1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải pháp nào cho một cuộc tình tay ba!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitbeo05, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitbeo05

    vitbeo05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp nào cho một cuộc tình tay ba!!

    Chuyện của mình rất phức tạp, chưa chắc đã co thể nói rõ để mọi người hiểu và thông cảm cũng như cho mình lời khuyên. Đại loại là như vậy: Mình và anh ấy yêu nhau đã 4 năm nay rồi, tình cảm của 2 người rất tốt đẹp và cả hai đều rất gắn bó với nhau, chỉ còn nốt tờ giấy đăng kí kết hôn nữa thôi. Thế rồi đột nhiên anh ấy quen một con bé trên mạng và rồi yêu nó (Thật không có cách nao chấp nhận một chuyện như vậy). Anh ý cũng nói thật hết cho mình, nhưng vì mình quá giận nên đã làm những điều rất sai lầm làm cho tình cảm của hai người sứt mẻ và đứa con gái kia có cơ hội nhảy vào. MÌnh rất đau khổ và cũng rất giận anh ấy nữa. Thế nhưng mình vẫn còn rất yêu anh ấy, và anh ấy cũng còn rất yêu mình tuy tình cảm đã bị sứt mẻ nhiều. Bản thân mình rất muốn quay lại với anh ấy, nhưng bây giờ anh đã yêu người khác rồi, anh cũng làm mình khổ rất nhiều, tưởng như nhiều lúc không thể chịu được sự đau khổ, nhưng nếu không có anh ấy thì mình không sống được. Mình thấy rất nhớ và cần anh ấy. Thật ra mình cũng vẫn có cơ hội, anh ấy cũng muốn hai người có một cơ hội để hàn gắn vết thương, tuy rắng sẽ rất khó và rất lâu nữa. MÌnh không biết sau những gì anh ấy đã gây ra cho mình mình có nên quay lại không, có nên cố gắng giữ lấy tình cảm của mình không, anh ấy có xứng đáng với những tình cảm mình dành cho anh ấy không??? Mình là một người yếu đuối, anh ấy chê mình ở điểm đó, liệu yếu đuối có phải là một tội không, liệu một người yếu đuối có thể trở nên mạnh mẽ không???
    for U
  2. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn
    Tôi xin chia buồn với bạn. Gắn bó và yêu thương một con người đã 4 năm mà chia tay thì quả là một cú sốc khó có thể vượt qua một sớm một chiều. Dù thế nào thì bạn đang phải chấp nhận một thực tế : Anh ta không còn yêu bạn và đã có người khác. Điều này khó có thể đổ lỗi cho bất kỳ ai, cho bạn, cho anh ta hay cho cô gái kia. Hãy để cô gái kia ra ngoài mọi chuyện. Nguồn gốc thực sự của vấn đề ở bạn và anh ta chứ không ở cô gái kia.
    Để bỏ đi những gì đã gây dựng 4 năm mà làm lại từ đầu là quyết định khó khăn cho cả bạn cũng như cho anh ta. Như bạn nói, các bạn chỉ còn tờ đăng ký kết hôn nữa thôi bởi mọi chuyện đều tốt đẹp. Theo tôi, đó là suy nghĩ chủ quan của bạn. Sự thật mà anh ta chia tay với bạn không chỉ nằm ở chỗ anh ta " chê bạn yếu đuối ". Sự thật nó nằm trong tâm tư tình cảm của anh ta. Bạn đã không hiểu được hoặc anh ta đã không còn kiên nhẫn để bày tỏ với bạn nữa. Bạn hãy nhớ lại những lần các bạn xung đột thì có bao giờ bạn quan tâm xem anh ấy có được giải toả hay không ?
    Đã bao giờ bạn tự hỏi mình xem mình có vô tâm với người mình yêu không ? Đôi khi với cả gia đình và bạn bè anh ta nữa.
    Theo kinh nghiệm của tôi, rất nhiều chuyện xảy ra tương tự như câu chuyện của bạn vì một trong hai người sống vô tâm khiến người kia phải chịu đựng và chịu đựng. Sức mạnh duy nhất có thể giúp kẻ chịu đựng thoát khỏi địa ngục là người thứ 3.
    Bạn biết đến người thứ 3 khi anh ta nói chia tay hay bạn bắt quả tang rồi anh ta mới nói thật cho bạn biết ? Nhiều trường hợp thì kẻ thay lòng sẽ thể hiện thái độ trước khi nói sự thật và chia tay...
    Có thể chuyện của bạn phức tạp cho nên tôi có đôi lời gợi mở vấn đề theo hướng như vậy. Chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện ở bài sau. Chúc bạn khoẻ và bình tâm !
  3. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    bạn sai rồi .... nói thẳng ra đó ... chính bạn là người đã phá vỡ hạnh phúc khi còn có cơ hội hàn gắn (chính là lúc anh ấy thú nhận với bạn đó, nếu lúc đó bạn khéo léo thì bạn có thể giúp anh ấy lấy lại được thăng bằng). nhưng nói chung chuyện qua rồi, và anh ấy như bạn nói "đã yêu người khác" thì bạn nên để cho họ hạnh phúc. tôi nói thật đó, tình yêu không tính theo tháng ngày mà tính theo tình cảm dành cho nhau . Có khi nào bạn nghĩ có thể nếu anh ấy quay lại với bạn bây giờ là thương hại bạn không, hay vì nghĩa chứ không phải tình, hay vì cảm thấy ăn năn chứ đã không còn yêu bạn ? bạn yếu đuối, vâng, trên đời này có rất nhiều nguời cũng yếu đuối, nhưng nếu bạn yêu bạn đừng nên ích kỷ nghĩ cho mình bạn hạnh phúc vì anh ấy đã yêu người khác rồi...
    tuy nhiên, cũng nên xem xét thái độ của cô thứ 3. Nếu bạn cảm thấy cô ta yêu anh ta cũng thật lòng thì tôi nghĩ bạn rút lui đi, còn nếu cô ta không thì hãy xem xét đến chuyện hàn gắn.
    1 diều nữa, dù quyết định thế nào thì thời gian sẽ giúp bạn nhiều, và nói chung con người không phải chỉ yêu 1 lần mà chỉ là ai đến trước để bạn dành tình cảm cho họ thôi.
    chúc hạnh phúc.
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Yêu là yêu.. ko có lý do, nhưng khia chia tay, thì mọi người nghĩ ra đủ lý do là sao nhỉ?
    Cuộc sống là những lựa chọn ở những thời điểm khác nhau, nên chúng ta phai biết chấp nhận nó.
    -------------
    4 năm của bạn đã qua, bây giờ đến 4 năm của người khác...
    Hiện tượng của bạn cũng không phải là phức tạp lắm đâu. Cứ sống vui vẻ lên, giá trị cuộc sống không chỉ có ở mỗi 1 tình yêu như vậy
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Couldnt agree more
    Nếu khi yêu ko có lý do thì khi chia tay cũng thế....
    Let him go ....
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi , anh ấy yêu người khác , có nghĩa là tình cảm dành cho bạn đã giảm đi rất nhiều rồi có lẽ đã về mo rui ...Hết yêu là hết yêu thế thôi , dù đã ở bên nhau 1 ngày hay 4 năm cũng vậy .Hãy quên anh ấy đi và tìm cho mình 1 hạnh phúc khác ok ?
  7. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Mình thì mình nghĩ thế này...Quả thật bạn vì quá buồn giận mà đã kh xử sự 1 cách bình tĩnh, có thể nói, chính sự nóng nảy của bạn đã đẩy anh ta tiến đến gần người kia hơn...Trong những trường hợp như thế này thì chính tình cảm chân thành, lòng vị tha và thái độ đúng mực mới có thể cứu vãn tình hình. Mình kh hề nói suông vì chính mình cũng đã từng rơi vào trường hợp gần giống như bạn, nhờ những gì mình đã nói ở trên mà bọn mình đã có kết quả tốt đẹp, bằng chứng là mình và anh ấy sắp lấy nhau...
    Đàn ông cũng dễ có những phút xao lòng. Điều bạn cần làm trước tiên là tự xét lại bản thân xem mình có những khuyết điểm nào kh. Một khi bạn còn yêu anh ta nhiều thì 1 mặt bạn hãy cư xử dịu dàng với anh ấy, 1 mặt tích cực khắc phục những điểm yếu của mình (& cũng có thể là những điểm mạnh của kẻ thứ 3 kia). Nếu còn tình cảm với bạn, chính anh ta sẽ nhận thức dc vấn đề và quay lại xin bạn tha thứ. Nhưng ngược lại, nếu tất cả những nỗ lực cứu vãn của bạn đều là vô ích thì bạn còn chần chờ gì nữa mà kh dứt khoát chia tay với anh ta ???
    Mình khuyên bạn nên cho cả 2 người 1 cơ hội hàn gắn vì mình biết, với 1 khoảng thời gian dài như thế mà bảo bạn chia tay ngay lập tức bạn sẽ kh cam tâm, đúng kh ? Thà là bạn đã cố gắng hết sức mà vẫn kh dc thì có chia tay bạn cũng sẽ thấy thanh thản hơn, mai này có nghĩ lại cũng sẽ kh hối tiếc, và cũng kh ai có thể trách bạn dc, chỉ vì anh ta là kẻ kh ra gì thôi...
    Thế nhé, chúc bạn sớm lấy lại niềm vui !!!
  8. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Couldn''t agree at all.
    Trước khi yêu thì chẳng là gì cả. Đến khi chia tay thì lại có quá nhiều để mất. Còn yêu là còn không thế let go. Không làm thì thôi, đã làm thì không nửa vời. Nên yêu đến cùng.
  9. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    con trai thường rất vô tâm, khi có duyên mới rồi thì sẽ quên ngay người cũ. Mình hiểu bạn là con gái nên rất tình cảm. Thật ra trong cuộc sống có rất nhiều chuyện nằm ngoài lí trí của ta, ước muốn của ta. Mình cũng không biết nên khuyên bạn như thế nào vì mình cũng không phải là một người từng trải. Mình là con trai nhưng sống cũng khá tình cảm và cũng đã từng tan vỡ. Ngày trước bạn mình có khuyên mình một câu, là hãy cố gắng hết lòng vì người ta, nếu vì một lý do nào đó mà người ta không chấp nhận mình thì cũng đừng buồn vì dù sao mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Sống đâu là chỉ nhận cho riêng bản thân. Nếu bạn là một người có trái tim nhân hậu, chắc bạn sẽ biết tha thứ. Để quên đi 4 năm hay níu kéo 4 năm đều không phải là chuyện dễ nhưng mà mình hi vọng bạn sẽ vượt qua tất cả. Chúc vui vẻ, thành công.
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Trong tình yêu ko giống như trong công việc. Nó thuộc về feeling rồi. We cant hold a heart, just let it stay and go everywhere it wants.
    Let it go ko có nghĩa là ko còn yêu.

Chia sẻ trang này