1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải pháp nào cho người Gay VN?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi BS2010, 17/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Why are all the nice guys gay???
  2. thosanxamac

    thosanxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    1
    Mấy bạn cho mình hỏi vài câu hơi " ngố " cái nhé :
    - Nếu họ lấy nhau ( cùng Nam- Nam hoặc Nữ - Nữ ) thì liệu họ có khả năng XXX như mọi người không ? Nếu muốn , liệu họ có phải đi " phẫu thuật " lại không ?
    - Liệu họ có khả năng sinh con cái không ?
    - Vì lý do nào đó họ có con ( có thể con do họ sinh ra , con nuôi ... ) thì với Nam - Nam thì đứa con gọi ai là mẹ ? Còn Nữ-Nữ thì nhận ai làm cha ?
    - Câu hỏi cuối cùng : Mình nghe nói Gay thì không bao giờ muốn sinh đẻ hay có con cái , điều đó có đúng không ?

  3. SoundofTheNight

    SoundofTheNight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    bạn nì hỏi lạ, 1 đứa trẻ được tạo ra từ quá trình giao hợp của 1 người nam và 1 người nữ, chương trình Sinh lớp 9, lớp 10 có nói rồi mà .
    XXX thì đương nhiên là có rồi, cái đó là 1 phần quan trọng của cuộc sống mà . Còn xxx thế nào thì không bàn tới nhé , chỉ cần nhớ là không có "đường này" thì còn "đường khác" nhé
    Khả năng sinh con thì chỉ có thể có ở mấy em les thôi, nhưng em bé cũng không phải là sản phẩm của 2 người đó. Còn đứa trẻ nó gọi ai là cha, ai là mẹ thì đó là quyền tự do ngôn luận của nó .
    Câu cuối thì ko biết trả lời, vì mình chả phải là gay/les .
    Nói thẳng ra, mình cảm thấy gay/les hoàn toàn không tự nhiên! Có ai thấy 2 cục nam châm cùng dấu mà hút nhau không? Hay có thấy 2 con gà trống "đạp" nhau bao giờ không?
    Mình không lên án gay/les, chuyện họ cưới nhau thì cũng ok, nhưng mà tốt nhất thì họ không nên có con, hay nói cách khác là không được phép nhận con nuôi.
    Thử hỏi 1 đứa trẻ, cho dù khi sinh ra là người bình thường (straight), nhưng từ nhỏ đến lớn cứ phải chứng kiến 2 ông bố/2 bà mẹ hôn nhau thì khi lớn lên nó sẽ trở thành gì ? Rồi cứ như thế thì sẽ đến 1 lúc, trên trái đất chỉ còn lại gay/les thôi. Lúc đó thì vui lắm nhỉ
    Thế nên mình mới có vài lời bày tỏ cùng các anh chị gay/les, đó là các anh chị có yêu nhau thì get a room đi nhé , đừng có đứng ngoài đường âu yếm, hun hít nhau để rồi những đứa trẻ straight nó học theo
  4. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đây là một topic hay, cái mà xã hội ta tránh né lâu nay. Bản thân tôi thì xã hội Việt Nam không nên công nhận Gay một cách hợp pháp. Tuy nhiên, hãy để cho họ được thể hiện quan điểm sống của họ với nhau. Việc hình thành một nơi tụ tập riêng của dân Gay cũng có thể chấp nhận được.
    Tự nhiên luôn có những sai sót. Và dân đồng tính có thể là sai sót của giới tự nhiên. Do đó, nếu cái gì là của tự nhiên tạo ra thì hãy để nó như thế.
    Song tôi lại cực lực phản đối những kẻ cố tình làm trái với tự nhiên như để tiêu khiển, để thử cảm giác ... Mà cái này thì xã hội đang ngày một nhiều. Chỉ những cái đó mới đáng nên án mà thôi.
    Hỏi này: những bác nam ở đây mà ngắm hai cô les ********, các bác có cảm thấy thúc dục cảm giác ham muốn không?
  5. crazyrightnow

    crazyrightnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Con người sinh ra không có quyền tự do lựa chọn giới tính. Gay cũng như vậy thôi.
    Những người lên án hãy thử đặt mình vào trường hợp là bố là mẹ của người con là gay hay lesbian thi sẽ ntn? Ghét con hay xua đuổi hoặc chấp nhận? Câu trả lời là hầu hết chấp nhận. Những người thân sinh ra họ còn không xót xa ruồng bỏ họ thì tự hỏi tại sao mấy người phải xa lánh khinh miệt họ?
    Luôn luôn tồn tại nhiều mặt của một vấn đề. Là gay/lesbian họ cũng không muốn thế, nếu mọi người được nghe tâm sự của họ thi sẽ nghĩ khác đấy.
    Tuy nhiên, làm gay/lesbian cũng đừng tự biến mình thành trò vui, lố bích cho thiên hạ, nói chung là hãy sống đẹp và cống hiến, vui chơi giải trí lành mạnh
  6. phong_sinh

    phong_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    tớ khoái đồng chí này, hê, nhưng bắn bỏ thì không khoái lắm, tội lỗi lắm,
    Gay cũng là người đúng rồi, giả dụ nếu thế giới toàn là gay thì những người quan hệ đồng giới sẽ bị bắn bỏ, hi, sẽ là bất bình thường, tớ nhớ có ông nào đó có câu thơ hay như sau:
    Nếu như thiên hạ ở trần,
    Thì đứa mặc quần là đứa khiêu dâm,
    thì ra là ở quan niệm của mình cả mà thôi, cho là bình thường thì là bình thường, cho là kỳ quặc thì là kỳ quặc, nhiều người cho là bình thường thì rồi thành chuẩn mực, nhiều người cho là kỳ quặc thì rồi cũng thành chuẩn mực ... của sự kỳ quặc, hê,
    Gay cũng vậy thôi, một số người là bẩm sinh, sinh ra đã thế, hay đúng hơn là khi phát triển giới thì họ là thế, không khác được, về mặt truyền thống mà nói thì cũng bứt rứt đau khổ lắm chứ, mong mỏi xã hội công nhận lắm chứ,
    đáng ngại là một phần lớn gay VN là đua đòi mà thành quen, rồi không dứt ra được, đáng sợ hơn là một số người lấy đó làm tự hào, giống như một sự phá cách khác người nào đó, nếu mà như thế thì thành lệch lạc,
    theo tớ thì người gay hay lesbian cũng nên để họ sống bình thường, sống thực với tâm sinh lý của họ, tạo điều kiện thì không phải, nhưng ta cần phải chấp nhận, truyền thống có lẽ không liên quan ở đây đâu,
  7. dcmaxsale

    dcmaxsale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đúng là 1 vấn đề đau đầu nhức nhối của xã hội, hồi trước em cũng đọc 1 bài báo'''' tôi trở thành Gay như thế nào??'''' thực sự mình bị xốc, không chỉ từ khi sinh ra bị bệnh này mà 1 phần do tác động của bên ngoài
  8. MrDaniel

    MrDaniel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    3
    Tất cả những cái gì đ ngược lại với những quy luật của tự nhiên, tất yếu sẽ bị đào thải. Con người cũng chỉ là một phần của tự nhiên. Những người ĐTLA tất nhiên là phải cảm thấy mặc cảm, và họ nên cảm thấy như thế. Hảy thử trả lời một câu hỏi rất nhỏ như thế này xem sao: một gia đình, một dòng họ, một quốc gia của người ĐTLA có thể tồn tại không? Câu trả lời tất nhiên là không. Bởi vì họ đã đi ngược lại với tạo hoá, họ không thể có khả năng duy trì nòi giống một cách bình thường. Xin lỗi các bạn, nhưng theo quan điểm của tôi ĐTLA chỉ mang lại một ý nghĩa duy nhất : kì dị và diệt vong!
  9. frank07011

    frank07011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của bạn hơi ngu so với nghiên cứu của thế giới hiện đại. ĐTLA chỉ là một xu hướng tính dục, homo***ual, hetero***ual, bi***ual, a***ual, tran***ual, metro***ual...tha hồ mà học đi nhé.
  10. dcmaxsale

    dcmaxsale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này