1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải pháp nào cho những năm đầu nuôi con

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nq9630, 24/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Giải pháp nào cho những năm đầu nuôi con

    Chào tất cả các bác đã có gia đình và đã từng trải qua việc nuôi con nhỏ. Tôi đang phân vân không biết dùng giải pháp nào cho việc chăm sóc con nhỏ (hơn 15 tháng - chưa gửi nhà trẻ được) khi mà cả hai vợ chồng đều đi làm. Bà nội, bà ngoại đều ốm yếu, không thể trông nom được nữa. Người giúp việc chỉ 14 tuổi - chưa đảm tránh được công việc chăm sóc cháu bé. Xin các bác có kinh nghiệm chỉ giáo vài chiêu sao cho chuyện này được vẹn toàn nhất

    PS: Đừng bác nào trọc ngoáy linh tinh nhé, cần một giải pháp hay, một kinh ngiệm thực sự. Kính các bác
  2. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    15 tháng cho bé "đi bộ đội" thì cũng hơi sớm nhưng mà nếu không có cách nào khác thì đành vậy. Tìm một người nào đó chuyên trông trẻ tư.
    Không muốn gửi trẻ và người giúp việc mới 14 tuổi không tin tưởng được thì đành phải đi tìm người khác chứ biết làm sao?
    Thế từ trước đến nay nhà bạn làm thế nào?
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà mình tìm được nhà trẻ thực sự tốt cho em bé ở tuổi đó chắc không dễ, tớ ủng hộ ( nếu trẻ dưới 2 tuổi ), thuê người trông tại nhà. Dĩ nhiên người giúp trông trẻ mà mới 14 tuổi thì không ổn đâu, vậy bạn thử kiếm người lớn tuổi, chu đáo. Trường hợp cô bé kia là người nhà, không thể thay người đó được ( hơi tế nhị nhỉ ) thì phải gửi một bà mẹ nào đó thôi, như chị Nguyetminhha nói, nhưng cũng phải chọn mặt gửi vàng, tớ là tớ sợ mấy bà nhận trông con người ta rồi để bọn trẻ một chỗ còn họ thì ngồi xem TV lắm. Gửi ai thì gửi, phải chọn lựa thật kỹ.
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tìm người trông trẻ còn khó hơn tìm vợ.
    Nhà tớ phải đổi đến 5 cô mới được.
    Phải vừa nhanh nhẹn, tin tưỏng được mà phải yêu thương con mình, có trách nhiệm nữa chứ. Khó vô cùng đấy! Nhưng cũng phải tìm người thôi bạn nq9630 ạ. Trong thời gian đó bạn gửi tạm họ hàng hay đâu đó vây. Tớ chẳng nghĩ ra giải pháp nào hoàn hảo.
  5. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Hôm đang ký topic này cả ngày chẳng thấy có giải pháp nào, tớ buồn qua, cứ thấy topic trôi tuồn tuột xuống dưới. Chắc là vấn đề nan giải nên khó. Mấy hôm sau không thể vào được mạng, mãi hôm nay mới vào được. Trước tiên tớ xin cám ơn các bạn đã cho giải pháp, nhưng áp dụng khó quá
    Từ khi sinh ra bé nhà tớ được bà nội và mẹ bé trực tiếp trông nom bé cả ngày đến tháng thứ 11. Bé sinh ra được 3.4 kg, ba tháng đầu bé lớn rất nhanh, sang tháng thứ 4 mẹ bé hết sữa cũng là lúc bé mắc bệnh về tiêu hoá, ị phân sống nên ăn vào chẳng được là bao. Kinh tế gia đình đủ để chăm sóc mẹ bé và bé (như đi bệnh viện, tư vấn, khám chữa...rất nhiều, nói chung là mọi biện pháp chữa trị cho bé mà kết quả chẳng được là bao) nhưng chẳng hiểu sao mẹ bé quá nhanh mất sữa, bé thì bệnh tiêu hoá. Cứ theo thời gian bé yếu dần và hay mắc bệnh về hô hấp. Giờ bé bước sang tháng thứ 16, đã chập chững đi - đi suốt ngày, hở ra là đi, không để cho ai bế cả nhưng hay ngã (chắc là tuổi muốn đi ). Giờ bé được khoảng 10 kg
    Từ tháng thứ 12 trở đi, bà nội rất mệt và muốn về quê nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian (Bà nội già và yếu, không trông cháu đã mệt, nay trông cháu thì càng mệt hơn). Nên bé và cả mẹ bé được chuyển sang nhà bà ngoại, cũng là lúc mẹ bé bắt đầu đi làm. Thời điểm này nhà tớ bắt đầu bổ xung người giúp việc để phụ bà ngoại cho hai vợ chồng yên tâm đi làm. Bố bé bắt đầu quen với việc đêm hôm ôm chăn ngủ một mình và nhớ đến người phụ nữ khác (quên, mẹ bé chứ ). Ở nhà bà ngoại đến bây giờ được khoảng hơn 4 tháng, bà ngoại tỏ ra mệt mỏi (quả thực trông ốm yếu thật - bản chất cũng đã ốm yếu, bà ngoại mắc bệnh yếu tim). Nên tớ rất ái ngại không biết xử lý sao. Ở nhà bà ngoại cũng dở mà về nhà mình cũng chết
    Tớ đồng ý với bạn Vit tìm người giúp việc khó hơn tìm vợ, đứa giúp việc hiện tại nhà tớ là đứa thứ hai (14 tuổi), vừa đón xuống cách đây hai tuần. Việc kiếm người được huy động cả họ hàng, hang hốc mới kiếm được - thật phiền phức
    Như đã nói bé nhà tớ hay ốm vặt, việc gửi bất kỳ ai ngoài bố mẹ, bà đều làm cho tớ không yên tâm. Như vậy giải pháp của các bạn là tìm một người trông trẻ không khả thi đối với hoàn cảnh của tớ hơn nữa bé hay ốm, lười ăn, ngủ phải du dín thì các vàng cũng không ai đủ kiên nhẫn để nhận trông nom
    Dù sao cũng cảm ơn các bạn, tớ viết lên đây chỉ để vơi đi nỗi lo lắng, chứ giải pháp thì biết rằng sẽ khó khăn, rồi sẽ phái có cách hoặc giả đến đâu hay đến đấy . Hạnh phúc thì thật nhưng bản thân tớ bắt đầu thấy sợ việc lấy vợ , không biết mẹ bé còn sợ đến mức nào
    Ke ke, thư dãn tý. Như đã bộc bạch, tớ đang ở dạng hàng phế phẩm, không ai quản lý ở toạ độ x,y,z, các bà các chị, các em nào muốn khuyến mãi - đến tớ biếu không
  6. thuymichelle

    thuymichelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0


    Người giúp việc kiểu gì ma không trông được em nhỏ thi cho "giải tán quốc hội" ngay đi chứ CHÁN QUÁ,
  7. tonic

    tonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Xem ở gần nhà có bà trông trẻ lâu năm nào thì gửi. Những bà kiểu đó trông còn siêu hơn cả mình. Nhà nq9630 ở đâu, nếu biết tớ chỉ cho.
    Hỏi quán nước vỉa hè biết nhiều chuyện lắm.
    Ko có thì tìm nhà trẻ tư tốt, ít cháu nhiều cô, cho thêm tiền các cô trông. Nhưng kiểu gì cũng ko bằng một bà già yêu trẻ và có kinh nghiệm.
    Dưới 3 tuổi nên gửi tư kiểu đó, sau 3 tuổi thì cho đi trẻ.
    Con tớ cả hô hấp lẫn tiêu hoá, cho uống Aloe Vera thì đỡ tiêu hoá, còn hô hấp thì từ ngày gửi bà mới trộm vía đỡ hẳn.
    Hai cái vụ này có nhiều cách lắm, phải tìm cách hợp với nó.
    Bây giừo cứ tìm người trông tốt đi là đwọc 70% rồi.
    Oshin 14 T mà lại ko biết làm thì ko nên giao tài sản quý giá nhất của mình cho nó thế.
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    [đùa]Thế bác có cần ng` trong em bé ko?Em giúp cho[/đùa]
    Em ko nghĩ là 14t ko trong đc em bé đâu,nhát là khi bé con đã 15 tháng.Bản thân em đây này,5,5t đã có em giai.Mẹ chỉ nghỉ đẻ đc 3 tháng,bà ngoại thì mất roài,bà nội già yếu ở tận trong quê.Thế là nhà chỉ có 3 mẹ con,vẫn ổn cả.Tất nhiên em chưa thể trông cái thằng em của em,nhưng con bé lên 6t là em vẫn đc...nhốt ở nhà và có nhiệm vụ...canh em ngủ
    Bác đừng căng thẳng quá.Bác có thể nhờ bà nội ,bà ngoại hay vợ mình hướng dẫn em giúp việc trông em bé thế nào cho tốt 1 ,2 tuần.Em tin là nó làm đc đấy
    Còn ko tin tưởng nữa,thì kiếm cái nhà trẻ tư nhân nào đó.Nhiều ng` mát tay lắm,bác đừng lo

Chia sẻ trang này