ra hiện tại em vốn có cần người yêu đâu. 1 là em còn trẻ chán, 2 là việc học hành của em ok và e có nhiều dự định này nọ, 3 là em có nhiều bạn tốt và cực kì nhiều mối quan tâm. Em đang sống vui vẻ, "bỗng dưng" gặp người này thôi mà.
  4. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Đọc bài viết của bạn mới thấy con gái thật có nhiều suy nghĩ rối rắm
    tại sao cứ phải đoán nọ đoán kia, dò la, rồi lại tự kết luận :D
    Ở thời kì đầu khi mà hai người đang tìm hiểu về nhau, tại sao không mở lòng ra với người kia.
    Mở lòng thôi chứ không phải mở toang hoác ra nhé
    hãy thoải mái cái đầu đi bạn ạ. Suy tính dò la nhiều mệt lắm hi hi
  5. letmego

    letmego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Dạ em xin cám ơn anh đã cho ý kiến. Nhưng em phải khẳng định là phân tích của anh không chính xác, vì:
    1 Người này từng yêu người hơn tuổi và có vẻ hoàn toàn không coi tuổi tác là vấn đề
    2. Người này biết em hơn tuổi ngay từ đầu, vì em rất thật thà, ngay từ lúc đầu đã cho người ta biết rồi.
    Em không có "chết" vì người ta không để ý đến em 1 chút nào hay coi thường em. Người này không hề coi thường em mà cũng tỏ ra quan tâm, hỏi thăm em. Em thích người này vì bản thân người đó làm em thích, người đó cưa em hay không cưa thì em vẫn thích như vậy thôi. Tuy nhiên em háo thắng thì anh nói đúng rồi đấy ạ .
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật, nếu không muốn nghĩ nhiều mà làm gì, lúc nó cưa thì làm bộ, lúc nó bỏ thì mới tiếc, chẳng qua thằng zai này trình còn non, chứ như anh, đã dủ em đi xem phim được rồi thì bước tiếp theo, đi ra chỗ nào vắng vắng, giả vờ ngó nghiêng rồi ồm chầm cái: CHị ơi , em yêu chị
  7. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy em trẻ con và đang xoắn tít cả lên T ạ
  8. letmego

    letmego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    ...
    Được letmego sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 07/04/2009
  9. letmego

    letmego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ..
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ý chị ko nói em chấm, nói thế kia để dễ hình dung thôi. Vì tất cả những người còn lại thì em nói là thấy ớn, còn anh này thì lại băn khoăn quá, nếu anh ta là người hợp em, thì nó không thể có sự nhảy bậc đột ngột thế : ). Còn nếu có, thì khả năng là anh ta sẽ ko hợp.
    Chị cũng ko nói vì em cần có người yêu : ). Dưng rõ ràng là giờ em cứ phải băn khoăn tự hỏi linh tinh về anh ta đúng không?
    Mà chính như chị nói lúc đầu, là học với chơi với tán anh nào cho hết thời gian đi. Em có rất nhiều thứ có thể chơi, có thể làm, sao lại cứ ngồi phân vân về anh ta làm gì, thế có phải hơi lãng phí thời gian hông?

Chia sẻ trang này