1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai như thế này là sao ạ? Xin các bác tư vấn giùm em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi letmego, 07/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Nghe lời cô này đi, cô ấy nghe vẻ có nhiều kinh nghiệm về vụ này lắm
  2. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Chưa chắc. Bằng chứng sống đây nè >""<
  3. letmego

    letmego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Em xin có vài lời ạ.
    Trước hết là hôm qua e có hơi xoắn tí vì căn bản cả ngày được nghỉ, bạn bè tự dưng biến đi đâu hết đâm ra em lại rảnh rỗi, nghĩ vơ nghĩ vẩn, kiểu người ta bảo là nhàn cư vi bất thiện ấy ạ. Chứ bình thường thì em cũng?bình thường thôi, không có đến nỗi suốt ngày bắt tay lên trán, băn khoăn ngẫm ngợi, cuống quýt xoắn xít đâu ạ.
    Thật ra con người này không fải là hoàn toàn bí ẩn với em. Em post bài lên đây để xin các bác vài cục gạch thôi chứ em cũng không phải là mê muội, ngu ngốc, ảo tưởng gì. Em chán ?otrò chơi? này rồi nên em đang nghĩ đến chiện không chơi nữa, vì phải vui thì mới chơi, hông vui mà lại còn nhức đầu thì chơi làm gì nữa fải hông các bác? Em cũng định làm bạn với người này, vì nguyên tắc của em là không chơi với con trai mà em thích (chơi để tìm hiểu thôi, thấy không đến đâu thì miễn). Thế nên em chuẩn bị chuồn đây ạ.
    Tối qua em hông có online trên yahoo. Hông fải vì chiến thuật gì cả, mà để làm bài tập thôi. Y như rằng đối tượng nhắn tin hỏi thăm. Em đã dự đoán trước ồi, em cứ lờ hoặc không xuất hiện là he lại quan tâm, mà em quan tâm thì he lại lửng lơ. Sao mà em ngán cái trò này quá, một thời gian nữa đối tượng không chủ động gặp em, không thể hiện quan tâm bằng hành động thực sự thì em sẽ bỏ ?ophi vụ? này, vì cái kiểu này càng ngày càng làm em mất hứng thú. Có lẽ bi h em tập trung vào những việc quan trọng em vẫn làm cho nó ?olành?.
    Em xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. ^^
    P/s: bác gì bảo em là háo sắc + phù phiếm: em xin nhận, em không thanh minh đâu bác. Em thích giai đẹp, nhà đẹp, xe đẹp, quần áo đẹp, sách đẹp,?cái gì đẹp em cũng thích hết. Dưng mà em ngờ rằng em còn kém háo sắc và phù phiếm gấp nhiều nhiều lần nhiều bác giai trong này í ạ (e không nói tất cả nha). Bác thử dạo quanh mà xem, bao nhiêu là topic làm sao cưa đổ gái xinh, rồi thậm chí làm sao cưa đổ gái không xinh để luyện lên level, đặng còn đi cưa gái xinh, hót. Sao giai thích gái đẹp thì được coi là bình thường, là yêu cái đẹp, còn gái thích giai đẹp thì bị coi là nông cạn, phù phiếm vậy ta? Mà bác có biết gì về em đâu mà bác kết luận về em như đúng rồi dzậy.
    Bây giờ em để ý người đẹp trai trẻ trung thú vị thì bác bảo em háo sắc phù phiếm, thế chắc em thích một anh không-đẹp, không hấp dẫn, già, nhạt nhẽo thì chắc bác sẽ bảo bảo em là người có chiều sâu tâm hồn đấy nhỉ.
  4. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Anh là anh đồng ý tất, nhưng mà câu cuối này làm mấy thằng già bọn anh tủi thân vãi.
    Mà giai mình thích chơi với nó thì sao hả em, chơi là chơi..yêu là yêu..sao fải sợ sệt thế.
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Zai này là như thế nào hả ?
    Zai này nó đủ kinh nghiệm là biết em có thích nó chứ sao , nên nó đang án binh bất động một chút
    Mà cái kiểu của em trẻ con kinh
    Ngoài ra có lúc em cố gắng ?odụ? giai, kiểu như show trên stt là em đang thích có quyển sách này quá.
    Nói tóm lại là địch án binh bất động , ta dùng binh pháp vườn không nhà chống .
    Không có online gì trên YM nữa , hết việc săm soi xem ai Avai và ai Invi
    Bây giờ em lặn đi khoảng 1 tuần ..
    Rồi nếu hắn có nhắn nhủ qua Ym rằng không thấy em , rồi dạo này em công việc ra sao , học hành thế nào
    Thì bảo với hắn rằng em có chuyện bận hoặc em bị ốm nên không online
    Tự dưng hắn sẽ có cảm giác hơi hối hận vì thiếu quan tâm .
    Sau đó thì em bb hắn và em cáo lỗi và em đang có bạn bè rủ đi chơi
    Cho hắn ăn bài tưởng bở , rồi kệ hắn
    Mà gái gì bằng từng nào cái tuổi rồi , già hơn phi công mà sao đã vội tập trung về một mối thế
    Đã xác định gì đâu em , bây giờ đang là thời điểm em có thể tự do hẹn hò với zai nào em thích hẹn và đi chơi với họ không ai nói gì em được .
    Thế nên quan tâm đến một chú , chờ đợi một chú online là phí thời gian đẹp đẽ nhất đấy
  6. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Khuyên chân thành là em đừng nên nghe chị LK! Còn em thì có gì a nói hết rồi, nên chẳng tư vấn tư veo gì nữa. H cứ "vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi" đi
  7. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Thường có câu, gái tai trai mắt. Có nghĩa là, con trai có đặc quyền nhìn con gái xinh. Con gái có đặc quyền nghe con trai nói
    Đùa chút thôi. Đó chỉ là cảm nhận của Tom. Nếu bạn không phải như thế thì Tom thật sự rất vui mừng. Thật lòng đấy. Đời lắm Lý Thông mà ít... mèo Tom .
    Nhưng dù thế nào đi nữa, Tom khuyên bạn nên tương câu tiếng Anh "Get out of my life", dịch sang tiếng Mỹ là: "Cút khỏi đời tao" với những thể loại giai này. Tom cứ suy bụng ta ra bụng nó thì bít, chả tốt đẹp gì đâu. Mới quen mà đã xem fim, rồi còn "Mỗi khi một trong hai người định nói gì đó với nhau thì thể nhau cánh tay và vai cũng chạm nhau" là . Dù cho có sát đến mấy, nếu tế nhị thì nhét 3 thằng sumô vào giữa cũng được... Tuy rằng trọng bụng sẽ tức anh ách ý chứ. Cái này thì cứ fải gọi là kinh nghiệm...
    Nên tìm thằng nào ít nói, hiền lành ý. Mồm mép chỉ tán gái và ăn là giỏi thôi.
  8. lantuongphale

    lantuongphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ có thể bạn ấy trước mắt cũng thích bạn nhưng bít "nhìn xa trông rộng". Bạn ấy kem tuổi bạn như vậy, bạn ấy còn nhiều dự tính trước mắt như học tiếp, lập nghiệp, và còn nhiều thứ khác...mới nghĩ đến hôn nhân. Vậy mà nếu yêu bạn có nghĩa là trước mắt đã thấy cái gông to tướng quàng vào cổ rồi, vì bạn đang làm tốt nghiệp rồi mà, còn trẻ gì nữa đâu, bạn ấy sợ bạn ấy không kham nổi thì sao.
    Mình nghĩ bạn giai đó suy nghĩ rất chín chắn đấy.
    Còn bạn thì mình khuyên bạn đừng nên yêu kém hay bằng tuổi, vì dù sao cũng rất thiệt thòi. Kinh nghiệm xương máu của mình đấy.
  9. Phoebe65

    Phoebe65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hỏi 1 câu hơi thẳng là bạn có thuộc dạng xinh ko? Nếu có thì còn có thể khuyên tiếp (vì có thì nhiều khả năng em giai kia đang dở bài), còn nếu tầm tầm bậc trung thì khả năng là em kia sau 1 thời gian học chung gặp gỡ giờ chán nên vãng ra dần dồi.
  10. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    10 thằng yêu thì cả 10 thằng + 10 cặp bố mẹ chúng nó xác định yêu chỉ vì yêu, chả thằng nào nhìn xa trông rộng như cô em nói đâu. Nhưng tình hình e chủ topic là nó chưa đánh đã đổ, nên kiểu gì chẳng xoắn tiếp. Đảm bảo đấy

Chia sẻ trang này