1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải pháp nào cho người Gay VN?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi BS2010, 17/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tsai_mei

    Tsai_mei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với CCX!
    Ai cũng là người, không ai có quyền phán xét người khác về vấn đề này.
  2. BS2010

    BS2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Gay xuất hiện ngay từ khi loài người ra đời, đúng vậy .Bởi vậy, nó là một phần của cuộc sống, dù chỉ một phần nhỏ.
    Cái có lẽ chúng ta quan tâm nhiều hơn là lối sống của họ, cũng như tác động đối với Cộng đồng.
    Tự hào vì mình Gay? bác gì nói vậy liệu có thực tế?Em chưa thấy ai như vậy cả.
    Cái chuyện ở Công viên Nghĩa Tân ấy mà, mình nghĩ trong bối cảnh XH ta hiện nay, dù sao cũng cần tránh ảnh hưởng đến cộng đồng.
    Bắn bỏ? mình nghĩ đó là một lời nói thiếu trách nhiệm, dù sao cũng là con người, họ cũng cần phải được thừa nhận và có c/sống riêng của mình.
    lời cuối: ủng hộ hay phản đối, đó là quan điểm riêng của mỗi người, chỉ xin các bác đừng biến cái topic này thành nơi cãi vã cá nhân...
    quote-NguoiKhongTenSo7 viết lúc 00:30 ngày 20/07/2006:
    Tôi nghĩ gay cũng là người, do hoàn cảnh trớ trêu mà thành thôi, nên thông cảm cho họ thì tốt hơn. Các chú thử đặt địa vị các chú vào hoàn cảnh họ xem, hộ sống được vậy là cố gắng rồi, tôi nghĩ vậy.
    [/QUOTE]
    Được BS2010 sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 21/07/2006
  3. BS2010

    BS2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Câu lạc bộ đầu tiên của người đồng tính

    "Đã đến lúc chúng ta cần thay đổi cách nhìn. NĐT rất cần sự cảm thông, hỗ trợ từ phía cộng đồng" - Phạm Thị Nga

    Lần đầu tiên tại Hà Nội, một câu lạc bộ (CLB) dành riêng cho những người đồng tính (NĐT) nam, với tên gọi là Hải Đăng đã được thành lập.
    Chúng tôi có cuộc gặp gỡ với chị Phạm Thị Nga, Giám đốc Trung tâm phòng chống các bệnh lây truyền qua đường ******** và HIV/AIDS - "bà đỡ" của CLB.
    * Nhiều người thắc mắc, vì lý do gì khiến chị thành lập CLB "kỳ lạ" này?
    - Có một thực tế là xã hội đang có những cách nhìn nhận sai lệch, lên án, kỳ thị về những NĐT. Đa phần trong số họ không phải là những người đua đòi, bệnh hoạn... mà đơn giản chỉ là những con người đáng thương, sinh ra không được may mắn như những người bình thường khác.
    Qua những lần tiếp xúc với NĐT, được nghe những tâm sự rất thật của họ từ bao nhiêu năm không biết bày tỏ cùng ai, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần thay đổi cách nhìn; họ rất cần sự cảm thông, hỗ trợ từ phía cộng đồng. CLB sức khỏe Hải Đăng của NĐT nam đã ra đời như vậy đó.

    * Tại Việt Nam, đồng tính nói chung và đồng tính nam đang là vấn đề tế nhị, vậy khi thành lập CLB chị có gặp trở ngại nào không?

    - Nhiều lắm chứ! Khi trình dự án lên các cấp có thẩm quyền, chúng tôi phải chờ đợi rất lâu mới được phê duyệt. Một số người biết chúng tôi thành lập CLB đã lên tiếng phản đối gay gắt. Tuy nhiên, khó khăn nhất lại từ phía những NĐT. Họ thường có tâm trạng sợ hãi, lo âu đến độ dằn vặt, đau khổ khi phải cho gia đình biết sự thật về mình.

    Có người lo ngại, nếu tiết lộ thì gia đình sẽ bỏ rơi nên họ nghĩ chẳng thà sống trong bóng tối cả cuộc đời còn hơn là đi ra ánh sáng. Vì vậy, chúng tôi muốn giúp các bạn trẻ có đủ can đảm nói với gia đình về tình trạng của mình và đòi hỏi gia đình phải có hiểu biết để thông cảm.
    * Bằng cách nào chị đã đưa họ đến với CLB Hải Đăng?
    - Chúng tôi phải mất nhiều tháng, tìm đến "điểm nóng" có NĐT trên địa bàn Hà Nội vận động. Ban đầu, họ từ chối thẳng thừng và không muốn lộ diện... Sau khi được tư vấn, cũng có người đồng ý nhận lời nhưng đến khi nộp hồ sơ, tập huấn thì... mất hút. Vừa buồn, vừa giận. Phải kiên trì lắm, chúng tôi mới thuyết phục được họ. Cuối cùng cũng thành công, và CLB Hải Đăng đã chính thức đi vào hoạt động với 25 thành viên. Đa phần trong số họ là thanh niên.
    * Ý nghĩa của hai chữ Hải Đăng là gì vậy, thưa chị?- Hải Đăng là cây đèn biển. CLB Hải Đăng tình nguyện là ngọn đèn biển soi đường cho họ khỏi lạc lối để vượt qua cơn bão tố HIV/AIDS.
    * CLB Hải Đăng mang lại lợi ích gì cho NĐT?
    - Đến với CLB, các bạn trẻ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các bạn cùng nhóm; trao đổi và tìm hiểu những thông tin về sức khỏe, xã hội, văn hóa, thể thao; tham gia các buổi sinh hoạt nhóm, tập thể hình...
    Bên cạnh đó, các NĐT còn là những tuyên truyền viên tham gia các hoạt động như: biểu diễn văn nghệ thời trang ***g ghép kiến thức về HIV, các bệnh lây truyền qua đường ******** tại cộng đồng; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề; bán trợ giá bao cao su, tiếp cận trò chuyện với người cùng giới tại các điểm nóng; quyên góp tiền cho những bệnh nhân AIDS ở Nghệ An, cho trẻ tàn tật ở Hà Nội... Từ khi tham gia CLB, NĐT cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.

    * TP.HCM và một số thành phố lớn có rất đông NĐT. chị có dự định mở rộng hệ thống ?

    CLB ở đó khôĐây là dự án được Tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế tài trợ. Nhưng nếu có kinh phí, chắc chắn chúng tôi sẽ nhân rộng. Trước mắt, tôi đang có dự định xây dựng trang web để NĐT không có điều kiện đến với CLB trực tiếp có thể tham gia sinh hoạt, được tư vấn trên mạng. Ngoài ra, những NĐT có nhu cầu tư vấn có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 7.366.653.

    * Đây mới chỉ là CLB đồng tính nam, chị đã bao giờ nghĩ đến sẽ thành lập CLB đồng tính nữ chưa?

    Hiện tại thì chưa. Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ các đối tượng đồng tính nữ thông qua các dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV bí mật và miễn phí; khám và điều trị các bệnh lây qua đường ******** miễn phí. Đến nay, CLB đã quy tụ chủ yếu là lao động tự do, sinh viên, văn nghệ sĩ... Vì thế, trước mắt, chúng tôi muốn vươn tới những NĐT khó tiếp cận như công nhân viên chức. Tôi cũng mong muốn nhóm NĐT được xếp vào Chương trình phòng, chống AIDS quốc gia, giúp họ sống có ích cho đời, sống có ý nghĩa hơn.
    Theo Thanh niên
  4. us

    us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mấy người ủng hộ gay chẳng qua là chưa phải sống gần gũi hàng ngày với họ bao giờ thôi.Tôi có nhiều dịp tiếp xúc với dân gay rồi ghê lắm. Thích cầm tay người cùng giới , nhìn trộm lúc tắm , thích ngủ chung giường.... Nếu không có thái độ nghiêm khắc , thì còn lấn tới sờ soạng , bóp c.. Toàn những điều ghê tởm trái đạo đức , trái thuần phong mỹ tục dân tộc.
    Một đặc điểm nữa là họ kèm theo thần kinh không bình thường,có những lúc không kiềm chế kiểm soát được bản thân,gây sự tấn công người khác rất vô lý,gần như ko có tí suy nghĩ nào.Tôi ko bảo họ bị điên , ngoài những cái khác người ra họ cũng giống mọi ng thôi, những ai đã từng sống chung với người gay thì mới hiểu rõ cái kiểu "thần kinh" đặc trưng của họ.
    Tôi không ghét người gay , cũng không ủng hộ bắn bỏ gì.Nhưng cần có thái độ nghiêm túc ,nghiêm khắc với những gì trái với truyền thống đạo đức dân tộc. Không thể để họ quấy rối ******** ,làm ảnh hưởng cuộc sống bình thường của những người khác được.Dư luận không thể ủng hộ hậu thuẫn để những trò đồi bại diễn ra ngoài công viên đường phố được.
    Thực tế là nếu những người gay nhận được cái nhìn nghiêm khắc từ mọi người xung quanh thì họ biết mặc cảm về hành vi của mình hơn, bớt tiêu cực hơn.Có người còn lập gia đình sinh con bình thường đấy chứ.
  5. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Gay hay straight thì không tự lựa chọn được, nhưng hành động thì có thể. Chính hành động ngu ngốc của một số gay đã đẩy họ xa hơn với cộng đồng.
    Thực tế:
    1. Gay thường là những người thông minh, ở Anh, gay có mức lương trung bình cao hơn người bình thường do khả năng làm việc cao hơn.
    2. Gay có khiếu thẩm mỹ tốt hơn, chính vì thế cô nàng Paris Hilton lắm chuyện mới rêu rao muốn hẹn hò với gay.
    3. Nhiều anh chàng hot nhất, perfect về cả ngoại hình lẫn tính cách thì lại là gay (hic, phí quá đi mất).
  6. BS2010

    BS2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Mấy người ủng hộ gay chẳng qua là chưa phải sống gần gũi hàng ngày với họ bao giờ thôi.Tôi có nhiều dịp tiếp xúc với dân gay rồi ghê lắm. Thích cầm tay người cùng giới , nhìn trộm lúc tắm , thích ngủ chung giường.... Nếu không có thái độ nghiêm khắc , thì còn lấn tới sờ soạng , bóp c.. Toàn những điều ghê tởm trái đạo đức , trái thuần phong mỹ tục dân tộc.

    Những hành động ấy có đáng gọi là ghê tởm không còn tùy đ/k(những kiều ******** Nam -Nữ nếu ở chốn đông người cũng ko dám gọi là hợp thuần phomg).nhưng quả thực những ai ko bị Gay mà bị làm phiền như vậy cũng thấy khó chịu.một sự kiềm chế là cần thiết, phải " thăm dò" thận trọng, tìm sự đồng cảm ở những ngưòi cùng cảnh ngộ.

    Một đặc điểm nữa là họ kèm theo thần kinh không bình thường,có những lúc không kiềm chế kiểm soát được bản thân,gây sự tấn công người khác rất vô lý,gần như ko có tí suy nghĩ nào.Tôi ko bảo họ bị điên , ngoài những cái khác người ra họ cũng giống mọi ng thôi, những ai đã từng sống chung với người gay thì mới hiểu rõ cái kiểu "thần kinh" đặc trưng của họ.
    Trường hợp như vậy mònh chưa hề gặp

    Tôi không ghét người gay , cũng không ủng hộ bắn bỏ gì.Nhưng cần có thái độ nghiêm túc ,nghiêm khắc với những gì trái với truyền thống đạo đức dân tộc. Không thể để họ quấy rối ******** ,làm ảnh hưởng cuộc sống bình thường của những người khác được.Dư luận không thể ủng hộ hậu thuẫn để những trò đồi bại diễn ra ngoài công viên đường phố được.
    Thực tế là nếu những người gay nhận được cái nhìn nghiêm khắc từ mọi người xung quanh thì họ biết mặc cảm về hành vi của mình hơn, bớt tiêu cực hơn.Có người còn lập gia đình sinh con bình thường đấy chứ.

    Nhưng thực tế lập GĐ chưa chắc đã "thoát", họ vẫn sống trong dằn vặt, đau khổ âm thầm.Nam -Nữ, đó là quy luật của tạo hóa, dẫu sao cũng ko nên phá quy luật đó, Nhưng theo mình vẫn cần 1 thái độ cảm thông...
  7. us

    us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Không phải mình không cảm thông với họ đâu bạn à.VÌ hồi học phổ thông mình chơi thân với một thằng như thế ( hồi đó không biết ) nên mình hiểu.Những người như vậy cũng mặc cảm lắm .Người bình thường yêu người khác giới thì thoải mái bày tỏ.Còn gay yêu người cùng giới (ko bị gay) thì không dám biểu lộ vì sợ mất bạn .
    Nếu coi gay như một căn bệnh bẩm sinh thì đó là thiệt thòi của họ.Ngoài ra thì họ cũng giống người bình thường thôi. Điều đáng trách là một bộ phận gay không biết suy nghĩ về hành động của mình có hợp với luân thường đạo đức không ? Gay cũng là người , và là người thì phải biết suy nghĩ đúng sai không thể theo bản năng được.Với những ai không có lòng tự trọng thì cũng không thể trách người ta khinh bỉ , xa lánh.
    Vậy giải pháp nào cho dân gay ? Mình ý kiến thế này. Người gay có quyền học tập lao động bình đẳng như mọi người.Nếu muốn giải quyết tâm sinh lý thì dân gay tự tìm đến nhau thôi.Đừng quấy rối ******** , gây khó chịu cho những người bình thường xung quanh.Nếu chót có tình cảm với người cùng giới ko bị gay thì nên giữ kín trong lòng , mà tốt nhất là tránh xa đi,tại sao thì những gay còn biết suy nghĩ phải hiểu.Đó là cách mà họ sẽ nhận được sự cảm thông từ mọi người xung quanh.Có thể mọi người thừa biết anh ta gay , nhưng không ai nỡ chê bai hắt hủi một người vẫn còn lòng tự trọng như tất cả những người khác.
    Có thể có người nói người gay phải giữ tình cảm trong lòng rất là đau khổ . Nhưng xin thưa là hầu như bất kì ai cũng phải chịu những đau khổ nào đó trong cuộc đời chứ không riêng gì người gay.Và ai cũng phải chấp nhận một sự đau khổ nào đó như một phần của cuộc sống , chứ không phải là tôi đau khổ rồi tôi đi gây đau khổ , phiền toái cho những người xung quanh.
    Tôi ủng hộ một nhóm , một câu lạc bộ nào đó cho riêng gay với nhau. Một nhóm sinh hoạt lành mạnh , quan hệ ******** an toàn , không ảnh hưởng gì đến cộng đồng , đến những người bình thường khác là được. Hết
  8. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vào tham khảo ở đây
    www.thegioithu3.com
  9. liquor

    liquor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Vào đây nghe các bác chửi nhau hay vãi lều một bên ra sức chửi, bên kia ra sức thanh minh và chửi lại. Oh well, keep up good work, em miễn bình luận chỉ nói rằng đừng bình phẩm ai khi mình không ở trong hoàn cảnh của người ấy.
    Mà nghe nói Darren Hayes (hát chính của Savage Garden ngày xưa) mới cưới chồng thì phải, keke
  10. arctica

    arctica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là nhiều người có thành kiến về gay là do họ chỉ toàn gặp những gay quá lộ liễu hoặc có tính xấu. Thực tế là hầu hết mọi người đều không biết rằng số gay kín (có bề ngoài như một người đàn ông bình thường) là rất nhiều. Thậm chí có nhiều gay rất đàn ông: ga lăng, hào hiệp hoặc học giỏi, làm việc rất tốt, có địa vị hoặc học vấn rất cao trong xã hội... Và có thể họ chính là anh trai, em trai, chú, bạn thân, người thầy đáng kính.. của chính bạn mà bạn không hề biết.
    Chắc có nhiều bạn sẽ bảo: "xời, anh tôi hả, ông đàn ông như thế làm sao mà gay được" thật ra bề ngoài hay cả bề trong của họ hoàn toàn giống người bình thường chỉ có một điểm khác duy nhất là họ thích đàn ông. Vì chính sự kỳ thị của xã hội và của chính người thân họ mà họ không dám công khai.
    Người không phải gay (straight) cũng có rất nhiều là lưu manh, côn đồ, quấy rối ********, hãm hiếp, cướp giựt, ... đó thôi. Vấn đề là nhiều người chỉ thấy được phần nổi xấu xa của "tảng băng gay". Xã hội càng thông cảm với họ thì sẽ càng tốt, sẽ làm cho các gay xấu tốt hơn phần nào. Bởi người bình thường có biết bao nhiêu là chỗ tâm sự, diễn đàn, gia đình dạy dỗ, sách báo giải đáp một cách công khai. Còn gay thì không.
    Bạn cứ nhìn hai người đàn ông hôn nhau như là một người đàn ông và một người phụ nữ hôn nhau. Điều này thật khó. Tuy vậy, trong xã hội còn rất nhiều thành kiến mà chúng ta cần phải dẹp bỏ, cần có một cái nhìn mới hơn, rất nhiều thứ khác nữa ngoài cái vụ gay. :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này