1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải pháp cho những người hậu đậu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi shoneti, 06/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ronandinho

    ronandinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    giống một cái phim của pháp..một ông cực kì hậu đậu được giao nhiệm vụ đi tìm một cô gái cực kì hậu đậu ..cuối cũng ông đấy cũng tìm ra cô gái đó nhờ lặp lại(vô tình thôi) những tai hoạ bởi tính hâu đậu giống hệt cô đó
  2. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nghe hay nhỉ ?Vậy đôi khi hậu đậu cũng lợi nhỉ ?
    Nói thế thôi, nói chung là hậu đậu là 1 đặc tính dễ gặp và khó sửa .Hầu như ai chẳng lúc thế nọ thế kia, túm lại là hậu đậu có điều mức đọ nặng nhẹ khác nhau .Bình thường tôi cực kì hậu đậu nhưng với những việc ko được phép có sai sót thì chưa bao giờ sai sót đáng tiếc cả.Túm lại nếu tính đó ko làm hại đến cuộc sống tươi đẹp của bạn thì cứ kệ nó đi, đời cũng phải có những người hậu đậu như mình để nhiều người khác được cười thôi mà .
    Hì, túm lại là ko sao cả, chuc bạn sống vui và cứ hậu đậu thoải mái.Úi nhưng khuyến cáo trước tránh xa những chỗ tính hậu đậu làm bạn rắc rối và tốn nhiều xiền nhé
  3. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
  4. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Giải fáp của tớ là: Đã hậu đậu thì tốt nhất là kolàm gì cả, ko thì chỉ thêm taihại cho mình và cho mọi ng` thôi. chả zấu gì mọi ng`, tớ cũng rất hậu đậu, thường xuyên đau khổ nhất vì cái tính này đó là mếng ăn gần đến miệng rồi mà còn trượt, cầm kem thì rơi mất kem chỉ còn lại ốc quế, uống nc mía thì rơi túi, blahblah.... Gần đây nhất là hôm kia, tớ rán khoai và bánh fồng tôm bị đổ mỡ vào chân. Thật là cay đắng, tớ thề sau này sẽ ko bày vẽ ra bất cứ cái gì để ăn nữa, thèm thì cứ ra hàng mà chiến Bố tớ đã từng bảo là: "Thằng nào sau này lấy mày thì bất hạnh" Thê thảm quá
    Đấy các ấy xem, nó là bản tính rùi, chả sửa đc, chỉ có thể hạn chế đi thui, và cách hạn chế của tớ là, việc gì có thể tránh làm đc thì tốt nhất là ko làm, ko làm thì ko sợ sẽ làm hỏng, làm vỡ, vừa mang bực mình vào thân vừa làm trò cười cho mọi ng`
  5. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào tôi thấy mình mệt mỏi, lú lẫn, mắt mờ, tay run (tức là xuống đến mức hậu đậu) thì tôi hay làm chậm lại (để không đổ vỡ thứ gì) và nghĩ nhiều hơn (để mọi việc trôi chẩy), hy vọng là áp dụng được cho bạn.
  6. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha. Lộ rồi nhá Đáng đời cái tội không nghe lời
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ tự nhiên trở thành một người không hậu đậu tý nào, hay ít ra là tớ chả va vấp vào đâu cả Nhìn nhận lại mới hoá ra là do dạo này hay thích ngồi lơ mơ, sắp xếp công việc hợp lý hơn, ko vội vã cuống quít lên như trước, mọi thứ cứ từ từ mà làm là không vấp váp. Nhưng đến lúc mình không va vấp mới thấy có nhiều người cũng hay va vấp như mình hồi trước, thấy cũng vui mắt phết.. có lẽ cuộc sống mà không có những người hậu đậu thì cũng mất hay nhỉ

Chia sẻ trang này