1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải pháp nào cho thực trạng hầu hết tất cả những người phụ nữ đều thích tiền và yếu tố tiền là rất

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LHX_NDD, 29/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Em iu - tư vấn cho chị đi Khổ sở lắm đây nè
  2. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    ko dám múa rìu qua mắt thợ, em non trình thía này phải gọi chị iu dấu là sư tỉ ý chứ. he he he
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bạn chieclatinhyeu làm Mod, ..chắc là sư tỷ rồi...
  4. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Ko có bác nào khác cho ý kiến kò giề cả àh??! Các bác nữ đâu hết roài ạh??
  5. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    mình đang chạy civic đây, nhưng xe luôn chỉ có 1 ng` lái thôi, ngoài ra ko ai ngồi cả
    còn mấy em thực dụng, chạy theo đồng tiền thì cũng chỉ là tấm áo khoác ngoài thôi, khi đã bẩn thì cần thay, còn những ng` đã in sâu vào mình, thì mãi ko thể thay thế dc, quan niệm của mình là vậy!
  6. funnyboi

    funnyboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic chọn đề tài này để bảo vệ thạc sĩ được đấy nhỉ. Nghe hoành tráng thế cơ mah
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Quả thật người như bạn thật hiếm, rất đáng trân trọng!
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc là xã hội thực trạng khác, bảo vệ xong rồi, chẳng giúp ích được gì cho thực trạng "động vật" ấy!
  9. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Trả lời câu hỏi của bạn chủ topic tớ nghĩ việc đầu tiên bạn cần làm là cải tạo suy nghĩ của chính bản thân bạn, trên thế giới này cái tốt luôn nhiều hơn cái xấu, tình yêu thực sự nhiều hơn tình yêu vì tiền, đầu tiên bạn phải có niềm tin vào nửa tốt đẹp của cuộc sống đã. Rồi sau đó như bạn luckylucke đã nói, bạn giấu cái túi tiền của bạn đi và tìm bằng cái tâm, hi vọng bạn sẽ gặp may.
    Tớ nhớ lại con gái lớp đại học của tớ. Mới tốt nghiệp 2.5 năm thôi nhưng tất cả các bạn từ tỉnh lên Hà Nội học gần như đã yêu và cưới những chàng Hà Nội nhà cao cửa rộng, thời gian yêu đương chỉ khoảng 6 đến 9 tháng. Còn 4 bạn gái gốc Hà Nội đều yêu và cưới những anh chàng trong sáng, lạc quan, đạo đức tốt, kiếm tiền chỉ đủ lo cho cuộc sống đơn giản, và tình yêu của họ thì toàn 3-5 năm trước khi cưới. Trong bốn bạn đó gần như đều đáp ứng tiêu chuẩn chân dài xinh tươi như bạn nói, tốt nghiệp bằng giỏi, du học, làm ở ngân hàng/công ty nước ngoài, lương tính bằng chục triệu... Không thể cưa đổ những cô gái như thế bằng tiền, thậm chí rất nhiều tiền cũng không, mà chỉ có thể bằng đạo đức, lòng nhân ái, cách sống, sự chân thành. Khi nhìn những con người như vậy, tớ hiểu rằng cuộc sống này cái tốt luôn nhiều hơn cái xấu, sống và lựa chọn bằng cái tâm thì cuối cùng sẽ có được kho báu. Bạn vững tin lên đi, cứ sống tốt đẹp thì cho dù muộn bạn cũng sẽ tìm được những gì tốt đẹp thôi.
    Hehe xin lỗi tự dưng sến, những topic kiểu này tớ rất ghét nhưng hôm nay trời nắng to nên hơi ấm đầu tí, thông cảm nhé.
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Táy máy chút nhé. Theo ngu ý của em, vấn đề ở đây không phải chỉ là chuyện tiền, tiền tiền và tiền. Mà nó là chuyện của những người có tiền (đây là những người làm ra tiền nhé, còn mấy tên nhóc hưởng thụ thì lát xét sau), với những người từng làm kinh doanh (ngành này chiếm đa số những người giàu), thì ai cũng hiểu một điều, chuyện kiếm tiền, kinh doanh, mak, cũng gần giống chuyện tán gái, vì thế chuyện họ có thể tán gái theo cách họ làm ra tiền thì đương nhiên "trăm trận trăm thắng". Các cô cho dù dang có quan điểm tình yêu cao cả và vững chắc thế nào đi nữa, khi lọt vào ma trận của những anh chàng này thì đừng hòng thoát, vậy thì các anh còn lại đừng trách "tại sao biển xanh lại mặn".
    Loại thứ 2: không tự làm ra, nhưng vẫn có để sài đều đều, dạng này thì các bác không cần phải ganh tị với hắn, hắn chiếm được gái, nhưng không giữ được gái, dạng này chuyên bị lợi dụng, "vắt chanh rồi bỏ vỏ", các cô nàng nhìn thấy dạng này như mèo thấy mỡ, có khi chả mất sợi.....lông nách , mà vẫn có thể được tên khờ này cung phụng đủ mọi thứ, vậy thì các anh giai còn lại đừng nhìn chúng nó đi xe đẹp, chở người đẹp mà lên đây than vãn nữ, trước là tự xét bản thân, sau là bỏ qua các giá trị ảo của cuộc sống, ganh tị ítt thôi, cố gắng học kiếm tiền và tán gái (như nói ở trên, học được 1 cái là tự động lĩnh hội được cái còn lại). chúc cả nhà thành công

Chia sẻ trang này