1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải pháp nào cho du học sinh

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Vovinam_SVLUAT, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coixaygiotver

    coixaygiotver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Anh Cuonglhvt đúng là chưa sang Nga bao giờ rồi. Gọi đầu trọc thôi chứ không phải chúng nó đứa nào cũng trọc đâu! Bạn em ở đây ăn đòn toàn do bọn có tóc nện thôi. Mà thưòng thì khó phân biệt tụi nó với thanh niên hiền lành lắm, lúc nằm xuống đất rùi mới biết. Chúng nó cũng đểu, chỉ khi nào hơn hẳn về số lượng mới dám chơi, nên lúc mình biết thì cũng là lúc đi rồi...
    Theo em chỉ có cách tăng cường cảnh giác khi ra phố thôi, tập chạy thì có lẽ không cần lắm. Bác nào từng bị chó đuổi thì chắc hiểu. Em nổi tiếng chạy chậm, vậy mà lúc bị hơn chục thằng nó quây, em chạy nhanh đến nỗi về đến kí túc vẫn không hiểu sao mình lại chạy nhanh hơn được mấy cái thằng chân dài ấy.
  2. Metal85

    Metal85 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Dân mình bên này ít người,nước nhỏ thế yếu,không ít người ở bên này sống không đúng pháp luật,văn hoá làm cái nhìn với người Việt Nam mình xấu đi.Chính quyền có cớ để bắt chẹt.Lớn lao thì chả làm gì được đâu,chỉ có biện pháp duy nhất là cố gắng tránh né,không tránh né được thì chạy cho nhanh.
    Hôm qua truyền hình Nga cũng có tin về cuộc họp của chính quyền về vấn đề này.Đại khái chỉ công nhận là bắt đầu nhen nhóm thôi,mà cũng không đưa ra biện pháp gì cả,chỉ nói là phải có biện pháp khắc phục rồi đứng dậy.Hết ! Bó tay !
  3. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là nội dung bài báo của một nhà báo Chosun viết về việc con gái Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc. Nội dung mang hơi hướng của sự thật (sự kiện chọn vợ Việt Nam của một số đàn ông Hàn Quốc lần trước đã đăng trên các báo điện tử), nhưng giọng điệu rất khinh thường Việt Nam và con gái Việt Nam. Có thể nói tự do báo chí nhưng những kiểu tự do bôi nhọ thế này không thể chấp nhận được.
    Chào mọi người,
    Đặc biệt, trên số báo giấy cùng ngày, còn có đăng ảnh các cô gái, với dòng ghi chú là "các hoàng tử HQ ơi hãy dẫn chúng tôi sang HQ với", và ghi ra rằng các cô này đã trải qua các cuộc kiểm tra .. đủ thứ (AIDS...vv). Lấy vợ VN chỉ mất 8,000$, con gái VN chịu khó học tiếng hàn, phục tùng chồng...vv
    Tóm lại, những nội dung bôi nhọ (bằng giọng điệu có vẻ cảm thông !) lẫn mang tính chất quảng cáo, môi giới như vậy bị coi là phạm pháp tại VN. Mà lại đăng một cách chính thức trên báo Chosun, một tờ báo cũng nổi tiếng của HQ.
    Vì thế sáng ngày mai, tổ chức tình nguyện HQ-VN Nawauri (,~T?s리) quyết định tổ chức họp mặt trước Tòa soạn báo Chosun. Địa điểm và thời gian cụ thể như sau:
    - 10h30''
    - cửa ra số 3, ga Sijeong (~"(20)". 그S" 16일 ."침 o""o^S를 O져보S" 베S, ~^" "?T이라고 적~? z^S" 1"보? ~면 -""" ^문" . z격이 z^?O ,z~ ,~이, 직-., ?족 fT" 말.~면 베S, -""? ?o" 이f ^문. f이 -?이-s".?
    짝" 찾? ' ,zO? 곧"o '>oo "기 o"."o" 결~.~이 "oS" 이 결~~(52)"? 각각 23"~ 베S, ~"S" 베S,-를 공?-^고, zz룡"S" oO?s 컴""- 베S,- ^- ""o그z" " .o국oo O."?S" ,Z이 ~적" O"- 보, "z를 >기O?S" 길OS" ' <이 걸린<. 그.O ?칠 Z?~ ,s이<.
    ?~?모<~~ .^? ". 주"s". 건..~"s". -o,~ <<" f각.~겠-s".?T
    ~O민<o="Ss기z rainman@chosun.com
    z.력 : 2006.04.21 00:19 14'' / ^~. : 2006.04.21 03:18 10''
    _________________
    zZzZzZz
    Trở về đầu trang
    Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
    cruccruc
    Đại ca
    Đại ca
    Giới tính:Giới tính:Nam
    Tham gia từ: 18 Apr 2004
    Bài viết: 521
    Đến từ: Cổ Nhuế, Hà Lội

    GửiGửi: Mon Apr 24, 2006 9:54 pm Tiêu đề: Trả lời kèm trích dẫn
    Lúc nào đó kinh tế Việt nam phát triển hơn Hàn Quốc, người Việt Nam sẽ làm lại tất cả những gì mà người Hàn đã làm với Việt Nam ngày hôm nay.
    PS: Chú nào có điều kiện trả thù trước thì trả thù sớm đi, chần chừ gì nữa Robinhút ơi ( Robin hút Jắc Ku người nông dân nổi dậy - Phim Pháp ) icon_mrgreen.gif .
    _________________
    Nào thì ký.
    Chỉnh sửa lần cuối bởi cruccruc vào lúc Mon Apr 24, 2006 10:07 pm, trong tổng số 1 lần chỉnh sửa
    Trở về đầu trang
    Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Tới website của người gửi AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
    B-(
    THEMF
    Tham gia từ: 22 Dec 2002
    Bài viết: 6564

    GửiGửi: Mon Apr 24, 2006 10:07 pm Tiêu đề: Trả lời kèm trích dẫn
    Thật, mấy hôm trước lên Sứ quán Hàn ở HN, nhìn các em gái Việt long lanh xinh phết từ Hải phòng, Hải Dương đi phỏng vấn lấy chồng Hàn quốc...Mà nghĩ bọn Hàn nó sướng thế, mất ít tiền mà được lấy vợ ngoại.
    Hehe, đợi ngày VN phát triển hơn HQ chắc thế hệ 7x, 8x tèo hết cả lượt rồi, tớ thì chả lạc quan hão mấy.
    Mới cả, trả thù kiểu gì? Hình như mới có chú Tèo là tạm gọi trả thù, còn các chú khác, khéo gái Hàn nó trả thù ý chứ . Mới cả gái Hàn vớ anh Việt nào, toàn zai tinh tú của VN cả (Ít nhất trong số 1 triệu người VN), vậy nó được giống tốt đấy chứ?
    Tớ thấy biểu tình làm gì nhỉ, họ nói cũng có ý đúng đấy chứ, họ đăng ở Hàn, đâu có vi phạm pháp luật VN, vì luật VN chỉ áp dụng ở lãnh thổ VN chứ nhỉ, chứ tụi Hàn nó tự do báo chí mà, chỉ có cách cấm tiệt zai Hàn sang lấy vợ Việt, không cho nhập cảnh. He he.
    Hơn nữa với bộ phận cô dâu Việt, thu nhập ở VN tầm &lt;500 nghìn/tháng, sang lấy chồng Hàn, mà gặp người tốt, hóa chẳng phải gặp chàng hoảng từ đấy thôi. Còn kiểm tra các thứ, cả AIDS thì có gì đâu nhỉ, tớ sang Hàn được 2 ngày bị cty bắt đi kiểm tra toàn diện, cả AIDS không mà
  4. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Tớ dịch đại ý cái bài báo này mấy đoạn để bà con biết này:
    Những người con gái VN "Tới Hàn Quốc, miền đất hứa"
    ngực đeo biển số, tham gia vào những cuộc gặp gỡ hơi kỳ cục với những người đàn ông Hàn Quốc. Kiểm tra AIDS~ tuy việc giành giật như một cuộc chiến tranh để ra nước ngoài chỉ sau lễ kết hôn 2 ngày có vẻ lạ kỳ nhưng đó là con đường thoát khỏi đói nghèo
    Chosun news - Cô dâu Việt Nam, kết hôn quốc tế
    Cô gái VN Khuê Út Sen (??). Sáng 16 cô lên chùa thắp hương. Cô cầu khấn mình sẽ là người được chọn lựa trong số 10 cô gái tham gia vào cuộc tuyển trọn "Gặp gỡ người đàn ông tốt" do trung tâm thông tin môi giới hôn nhân quốc tế "Xích lô" có địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Vừa ngâm Kim chi, vừa nấu món tuên trang tri kê (Cực chán- người dịch) vừa vuốt ve những bộ áo cưới những ứng cử viên cô dâu Việt Nam tất cả đều đang mơ ước về "giấc mơ Hàn Quốc".
    Trong phòng tiếp tân một người đàn ông Hàn quốc đang ngồi trên ghế Sô pha làm bằng tre. Mười một cô gái đang mong ước chờ đợi thoát khỏi cảnh đói nghèo trông có vẻ hơi căng thẳng. Người đàn ông Hàn quốc nhìn đểu từ đầu đến chân vào gương mặt những cô gái đang ngồi thu lu hai đầu gối một bên. "trời, xin lỗi nhưng mà biết chọn ai bây giờ đây nhỉ? Thôi đến bây giờ là đủ, xem các cô chút nào" Sau khoảng 20 phút gặp gỡ, người đàn ông Hàn quốc quyết định thôi không phỏng vấn xem mặt nữa.
    Người đàn ông thất nghiệp đang sống ở Incheon có mẹ là chủ một tiệm ăn Kim Trang Ho (35 - tên đã được thay đổi). Ông Kim tìm đối tượng cưới lần đầu. Sau khi chia tay với người con gái mà ông ta đã hẹn hò "Theo chỉ đạo của mẹ??" ông ta đang tìm người để cưới ở VN.
    Ông Kim ngoài 11 cô gái trực tiếp gặp mặt này thì cũng đã xem thử ảnh chân dung. Ông ta di chuyển sang phòng bên cạnh xem thông tin trong một CD có tên là "tháng 4-2006" có dung lượng 1h30 phút CD. Trên mà hình khoảng 150 cô gái ngực đeo biển số đi lại biểu diễn. Góc máy camera di chuyển từ khôn mặt tới toàn bộ thân hình của các cô gái, lặp đi lặp lại. Sau khoảng 20 phút thì ông cũng thôi không xem nữa. Trong đầu ông đã chọn được trong số 11 cô ban nãy 2 cô có vẻ vừa ý.
    Cô Sen có ở trong hai cô này. Ông Kim hỏi chuyện cô Sen và một cô gái Vn trong nhỏ nhắn xinh xắn(21) khác "Tôi hiện giờ đang thất nghiệp nhưng nhất quyết tôi sẽ kiếm được việc Người mẹ tuổi rất cao của tôi hiện đang có một cửa hàng ăn nhỏ, cô có thể phụ giúp mẹ tôi được chứ?". Cả 2 cô gái đều gật đầu. Lần đầu 2 người ở 2 nước khác nhau nói chuyện nên thời gian im lặng kéo rất dài. Ông Kim và 2 cô gái cũng chẳng hỏi đáp được nhiều. Trở thành ứng viên thì tất nhiên các cô gái cung có nhiều điều muốn biết nhưng vấn đề về tuổi tác, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình của người đàn ông khi hỏi đến các cô đều bảo " chúng tôi không hỏi gì thêm nữa".
    Ra khỏi phòng sau cả buổi cô Sen có vẻ lo lắng. Mới gặp thì có vẻ ưng ý nhưng không biết liệu anh Hàn Quốc có chọn mình hay không. Cô gái này sống ở một nông trại quê mùa cách thành phố Hồ Chí Minh 4h. Cô này mơ ước lấy chồng ngoại quốc cách đây 1 năm. Cô muốn thoát khỏi cảnh đói nghèo. Cô Sen nói "Con của bà trẻ 3 năm trước cũng nhờ lấy chồng Đài loan mà xây được nhà bằng Ximăng." Vì lý do đó mà cô gái này cũng có mong ước " Giấc mơ Hàn Quốc". Cô Sen đã đăng ký với phòng môi giới 10 ngày trước sau đó đã có buổi gặp gỡ nhưng không được chọn.
    Vừa rít thuốc vừa đi đi lại lại suy nghĩ ông Kim cuối cùng quyết định chọn cô Sen. "Mẹ đã dặn là đem về cô nào trông cao một chút. Yêu cầu tiên quyết mà. Đấy là mong muốn có người phục vụ cơm nước của mẹ."
    Hai người đầu tiên phải đến bệnh viện để kiểm tra AIDS. Vì gần đây có một vụ một cô VN đuợc chọn mắc bệnh AÍD không thể tới Hàn Quốc được nên từ đó trước khi kết hôn kiểm tra AIDS là một thủ tục bắt buộc. Một tiếng sau cả hai quay lại với kết quả âm tính.
    Trao đổi nhẫn, uống rượu chúc mừng trong buổi lễ kết hôn, chào bố mẹ của cô dâu, dưới cái nắng chang chang đứng quay phim ngoài trờii xong họ có cảm tưởng như vùa chiến thắng trong cuộc chiến tranh. Sáu ngày bảy đêm kết hôn quốc tế, chi phí hết 8 triệu Won cho lễ cưới ông ngoài ông Kim còn có một ông quản đốc kỹ thuật phân xưởng ở Ansan Trang Tre Long (44) và một công nhân công trường Kim Uon Yong (52) mỗi ông cưới một cô VN 23 tuổi. Ông Kim Uon Yong này có kinh nghiệm học tiếng Việt, còn ông Tran Tre Long thì mang theo máy tính xách tay có chương trình dịch tiếng Việt đến.
    Tớ gom bài dịch của tlvinh vào 1 bài để tiện theo dõi nhé. ---Nore ---
    Trở về đầu trang
    Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
    tocdaibaytronggio
    Đai đen
    Đai đen
    Giới tính:Giới tính:Nữ
    Tham gia từ: 26 Dec 2005
    Bài viết: 195
    Đến từ: Seoul

    GửiGửi: Mon Apr 24, 2006 10:59 pm Tiêu đề: Trả lời kèm trích dẫn
    Đúng là cái nghèo luôn đi cùng cái hèn, nghĩ mà thấy đau, các bác nhỉ icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif
    Nước mình cóa làm cái giè đâu mà hết chiến tranh lại nghèo đói liên miên thế không biết, bao giờ mới thoát khỏi cái cảnh này nhỉ icon_question.gif
    _________________
    What I need from you is forever love
    Trở về đầu trang
    Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
    robinhood
    Đại ca
    Đại ca
    Giới tính:Giới tính:Nam
    Tham gia từ: 30 Aug 2004
    Bài viết: 474
    Đến từ: Nơi bình yên Trym hót

    GửiGửi: Mon Apr 24, 2006 11:03 pm Tiêu đề: Trả lời kèm trích dẫn
    Dạ, em đồng ý với bác Cruc, lâu lắm bác mới có ý tưởng hay xế icon_mrgreen.gif . Khi nào chúng ta đủ mạnh hơn Hàn, chúng ta sẽ trả lại tất cả những gì chúng đã làm ngày hôm nay.
    Em có một số ý nhỏ như sau:
    - Đại bộ phận các em gái lấy giai Hàn (ở đây ám chỉ các em lấy vì tiền) đều là thất học, mù chữ, trình độ văn hóa thấp, nghèo đói. Như vậy, xuất khẩu được lực lượng như thế cũng không lấy gì làm tiếc. Việc đó đóng góp một phần nào đó làm suy yếu tiềm lực kinh tế Hàn, làm cho nước ta không phí cơm gạo nuôi những thể loại mặt trơ trán bóng như vậy, xã hội ta sẽ không phải quan tâm đến đối tượng này.
    - Sau khoảng 2-3 năm nữa sẽ có một lực lượng Việt kiều ở Hàn gửi ngoại tệ mạnh về xây dựng đất nước. Sau 20-30 năm nữa, thế hệ con cháu của họ sẽ mang kiến thức, tiền bạc từ Hàn về xây dựng Việt Nam ta giàu mạnh, lúc đó, ta sẽ trả lại những nỗi nhục ngày hôm nay.
    - Xuất khẩu được lực lượng này, các bà vợ của chúng ta sẽ không còn so sánh này nọ nữa, vì những người phụ nữ còn lại của chúng ta đều là những tinh túy, những người có lòng tự trọng, chúng ta nên tự hào về điều này.
    Mk, em hơi búc xúc, nói năng thiếu kiềm chế. xxx gì, nó mua như mua lợn thế có nhục không, đeo biển, đứng ưỡn ẹo cho nó ngắm, cho nó soi từ chân răng, kẽ tóc (#đã từng đọc ở đâu đấy#). Em thật, thể loại này xuất khẩu thì xxx tiếc. Hôm nọ, thấy cái băng rôn quảng cáo lấy gái Việt là em lộn ruột lên rồi, tsb chúng nó, làm xấu hổ cho đại bộ phận phụ nữ tự trọng của VN mình.
    PS: Ở đây không hề nói đến các bạn gái lấy vì tình yêu, những người có lòng tự trọng đâu đấy nhé.
    _________________
    Sự đời có nhiều góc cạnh, hay dở là ở cái tâm nhìn đời. Nếu tâm tối thì nhìn mọi sự đều mù mịt, nếu tâm sáng và bao dung độ lượng thì cho dù trong giông bão mịt mù vẫn thấy đường mà vững bước.
    Trở về đầu trang
    Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
    B-(
    THEMF
    Tham gia từ: 22 Dec 2002
    Bài viết: 6564

    GửiGửi: Mon Apr 24, 2006 11:16 pm Tiêu đề: Trả lời kèm trích dẫn
    Hê hê, hút em đừng có nhẩy lên thế em. Lấy vợ họ cũng phải xem xét chứ còn gì, chú lấy vợ, hay mới yêu thôi, chú chả còn nâng lên đặt xuống chán à, he he.
    Đang nhớ vợ, vào phản biện các chú tý, khà khà!
    _________________
    Money isn''t everything but I can''t live without $, Hehehe!
    "Lịch sự trong phòng khách, đảm đang trong nhà bếp và lẳng lơ trong phòng ngủ"--&gt;Ai zậy ^^
    Trở về đầu trang
    Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
    Metal
    Anh vẫn như ngày xưa...
    Tham gia từ: 09 Sep 2004
    Bài viết: 2421

    GửiGửi: Mon Apr 24, 2006 11:19 pm Tiêu đề: Trả lời kèm trích dẫn
    Tớ thấy chuyện biểu tình cũng chẳng có gì xấu, thậm chí tốt, biểu tình để người ta thấy mình không làm ngơ để họ thích nói gì thì nói. Cho dù phần lớn những cô dâu đó là những người không phải là tinh túy của Việt nam đi chăng nữa, nhưng dù sao họ cũng được "gắn cái mác Việt Nam", chẳng nhiều thì ít cũng để cho người nước ngoài nhìn vào đó mà đánh giá phần nào về con người Việt Nam (không phải ai cũng chịu khó tìm hiểu và biết nhiều về VN đâu nhé, họ nhiều khi đánh giá cũng phiến diện lắm).
    Hàn quốc có luật tự do báo chí thì cũng có luật biểu tình vậy, chúng ta cứ làm đúng quy định là được. Chúc các bạn may mắn!
    _________________
    Live on your own, not by yourself
    Trở về đầu trang
    Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
    tocdaibaytronggio
    Đai đen
    Đai đen
    Giới tính:Giới tính:Nữ
    Tham gia từ: 26 Dec 2005
    Bài viết: 195
    Đến từ: Seoul

    GửiGửi: Mon Apr 24, 2006 11:21 pm Tiêu đề: Trả lời kèm trích dẫn
    Đây, có english version và hình ảnh minh họa đây các bác,
    Finding Love Overseas the Perfunctory Way
    In a match-making company?Ts office in Vietnam?Ts Ho Chi Minh City, a Korean man sits on a bamboo sofa looking at a chorus line of Vietnamese women. Number tickets pinned to their dresses, the women wait to be chosen for what they believe will be a way out of poverty. The man looks at their faces with some embarrassment. ?oI feel so sorry for them and I can?Tt decide whom to choose,? he says. After 20 minutes, he stops.
    A Korean man meets with Vietnamese women at a matchmaking firm in Ho Chi Minh City.
    At 35, Kim Jang-ho (not his real name) is unemployed. His mother runs a small restaurant in Incheon. He has come to Vietnam to find a spouse. In ad***ion to meeting the 11 women in the office, he is also shown a catalogue on CD-Rom containing just the pictures of would-be brides - just scanning them all would have taken an hour and a half. Some 150 Vietnamese girls, also with number tickets on them, appear on the screen, but again he gives up after 20 minutes. By then he has actually decided that two of the 11 he had seen earlier would make suitable candidates.
    Wedding dresses line a matchmaking firm in Vietnam that hooks Vietnamese women up with Korean husbands.
  5. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Kim decides to interview Shen (20) and another woman (21). ?oI?Tm unemployed now but I will find a job soon. My mother, who is quite old, runs a small restaurant,? he tells them. ?oCould you live with and take care of my mother?? Both of them nod. Shen lives in a poor rural area a four- hour drive from the city. She wants to marry a man from another country to escape poverty. ?oMy great-aunt?Ts daughter married a Taiwanese man three years ago, and thanks to the marriage she now has a new concrete house,? Shen says.
    After pacing and smoking for a while, Kim decides that Shen will do. The pair immediately head to a local hospital for an AIDS test. After news that a Vietnamese woman who had already married a Korean but was not allowed to enter Korea because she was HIV positive, such tests have become mandatory. The results come back in an hour and a half, and both are negative. The couple are married in a simple Vietnamese ceremony where they exchange rings, toast a happy future together and Kim meets Shen?Ts parents. Then they go outside to take a picture in the scorching sun. The whole process has taken two days.
    Vietnamese women learn how to make kimchi at a matchmaking firm that hooks them up with Korean husbands in Ho Chi Minh City.
    Once left alone after the frenzied round of activities, the communication problems set in. ?oI thought we could communicate by using body language, but I was wrong,? Kim says disconsolately. He leaves for Korea a few days later. Once he has entered Shen in his family register and sent a copy to her, she will start taking the necessary steps for a visa, which usually takes between 20 days and two months.
    (englishnews@chosun.com )
    _________________
    What I need from you is forever love
    Trở về đầu trang
    Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
    robinhood
    Đại ca
    Đại ca
    Giới tính:Giới tính:Nam
    Tham gia từ: 30 Aug 2004
    Bài viết: 474
    Đến từ: Nơi bình yên Trym hót

    GửiGửi: Mon Apr 24, 2006 11:26 pm Tiêu đề: Trả lời kèm trích dẫn
    Chuối viết:
    Hê hê, hút em đừng có nhẩy lên thế em. Lấy vợ họ cũng phải xem xét chứ còn gì, chú lấy vợ, hay mới yêu thôi, chú chả còn nâng lên đặt xuống chán à, he he.
    Chuối lướt qua cái topic này mà để ý ít quá, không đọc kỹ bài của em.
    Robin Hood viết:
    Mk, em hơi búc xúc, nói năng thiếu kiềm chế. xxx gì, nó mua như mua lợn thế có nhục không, đeo biển, đứng ưỡn ẹo cho nó ngắm, cho nó soi từ chân răng, kẽ tóc (#đã từng đọc ở đâu đấy#). Em thật, thể loại này xuất khẩu thì xxx tiếc.
    Em không chọn vợ kiểu ấy, Chuối ạ.
    _________________
    Sự đời có nhiều góc cạnh, hay dở là ở cái tâm nhìn đời. Nếu tâm tối thì nhìn mọi sự đều mù mịt, nếu tâm sáng và bao dung độ lượng thì cho dù trong giông bão mịt mù vẫn thấy đường mà vững bước.
    Trở về đầu trang
    Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
    B-(
    THEMF
    Tham gia từ: 22 Dec 2002
    Bài viết: 6564

    GửiGửi: Mon Apr 24, 2006 11:28 pm Tiêu đề: Trả lời kèm trích dẫn
    Có 1 thực tế, anh thấy họ viết đúng thực tế đấy chứ, có khi còn chưa hết, vì còn nhiều tình huống còn éo le hơn là chắc.
    Cái này có muốn làm thì thắt chặt đầu VN đi, cải thiện tình hình kinh tế ở các vùng nông thôn, các vùng quê nhiều chị em đi lấy chồng Hàn. Mà hình như môi giới hôn nhân là phạm pháp ở VN??? Tớ nhớ đọc báo có khởi tố chú Hàn vì môi giới BHP rồi? Hay là có giấy phép môi giới thì làm được nhỉ???
    Nói mặt tiêu cực thì thế, chứ mặt tích cực cũng có, tớ cách đây độ 2-3 năm, gặp nhiều chị em đi lấy chồng Hàn (qua môi giới nhé) về bán cửa hàng ăn, được chồng chiều chuộng ra phết, chứ không đùa đâu nhé, các em này sau mà mở mang cửa hàng bán phở Việt Nam thì tốt nhỉ???
    Hê hê, chú Hút, anh đọc kỹ, và khả năng đọc nhanh của anh cũng không đến nỗi tệ, cũng là chọn, chọn kỹ hay chọn qua loa, tùy từng người chú nhỉ.
    _________________
    Money isn''t everything but I can''t live without $, Hehehe!
    "Lịch sự trong phòng khách, đảm đang trong nhà bếp và lẳng lơ trong phòng ngủ"--&gt;Ai zậy ^^
    Chỉnh sửa lần cuối bởi B-( vào lúc Mon Apr 24, 2006 11:30 pm, trong tổng số 1 lần chỉnh sửa
    Trở về đầu trang
    Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
    tvlinh
    Đai đen
    Đai đen
    Tham gia từ: 13 Jul 2004
    Bài viết: 169

    GửiGửi: Mon Apr 24, 2006 11:31 pm Tiêu đề: Trả lời kèm trích dẫn
    Đến đây tự nhiên thấy có bản English nên tớ xin stop vì các bác đọc được rồi.!!!^^
    Nhìn thấy người Việt Nam xếp hàng cho Hàn chọn như chọn quần áo thế này mọi người đều thấy đau cả. Tớ cũng vậy. Tuy nhiên, sau khi xem cả bản tiếng Anh và tiếng Hàn (nội dung hơi khác nhau chút) thì tớ với tư cách cá nhân xin được thắc mắc. Ngày mai các bác phản đối cái gì, câu nào trong bài báo đó?
    Chỉnh sửa lần cuối bởi tvlinh vào lúc Mon Apr 24, 2006 11:48 pm, trong tổng số 1 lần chỉnh sửa
    Trở về đầu trang
    Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn
    robinhood
    Đại ca
    Đại ca
    Giới tính:Giới tính:Nam
    Tham gia từ: 30 Aug 2004
    Bài viết: 474
    Đến từ: Nơi bình yên Trym hót

    GửiGửi: Mon Apr 24, 2006 11:45 pm Tiêu đề: Trả lời kèm trích dẫn
    Chuối viết:
    Hê hê, chú Hút, anh đọc kỹ, và khả năng đọc nhanh của anh cũng không đến nỗi tệ, cũng là chọn, chọn kỹ hay chọn qua loa, tùy từng người chú nhỉ.
    Cùng là chuyện fu*k, vì tiền và vì tình yêu thì có khác nhau nhiều không bác?
    _________________
    Sự đời có nhiều góc cạnh, hay dở là ở cái tâm nhìn đời. Nếu tâm tối thì nhìn mọi sự đều mù mịt, nếu tâm sáng và bao dung độ lượng thì cho dù trong giông bão mịt mù vẫn thấy đường mà vững bước.
    Trở về đầu trang
    Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
    B-(
    THEMF
    Tham gia từ: 22 Dec 2002
    Bài viết: 6564

    GửiGửi: Mon Apr 24, 2006 11:56 pm Tiêu đề: Trả lời kèm trích dẫn
    Chuyện đấy chú chưa đủ tầm để nói chuyện với anh. Thôi tập trung bàn luận đi Hút em, không lại loãng chủ đề, anh về ngủ đã, mai bàn tiếp.
    _________________
    Money isn''t everything but I can''t live without $, Hehehe!
    "Lịch sự trong phòng khách, đảm đang trong nhà bếp và lẳng lơ trong phòng ngủ"--&gt;Ai zậy ^^
    Trở về đầu trang
    Xem thông tin cá nhân của thành viên Gửi tin nhắn Yahoo Messenger
    Yen
    Đai nâu
    Đai nâu
    Giới tính:Giới tính:Nữ
    Tham gia từ: 07 Jul 2004
    Bài viết: 148

    GửiGửi: Tue Apr 25, 2006 12:30 am Tiêu đề: Trả lời kèm trích dẫn
    tvlinh viết:
    Đến đây tự nhiên thấy có bản English nên tớ xin stop vì các bác đọc được rồi.!!!^^
    Nhìn thấy người Việt Nam xếp hàng cho Hàn chọn như chọn quần áo thế này mọi người đều thấy đau cả. Tớ cũng vậy. Tuy nhiên, sau khi xem cả bản tiếng Anh và tiếng Hàn (nội dung hơi khác nhau chút) thì tớ với tư cách cá nhân xin được thắc mắc. Ngày mai các bác phản đối cái gì, câu nào trong bài báo đó?
    Cảm ơn bạn đã dịch bài, mình đang bận ôn thi nên không có thời gian.
    Ý kiến của mọi người đều có thể được cho là đúng, vì mỗi cá nhân nhận thức và quan niệm khác nhau. Ngay cả điều băn khoăn trên đây cũng là điều mình cũng thấy đúng !
    Nhưng bạn thử nghĩ mà xem, con trai Nhật Bản sang lấy vợ HQ, và về Nhật Bản đăng báo (một tờ báo uy tín) như thế, với nội dung chỉ cần tương tự như vậy(đại loại là rẻ tiền mà vẫn xinh tươi ...vv, chứ chưa cần đến mấy vụ đeo biển) thử hởi bọn HQ sẽ thế nào ?
    Thông qua sự việc thủ tướng NB Koizumi đến thăm ngôi đền chiến tranh trên đất nước NB, mà Ngoại trưởng HQ(cả Trung Quốc cũng đã phản ứng) như vậy. (http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/2005/10/3B9E33BA/)
    Và sự việc diễn viên từng là hoa hậu của HQ chụp ảnh album gợi nhớ lại quá khứ nô lệ ******** của HQ cho NB đủ thấy rằng bọn HQ nó ghê gớm thế nào trong các vụ bảo vệ lòng tự trọng.
    Thế mà nó lại "hồn nhiên" đăng báo như vậy.... Thiết nghĩ người VN mình không tức giận mới là lạ !! Chẳng qua là vì, tự ái cũng đã chai mòn và phản đối cũng thế mà thôi vì đó là sự thật.
    Nhưng thử nghĩ sau một thời gian nữa, những ký ức này sẽ được thế hệ con cháu của những người có lòng tự trọng và những người có thể đánh đổi lòng tự trọng để đứng xếp hàng trong ảnh kia, sẽ nghĩ gì, bình phẩm gì, và phản ứng như thế nào, nếu như một ngày nào đó chúng xem lại những bài báo, hoặc được gợi nhớ lại như vậy ?
    Người VN mình có bản tính cầu hòa, thứ tội chứ không thù hận để bụng như HQ, cho nên mọi việc có thể chẳng to tát sau này.
    Hơn nữa, tương quan so sánh giữa Nhật Bản-Hàn Quốc và Hàn Quốc-Việt Nam là khập khiễng, vì HQ rõ ràng là gần NB hơn là VN gần HQ.
    Nhưng các bạn đang sống trên đất nước của HQ, những con người đầy lòng thù hận và phân biệt giàu nghèo, khinh thường kẻ yếu ra mặt, thì tại sao lại không một lần thử làm cho họ tưởng tượng ra rằng NẾU BÁO NHẬT BẢN ĐĂNG TIN tương tự về HQ như vậy thì sao ???
    Để làm gì ư ?
    Để họ tưởng tượng và nhận thức và đứng trên lập trường của KẺ YẾU
    Để họ bớt quảng bá ngầm, dè bỉu ngầm KẺ YẾU đi
    Hay đơn giản chỉ là để bày tỏ sự phẫn nộ và để nói lên rằng chúng ta đang SUY NGHĨ gì mà thôi !??
    _________________
    zZzZzZz
  6. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện mọi người nói về Hàn Quốc, tôi mới có cái tin trên do 1 người bạn gửi cho để mọi người cùng biết thêm về một khía cạnh khác của Hà Quốc.
    Link tại :
    http://vnkronline.net/viewtopic.php?t=19240&highlight=
  7. Fujitsu

    Fujitsu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tờ cũng đã ở Nhật, Thái và lâu nhất ở Hàn. Chỗ nào mình sống tử tế, nghiêm chỉnh, công ăn việc làm đàng hoàng, chỗ đấy, mình không phải lo nghĩ chuyện kẻ khác bắt nạt, nhục mạ.
    Quả thực mỗi địa danh tôi đến, đều là những kỷ niệm đẹp về đất nước con người. Người Nhật thì công nghiệp quá. Người Hàn và người Thái khá giống với người Việt nam.
    Tôi xin kể thêm một chuyện này, e các bạn bảo tôi nói khoác.
    Tôi thì tiếng Hàn rất kém.Trong một lớp học, có 30 chú Hàn, 1 chú Việt nam. Giáo sư có thể sẵn sàng giảng bằng tiếng Anh. Nhiều lúc mình cũng ngại ghê. Những đó lại là quy định chung của một số trường đại học lớn ở Hàn.
    Cuộc sống muốn mặt, xã hội có nhiều tầng lớp lắm, giàu nghèo, trí thức, nông dân, công nhân. Bởi thế cái nhìn của tôi về xã hội có thể rất nhỏ hẹp, bó trong môi trường tôi ở.
    Tôi có gặp một số công nhân Việt trên Seoul. Họ nói thế này: nếu làm tốt, kỷ luật, thông minh và nhanh nhẹn, chủ Hàn rất quý.
    Còn làm ăn lè phè, vô kỷ luật, năng suất thấp, thuốc là, rượu chè thì dễ bị chủ đá đít lắm. Dân Hàn có cái cục tính. Tôi cũng chứng kiến nhiều cảnh cấp trên mắng cấp dưới xơi xơi, chưa kể có thể bạt tai. 10 chú nam giới Hàn thì 9 chú phải đi nghĩa vụ quân sự 28 tháng. Trong quân đội cuộc sống khắc nghiệt khiến nhiều thằng trở nên rất cục tính.

Chia sẻ trang này