1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải pháp nào cho một cuộc tình tay ba!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitbeo05, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Kiếm 1 thằng khác thành mối tình tay 4 thế là ổn hay là cho anh ý vào tròng giải vờ có thai
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nếu vẫn cảm thấy mình không thể quên người ấy ,và người ấy còn rất rất yêu mình thì cố gắng làm lại từ đầu bạn ạ.
    Nhưng nói thật lòng nếu L ở vị trí của bạn L sẽ không quay lại đâu.Vấn đề là ở chỗ đã có quá nhiều khoảng cách giữa hai người ,bây giờ không phải đơn thuần là anh ấy quen người con gái khác mà anh ấy với người ta đã thành đôi rồi ,mà chuyện ý khó tha thứ lắm ,nếu có tha thứ được thì trong lòng vẫn còn chút khó chịu......L cũng chả thích lại làm một người khác đau khổ vì một người đàn ông dễ dàng có thể nhận lời yêu người con gái khác ngay sau khi chia tay với bạn gái mình ( mà chia tay lại cũng chính là vì người con gái đó ).
    Không phải không quay lại với anh ấy vì anh ấy không xứng đáng với tình cảm mình dành cho anh ấy .Mà vì L không thích trong lòng mình cảm thấy mệt mỏi khi yêu ,với lại để quên một người khó thì có khó thật nhưng không phải là không thể.Cuộc sống còn nhiều cái khác phải làm.
  3. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống và làm việc thật tốt bạn ạ.Tình yêu sẽ tự quay lại thôi,ko nên cưỡng cầu điều gì cả,nhất là tình yêu.
  5. waterfall3_3

    waterfall3_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Hãy quên anh ấy đi và bắt đầu một cuộc sống mới! Ngay từ khi bạn chưa làm cái việc gọi là sai lầm kia thì đối phương cũng đã nhảy vào rồi, càng cứu vãn tình thình sẽ càng tệ hơn.
    Chúc bạn sớm lấy lại được thăng bằng.
  6. vitbeo05

    vitbeo05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn mọi người vì đã chia sẽ cùng mình. Thật ra mà nói thì mình cũng không cam lòng để chia tay dễ dàng vậy, nhất là khi cả hai vẫn còn tình cảm với nhau, vả lại 4 năm gắn bó và gần gũi với nhau, khó có thể nói thôi là thôi đươc. Bây giờ thì mình đã bình tĩnh trở lại và nhận ra những gì mình cần làm. Cảm ơn bạn W.P, mình cũng sẽ làm như bạn. Mình luôn nghĩ rằng, anh ấy là tình yêu duy nhất trong đời mình, dù sau này mình có đến với ai khác thì cũng chưa chắc mình đã yêu được người ta. Nghĩa là mình chỉ có thể có hạnh phúc với một mình anh mà thôi. Tất nhiên, mình chỉ cảm thấy hạnh phúc khi mà anh ấy cũng hạnh phúc.
    Bốn năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, nó đủ dài để hai người có thể hiểu được và chia sẽ với nhau nhiều thứ trong cuộc sống. Nếu có những khó khăn mà không thể vượt qua được thì đã không có 4 năm tình cảm với nhau như thế, bạn a!
    Anh ấy còn rất thành thật với mình, anh ấy đã nói ngay cho mình biết từ khi quen đứa con gái đó. Thật ra mà nói thì chuyện tình cảm của hai người đó hết sức mơ hồ, bởi họ mới chỉ chat với nhau, sau hai lần gặp nhau thì chàng quá thất vọng bởi nàng hơi bị cá sấu. Hơn nữa anh ấy đã quen với những tình cảm của mình, quen với những cách cư xử của mình, bây giờ bảo làm lại những điều đó từ đầu thì hơi khó.
    Nói cho đúng thì trong chuyện này mình cũng là người có lỗi, bởi mình chưa thật sự quan tâm đúng mực đến anh ấy, trong khi mệt mỏi với tình cảm của mình anh ấy lại gặp một người khác và nghĩ răng nó có thể chia sẽ những chuyện như vậy. Mình hoàn toàn hiểu và không trách anh ấy. Mình chỉ giận bởi anh ấy cảm thấy ức chế nhưng lại không nói cho mình để đến lúc tình cảm đổ vỡ như thế này đây. Khi mà anh ấy thú nhận với mình anh ấy còn bảo mình rằng: "anh yêu nó nhưng không bao giờ anh bỏ em, em phải giúp anh vượt qua chuyện này". Nhưng bởi bình thường anh ấy rất yêu mình nên mình không thể chấp nhận anh ấy lại yêu người khác nhanh như vậy, hơn nưa lại còn lợi dụng cơ hội mình đi vắng để có thời gian trò chuyện với đứa kia. Trong suốt 2 ngày mình đi vắng, suốt cả ngày anh nói chuyện với nó, ko làm mọt cái gì khác. Bình thường anh là con người của công việc, mỗi ngày cũng chỉ gọi điện cho mình 1 tiếng thôi, thỉnh thoảng mới đi chơi với nhau, vậy mà anh ấy còn cho la như thế là quá nhiều với anh ấy. Mình cũng phải làm nhiều thứ thiệt thòi cho bản thân mình vì anh ấy, vậy mà anh ấy đối xử với minh như vậy. Mình không thể chịu nổi cú shock đó, nên tâm trí mình rối loạn và mình không biết làm gì hết, để mọi chuyện, bây giờ thật khó giải quyết.
    Gì thì gì đó cũng là những chuyện quá khứ rồi, và bây giờ mình quyết định sẽ để cho hai người nhiều hơn một cơ hội để quay lại. Và cũng sẽ cố gắng hết sức để hàn gắn những vết thương trong lòng mình, cũng như những vết thương của anh ấy nữa.
    Có ai nghĩ rằng lỗi đâu đó cũng nằm ở người thứ ba kia không? Bởi rõ ràng biết người ta đã có người yêu, lại con chèo kéo để hắn yêu mình. Thật không hiểu nổi anh lại còn yêu một người như vây nữa chứ. Thúi nhất là cô ta chấp nhận để anh ấy vẫn yêu tôi, miễn là hàng ngày anh vẫn chat với cô ta là được. Hic, bó tay!!
  7. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Bạn vitbeo ạ, mình hoàn toàn cảm nhận dc những gì bạn nói, vì đó cũng chính là những cảm giác mình đã từng trải qua. Đau lắm chứ, buồn giận lắm chứ, nhưng mình biết 1 phần cũng vì lỗi tại mình, đã kh quan tâm đến cảm xúc của anh ấy, vì có lúc anh ấy đã nói "nếu anh có đi chệch đường em nhớ phải kéo anh lại, em mà buông tay thì...". Lúc đó mình chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói đó nên cũng kh chú tâm lắm...Chính sự vô tâm của mình đã vô tình đẩy anh ấy đến gần người kia hơn. Người kia thua kém mình về tất cả mọi thứ, nhưng lại biết chia sẻ và cảm thông hơn mình rất nhiều...Bạn thử nghĩ lại xem vấn đề giữa 2 bạn là gì ???
    Nhưng mặt khác, thật lòng mà nói, mình kh đủ bao dung để nói rằng mình kh căm giận kẻ thứ 3 kia. Tại sao nó có thể trơ trẽn đến mức bảo với anh ấy rằng anh ấy muốn đi đâu, làm gì với mình cũng dc, nhưng đừng bao giờ cho nó biết, cho nó thấy !!! Và song song đó nó tìm cách tiếp cận, gần gũi anh ấy vào những lúc có thể, mặc dù nó là người anh ấy thường kể và khoe khi bọn mình vừa yêu nhau (lúc đó 2 người đó vẫn chưa có gì). Mình khinh bỉ những đứa thừa biết người ta có người yêu rồi mà cứ đâm đầu vào, để rồi có lỡ bị nói lời chia tay thì cũng đau khổ, dằn vặt cứ làm như mình bị tổn thương lắm lắm, trong khi hậu quả đó lẽ ra nó phải biết từ khi quyết định làm kẻ thứ 3 cơ !!!
    Kh biết câu chuyện của mình có giúp gì dc cho bạn kh. Nhưng hãy cho tình yêu 4 năm của 2 bạn 1 cơ hội, vì theo như lời bạn kể thì 2 người đó chắc cũng chưa phải yêu nhau tha thiết lắm đâu, chỉ là 1 phút xao lòng thôi. Nếu 2 bạn đã gắn bó với nhau 4 năm thì chắc là hiểu nhau lắm, 1 cuộc nói chuyện thẳng thắn và đầy tình cảm là điều kh thể thiếu bạn ạ. Nhưng nhớ lúc nào cũng luôn nhẹ nhàng, mềm mỏng nhé, đừng để anh ta có cảm giác kẻ thứ 3 kia đáng thương hơn mình. Anh ta sẽ giật mình vì sự bao dung của bạn đấy ! Và dù cho mọi chuyện có kh theo ý bạn thì bạn phải xử sự thật cao tay, thật hay để anh ta cảm thấy để lỡ 1 người như bạn là 1 điều đáng tiếc...
    Chúc bạn thành công !!!
  8. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn,
    Tôi lại tiếp tục câu chuyện với bạn đây .
    Sự việc đã xảy ra với bạn là hết sức đáng tiếc. Tôi nghĩ " tiên trách kỷ hậu trách nhân ", bạn nên bình tâm xem lại những gì mình đã làm hơn là hỏi xem người thứ ba kia tốt hay xấu. Như tôi đã nói, bạn đừng bận tâm đến người thứ ba làm gì. Bạn có lợi thế hơn người đó rất nhiều....Bạn có thời gian 4 năm với người yêu bạn, bạn hiểu anh ta hơn và tất nhiên là gắn bó hơn..
    Người mà bạn cần bận tâm và lao tâm khổ tứ nhất bây giờ chính là anh ấy. Và cái gốc của mọi vấn đề chính là anh ấy chứ không phải là cô gái kia. Trong nhiều trường hợp nếu bạn tỏ thái độ tiêu cực với người thứ 3 thì lại càng đẩy bạn ra xa anh ấy và đẩy họ lại gần nhau hơn.
    Bạn đã thừa nhận là mình vô tâm nên mới để anh ấy ra nông nỗi ấy. Cơ hội hàn gắn đang ở trong tay bạn và hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Vì anh ấy đã nói rằng " bạn phải giúp anh ấy vượt qua chuyện này ". Chứng tỏ, việc anh ta yêu cô gái kia chỉ là một hành động phản ứng với sự vô tâm của bạn chứ không phải vì anh ta đã hết yêu bạn. Một kiểu phản ứng tiêu cực khá phổ biến thường thấy ở cả hai giới khi con người bị ức chế tâm lý mà không thể chia sẻ với bạn đời của mình .
    Tóm lại, vấn đề của bạn không phức tạp như bạn nghĩ đâu. Anh ấy chỉ giận bạn mà hành động như vậy thôi chứ không tha thiết với cô ta như bạn lo lắng đâu. Bạn phải thay đổi mình, hãy chú ý chăm sóc đến anh ấy , hãy kiên nhẫn lắng nghe anh ấy. Ngay bây giờ, bạn hãy cùng anh ấy nói chuyện thật cởi mở. Tuyệt đối không hé môi trách móc anh ấy nửa lời. Bạn nên nhận lỗi về sự vô tâm của mình. Nếu có thể, hai bạn cùng nhau đi du lịch một chuyến thì tuyệt nhất.
    Chuyện đã xảy ra là một vết thương lòng cho bạn. Nói thì dễ nhưng để quên đi và lành lặn thì khó. Nhưng bạn chỉ còn một con đường duy nhất là quên nó đi và tha thứ. Coi nó là thử thách của các bạn. Bốn năm không thể đổi lấy hai ngày được. Các bạn vẫn yêu nhau và các bạn có quyền được hạnh phúc bên nhau.
    Tôi tin rằng sau khi nhận được những thông điệp như vậy từ bạn, anh ấy sẽ trở về với bạn. Còn cô gái kia, tự khắc sẽ phải rút lui thôi vì bạn đã triệt tận gốc vấn đề rồi. Lạt mềm buộc chặt, bạn nhé !
  9. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Mình khinh bỉ những đứa thừa biết người ta có người yêu rồi mà cứ đâm đầu vào, để rồi có lỡ bị nói lời chia tay thì cũng đau khổ, dằn vặt cứ làm như mình bị tổn thương lắm lắm, trong khi hậu quả đó lẽ ra nó phải biết từ khi quyết định làm kẻ thứ 3 cơ
    --------------------------------
    Hay quá! !!Khong phải khinh mà còn thù nữa! loại ấy phá hoại hạnh phúc người khác để tìm hạnh phúc cho mình
  10. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Tình trường như chiến trường Khinh bỉ hay thù kẻ thứ 3 thì cũng chẳng làm gì được để bảo vệ tình yêu của mình. Có của thì phải biết giữ, thế thôi. Cách giữ tốt nhất là giữ người nhà mình bằng thương yêu, quan tâm và chăm sóc chứ không phải bằng việc thù ghét kẻ phá hoại. Đó mới là cái gốc của vấn đề. Bởi vì không có kẻ phá hoại này thì sẽ có nhiều kẻ phá hoại khác đang lố nha lố nhố đầy rẫy ngoài xã hội. Còn khi đã giữ bằng thương yêu và quan tâm chăm sóc rồi mà tình yêu vẫn muốn vỗ cánh bay đi thì cũng không nên níu kéo. Hết thuốc chữa rồi thì cắt bỏ nó đi. Đau lắm đấy nhưng mà hãy coi như tình yêu đó " không phải của mình và không thuộc về mình ". Ngoài kia thiếu gì tình yêu .
    Cuối cùng, khóc lóc, gào thét hay thù hận thì chính mình sẽ chịu đựng chứ không ai chịu cả. Thù hận sẽ làm trí thông minh và sáng suốt của con người lụi tàn và méo mó . Đã thực sự yêu nhau thì phải biết quan tâm và chăm sóc đến nhau. Trong tình yêu, nên phòng bệnh chứ không nên để mắc bệnh mới chữa. Còn khi đã trót để mắc bệnh rồi thì phải cầm súng mà chiến đấu thôi. Nhỉ !

Chia sẻ trang này