1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải pháp nào cho một cuộc tình tay ba!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitbeo05, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Bác nói chí lý, em thấy nhiều người khi có người yêu hoặc chồng ngoại tình kh bao giờ biết xét lại mình trước xem đó có phải 1 phần lỗi tại mình kh, cũng kh nghĩ là sẽ đối xử dịu dàng, quan tâm, chăm sóc như là 1 cách giữ người yêu hoặc chồng mà chỉ biết chăm chăm đi tìm hiểu xem "con kia" thế nào, hoặc tệ hơn nữa là đánh ghen !!!
    Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có thể bác chưa từng rơi vào cương vị của người "bị cắm sừng" nên bác kh hiểu rõ...Song song với việc "giữ" người yêu ấy thì những cảm giác thù giận, khinh bỉ, căm phẫn đối với kẻ thứ 3 kia vẫn có thể tồn tại, nhất là với phụ nữ. Nếu ai đó có nói mình chẳng quan tâm, chẳng để bụng, chẳng thèm thù "con kia" thì chỉ là giả tạo, là cố gượng ép mà thôi, con người ta sinh ra vốn ích kỷ mà...
    Tuy nhiên, khi 2 người đã hàn gắn lại với nhau rồi thì việc cứ tiếp tục lên án kẻ thứ 3 là điều tối kị. Đương nhiên, quên đi tất cả cũng kh phải là dễ nhưng trong giai đoạn đầu đó những thù hận gì gì đấy hãy để trong lòng và cố gắng để nó biến mất từ từ, tuyệt đối kh nên thể hiện cho người yêu mình thấy. Chẳng tội tình gì phải để tâm mãi đến kẻ thứ 3 trong quá khứ kia mà xao nhãng chuyện tình cảm của mình hiện tại vì đơn giản 1 điều : bây giờ nó đã là kẻ thất bại, chỉ có nó mới phải đau khổ, còn mình phải biết tận hưởng niềm vui chiến thắng chứ !!!
  2. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, BA rất thông cảm với bạn.
    Sau, cũng nói đôi lời thôi. Nghĩ cho cùng, cái gì vốn là của mình, nó sẽ là của mình thôi. Còn cái gì không phải là của mình, thì có nắm chắc trong tay cũng sẽ một ngày trôi đi mất. Điều đó là không thể tránh khỏi.
    Bây giờ, lỗi chẳng của riêng ai. Cô gái thứ ba cũng không hoàn toàn là người có lỗi. Nếu cô ấy cố xen vào mà bạn trai của bạn không chấp nhận thì có tính là tội xen vào chuyện tình của người khác hay không? Cái chính là anh chàng người yêu bạn. Yêu cô ta là anh ấy và không giữ được chính kiến của mình cũng là anh ấy.
    Bạn cũng khá nóng vội trong cách cư xử. Nhưng đặt trường hợp là một người sắp làm vợ như bạn, nghĩa là tình yêu đã đủ độ chín và sâu, thì không thể trách bạn hồ đồ. PHần lớn những người ở địa vị bạn cũng sẽ không thể tự kiềm chế được.
    Khi đã có quá nhiều khoảng cách, thì biện pháp tốt nhất là để nó qua đi. Liệu quay lại, bạn có thực sự quên được chuyện này? Liệu anh ta có quên được những gì bạn làm trong lúc cáu giận? Liệu tình cảm có còn mặn nồng như xưa khi chắc chắn sẽ có những nghi ngờ ''Liệu việc này có tái diễn? Dễ lắm''
    Đời người ta có những lúc hồ đồ, và những hành động khi cáu giận khiến người ta thoả mãn cơn thịnh nộ, nhưng cái nhận được sau chót lại là sự tiếc nuối ân hận.
    Bạn đã ân hận rồi, và anh ta sẽ là người phải ân hận thứ hai. Một người bỏ tình yêu đã chín muồi theo tình cảm khác, chắc cũng chẳng giữ được cái phù phiếm đó quá lâu đâu

Chia sẻ trang này