1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải Nobel năm nay--> Khó hiểu

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Pham_Cong_Dinh_new, 16/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoHomeNofriend

    NoHomeNofriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bác Pham Cong Dinh, hiện nay hàng nhập lậu TQ đang giết chết hàng thủ công Việt Nam đấy, chủ yếu từ đầu mối Chợ Lớn ở Sài Gòn.
    Chỉ những ai đầu óc cón kém phát triển mới đánh đồng Mỹ với TQ.
  2. thenguyen

    thenguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nobel văn học dù sao vẫn danh giá lắm. Tuy có hạt sạn nhưng nó vẫn đáng kính trọng.
  3. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Mình cho là bạn NoHomeNofriend không hiểu ý bác Pham Cong Dinh.
    Mình ủng hộ Pham Cong Dinh trong vấn đề thái độ với TQ. Chọn Mĩ tức là chọn con đường của Nhật, Hàn Quốc, Sing.... Bản thân các nhà văn VN muốn đoạt được giải Nobel văn học thì cũng nên tìm đường đưa tác phẩm sang Mĩ. Mình biết thì đã có Bảo Ninh, Dương Thu Hương, Vũ Hoàng Chương...
    TQ là một đất nước tầm thường nhưng lại là một đất nước tráo trở và thâm hiểm. Trong những năm chống Mĩ, nước này có hỗ trợ cho chúng ta chút đỉnh nhưng ngay sau khi hoà bình lập lại, chúng đã nện cho chúng ta một trận hồi chiến tranh biên giới năm 1980. Không phải chúng ta thua nhưng việc chúng đòi chúng ta cắt đất, ưu đãi cho chúng một số điều khoản không thể chấp nhận về Haòng Sa và Trwờng Sa đã khién chúng ta chối từ. Chối từ là đúng nhưng hành động của Trugng Quốc trong cuộc chiến đó là không thể chấp nhận
    Mình còn nhớ Tổng bí thư đảng Cộng Sản Nga hồi đó đã lên truyền hình quốc gia Nga và nói : Quân Trung Quốc, hãy cút khỏi Việt Nam
    TQ là một đất nước hai mặt, là một con rắn độc. Mình ủng hộ ban Pham Cong Dinh trong việc chống TQ đến cùng. Trên cả mặt trân kinh tế, chúng thi hành chính sách bán phá giá qua biên giới và hỗ trợ bọn buôn lậu người VN để bóp chết nền kinh tế việt nam. Tháng 8-2002, chúng xác định toạ độ trên vùng biển VN để thử tên lửa, coi vùng biển VN là đất của chúng, coi thường tính mạng các thuyền viên VN.
    Nhắn các bạn khác còn ít tuổi và thiếu kiến thức về xã hội cũng như chính trị.
    Các bạn là người dân vn. Phải hiểu được kẻ thù của đất nước của dân tộc. Dù đây là box Văn học nhưng do văn học cũng là vấn đề xã hội. Khi bạn không hiểu xã hội, bạn sẽ chỉ nhận thức được rằng Văn chỉ là trò chơi ngôn từ, những nhân vật bịa đặt, những tình cảm hời hợt, những lý thuyết suông, ca ngời những tâm hồn lười nhác, ngại va chạm. đầy sợ sệt.
    Nếu bạn sợ chính trị sẽ làm hỏng box này thì yên tâm đi. Đây không phải là thứ chính trị chống lại Đảng.----> vô hại---->không sợ bị kiểm duyệt-----> mình nghĩ là nhà nước còn khuyến khích nữa.
    Văn học bồi dưỡng tâm hồn con người cứ không làm cho con người trở nên lười nhác, e sợ chiến tranh, e sợ bị tù đày, e sợ những kẻ lớn có sức mạnh.
    Mình cũng không ngờ đất nước ta sau những năm tháng gian khổ lại có thể sản sinh ra những con người kém cỏi về cả trí tuệ lẫn tâm hồn như các bạn. Chỉ có bạn Pham Cong Dinh và một số bạn khác là có lý trí thôi. Xã hội VN cần đến những con người như vậy.
    Văn học cần đến sự thức tỉnh chứ không cần đến sự mê muội
  4. bo-doi

    bo-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Trước hết xin giải trình rằng một người không có quan điểm chính trị cũng như một con chó không có tiếng sủa. Mình không hề phủ nhận tính chính trị trong các tiêu chí trao giải nhưng chỉ đừng có quá mức mà làm người ta buồn cười như vụ trao cho Cao Hành kiện thôi [/QUOTE]
    .........................................................................................................
    Với lại chị xin các bác các chú (đang chê), trên đầu có độc cái miệng giếng mà cứ làm như có hai ba cái ấy.
    Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường ... (à mà kẻ thù buộc ta ôm cây súng!)
    --------------------------------------------------------------------------
    [black]bài viết này bị xoá một giòng,lý do vì có thể dẫn đến đả kích cá nhân [/black]
    Được latrung sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 03/12/2002
  5. thenguyen

    thenguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nhà văn nào mà lại không có quan điểm chính trị ở nước ta? . Đến *****, một siêu chính khách còn dùng văn học làm chính trị (nhân dân thì có tám hơn triệu người - Tổng tập văn học Việt Nam tập 36) thì khó mà tìm được một nhà văn nào dám nói là không có quan điểm chính trị.
  6. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    MÌnh chợt muốn hỏi, bác Pham Cong Dinh đã đọc Cao Hành Kiện chưa?
    Hi vọng là đọc rồi. Vậy nếu đọc rồi thì bạn cho biết nó chống cộng chỗ nào? Rồi nó dở chỗ nào
    Còn nếu đơn giản là bạn nói không thích nó (thì tôi thấy rất hợp lý) và không có ý kiến:-)

    V@
    [/size=4
  7. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bác Pham Cong Dinh có đọc 3 trang đầu của bản dịch quyển Linh Sơn (hoặc là 10 trang). Xong rồi vì nó.... dở quá nên bác ý không đọc nữa. Mà vì mới đọc có 3 (10) trang nên dở ở chỗ nào cũng... khó nói. Còn chống Cộng thì... thấy trên báo bảo thế :-D

    Lá cứ đổ triền miên trên mái phố
    Em không qua lối cũ vẫn thu về

  8. phamluphuong

    phamluphuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Trong Linh Sơn không có chuyện chống cộng đâu. Đấy chẳng qua TQ bực vì dù sao ông Cao Hành Kiện mang quốc tịch Pháp chứ không có quốc tịch TQ nên họ phê phán thôi. Nhưng có lẽ không nên làm vậy vì dù sao ông ta cũng là gốc Hoa đáng tự hào chứ.
  9. bo-doi

    bo-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tân Mod VH Latrung có sửa bài chị thì cũng cố gắng viết đúng chính tả nhớ.
    Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường ... (à mà kẻ thù buộc ta ôm cây súng!)
  10. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị đã nhắc nhở,mà sao bà chị nóng tính thế,cãi nhau làm gì khéo ế chồng đấy.
    hình như giải NÔ BEN trao theo kiểu ví dụ năm nay tình hình thế giới,văn hoá,tinh thần thế nào thì ngưòi ta trao giải cho tác phẩm đã nêu bật tinh thần ấy,không kể nó đã được ra đời trưóc đó rất nhiều năm.

Chia sẻ trang này