1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIẢI PHÁP NÀO CHO HÀ TĨNH

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi xulanh_suwon, 17/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maihaotran

    maihaotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Các bác ah, nhân tố quan trọng nhất là con người. Hà Tĩnh chúng ta trước nay và bây giờ ko thiếu người tài giỏi nhưng vấn đề là phải tạo ra cơ chế hợp lý để thu hút nhân tài. Phải làm sao để khi trở về làm việc mà mình tồn tại và phát triển được trên chính mảnh đất quê hương. Phải có một bước đột phá về cơ chế các bác ah. Mà vấn đề này lại thuộc về các lãnh đạo chứ anh em mình thì ko thể làm gì được.......
  2. tuongtiensinh

    tuongtiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hà Tĩnh nghèo là phải thôi, người tài giỏi thì không trụ nổi ở mãnh đất thời tiết khí hậu khắc nghiệt, môi trường thu hút không có thậm chí sách nhiễu, hách dịch, quan liêu, cửa quyền và đặc biệt là THAM NHŨNG. Giám đốc sở công an trước đây, rồi tư lệnh Biên Phòng, rồi Bí thứ tỉnh ủy từ thời ông Báu rồi giờ là ông Đình Đàn... toàn là một lũ ăn hại và quan tham, và từ đây nuôi nấng cả một bè lũ quan tham ở các huyện. Còn nhờ ở Đức Thọ quan tham của huyện ăn chia biết bao nhiêu đất đai, nhà báo Minh Châu của báo tiền phong kêu lên được vài bài rồi bị tiền đập vào mõm là câm tịt luôn. Các bạn cứ nói Hà Tĩnh không có điều kiện là gì, cũng cái cửa khẩu như bao nhiêu cửa khâu khác, thậm chí cửa khẩu Cầu Treo là cửa khẩu có lợi thế vậy mà để cho mấy chú Hải quan, mấy chú Bộ đội Biên Phòng (nhãi ranh con ông cháu cha) trấn thủ, quấy nhiểu và hạch sách khách qua lại. Một chú biên phòng nhãi ranh lên làm việc ở Cửa khầu Cầu Treo trong vòng 2 năm quay về có thể mua và xây được một căn nhà tại thị xã Hà Tĩnh với giá khoảng 3-5 trăm triệu, thử hỏi tiền đó móc đâu ra, vậy những chú khác to hơn là Biên Phòng, là Hải quan thì ôm biết chừng nào. Tôi là người đi lại thường xuyên ở cái cửa khầu này, tôi thấy dân buôn và người thường đều bị lực lượng Biên phòng và Hải quan hách sách ghê lắm, chưa có một cửa khẩu nào mà kiểm tra giấy tờ và hành lý đến qua 2 lần, nhưng ở cửa khẩu Cầu Treo thì kiểm tra giấy tờ và hành lý có khi từ 3-5 lần trong một lần xuất nhập cảnh, thu tiền nhập cảnh, thu tiền xuất cảnh cả 2 (trong khi đó nghèo như nước bạn Lào mà họ chỉ thu có một lần Nhập cảnh mà thôi) Thu thì có thu nhưng chi thì chẳng chịu chi gì cả, nhà vệ sinh đầu tư xây mới mà bẩn và hỏng hóc trong vài ba tuần. Biển bảng, pa-nô, áp phích thì viết toàn chữ Việt, trong khi đó ở những nơi như thế này cần phải Viết cho người nước ngoài người ta đọc thì mới phải chứ . Ví dụ: câu "Việt Nam sẵn sàng là bạn của các nước.." vậy mà viết bằng chữ Việt, rồi ở khu vệ sinh cũng viết cả Anh và Việt nhưng chỉ là chữ "Nhà Vệ Sinh" chứ đâu là Nam, đâu là Nữ thì lại viết chữ Việt. Những điều tôi nêu trên đây tuy là nho, thậm chí là rất nhỏ nhưng thể hiện được rằng toàn bọ ngu si và đần độn chốt giữ ở những vị trí như vậy thì làm sao mà quê hương của tôi giàu có lên được. Nếu cho tôi cầm súng vào thời loạn lạc, tôi sẽ bắn chết lũ quan tham ở quê nhà đầu tiên chứ không phải là ai khác.... Rất nhiều điều cần phải nói, nhưng nói đề ai nghe, bất lực và bó tay .
  3. phanhoan1310

    phanhoan1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    vậy đâu là giải pháp ? Tham nhũng , quan liêu VN này đâu đâu cũng có. có cây xanh là có sâu. Chấp nhận nó, xem đó như là một khó khăn của sự phát triển và đi lên.Làm thế nào để thu nhập và đời sống của người dân được cải thiện ( chứ chưa nói là nâng cao ) mới là vấn đề cần phải được trao đổi nhiều nhất .
    Làm sao để Hà Tĩnh có nhiều dự án đầu tư hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập cho dân ? Kính mong các Bác quan tâm !
  4. TuanNHT

    TuanNHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thú thật giải pháp cho Hà Tĩnh thì nhiều. Nhưng để thực thi những giải pháp đó là cả một vấn đề và quá trình. Không thể ngày một ngày hai là có thể làm được. Đơn cử như một ví dụ điển hình gần đây nhất là vụ Ông chi cục trưởng kiểm lâm. Phải qua bao quá trình thì mới làm hài lòng một số quan điểm của dân được. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Vấn đề là ở chỗ HT chúng ta quá quá nhiều dây mơ rể má trong bộ máy chính quyền quá. Vẫn biết để thành công thì ccần rất nhiều mối quan hệ. Nhưng ở đây cái quan hệ đó được tạo ra với mưu cầu cá nhân thì có lẽ tỉnh ta còn lâu mới khá lên được.
  5. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    tim giải pháp
  6. nqthangonline

    nqthangonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    còn nhớ hồi trả lời chất vấn bà Thu đao to búa lớn tui xem thấy cũng dc ai ngờ có 1 ông là cán bộ (chú tôi ) ngồi lại xem 1 2 phút chi đó rồi phán 1 câu :''''bà ấy sắp nghỉ hưu mà ''''
    mấy bác hiểu gì không từ tỉnh đến huyện đến xã đến tận thôn luôn chán cảnh đó lắm biết làm sao
    nghe nói có ông nào đó cử về HT mà già quá đi còn nhác nói gì giám sát . Các công trình thì nghe nói tận hồi còn hok cấp 3 đến giờ vẫn chưa ai đả động đến
    dân HT thiếu ý thức cán bộ quan liêu
    hỏi tại sao dự án nuôi tôm đình đám bị bỏ ngang ??????? đu đầu mấy quan mà hỏi đu đầu mấy đứa thiếu ý thức ( ăn cắp ) mà hỏi
    cứ về quê là biết giang hồ làng quê nhan nhản trắng trợn ( nghĩ đến mình hồi xưa )
    công an bê tha từ giao thông gần dân nhất thì khiến tư tưởng nhờ cậy hoặc đấm cho mấy chú ít tờ polime luôn thường trực trong lòng người tham gia giao thông ( đi bộ chắc ăn)
    công an hình sự thì trốn tránh trách nhiệm ( nhát +nhác ấy mà) nhậu nhẹt nhiều ( đa phần con các cụ gửi nơi khác về )
    hồi trước tui có phát hiện vụ chôm đồ tui rình và báo công an biết cán bộ trực nói gì không :'''' không phải việc của tôi '''' cho hỏi việc của ai thế nhỉ việc của tôi chắc thế ai còn tin vào chính quyền .
    cán bộ xã : đi xin cái dấu mà nếu chú có $ đưa anh đi nhậu : ngay lập tức chú éo có á anh cho chú chờ cả tuần chắc chưa dc
    làm việc gì : tư tưởng cửa sau đầu tiên ( đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà )
    em nói mấy bác đừng buồn theo em người HT tha phương :
    1 là cực giỏi ở lại không dc thoả chí nguyện
    2: dốt mà không có cơ
    còn mấy bác ở lại : dở dở ương ương học như đi ỉa mà về ngồi chỗ ngon
    kể tội nhiều lắm không hết em không nói nữa
    còn cách gì cho HT ???????
    đầu tiên là đuổi mấy cha ngồi trên kia đi rồi thay máu cán bộ công khai mọi việc tiếp nhận tố cáo giải quyết các vấn đề bức xúc lấy lại lòng tin của nhân dân
    làm việc nghiêm túc thì gì cũng làm dc
    thu hút nhân tài : để sau đi khi nào có dc bộ máy cho tốt rồi tính việc khác .Chứ thu hút về rồi vài ba năm té đi thì cũng chẳng làm qoái gì
    em nói hơi nhìu mấy bác ở trên có chi bỏ quá
    cũng vi bức xúc cám cảnh quê hương
  7. sauruou85

    sauruou85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hà Tĩnh suốt đời vẫn là Hà TĨnh thui !
    Chán qua, phải tạo đk cho con em về làm ăn ở quê hương chứ! Các Pác lãnh đạo còn fải đi học nhiều !
  8. TuanNHT

    TuanNHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hà Tĩnh! Có thể nói khi đi ra với bạn bè khắp đất nước này, nhắc đến hai tiếng Hà Tĩnh, rất rất nhiều người nể và thán phục.Không làm sao được khi mà mới đây trong danh sách 100 vị danh nhân tiêu biểu thời kì hiện đại của trường ĐH Sư Phạm thì có đến 12 vị là người Hà Tĩnh. Đấy người Hà Tĩnh là thế đó.Nhân tài đâu có thiếu, vậy mà Hà Tĩnh vẫn cứ nghèo.Một câu hỏi đặt ra là Tại Sao?. Mà đã có ai trả lời được mô? hỏi lãnh đạo thì ông này đùn ông kia. Rồi cũng tuyên bố đao to búa lớn là thu hút nhân tài về xây dựng quê hương. Mới đây thôi khi ĐH Hà Tĩnh được thành lập. Cung tuyên bố hùng hồn lắm, nhưng đấy chỉ là lời nói.Còn thực tế thì sao? Có chúa mới hiểu được, vì trên nói sao dân nghe vậy. Nói chung là còn dài hơi để Hà Tĩnh hết nghèo.Có lẽ là bao giờ Hông Lĩnh hết cây chăng
  9. nqthangonline

    nqthangonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    miễn bàn Hatĩnh àh có lẽ ngài mai ( Nặng)
  10. sauruou85

    sauruou85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Pác TuanNHT này nói rất hay! Phải chăng trong mỗi chúng ta cần fải làm thế nào cho quê hương thay đổi! Người tài người giỏi quê mình đâu có thiếu trong tất cả mọi thời đại dân Hà Tĩnh chưa bao giờ khuất phục một ai! Trong tất cả các trường học Việt Nam người nhà ta chiếm một phần không nhỏ! Mới đây, một nhân viên Bưu Điện Tĩnh hà Tĩnh đã nhặt đc 20 Triệu đồng of một người không hề quen biết, thế mà cô đã trả lại hoàn toàn số tiền đó! Một nghĩa cữ như thế đáng làm cho chúng ta kính nể.
    Nói cho cùng, Các Nhà lãnh đạo Tỉnh ta chưa có chính sách ưu đãi gì cho con em mình khi ra trường. Khi cầm cái bằng trên tay, rất muốn về quê xây dưng cơ nghiệp nhưng cơ chế Hà Tĩnh muốn có việc ít nhất cũng fải "ra đi tầm 40-50 quả" thử hỏi dân cày như chúng ta moo''c mô ra số tiền khủng thế! Ối trời Ơi Hà Tĩnh! Chán quá!
    Cải cách hành chính đâu, Thu hút nhân tài mô ! nói như đom ấy!

Chia sẻ trang này