1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải pháp nào cho tình yêu cách trở ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vtc09, 27/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp nào cho tình yêu cách trở ???

    Em mới quen cô ý, 2 người cách nhau 150km ạ thường thì 2 tuần em về 1 lần, thực sự nhiều lúc em cảm nhận đc sự nghi nghờ, hoặc có 1 cái j đó ngại từ phía cô ý do khoảng cách địa lí đó ạ, em vẫn thường xuyên gọi điện cho cô ý, nhưg có vẻ cũng không ổn lém, vì có thể tình yêu mới chớm thôi, ... em chẳng biết nên như thế nào nữa, tiếp túc hay bỏ cuộc khi còn chưa muộn ạ ? các bác cho em xin ý kiến nhé, thanks
  2. amthucvn

    amthucvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    150km mình nghĩ chưa ăn thua gì nhưng có bền vững lâu dài hay không phải từ 2 phía, nếu lấy nhau thì kiểu gì cũng phải chuyển về gần nhau.
    Được amthucvn sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 27/07/2008
  3. amthucvn

    amthucvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể mô tả rõ hơn được ko?
  4. cyc3na

    cyc3na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của bản thân em, yêu xa quan trọng là tin tưởng vào nhau, bác có cảm thấy thật sự tin tưởng vào đối tượng hay không thì hẵng tiếp tục.
  5. My_god

    My_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ừ cần phải có niềm tin, ăn bằng niềm tin, uống bằng niềm tin, thức bằng niềm tin, ngủ bằng niềm tin, nói chung phải luôn có niềm tin.
    Với em thì 150km cho nghỉ sớm, tin với tưởng, ai mà tin được.
  6. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    vẫn biết là fải tin tưởng nhưng yêu xa còn nhiều điều khó khăn hơn nhiều..haizzzzzzzz[8)bác cứ yêu rồi sẽ thấy
  7. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ mà yêu, mới bắt đầu nghĩ ngợi nhiều làm gì. TOan tính quá thì sao yêu nổi. Giai đoạn đầu cứ cho bay bổng đi. Sau này hãy tính.
  8. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Yêu như bạn chưa phải xa lắm đâu. Ít nhất 1 tháng vẫn gặp đc 2 lần, nhiều cặp cả năm trời mới gặp nhau đc vài ngày đó bạn.
    Yêu xa đầu tiên là phải tin nhau, nhưng nói thế cho nó lý thuyết thôi, lúc yêu thì khác hẳn.
    Ví dụ nha: 1 trong 2 người bị bệnh mà ng kia ko ở bên cạnh chăm lo thì chắc chắn tủi thân ===>> dễ mủi lòng===>> sa ngã.
    Nếu ko thì nghe tin bạn mình bị bệnh mà chẳng làm đc gì thì cũng buồn đến héo hắt.
    Mà thiệt ra là đừng làm cho mọi chuyện quá nặng nề, cứ phát triển những mối quan hệ bạn bè khác, đi chơi, làm việc, chứ lúc nào cũng nhớ nhung thì vỡ tim mà chít mất.
    Mà gì thì gì chứ cuối cùng vẫn phải tính chuyện gần nhau thôi.
  9. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người ở xa đòi hỏi phải có lòng kiên nhẫn và phải hâm nóng thườn xuyên để tình yêu bền vững ............
    Bạn xem mình co chấp nhận bỏ qua những suy nghĩ ...h này cô ấy đang đi với ai .....thế này ...thế kia ....và quan trọng ngay những lúc bạn cảm thấy bùn ,cô đơn hay hụt hẫng ko có cô ấy ở bên ....
    Chấp nhận yêu xa đồng nghiã với mỗi người có 1 cuộc sống tự do hơn ......và phải cứng lòng để ko dao động ...trước 1 ai
    Cách hâm nóng tình yêu xa ......thỉnh thoảng bất ngờ xuất hiện trước mặt cô ý ..ko báo trước để ngạc nhiên cảm động ........... Pm thăm hỏi và gọi điện ( bưu điện giàu ) hơi thường xuyên chat ....rảnh thì viết cả thư ................tranh thủ thời gian khi ở bên cô ấy làm cô ấy vui và hạnh phúc ...........15okm thì tuần có thể gặp dc 1 lần ....hơn càng tốt ....làm cô ý có cảm giác ko có ng yêu kế bên nhưng vẫn có cảm giác bạn ở bên cô ý
  10. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Điều bác cần làm bây giờ là tập trung thời gian và công sức để tán 1 em ở gần mình. Còn e ở xa vẫn nhắn tin hỏi thăm, thề non hẹn biển nhưng không đầu tư nhiều , nếu em ấy chán thì thôi cũng chẳng có gì để tiếc. Còn nếu em ấy vẫn 1 dạ sắc son, chung thuỷ chờ chồng ( điều này cực hiếm ) thì nên xác định chọn e ấy sẽ là mẹ của những đứa con mình sau này

Chia sẻ trang này